oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      VnS [Millie] Miei amici

      Miei amici

      Chỉ là nơi lưu lại những câu chuyện vụn vặt của bạn thân cùng đồng bọn

      Chuyện tui cùng thân ái tú tú ân ái =]]

      VICTUURI & RING
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Vì không muốn nếu tên, nên dùng cung hoàng đạo để thay thế tên những người bạn của tôi.
      _______

      Có thể đây không phải là một trang nhật ký cho một ngày.
      Mà đây là trang nhật ký của 6 năm nay.
      Nó là nhật ký của một câu chuyện.....
      Câu chuyện, vốn cũng không biết biết bắt đầu từ khi nào đến tận bây giờ.
      Câu chuyện của những người bạn và cả câu chuyện của tôi.

      Nhiều lúc tôi nói tôi nhàm chán với cậu chuyện của họ, nhưng tôi vẫn lo lắng, đều là bạn tôi cả mà làm sao không lo được, tôi lo từ những ngày đầu cho đến hiện tại.

      Lũ bạn bè của tôi ít, tôi xã giao rất nhiều, nhưng thân thiết lại rất ít. Trong số những đứa bạn thân thiết, tôi có 2 người bạn đã bên tôi suốt gần mười năm, một cô nàng Cự Giải và anh chàng Song Tử. Và câu chuyện đó là câu chuyện về họ cùng tôi.

      Câu chuyện bắt đầu, từ năm năm trước.
      Đó là lúc chúng tôi đang ở cái tuổi trẻ nhiệt huyết, cái tuổi mà bắt đầu cảm nắng nhau rất nhiều. Anh chàng Song Tử cảm nắng cô nàng Cự Giải, tôi cũng thích một anh chàng. Hai người họ quen nhau, tôi cũng quen anh chàng kia.
      Nhưng tôi và anh chàng ấy lại không quen lâu, tôi nhớ năm đó chúng tôi nháo với nhau một trận rõ lớn gần 2 năm trời mới yên xuôi, từ bạn bè trở thành người yêu để rồi tan vỡ ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm. Và tôi chính là tấm gương cho hai người còn lại.
      Nhưng họ may mắn hơn tôi, cả hai quen nhau được khá lâu suốt tận ba năm, tôi cứ như thế mà đi chung làm "bù nhìn rơm" cho hai đứa, để gia đình không chú ý. Đôi lúc cả hai cãi nhau, giận nhau, tôi cũng đều chứng kiến cả, nhiều khi tôi cũng thiên vị, mà thật sự tôi thiên vị cô nàng Cự Giải thật, có lần còn xém trở mặt với tên Song Tử luôn, nhớ lại thời đó cũng vui. Cả hai cứ ngọt ngào nhưng thế với nhau suốt, cùng nhau cố gắng học hành này kia, khiến tôi cũng GATO chết, cũng có lúc cô nàng Cự Giải ghen với chính tôi chỉ vì tôi và anh chàng Song Tử có chung sở thích, thật là....Tôi nghĩ, có lẽ sau này sẽ được ăn cưới của cả hai đấy.

      Rồi cứ như thế ba năm qua đi không nhanh không chậm, mỗi đứa bước trên con đường riêng, tôi vào cao đẳng Dược, cô nàng Cự Giải vào quản trị khách sạn, anh chàng Song Tử vào công nghệ thông tin. Mỗi đứa một trường, một quận khác nhau cả. Tôi thì không sao, vì tôi không có người yêu. Tôi cũng nghĩ, cả hai người kia sẽ ổn, chỉ là sẽ không được gặp nhau thường ngày như ngày xưa nữa thôi.
      Nhưng nào ngờ được, đến ngày đó, tôi lại nghe được rằng cả hai chia tay nhau, và khi tôi hỏi thì tôi nhận được một lời xin lỗi từ anh chàng Song Tử, xin lỗi cho những kỳ vọng của tôi. Tôi thật không ngờ, càng không ngờ rằng chính cô nàng Cự Giải, cô bạn hiền lành đa sầu đa cảm của tôi là người chủ động.
      Tôi lúc đó, đã có lúc không tin, tôi cũng hỏi rằng thật sự là suy nghĩ kĩ rồi ư ? Cô ấy bảo đã nghĩ kĩ rồi.

      Tôi, cũng chẳng thể nói gì, họ chia tay không phải vì yêu người khác, mà họ chia tay vì cảm thấy có vẻ đã làm nhau không thoải mái. Kết quả của chuyện đó, chính là một người lao đầu vào học, một người gần như trầm cảm. Tôi còn có thể làm gì đây ngoài việc lo lắng.

      Khi qua một thời gian, tôi cũng từng khuyên anh chàng Song Tử, cần nên gặp mặt cô ấy nói một lần cho rõ ràng, hơn là dằn vặt nhau kiểu này, nhưng anh ta từ chối gặp mặt cô nàng. Rồi cả hai cứ như thế, không yêu được cũng chẳng làm bạn được. Tôi bảo, chuyện của tôi trước kia đã thế, hai người cũng tính theo bước tôi ư ? Rõ là còn tình cảm nhưng lại chối bỏ nó. Tôi chẳng hiểu, thật chẳng hiểu.

      Cả năm qua đi, mọi chuyện cũng lặng dần, lặng dần. Thì tôi nghe tin anh chàng Song Tử ấy quen người khác, một người bạn cũ thời cấp hai của chúng tôi, một cô bạn Xử Nữ. Chuyện tới đây, có lẽ vốn là cái kết đẹp rồi đúng không ? Nhưng sự thật nó chẳng đẹp gì.

      Cô bạn Xữ Nữ ấy, thật tình, tôi không thích lắm, vốn là hai bên chỉ ở mức xã giao, nước sông không phạm nước giếng, nhưng bạn tôi chọn thì tôi chúc phúc thôi, không vấn đề gì. Nhưng nào ngờ, nước sông lại cố tình phạm nước giếng.

      Đã qua một thời gian rất lâu, để anh chàng Song Tử đối mặt lại được với cô nàng Cự Giải, rồi cũng khó khăn lắm hai người mới quyết định làm bạn bè bình thường. Điều này vốn rất khó để làm được, nhưng cả 2 đã cố gắng, cơ bản, họ cũng chẳng gặp nhau lần nào ngoài đời, nói ra thì cũng chỉ là làm bạn với nhau lại trên facebook, inbox hoặc thỉnh thoảng comment nhau, như bao bạn bè khác. Nhưng tôi không biết trong mắt cô bạn Xử Nữ - người yêu mới kia lại nhìn ra gian tình gì.

      Yêu ghen là chuyện bình thường, không gì để nói, nhưng nếu cô bạn Cự Giải muốn nối lại tình xưa thì đã nối từ đầu, ai lại để đến người ta có người yêu mới rồi nhảy vào làm tiểu tam kia chứ. Thế mà cô bạn Xử Nữ lại chủ động inbox châm chọc cô bạn Cự Giải trước, về sau khi tôi được nhìn những tin nhắn ấy, tôi chỉ có thể nói với nàng Cự Giải rằng, tại sao bà hiền quá vậy.

      Tôi thừa nhận, cho dù bản chất thật sự của chúng tôi không hiền lành gì, nhưng ai có ác ý, ai châm chọc, ai chửi xéo, chẳng lẽ chúng tôi nhìn lời văn lại không nhìn ra được. Chỉ là chúng tôi sẽ phản khán hay không phản khán thôi.

      Đó là một chuyện đi, tôi cũng có tâm sự với anh chàng Song Tử, để anh ta nói với người yêu của mình kiềm chế lại đừng ghen lung tung như vậy, nhưng thế mà tôi lại biết được một điều, hóa ra anh chàng vẫn còn vương vấn tình cũ, thế là tôi nhận ra như thế chẳng phải là quen để che lấp khiếm khuyết của tình cảm à ? Tôi chẳng rõ anh bạn tôi bây giờ đang muốn làm gì nữa, đôi khi lại nói nhưng lời giống như muốn quay lại, cũng giống như không muốn chia tay ? Thế là sao ?

      Thực ra, lúc đó, tôi hoàn toàn như đang xem một bộ phim tình cảm của ba người vậy ấy. Tôi cũng thấy mệt mỏi.

      Tôi hỏi cô bạn Cư Giải của tôi, nếu hai người có cơ hội quay lại với nhau, bà sẽ đồng ý chứ. Nhưng cô bạn bảo là sẽ không, cô bảo cô không muốn yêu đương nữa, cô có một kế hoạch về sự nghiệp. Tôi cũng ử, vì nếu cô muốn quay lại, tôi cũng sẽ cản. Tôi, cảm thấy đã không đáng nữa rồi.

      Ba người bọn họ, cứ tiếp tục thế, cái thế chân vạc, mà tôi cảm tưởng thế này, anh chàng Song Tử thì đang suy nghĩ nên bỏ hay tiếp tục, người cũ hay người mới, cô nàng Cự Giải thì thoát lý yêu đương, không quan tâm, tiếp tục học tập, còn cô nàng Xử Nữ thì cứ nhìn comment, inbox của anh chàng với cô nàng Cự Giải để tìm gian tình mà ghen chính đáng.
      Tôi cũng không nghĩ, cô nàng Xữ Nữ lại suy nghĩ quá nhiều đến thế, thậm chí tôi biết được cả chuyện rằng cô ta dùng facebook của anh chàng để nói chuyện với cô bạn Cự Giải, dưới tư cách anh chàng Song Tử. Ây da, đó chẳng phải là thăm dò sao, tôi thật chẳng thích kiểu đó. Cái cô bạn Xữ Nữ ấy cứ làm tôi có cảm giác rằng cô ta như Bạch Liên Hoa vậy, rõ là trong inbox thì châm chọc, ám chỉ này kia, nhưng tại sao lên viết stattus lại là bản thân chịu thiệt ? Ai da, tôi thật sự chẳng làm gì cả, tôi cũng có đăng status than vãn bực bội với cô ta đó, nhưng anh chàng Song Tử lại cản tôi nha.

      Đỉnh điểm là câu chuyện của những ngày gần đây.

      Tôi nhận được bất ngờ lớn, thật là lớn luôn.
      Tôi không ngờ anh chàng Song Tử lại chia tay cô nàng Xữ Nữ và ngỏ lời muốn quen lại cô bạn Cự Giải. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Và đúng như từng nói, cô bạn Cự Giải hoàn toàn không đồng ý.
      Chuyện sẽ kết thúc như thế ?
      Không hẳn, đến hôm nay khi tôi hỏi thăm anh ta, thì nghe anh ta nói anh ta quen lại với cô nàng Xử Nữ rồi. Anh ta bảo, đối với cô nàng Cự Giải, có lẽ đã hết cơ hội.

      Tôi ngồi nói chuyện với anh ta, mà có rất nhiều suy nghĩ, tôi thật sự không biết, anh ta rốt cuộc có yêu thương một trong hai cô nàng thật không ? Hay chỉ là muốn quen ai đó, để lấp cái khoản trống thiếu thụt tình cảm ? Thật khó hiểu.

      Tôi không thể hiểu rõ được hết, nhưng tôi cũng chẳng thể can thiệp gì vào quyết định của họ, tôi chỉ có thể đưa những ý kiến, và những lời chúc phúc đến bạn của tôi.

      Nói như thế nào đó, tôi cảm thấy, có vẻ bản thân giống một người khán giả đang xem một bộ phim dài. Và có thể bộ phim đó không dừng ngay tại đây.

      Long An, ngày 26 tháng 05 năm 2016

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      10 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2016

      Một ngày, trời mưa buồn.

      Một người bạn cũ của tôi qua đời.

      Chúng tôi biết nhau chỉ đúng 1 năm tròn, chỉ là người bạn cùng lớp, dăm câu chuyện trò cùng nhau.

      Chia tay năm ấy, đến tận mấy sau vẫn chưa gặp lại lần nào, đến ngày gặp lại không ngờ lại chính là trong tang lễ của cậu.

      Ước mơ, gia đình, bạn bè, mọi thứ đều dang dở, cứ như thế mà ra đi.

      Áo cử nhân chưa kịp mặc, bằng tốt nghiệp chưa kịp đến tay, trong những cơn mê sảng lại nhắc đến niềm vui khi sắp tốt nghiệp.

      Vận mệnh trêu ngươi là thế, người muốn sống thì không có cơ hội, người đang sống lại muốn từ bỏ cơ hội.

      Tôi tiếc thương thay cho mảnh đời bạn tôi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Đôi lúc chuyện phiền lòng nhất không phải là sự nghiệp hay gì, mà chính là chuyện tình cảm. Đôi lần dang dở đến giờ cũng chẳng còn tý hi vọng hay gì.

      Thời cấp 2 là sự tò mò, cấp 3 là cuồng nhiệt, còn giờ đây tò mò đã không còn, cuồng nhiệt cũng phai, chỉ còn lại tham luyến cái cảm giác có người để yêu thương và hạnh phúc.

      Bản thân cũng đã nói chấp nhận như thế, nhưng đôi khi kháng cự lại, và không cam lòng.

      Nhưng sự thật từ đầu tôi cũng biết, em ấy đã vốn không thuộc về tôi. Tôi chỉ là đơn phương, em ấy biết rõ thái độ của tôi, nhưng em không chấp nhận tôi, cũng không từ chối tôi. Em không cho tôi câu trả lời, mà vẫn giữ tình trạng như thế. Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi với em có mối quan hệ là gì ? Mà câu trả lời bản thân tôi lại rõ ràng, em vốn dĩ đã có người trong lòng rồi.

      Phiền lòng thật. Nam nhân tốt thì không thấy, nữ nhân tốt thì có chủ cả rồi. Song tính như tui phải làm sao ?

      Sửa lần cuối bởi Mil; 18-10-2016 lúc 22:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5


      Đàn chị đã lên xe hoa.

      Chúc chị hạnh phúc ~~ sớm có em bé ~ huê huê

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6


      16/10/2016

      Mystic Messenger (MM) đang nổi ~ đi Aki thấy Yoosung everywhere ~

      Và tui đã thấy một em trai cos Yoosung rất cưng nhỏ hơn tui tận 5 tuổi ~

      Em giai làm tim tui "doki doki" ~

      "Thích em lắm
      Một ánh mắt rung động, một nụ cười mê người
      Mong có thể lại được vuốt ve
      Gương mặt đáng yêu đó, nắm tay em nói những lời mơ mộng
      Giống như em và tôi hôm nào....."



      Tui lọt hố rồi, em không cần thả thích tui tui cũng tự đớp

      Nói vậy thôi chứ, người tui đang crush hiện tại dù tui biết em ấy có người yêu tui vẫn chưa buông được, tim có hình bóng người khác thi làm gì có tư cách đi crush người khác nữa.

      Mà tui sẽ follow em giai ý ~ Dù gì tui vẫn rất thích nết đáng yêu của em.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      Tui lại càng ngày càng thích em ấy rồi làm sao đây ?

      Partner đang gào thét với tui vì tui muốn gái hóa lại vì trai kìa ~ này là méo cho tui trở về đúng giới tính mà ~
      Sửa lần cuối bởi Mil; 31-10-2016 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8


      Có những thứ thật khó hiểu, đến phút cuối vẫn không thể hiểu được.
      Sửa lần cuối bởi Mil; 02-11-2016 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9


      Rốt cuộc là tôi có bị lừa hay không ?
      Thế giới này tràn ngập tan thương và đau buồn mà.
      Ok, I'm fine.
      Sửa lần cuối bởi Mil; 08-11-2016 lúc 10:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10


      Chạy một PJ nhanh.
      Cảm thấy cũng thật mệt haha
      Cơ mà cũng vui.
      Nhà nhà on Ice nhà tui cũng on Ice.
      Sửa lần cuối bởi Mil; 05-12-2016 lúc 19:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.