Nơi tồi tàn và an ninh kém nhất khu căn cứ vì nó tập trung đủ mọi thành phần phức tạp. Những kẻ vãng lai luôn dễ dàng lạc lối giữa mê cung nhà cửa vô cùng lộn xộn tại đây.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Nơi tồi tàn và an ninh kém nhất khu căn cứ vì nó tập trung đủ mọi thành phần phức tạp. Những kẻ vãng lai luôn dễ dàng lạc lối giữa mê cung nhà cửa vô cùng lộn xộn tại đây.
04.09.10AF
Các bạn tiếp tục chạy nhanh tới dãy phố, sự tàn phá của Ebb thể hiện rất rõ ở những quầy hàng bị phá bung bét, dường như bị những vật nặng đập xuống, hõm ở giữa, nát bét ở tâm. Bỗng bạn nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
Tiếng trẻ con.
Bạn chạy tới, thấy phía dưới có một Ebb khác, hình dạng chó sói, đang không ngừng chà sát móng vuốt sắc nhọn của mình vào thân cây. Phía trên vắt vẻo là một cô bé con, đang cố gắng bám víu lấy một trạc cây, không quá cao cũng chẳng quá thấp đối với tầm với của sinh vật có bộ hàm sắc nhọn kia. Con bé phát ra những tiếng nấc nghẹn và nó có vẻ chưa nhìn thấy các bạn. Thế nhưng...
"...Cứu với!"
Kèm theo đó là tiếng bật khóc.
Các bạn sẽ làm gì đây, và sẽ có bao nhiêu cảnh tượng như thế này nữa xảy ra?
Player chọn 1 trong các phương án bên dưới:
A. Cứu giúp đứa bé.
B. Không cứu.
C. Khác.
Tổng kết choice lúc 22:15, tính theo số đông
Sửa lần cuối bởi Ghost Writer; 06-09-2015 lúc 21:06.
Falling Down.
"Ôi không!"
Calypso bụm miệng, nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt. Mình đã đến quá muộn - Cô vội vã quay bước rời đi, đề phòng vẫn còn con Ebb nào lảng vảng quanh đây.
Hoặc không.
Có tiếng bé gái khóc.
Cảm giác sợ hãi choán lấy tâm trí Calypso, nhưng có một cảm giác gì đó còn mạnh mẽ hơn nó, đang dâng lên trong lồng ngực cô kể từ khi đặt chân tới đây. Và ngay khi nhìn thấy bé gái gào khóc trên cây sắp sửa bị con Ebb gần đó tóm lấy, nó đã trỗi dậy một cách dữ dội.
Đó là bản năng làm mẹ
"Cút"
Giọng nói lạ lẫm ấy lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này phát ra từ chính miệng cô. Đi kèm với đó là một cú tát bắn bay con Ebb vào gốc cây nó đang cố trèo lên.
Còn đứa trẻ í hả, nó theo đà đang rơi xuống rồi. Ai đó đỡ ẻm đi kẻo oan mạng ớ hớ hớ.
Thôi bớt giỡn, Calypso nhanh chóng xông ra bắt lấy nó, cô chưa đến nỗi khốn nạn vậy. Chưa.
Calypso: Choice A - Cứu giúp đứa bé1.2.3
194w
Sửa lần cuối bởi Scheherazade; 06-09-2015 lúc 22:30.
Thời gian : 4 tháng 9 10AF.
Địa điểm : Khu ổ chuột.
Wow, cậu chưa kịp làm đã có người khác làm rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm.
Schule chọi thêm cục đá lụm ven đường vào con sói biến dị rồi đứng xa xa chỗ cô gái kia đang giúp đứa trẻ xuống khỏi cây. Phải có người thu hút sự chú ý chứ mới leo xuống bị tợp cả đôi cũng vậy à.
C. Đánh lạc hướng. (chắc cũng tính là giúp...)
Sửa lần cuối bởi .verde; 06-09-2015 lúc 21:53.
Gemini E. Tralford vừa từ núi về giờ lăn vào choice story :cười ra lước mắc:
Thời gian: 4/9/10AF
Địa điểm: Khu ổ chuột
Choice A.
----------------------------------
Gemini chạy, chạy, chạy, theo cái bản năng của loài Báo Tuyết xé gió mà đi ấy. Mãi đến lúc gã tỉnh lại, dùng cái thần người của mình nhìn thì đã thấy mình lạc khu nào. Khu ổ chuột? Ừ chắc thế, hồi đầu đến thành phố có nghe ai đó nói qua? Hình như là anh trai đứng cạnh chị gái uống cà phê gần anh bán thuốc lá bên cạnh hàng quần áo thì phải. Nói chung đây là khu dân cư.
Gã dừng lại một chút, nhìn quanh. Thở. Cơ bắp có chút đau rút, vì lâu ngày không chạy lâu đến thế, vì sự thích nghi của phần "con người" với phần "báo tính" hơi chậm. Và cả, đậu má chứ chạy mấy chục phút thế lạc lung tung mà không nghỉ, có bà nội cụ tổ ông ngoại họ đằng bác chú ba anh trai bố có con là vận động viên chạy xa mới không mệt nhé. Và Gemini thì đách phải ai trong mớ dây mơ rễ má vừa nêu trên cả.
Trong lúc vừa thở vừa chửi thì gã nghe tiếng hét. M* nó cái thế giới này, Gemini phun ra một câu chửi, sau đó quay người đau rút lê xác về phía tiếng kêu. Trước mặt gã, m* nó, là một con sói, dường như đồng dạng với gã, chỉ có điều không giữ được lý trí, cào móng vào cây. Bên trên là một đứa trẻ khóc náo cầu cứu. Gemini nghe tiếng khóc mà đau đầu, ý thức cũng mê muội như muốn mất---- đéo nhé. Gã có thể si mê rượu chè, đua đòi hút thuốc, nhưng trước giờ bảo làm trái pháp luật thì không. Ông chú nhà gã cũng khó tính lắm, đều là kẻ xấu như nhau nhưng còn phải là xấu trong vòng pháp luật, cái loại thú hóa rồi lao tới tấn công làm hại trẻ em... Gemini gã đến chết cũng không cho phép.
Thế nên là, trong một giây nổi điên ấy, Gemini nửa hóa thú chồm tới, hàm báo tuyết theo bản năng ngoạm vào sườn con sói, hất tung nó sang một bên. Bản thân đau cơ muốn điên, người thở phì phò như thằng nghiện đến giờ hút thuốc, thế nhưng gã vẫn vùng dậy, cố gắng đứng vững dựa vào cây, một dang tử thủ chằm chằm đối diện con sói.
- Mày, - Gã nghiến răng, không để ý rằng nanh mình hiện nay có mấy phần nhọn hơn bình thường, nghiến vào nghe ken két, vừa trấn tĩnh vừa phun ra một câu đe dọa - Cút.
Gemini à, thực ra mài cũng là dạng động vật ăn thịt đó, nên có khi lúc mài xông tới táp con sói kia thì con bé kia càng sợ hơn, còn tường mình sắp bị xé xác bởi con khác đó. Lương tâm trỗi dậy, nên má Gemini bắt gã mang cái bộ dạng thối nát của mình ngẩng lên, nhìn con bé kia sợ hãi mà đau lòng an ủi.
- Đừng sợ. Tao không hại mày.
Hóa thú nên bản tính có phần hoang dại, khụ. Bé ngoan đừng để ý xưng hô của chú già nghen.
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 06-09-2015 lúc 21:39.
Thời gian: 4/9/10AF
Địa điểm: Khu ổ chuột
Nát thật... À anh chưa nát, nhưng con bé pdvd kia chắc sẽ nát.
A. Cứu giúp đứa bé.
Thời gian: 4/9/10AF
Địa điểm: Khu ổ chuột
Choice: A. Cứu giúp đứa bé.
Tại vì nó là trẻ con.
Nó còn khóc nữa!!
Nhưng mà cứu được không thì Cừu không chịu trách nhiệm đâu nha ha ha ha...
Thời gian: 04/09/10AF
Địa điểm: Khu ổ chuột
Anh đeo khăn choàng đỏ không có nghĩa anh là siêu nhơn nha... đủ rồi nha....
A. Cứu giúp đứa bé.
Thời gian: 4/9/10AF
Địa điểm: Khu ổ chuột
Autoplay dưới sự nhờ vả của Gingetsu vì bận chạy bài mai thi...
- Dafug ?
Cậu thì không thích loli cũng không muốn trở thành kẻ ấu râm, cậu phô râm cơ... nhưng mà không thể nào lại đứng yên mà nhìn như vậy được. Chuyện này ếu ổn, với nhân tính... hmm... giờ thì chả biết có phải nhân hay không nữa nhưng thôi kệ nói chung là với nhân-thú tính thì việc thấy một em gái nhỏ bé hình như là đáng yêu sắp bị rếp mà không ứng cứu là kẻ tội đồ !!!
Cậu túm lấy thằng Gin, phóng thẳng vào kẻ kia.
- GIN PHI ĐẠN !!!
Roru và Vĩnh Chọn A - CỨU GIÁ !!!
@Gingetsu
Sửa lần cuối bởi Roru; 06-09-2015 lúc 22:40.
Đánh dấu