oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 251 đến 260 của 359
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #251
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227

      Shadow Cần #1

      Shadow Cần #2


      Thời gian : 27/11/10AF
      Địa điểm : Cô nhi viện

      Xin chào, tôi là phân thân số 1 của Meta K. Cứ gọi tôi là Cần 1. Tôi cũng không hiểu tại sao người ta gọi tôi là Cần, nhưng thôi người ta gọi sao thì tôi nghe vậy. Dù sao tôi nghĩ chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn cho lắm.

      Đại để là bây giờ tôi đang bế bản gốc của mình, vì anh ta bị bất tỉnh. Mà tại sao anh ta đã bất tỉnh mà tôi vẫn còn ở đây nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Có thể là tinh thần của anh ta vẫn còn tỉnh táo khi sức khỏe thì kiệt quệ. Với những chuyện đã xảy ra vừa rồi, tôi nghĩ chuyện anh ta bị như vậy cũng là bình thường. Meta K. vẫn chưa tỉnh, nhưng tôi lại có một niềm thôi thúc là phải đưa anh ta đến Cô Nhi Viện ngay.

      Nhưng anh ấy và bạn bè bị giữ lại kiểm tra sức khỏe. Tôi thấy chuyện này chẳng có ổn tí nào. Cái cô Nhền Nhện kia thì vừa nhai trẻ con vừa rời khỏi dinh thự, cái gã Kén Bướm cũng bỏ trốn mất, ấy vậy mà bọn họ lại bị giữ lại để kiểm tra sức khỏe.

      Tôi không hiểu nổi logic của con người.

      Có thể là họ sợ Meta K. và bạn bè bị thương nặng quá? Tôi không biết nữa, có thể đó là ý tốt nhưng tôi thì chỉ muốn đuổi theo cô Nhền Nhện thật nhanh thôi.

      Vì vậy ngay khi có thể, tôi liền bế chủ thể của mình chạy đi đến nơi này. Phía sau lưng tôi là anh em hay bạn bè gì đó của tôi mà người ta hay gọi là Cần 2, đang cõng trên vai một đứa trẻ tóc vàng rơm, trên tay thì cũng bế thêm một cậu trai tóc trắng.

      Tôi không hiểu vì sao những người khác lại không tới.

      Họ vẫn phải ở lại kiểm tra sức khỏe chăng?

      Tôi không biết nữa.

      Dù sao thì con người cũng thật là kì lạ.

      Chủ thể của tôi sắp tỉnh rồi.

      Tôi gật đầu ra hiệu cho Cần 2 khi cậu ấy đặt đứa bé tóc vàng và cậu trai tóc trắng xuống đất, trước cô nhi viện. Họ cũng đang dần tỉnh lại.

      Những người khác, phải chi họ có thể tới thì thật tốt.

      Chắc họ cũng buồn lắm, khi bọn tôi chạy đi như vậy, mà lại không được đi theo.

      Thật đáng buồn.

      Tôi thở dài cảm thán, khi Cần 2 buông một tiếng chửi thề, trước khi cả hai cùng biến mất.

      À, nhưng trước khi chúng tôi thật sự biến mất, tôi đã trông thấy có người đến.

      Họ cũng đến đây vì lũ trẻ đúng không?

      Nếu vậy, thì thật tốt.

      Sửa lần cuối bởi Guri; 20-10-2015 lúc 20:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #252
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55


      Thời gian: 15/11/10AF
      Địa điểm: Cô nhi viện
      ____________________________________________________________________________________________________

      Mikaya bước chân đến Cô nhi viện, lòng nặng trĩu. Cô không thể nào ngờ được Amelia lại có thể như vậy, cô cảm giác mọi lòng tin của cô đặt lên Amelia đều bị phản bội vậy. Cô bước đi chậm chạp, mắt rưng rưng, nước mắt như trực trào ra...

      Đến trước cổng Cô Nhi Viện, cũng có một vài người tập trung ở đó, Mikaya chắm chặt bàn tay, bước vào....
      ____________________________________________________________________________________________________


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #253






      Side chapter: Sweet dreams and lullabies
      <<

      Về khuya, con đường dẫn về cô nhi viện được thấp sáng bởi những ngọn đèn đường chập chờn và leo lét. Ngọn gió mang theo sương đêm rét buốt lùa mình thổi qua từng bụi cây và ngọn cỏ. Thấm xuống da thịt, tràn vào lá phổi, bỏng rát và khó thở. Càng tiến sâu vào trong, bầu không khí càng tĩnh lặng một cách bất thường. Những con người hối hả hướng về căn nhà tồi tàn như những con thiêu thân lao mình vào bóng tối quỷ dị của cõi âm ty. Con đường quen thuộc với một số người dường như trở nên vô tận.

      Cô nhi viện hiện ra giữa bãi đất trống. Mùi vị ẩm ướt và tanh tưởi của sắt tràn ngập lấy bầu không khí. Xác của những sĩ quan cảnh sát nằm la liệt dưới nền đất. Họ chết trong tư thế úp mặt. Người tử nạn tại chỗ, người bị kéo lê. Máu và phần còn lại của da thịt nhuộm đỏ lấy con đường nhựa dẫn vào căn nhà tồi tàn. Họ chết mà đôi mắt vẫn mở to trừng trừng.

      Cửa chính không hề khoá. Tiếng bản lề khe khẽ kẽo kẹt khi các bạn đẩy vào. Không như bên ngoài, bên trong hoàn toàn tĩnh lặng và tối mịt. Mạng nhện từ trên trần nhà phủ xuống phất phơ. Dò theo vết máu để lại trên sàn gỗ, nó dẫn lên trên lầu, phòng ngủ của các em. Ánh đèn cầy vàng vọt hắt ra từ bên dưới cánh cửa. Có tiếng ai đó thì thào, có tiếng ghế gỗ đung đưa đều đặn.





      “Twinkle twinkle little stars…”


      *Kẹt*

      “How I wonder what you are…”

      *Kẹt*

      “Up above the world so high…”

      *Cạch*

      “Like a diamond in the sky… “




      “Then the blazing sun is gone when the nothing shines are gone…”


      Amelia Blanchette ngồi trên trên ghế đẩu, mắt nhắm lại mơ màn. Cô âu yếm ru ngủ đứa trẻ ôm trong lòng. Cereza bình yên tựa đầu vào ngực cô như say ngủ. Cả hai người được thắp sáng bởi ngọn nến cạnh bên. Trong chiếc váy áo trắng tinh khôi không tì vết, cô gái trẻ thuần khiết như một thiên thần. Ngay cả khi các bạn bước vào, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ ấy vẫn không hề lây động.


      “Then you show your little light… Twinkle twinkle all the night…”


      Cả căn phòng dường như chỉ có hai người. Phần còn lại, chìm vào cảnh tranh sáng tranh tối. Những đứa trẻ xung quanh nằm im lìm bên dưới lớp chăn vá êm ái. Qúa im lặng, im đến mức cả tiến thở cũng không nghe thấy. Trước khi một trong số các bạn kịp có hành động tiếp theo, tiếng ghế đẩu đã ngưng bặt tự bao giờ.

      Hàng mi dài khẽ rung. Đôi mắt xanh như màu biển phương Bắc mở ra nhìn về những vị khách viếng đêm. Amelia Blanchette nhìn mọi người với nét cười dịu dàng trên môi. Gương mặt thánh thiện như một thiên sứ cứu rỗi. Cô giơ một ngón tay lên miệng.




      “Xuỵt… Đừng làm các em thức giấc chứ.”



      Cô nhi viện vẫn còn người sống ngoài Amelia.
      Diễn biến kế tiếp: 21:00



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 20-10-2015 lúc 22:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #254
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539

      Tiếp(khứ)
      Cô nhi viện | 27/11/10AF




      before |
      1


      “Xuỵt… Đừng làm các em thức giấc chứ.”

      Không hiểu sao, lúc đó Nhung lại bất giác mỉm cười.

      - Phải. Chào buổi tối, Amelia.

      Sửa lần cuối bởi .verde; 20-10-2015 lúc 21:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #255
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227

      Thời gian : 27/11/10AF
      Địa điểm : Cô nhi viện

      How about no Bitch?

      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 27/11 10AF
      Địa điểm: Cô nhi viện

      -...

      Chết tiệt, trễ rồi sao?

      Rồi... Làm gì đây? Flip có sao không? Komaeda?


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #257
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      429
      Cấp độ
      2
      Reps
      50


      Thời gian : 27 tháng 11 10AF.
      Địa điểm : Cô nhi viện.


      Cậu đang rất mệt, mệt đến không tả nổi. Việc cậu đứng được bây giờ cũng là cả một điều kì diệu. Nhưng bây giờ không phải là thời gian nghĩ tới chuyện đó.

      Im lặng lướt mắt qua Amelia, cậu liếc mắt nhìn quanh quất khắp phòng tìm Komaeda và Melanie. Đâu rồi...

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #258
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446


      Thời gian: 27/11/10AF
      Địa điểm: Cô nhi viện

      Khó nói quá, mạnh dạn bỏ qua.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #259
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55


      Thời gian: 27/11/10AF
      Địa điểm: Cô nhi viện
      ____________________________________________________________________________________________________

      Mikaya im lặng, nhìn chằm chằm vào Amelia đang ngồi đó với ánh mắt lạnh băng. Cô nhanh chóng tạo ra một ít Dummy rồi bỏ vào trong người, chuẩn bị sẵn sàng để lao vào tấn công Amelia (sao hnay manh động vậy - người cầm)
      ____________________________________________________________________________________________________


      Trả lời kèm trích dẫn







    10. Side chapter: Sweet dreams and lullabies
      <<

      Ngay khi dứt lời, tất cả mọi người lập tức bị một áp lực đè bẹp xuống đất. Nó diễn ra quá nhanh. Chỉ bằng một cái phẩy tay, Amelia đã trói buộc mọi người trong tơ nhện của mình. Các bạn bị dính chặt xuống nền đất và không cục cựa nổi.



      Sudden Trigger - The Ties that Bind

      Miêu tả: Tất cả bị trói trong một loại tơ nhện đặc biệt, phải tìm cách thoát ra trước khi mọi thứ quá trễ.
      Cách miễn nhiễm: Có Str lớn hơn 70.
      Cách chống cự:
      • Mỗi player gieo dice để thoát thân.
      • Mỗi player được dice đúng 2 lần.
      • Mỗi lần gieo 2 viên dice.
      • Nếu tổng số dice trong 1 lần từ 10 trở lên thì sẽ thoát thân.
      • Với mỗi 15 Str tăng 1 số dice.




      Diễn biến kế tiếp: 22:00


      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 20-10-2015 lúc 21:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.