-
A. Mình thì thích cái gì tàng hình ấy vd như là thuốc nhỏ mắt tàng hình chẳng hạn. Có cái ấy ăn trộm thôi tha hồ
-
Nếu nói chỉ lựa chọn một món thì khó ghê. Nào là bánh mì trí nhớ, cỗ máy thời gian, máy ảnh tạo mốt,... thôi thì mình lấy cái "đại bác không khí" vậy, hễ tức ai rút ra hô cái "pằng" là ngất
-
cái nào mình cx thích cả, bánh mì ghi nhớ là cái mà hữu hiệu nhứt, cánh cửa thần kì thì đi nhanh hơn, khỏi mắc công ngồi xe ngồi j cho mệt, đến đâu cũng được, khăn trùm thời gian lại càng tốt, có bị hư hỏng j mà sợ mẹ la thì trùm vào và trở lại nguyên vẹn, cái nào cx thik cả.......
-
Bảo bối nào cũng hay, chọn cái thích nhất thành ra khó nhất rồi.
Mà hồi xưa đọc truyện mình muốn có cái điện thoại yêu cầu để yêu cầu thế giới theo ý mình.
Đọc các comment trước thấy các bạn chọn bảo bối nào cũng đáng thích cả.
-
Mình muốn có Cỗ máy thời gian a ~ , có nó sẽ làm được nhiều việc lắm
-
Mình thik cánh cửa thần kì nhất, tắc đường không còn là nỗi lo
-
Mình à!
Mình thích cổ máy thời gian và đèn pin phóng to nhỏ :3
-
nếu không được lấy cái túi thần kì tì t chọn bánh mì trí nhớ học toàn quên trước quên sau
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:19.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu