-
Bãi biển Tiki
Một bãi biển xinh đẹp nhưng chết chóc vì thường bị hiện tượng thuỷ triều đỏ viếng thăm.
-
[1]
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
Biển à? Lâu lắm rồi chàng mới thấy biển, nên Meta K. có chút vui mừng hơi quá. Tuy vậy, chàng vẫn ráng kiềm chế lại được mà không nhào ra đó tắm. Nghe nói nơi này thường xuyên xảy ra hiện tượng thủy triều đỏ chết chóc, giờ mà xuống đó tắm thì chỉ là tự sát mà thôi.
@
Roru
-
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
Q: Cậu đang ở đâu ?
A: Cậu đang ở bải biển.
Q: Cậu đang làm gì ?
A: Đang thử nghiệm khả năng của bản thân.
Q: Khả năng gì ?
A: Bay.
Q: Thế cậu đang bay à ?
A: ...Ờm...
Chiện là đang rớt chứ không phải đang bay. Nói chung cậu biết dạng Evol của cậu nó giống rồng, nhưng không phải con rồng nào cũng bay được, cậu hình như là một trong số đó, hai cái phiến cánh hai bên tay của cậu hình như chỉ để lướt gió hoặc làm cảnh thôi chứ không hề có tý tẹo sức mạnh gì trong chuyện chống lại trọng lực của quả địa cầu. Hiện giờ cậu đang cách mặt đất tầm vài M và hướng thẳng về phía một quả đầu dài vằng vặt có màu tim tím.
Q: Thế cậu có né người đó ra được không ?
A: Ha...ha....ha........ không.
RẦM !!!
@
Guri
Sửa lần cuối bởi Roru; 11-09-2015 lúc 01:49.
-
[1] [2] [3]
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
RẦM !!!
ĐINH.CÔNG.MẠNH.
Đó là tiếng lòng của Meta K. khi có một thứ gì đó bất thình lình lao về phía chàng mà chàng lại né không kịp. Cú tông quá mạnh làm chàng té bẹp ra bãi cát, với cái thứ nọ đè trên người. Nặng muốn gãy mịe nó xương. Đủ rồi. Đủ rồi. Quá đủ cho một cuộc tình. Gần đây chàng éo hiểu tại sao dân tình cứ đè mình ra mà tông, mà cấu, mà cắn. Đủ rồi nha. Đủ lắm rồi. Chàng muốn cháy, hãy để chàng bùng cháy!
Thế là chàng cháy thật.
Ý là, chàng dùng hết sức bình sinh vùng lên, hất cái thứ đang đè trên người chàng xuống.
Để thấy đó là một con gì đó màu đỏ chóe.
Ebb?!
@
Roru
-
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
Cậu lồm cồm bò dậy khỏi tấm thân tím rịm bên dưới, vừa đứng dậy được thì nó cũng hất cậu văng ra độn cát kế bên. Phún mớ vàng khè trong mồm ra ngoài, cậu quay lại quát cái thằng tím rịm kia.
- Làm trò gì vậy hả ?? Không từ từ đứng lên được sao ? Tui chỉ có tầm mấy chục kí cơ thể và chục kí vảy giáp thôi mà có nặng lắm đâu mà hất người ta ghê vậy ??
Vừa nói dứt câu cũng là lúc mặt cậu hơi đần lại... có cái gì đó ếu ổn.
- À ờm... ha...ha...ha... đại loại là hôm nay trời đẹp quá... t-thôi chắc tui nên đi... ha...ha...ha...
Cậu rón rén quay đầu sang hướng khác, từ từ bước đi và hy vọng trốn thoát...
@
Guri
-
[1] [2] [3] [4] [5]
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
"Làm trò gì vậy hả ?? Không từ từ đứng lên được sao ? Tui chỉ có tầm mấy chục kí cơ thể và chục kí vảy giáp thôi mà có nặng lắm đâu mà hất người ta ghê vậy ??"
Từ từ cái *beep*
Chàng muốn bật chửi vậy lắm, nhưng nhìn kĩ mới thấy thằng này nó không phải Ebb, ờ thì... Ebb nói tiếng người thì chàng chưa gặp bao giờ, nhưng ai biết có hay không. Nói chung là biết thằng kia không phải Ebb thì chàng cũng thấy mừng, mới kìm lại cơn chửi mà nhìn nó từ đầu tới chân, từ chân lên đầu. Con gì kì cục vậy...? Này là ... evol giống chàng đúng không?
" À ờm... ha...ha...ha... đại loại là hôm nay trời đẹp quá... t-thôi chắc tui nên đi... ha...ha...ha..."
... thằng này ít có vui tánh lắm. Chắc nó nghĩ chàng là người bình thường nên mới phản ứng như vậy. Ờ nói vậy thôi chứ chàng bình thường mà. Vì chàng bình thường nên quyết định trêu nó lại cho bỏ ghét. Thế là Meta K. hét lớn :
"Đứng lại đó!! Là giống gì, khai mau, không là đây báo công an à!!!"
Nghe kịch bản này có vẻ hơi wrong, mà thôi kệ đi.
Thằng kì cục - Unlocks Rune Berkanan - Rank 1.
@
Roru
-
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
Cậu cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, quên xừ nó luôn việc biến trở lại làm người. Cậu không còn quan tâm đến xã hội và chế độ nữa giờ vấn đề đầu tiên của cậu là thoát hiểm trước nguy cơ trở thành một phần đỏ đỏ trong cái biển nước kia có tên là xác trôi sông...
- Đứng lại đó!! Là giống gì, khai mau, không là đây báo công an à!!!
- Đệt... đuổi theo làm gì hả tên kia ??? Người ta đã nói sòng phẳng là không có chuyện gì rồi mà !! Tui vô tộiiiiiiiii, tui trong sạchhhh, tui không có làm gì sai hếttttttt !!!!!
Cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía trước, không dám quay đầu lại.
- Bớ người ta HIẾP DÂM !!!!
Tên hiếp dâm - Unlocks Rune Naudiz - Rank 1.
@
Guri
-
Thời gian: 12/9/10AF
Địa điểm: Mỏm đá ( bãi biển )
Liên quan: N/A
Ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá cao, nó nhìn ra xa,
Biển đang có màu đỏ
Chắc có lẽ hôm nay là ngày của thủy triều đỏ chăng? Nó nghiêng đầu, đoạn cúi xuống tấm giấy lớn trên tay của mình
Nó hi vọng hôm nay không có cả mưa acid.
@
Chọt nhai gai
-
Chovageas hợp với màu đỏ, nhưng chưa chắc đã hợp với thủy triều đỏ, vì ô nhiễm quá.
Không khí chẳng trong lành như không khí của những bãi biển thường thấy. Nhưng có duy nhất nơi này là biển. Hừ.
Cô tha thẩn đi trên cát, chân trần. Đi chán lại trèo len một mỏm đá, tính nhìn biển từ trên cao.
Và cô thấy một người đang ở đó, chắc học sinh trung học.
Số phận nó tàn ác thật.
@
hpkid2002
-
[1] [2] [3] [4] [5] [6] --- [7]
Thời gian : 15/9/10AF
Địa điểm : Bãi biển Tiki
"Đệt... đuổi theo làm gì hả tên kia ??? Người ta đã nói sòng phẳng là không có chuyện gì rồi mà !! Tui vô tộiiiiiiiii, tui trong sạchhhh, tui không có làm gì sai hếttttttt !!!!! Bớ người ta HIẾP DÂM !!!!"
Hiếp hiếp cái *beep*
Mặt chàng trông giống mấy thằng đi hiếp râm lắm hả?
có mà ngược lại ấy
Thằng kia cứ cắm đầu cắm cổ chạy, còn hét để thu hút người tới, bị dở à? Người tới thì coi chàng vô đồn trước hay nó bị bắn chết trước nha. Bỏ thì không thương mà vương thì tội chết, kiểu gì cũng không xong. Chàng đành nhặt lên một hòn đá ven đường, nhắm thẳng đầu thằng kia mà ném. Sao lại ném đá? Nhìn bộ vảy kia ném đá còn sợ bể đá đó chẳng đùa đâu.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ! Bị bắn bỏ bây giờ, biến lại thành người đã rồi chạy!!"
@
Roru
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:43.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu