Thời gian: 09/10 10AF
Địa điểm: Thư viện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
"Tôi vào đây để ngủ thôi."
Ồ... Cái này thì rất dễ giải thích, thật ra vào đây ngủ cũng tốt, chỉ sợ khi ngủ làm phiền người khác thôi.
Về Rinky? À, nếu phải nói thì... Bạ đâu ngủ đó thôi. Vì anh từng sống ở nhiều nơi và phải ngủ nhiều kiểu. Ít nhất cũng hơi nhạy với nguy hiểm. Không muốn cũng phải ngủ, vì không ngủ là không có sức nên đôi khi cũng vô ý ngủ gật...
"Mà sở thích của Rinky cũng hay ha. Đi lạc vào được thư viện tôi thấy cũng hay đấy."
Có nên nói thật với cô ấy là mình đã đi lạc gần 1 năm mới đến được đây không? Thôi, giữ nó trong lòng vậy... Nhưng cái đáng nói là.. Chỗ này cách nơi mình bắt đầu rời đi không xa.
"Này."
Vâng?... Ý nhầm nhầm, phản ứng quá nhanh nên lộn tí.
"Anh không xoá nó đi à?"
Nhận lấy miếng khăn giấy Darlene đưa qua. Rinky nói
- À... Tại tôi thấy nó cũng không tệ.
Sau đó lau mặt của mình. Ừm, đã xong
thật ra phụ huynh thằng bé muốn twist mực này xóa không được
- À, nếu lần sau Darlene muốn ngủ cũng không cần vào đây, tôi có thể giúp Darlene.
Giấc ngủ bình thường? Sâu? Vĩnh hằng? Ý, lại lỡ suy nghĩ sâu xa qua rồi.
Unlock S.Link rank 3 Thurisaz cho Darlene ` v`)/
@
Thiên Ly
Đánh dấu