oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 348
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61


      Before


      Thời gian: 1/10/10AF
      Địa điểm: Sân thượng ( Chung cư )
      Liên quan: [0] [1] [2]


      Tai nó giật nhẹ khi nghe thấy có tiếng động giữa khu sân thượng vốn vắng người; vẫn nằm dài trên sân, nó ngoáy đầu lại nhìn, theo phản xạ của sự tò mò

      - Chị.. cũng lên ngắm mây? - nó hỏi chị gái tóc xanh, nhìn vừa quen nhưng cũng vừa lạ; có lẽ nó đã gặp ở đâu đó, nhưng ở đâu thì nó không nhớ.

      Ánh chiều lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực, làm lớp mây trên đầu như được dát vàng;


      @Pinky Bookaholic

      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Thời gian: 4/9/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      << Rac || << Yuu

      Nói ổn... thì phải ổn thật đó nha.

      Nó cố không để lộ ái ngại ra ngoài. Có ai định nghĩa giúp ánh mắt nó lúc này nhìn thế nào không, có giống người trước mặt không? Nó nhận lại nụ cười và cái xoa đầu, phải ổn thật đó, vì nó... không lo được thêm gì xa hơn đâu, tầm với ngắn như đôi tay nhỏ của đứa trẻ 13.

      Rồi có sự xuất hiện mới.

      Nó thấy mình bước lùi về sau một chút khi hai nam nhân trò chuyện với nhau. Cảm giác mơ hồ, ở đây, mình... hết chuyện rồi nhỉ, và một cảm giác mơ hồ khác...

      "Trước hết trả lời anh bé cà tím này là ai đã."

      Gái nheo mắt, người cầm nó sẽ thumb down sự đồng điệu tâm hồn của hai tên già (hoặc có vẻ già) đầu trắng sau, trùng hợp hay số má gì Yuuta cũng đầu trắng, bản thân người cầm cũng mới tả con mình "tím cà" ở tt trước nên no comment, trừ việc ra đây là lần đầu theo đúng logic thời gian, lần đầu có người gọi gái "cà tím".

      Cảm giác mơ hồ dâng cao, ánh mắt anh/chú mới đến, nhìn có vẻ...

      Nhưng trước mắt thì ổn rồi, ít nhất, Yuu tạm ổn rồi ha.

      "Vậy thì lên đi, còn con bé thì sao?"

      "Rachel, hay em quá giang cùng anh luôn nhé? Bọn anh sẽ rẽ qua chung cư mới để em có thể về phòng, có lẽ họ đã chuyển những người mới tới đó. Nhưng nếu em không muốn cũng không sao."

      "Um... thôi ạ."

      Nó siết quyển sổ trong tay chặt hơn. Không phải cân đo đong đếm gì hơn, dù cho việc cuốc bộ về lại phố Đông trong cái tình trạng không nhớ gì cả này thì, và việc nó dở tệ hỏi đường này thì, nhưng nó sẽ không còn là nó trước nay nữa nếu bỏ qua sự awkward cấp max với nó khi không dưng chen giữa hai người... đã có quen trước, còn là nam nhân, và cơ số khả năng tiếp tới.

      "...Hai anh cứ đến thẳng bệnh viện cho nhanh, em sẽ... tự về sau, cũng còn vài chỗ muốn thăm thú."

      Bàn tay nhỏ ngập ngừng giơ lên, như từ chối hay lời chào tạm biệt.

      "Đi đường... bình an."

      Choice 2, Không đi cùng.

      Vậy là đúng chiều nay đến đây là thôi, rồi. Nó bật lực, thật... Mông lung nhớ về anh Meta K., chia tay rồi có biến, chị Darlene, qua giờ chỉ vỏn vẹn một ngày mà có bao giờ gặp lại, chiều nay là người này, nó biết chỗ rồi, nhưng...

      Rồi có phận để quay lại không?

      Còn được gặp lại không?

      Sao nó lại nghĩ mấy thứ này nhỉ.

      @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi .Liese; 08-10-2015 lúc 04:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63


      | Chung cư


      @.Liese

      << 04.09.10AF

      "Um... thôi ạ."

      Kaneki thấy Rachel trong giây lát thật giống một chú chim nhỏ thu mình, bèn đưa tay xoa đầu cô bé thêm lần nữa. Cũng phải ha, ba người trên một chiếc moto, và cô bé lại là con gái. Thiệt tình tình huống này là cực kì awkward, Kaneki cũng e ngại khi hỏi cô bé điều đó. Nhưng đương nhiên, hắn cũng không muốn cứ vậy mà để con bé lại một mình. Vậy nên từ chối trong tình huống này là khả dĩ nhất cho cả hai, dù về phía Rachel vẫn không khỏi tránh được bất lợi.

      Không ngừng cảm thấy có lỗi khi để người có ý đưa mình tới bệnh viện ở lại phía sau mà trèo lên cái moto lớn của Gilbert, Kaneki lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo, chuyên dùng để ghi chú ra và viết vài dòng lên tấm giấy, rồi đưa cho Rachel.

      - Đây là địa chỉ và số điện thoại của anh, nghề của anh là giao thư, có gì hãy gọi anh khi cần. Ở đây cũng có nhiều cây điện thoại, cầm lấy một ít tiền để phòng khi nếu em đi lạc thì gọi, anh sẽ ra đón. - Hắn đưa cho con bé ít đồng lẻ, đủ cho hai cuộc điện thoại. Đó là tất cả số tiền hắn có trong túi hiện tại, vì sợ rằng con bé lại đi lạc hay đến ngủ trước cửa nhà ai khác.

      - Xong chưa đấy, chú mày không bám chắc mà bay mất tăm là anh không chịu trách nghiệm đâu.

      Tiếng nói vọng lại của Gilbert kéo giật hai người lại về thực tại, Kaneki chỉ khẽ thở dài, hắn trao mảnh giấy cho Rachel xong, cũng vẫy tay chào tạm biệt cô bé. Trước đó hắn có bảo Rachel lùi lại xa hơn một chút, cũng vì chiếc xe phân khối lớn một khi đã nổ máy thì cát bụi sẽ cuộn lên thành từng tảng dày trong hư không.

      - Mong rằng sẽ gặp lại em Rachel.

      Kaneki chào tạm biệt với nụ cười hiền trước khi phóng đi trên con xe yêu quý của Gilbert, lần này thì chắc chắn lần này sẽ ghi nhớ cô bé.

      Rachel Seville - Unlock Rank 3 S.Link Uruz with Yuuta Kaneki.
      Unlock skill "Ghoul of the Past", skill được tự động chuyển vào dtb của bạn.
      Vì dtb của bạn đã có nhiều hơn 6 skill, hãy vào topic [Skill] Phòng nghiên cứu phát triển gen để bỏ bớt skill nhé.


      ================

      @hpkid2002

      << 26.09.10AF

      - Nagi.. không ngại. Vậy.. Yuuta cõng Nagi ha?

      - Được rồi.

      Yuuta nhanh chóng đáp lại, không chần chừ như bản tính ù lỳ mọi khi, bèn ngồi xuống để Nagi có thể bám vào cổ và nhấc bổng nhóc lên. Nagi quả thực nhẹ hơn hắn nghĩ, điều đó khiến cho Yuuta bận tâm.

      - Nagi nhẹ đó, có ăn đủ không đấy?

      Vừa tán nhảm vừa tiến ra với lấy chiếc balo con nhỏ nhắn, cầm ở quai chứ không đeo lên vai. Rồi cả hai tiến về phía căn phòng của Yuuta. Đó là một căn phòng khá bừa bộn, hắn cố giữ cho nó sạch sẽ hết sức có thể nhưng vật dụng trong đây với vẻ xấu xí của nó đã phủ nhận gần hết công sức của chủ nhân. Dù có dọn dẹp ngăn nắp đến mấy cũng bị sự cũ rích và vết ố thời gian làm cho bề bộn. Như cuộc đời của hắn.


      Yuuta để Nagi ngồi trên chiếc giường cao duy nhất trong phòng, tính pha cho nhóc một cốc cacao nhưng chợt nhớ ra nhà đã hết rồi, nên hắn đi lục tìm một chút kẹo. Kẹo của hắn thực ra là kẹo của đám trẻ mồ côi, khi đi qua hay vui vẻ cho hắn vài viên. Yên tâm, hắn giữ đồ đạc cũng khá, không quá hạn hay ẩm mốc gì đâu.

      - Nè Nagi. - Hắn nói rồi đặt vào tay Nagi một hộp nhỏ trong suốt, bên trong là nhiều viên kẹo dẻo nhiều màu.


      - Cứ mỗi ngày đi qua cô nhi viện bọn trẻ lại cho tôi một ít, nên tôi hay mang theo cái hộp này, phòng khi lại gặp lũ trẻ.

      Yuuta nói trong khi đi tìm một thứ gì đó khác, một cái hộp sơ cứu.

      - Có thể cho tôi xem bả vai Nagi được không?



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


      Thời gian : 9/10/10AF
      Địa điểm : Quán nước gần khu chung cư.

      "Ebb có thể nói? Còn bên tôi... tôi không biết nữa. Chúng tôi ra biển và cũng gặp một con Ebb rất kì cục, nó có khả năng biến đổi giới tính của chúng tôi từ nam sang nữ, từ nữ sang nam và ngược lại."

      "Nghe có vẻ gay cấn..." - Meta K. bình luận - "Bên này chúng tôi cũng gặp một con nữa, nó... không biến đổi giới tính, chỉ phân biệt chiều cao thôi."

      Meta K. trầm mặc. Dù sao chuyện chiều cao của chàng cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, vì hôm đó chàng đâu có đánh, hai cây cần đánh là chính mà. Mà tụi nó là ảo ảnh thì ngại gì chiều cao với chiều thấp... mà khoe vụ này thấy sai trái gần chết, nên thôi để chàng giữ trong lòng.

      "Nhưng cái con này lại có dạng người. Nó mang hình dáng phụ nữ, chỉ là đeo mặt nạ không lộ rõ nhân dạng..."

      Trầm ngâm một lúc, chàng kết luận :

      "Có vẻ vẫn còn tồn tại một số loại Ebb khác mà chúng ta không biết. Trong đó có cả việc giả mạo con người nữa. Vụ này hơi căng, thử nghĩ tới việc chúng biến thành người và đột nhập vào Valhaven xem?"

      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65


      Before


      Thời gian: 26/9/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]



      Nó ngó quanh căn phòng khi Yuuta để nó ngồi lên giường, hai lỗ tai màu vàng giật giật vẻ tò mò hứng thú; trông ấm áp và,

      cái mũi động đậy, nó thoáng cười, đoạn ngả người xuống, vùi mặt vào đống chăn lộn xộn trên chiếc nệm cũ;

      hơi mềm, so với chiếc giường nó đã quen,

      .
      .
      .

      - Nè Nagi.

      Cậu trai tóc trắng quay trở lại, đặt vào tay nó một chiếc hộp trong, bên trong đựng các viên nhiều màu;

      - Cứ mỗi ngày đi qua cô nhi viện bọn trẻ lại cho tôi một ít, nên tôi hay mang theo cái hộp này, phòng khi lại gặp lũ trẻ.

      Săm soi chiếc hộp cùng những viên tròn nho nhỏ, nó lóng ngóng mở chiếc hộp ra với một tay, lấy một viên bỏ vào miệng, cái vai lại nhói lên một cái như thế nhắc nhở.

      - Có thể cho tôi xem bả vai Nagi được không?

      Suy nghĩ một lúc, nó gật đầu, đưa tay kéo một bên cổ của chiếc áo sweater màu nâu mà nó luôn mặc sang một bên, để lộ ra phần bả vai và chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong;

      có lẽ nó cũng nên tạt ngang qua tiệm may




      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926


      Thời gian: 9 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Chung cư
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

      "Nghe có vẻ gay cấn...Bên này chúng tôi cũng gặp một con nữa, nó... không biến đổi giới tính, chỉ phân biệt chiều cao thôi. Nhưng cái con này lại có dạng người. Nó mang hình dáng phụ nữ, chỉ là đeo mặt nạ không lộ rõ nhân dạng..."

      Rue tính vui chuyện buộc miệng nói "ý, tui cũng mang hình dáng phụ nữ nè!" mà kềm lại được. Bớt bớt Rue ơi, không nên làm người ta sợ.

      "Có vẻ vẫn còn tồn tại một số loại Ebb khác mà chúng ta không biết. Trong đó có cả việc giả mạo con người nữa. Vụ này hơi căng, thử nghĩ tới việc chúng biến thành người và đột nhập vào Valhaven xem?"

      Ebb biết nói. Ebb biết dùng tay bép con người. Ebb biết chơi trò trói bánh tét. Ebb biết dùng thuật đội lốt của ninja. Ebb biết đổi giới tính người khác. Ebb biết làm phẫu thuật thẩm mĩ kéo chiều cao, hạ chiều dọc. Cô thấy quan ngại quá. Riết rồi mai mốt lũ Ebb sẽ còn biết tới cái gì nữa đây?

      "Chúng nó biến thành người là còn đỡ. Cậu nghĩ thử xem, nếu như chúng nó là con người bị đột biến thành Ebb thì sao?" Rue chép miệng, buông một lời nhận xét.

      Nói thế chứ thiệt ra cũng không phải cô sợ hãi gì nhiều, sống lạc quan mới đẹp được, cô nhún vai cười nhẹ:

      "Mà chúng ta vốn đã trải qua một thời kì tận thế rồi, cái li nước mà tôi đang uống đây nè, tôi cũng không chắc là nó an toàn nữa. Thêm một, hai chuyện có lẽ không thành vấn đề đâu. Tôi hi vọng mình sẽ còn sống để thấy được tết năm sau. Vậy là hạnh phúc rồi."

      @Guri

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #67
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]


      Thời gian : 9/10/10AF
      Địa điểm : Quán nước gần khu chung cư.

      "Chúng nó biến thành người là còn đỡ. Cậu nghĩ thử xem, nếu như chúng nó là con người bị đột biến thành Ebb thì sao?"

      Nghe tới đây lòng Meta K. chợt có cảm giác hơi nhộn nhạo. Người... đột biến thành Ebb?

      Có giống với Evol bọn chàng không?

      Nghĩ cũng.... đúng ha...

      Có khi Evol bọn chàng là còn giữ được nhân tính, còn những con Ebb kia thì không...

      Nhưng, rõ ràng là thứ virus nọ đâu có lây lan cho loài người?

      Thật khó hiểu hết sức.

      "Mà chúng ta vốn đã trải qua một thời kì tận thế rồi, cái li nước mà tôi đang uống đây nè, tôi cũng không chắc là nó an toàn nữa. Thêm một, hai chuyện có lẽ không thành vấn đề đâu. Tôi hi vọng mình sẽ còn sống để thấy được tết năm sau. Vậy là hạnh phúc rồi."

      "Tôi cũng không chắc nữa..."

      Chàng thở ra trước câu nói của chị Rue. Tính chàng vốn nghĩ ngợi mông lung, hay mạnh dạn bỏ qua nhưng cũng vì nghĩ càng nhiều càng dễ bỏ qua.

      "Nhưng chị nói đúng. Giờ có lo cũng không được gì."

      Im lặng trầm tư một hồi, chàng cũng vui vẻ mỉm cười trở lại. Chuyện đó chàng chưa bỏ qua hẳn, nhưng coi như cũng là đã gác sang một bên. Bây giờ chẳng có thông tin gì cả, lo bò trắng răng thì chỉ mệt thân chàng thôi.

      "Đôi khi tôi thấy mình thật may mắn vì quen được những người như chị. Lúc tôi thấy lo lắng bất an lại có thể lạc quan như vậy, làm tôi cũng thấy bớt lo hơn hẳn."

      Cười một cái thật tươi, chàng bình luận thật lòng.

      Rue - Unlocks Rune Berkanan - Rank 3.

      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926


      Thời gian: 9 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Chung cư
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

      "Tôi cũng không chắc nữa... Nhưng chị nói đúng. Giờ có lo cũng không được gì."

      "Đôi khi tôi thấy mình thật may mắn vì quen được những người như chị. Lúc tôi thấy lo lắng bất an lại có thể lạc quan như vậy, làm tôi cũng thấy bớt lo hơn hẳn."


      Rue mỉm cười nhẹ, cô cảm thấy bất an thì mấy người ở Valhaven này đã sẵn bất an cả rồi. Trông mặt ai cũng đưa đám ủ ê hà. Sống mà cứ nơm nớp lo hoài mau già lắm.

      "Có bạn bè để vừa uống nước vừa tâm sự buổi sáng như vầy cũng vui lắm. Lúc tôi đi lang thang trước khi quyết định đến Valhaven định cư, hiếm khi tôi tìm được một người bạn nào chịu dừng lại nói chuyện cùng mình. Thành ra làm Evol cũng vui, tôi quen được rất nhiều người, trong đó có cậu."

      Nên, cũng cảm ơn nhé.

      Unlock S-link Rune Perb Rank 3 - cho Meta K

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Tham gia ngày
      22-02-2015
      Bài viết
      366
      Cấp độ
      1
      Reps
      3


      Thời gian: 25/10/10AF
      Địa điểm: Chung cư.

      Trước chung cư mới mở một quán trà sữa, Fukurou tò mò ra uống thử.

      Nó gọi trà sữa trà xanh. Matcha ý. Hồi trước tận thế quê nó là nơi sản xuất ra bột Matcha số một thế giới đó.

      Thằng nhóc ngồi đợi người ta bưng ly trà sữa ra, ngân nga một điệu dân ca quen thuộc.
      Sửa lần cuối bởi Solid; 30-09-2015 lúc 18:33.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 25/10/10AF
      Địa điểm: Chung cư.

      Summer mải bước trên phố từ sáng hôm, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời mới, ngơ ngẩn. Nó lạc. Mà nói một cách màu mè thì nó còn phải lạc trong tiềm thức nữa, nếu xét trên sự kiện vừa xảy ra với nó: người ta gắn vào sau gáy con bé một con chip, và so sánh nó với loài Ebb. Nhưng càng nghĩ thì Summer càng thấy mơ hồ, liệu nó có thật sự lo lắng không chứ? Teen gơ vốn đã biết cái Trái Đất này vô cùng quái đản - bạn không thể đoán được mình sẽ sống hay sẽ chết sau khi gặp một con Ebb nào đó - nhưng thật sự, việc sống sót sau khi đối mặt với bọn đấy cũng có còn ý nghĩa quang vinh gì đâu gì nếu thay vào đó cái gọi là chết đói? Chết khát nữa chứ. Vậy việc làm một con quái thú, đi đánh những con quái khác, được bao ăn ở cũng đáng giá mà? Summer liên tục nhắc mình về điều đó, thỉnh thoảng chìm sâu vào tâm tư dậy thì mà mỉm cười: ít ra giờ nó còn được đi lạc giữa một khu căn cứ đầy hiện đại, cùng cọc tiền chùa trên tay. Ngày tháng sống lầm lũi đã qua rồi~

      Cứ thả hồn đi "thăm thú" như vậy, Summer sớm mệt lả. Cổ họng khô ran, nó vươn vai một cái rồi tự nhủ sẽ tìm vào một cửa hàng nào đó, ăn uống và hỏi đường đến khu dân cư. Con bé tiếp tục lượn lờ trên vỉa hè gần khu chung cư lạ hoắc, rồi vui vẻ nhận ra một quán nước gần đấy. Nó nhanh nhảu bước vào, xếp hàng mua một ly "trà sữa" giá rẻ nào đó trên menu, là thứ nước uống nó chưa được thử trước đấy bao giờ. Vừa được cầm cốc nước mát lạnh, nó hút rột một hơi thứ nước màu kem hấp dẫn. Ngọt lịm. Chà, quả là chỉ có đồ ăn thức uống mới làm một đứa con gái cảm thấy vui hơn thôi nhỉ?

      Bằng chứng cho cái hân hoan dễ chịu của con bé là khi cầm cốc trà sữa nhựa định bước ra khỏi cửa, nó đã khựng lại khi nghe giọng hát của ai đó. Chỉ vì tiếng hát nhỏ đó làm nó tò mò. Đứng gần làm nó cảm nhận thật rõ giai điệu lạ tai, êm ái đến khó hiểu. Summer ngơ ngác đứng nhìn cậu con trai đang ngồi ở bàn nọ trong giây lát, rồi tự quyết định rằng mình thực thích giọng ngân nga của cậu ấy. Nó đi tới chỗ ngồi đối diện cùng bàn của cậu con trai, rồi hào hứng hỏi:

      - Bài hát đó tên là gì vậy? - Con bé chực ngồi xuống, mỉm cười một cái - À, cậu không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?

      Trà sữa thật là ngon quá đi mất.

      @Solid
      Sửa lần cuối bởi Kem Dưa Gang; 02-10-2015 lúc 14:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.