oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Tây >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 348
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926


      Thời gian: 9 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Chung cư
      [1][2][3][4][5][6]

      "Ngồi chơi thôi chị ạ. Tại chỗ này gần chỗ chúng ta ở mà, nên cũng tiện. Bây giờ chị rảnh hết việc chưa? Để tôi mời chị ly Cafe luôn."

      Vì đã giao xong mấy đơn hàng, lại chẳng có việc gì vội, Rue cũng rất tự nhiên ngồi xuống với cậu trai. Cô gọi nước lọc bình thường chứ không gọi cafe, vì dạo gần đây đi tham quan nông trường cô chỉ thấy ở đó trồng cà chua, chẳng mấy khi có cà phê hay chè, vì vậy mà bảo trong quán nước có cà phê cô có hơi ngờ ngợ. Cẩn thận trước vẫn hơn.

      "Cậu khỏe không? Hôm nọ tự dưng đang ngủ cả đám bị mấy ông trong quân đội dựng dậy, chị xuống hết cả sắc." Rue vừa săm soi li nước lọc được đem ra, vừa than thở với K "Hình như hôm đó chị không thấy cậu trong đội ra biển, cậu đi rừng hả?"

      Cô nói vậy thôi chứ lúc đó nửa đêm nửa hôm, một vài người lại ở dạng Evol như cô, nhìn có biết ai với ai đâu. Hôm ấy ngó được nhau cho cái Rank trong vài giây là mừng lắm rồi.

      @Guri

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


      Thời gian : 9/10/10AF
      Địa điểm : Quán nước gần khu chung cư.

      Bảo là mời cà phê bà chị chứ Meta K. nãy giờ cũng uống trà đá. Mà bảo là mời trà đá nghe buồn cười quá, vì trà đá nguyên bình gần như miễn phí còn gì. Cái đó phải là quán mời mới đúng. Chị Rue cũng chỉ gọi nước lọc, ừm ừm...

      "Cậu khỏe không? Hôm nọ tự dưng đang ngủ cả đám bị mấy ông trong quân đội dựng dậy, chị xuống hết cả sắc. Hình như hôm đó chị không thấy cậu trong đội ra biển, cậu đi rừng hả?"

      "Đúng rồi chị. Hôm đó tôi ra rừng chung với phân nửa đoàn... mà... kì cục lắm, không biết có phải do tài xế lái lộn đường không mà cái chỗ tụi tôi tới cứ như Silent Hill ấy" - Meta K. lắc đầu, tỏ vẻ rùng mình một cái - "Ở đó người chết người sống loạn xạ cả lên, ghê lắm..."

      Giờ nghĩ lại còn thấy hãi, mà... chàng chợt nhớ ra một chuyện, trầm ngâm nói :

      "Kì nhất là... trong lúc đi vô rừng ở cái làng đó xem xét. Bọn tôi gặp một... con Ebb... biến được thành người. Nó còn biết nói nữa. Nó giả dạng làm một cô gái bị thương, nhờ chúng tôi giúp. Lúc chúng tôi tới gần thì nó lộ ra là một con Ebb rồi tấn công cả bọn, may mà thắng được..."

      @oOReismeeOo

      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Thời gian: 30/09/10AF
      Địa điểm: Chung cư

      Tầm 10h sáng ngày 30/09, có mảnh giấy nho nhỏ kẹp ở khe cửa số nhà xx, chung cư phố Valhaven Tây, chủ hộ Yuuta Kaneki.

      Yuu...

      Tối nay tầm 6h chiều, đi chơi với Rachel nhé...

      Hộp đêm Chrono Rabbit, Rachel... sẽ đợi.

      Cùng lúc, ở một góc xó xỉnh tối thui nào đó, có một cặp mắt cú đêm vàng sáng, mở to lấp ló nhìn về cánh cửa nhà người, chờ đợi.

      @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi .Liese; 08-10-2015 lúc 04:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54


      | 30.09.10AF
      | Chung cư
      | Bài trước


      @.Liese

      Yuuta Kaneki đang chứng kiến chuyện từ trên trời rơi xuống. Đúng chính xác là như vậy, hắn đang cầm một mảnh giấy nho nhỏ mà không phải địa chỉ gửi thư hay giấy đòi nợ. Kaneki thường khá sợ những loại giấy như thế, nhưng mảnh giấy nhỏ này thì khác, nó có chữ viết khác với những tờ hóa đơn gây ớn lạnh sống lưng.

      Yuu...

      Tối nay tầm 6h chiều, đi chơi với Rachel nhé...

      Hộp đêm Chrono Rabbit, Rachel... sẽ đợi.
      Chrono Rabbit, là...quán bar nhỉ?

      Đọc xong, Kaneki để ánh nhìn của mình thả xuống mảnh giấy viết khá lâu. Và dù hắn vẫn chưa biết rõ địa chỉ để đáp trả lại bức thư của cô bé, song hình như cái hẹn này diễn ra vào... tối nay?

      Người con trai hơi thẫn ra, rồi cất mảnh giấy vào túi, rồi đi vào bên trong để chòng vào người sơ mi trắng và áo vest đen hở cánh tay, lâu lắm rồi hắn không mặc bộ đồ này. Đoạn bước ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ bây giờ cũng chiều rồi.

      Hẳn là hắn sẽ không để lỡ buổi tiệc...





      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 25-09-2015 lúc 21:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55


      | Chung cư


      @.Liese

      << 04.09.10AF

      Hết chịu nổi rồi.

      Đó là điều Kaneki nghĩ, nhưng ý nghĩ không hướng về phía Rachel. Yuuta Kaneki đang không chịu nổi bản thân mình, và người cầm cũng vậy. Hắn thật sự... thốn vậy sao? Vừa nghĩ, Kaneki vừa vò tay vào tóc, hẳn là muốn bứt hẳn đầu ra nhưng không dám.

      "Yuu, có ổn không...?"

      Nghe thấy câu hỏi, Kaneki nhìn xuống cô bé với ánh mắt vẫn luôn thơ thẩn kia, có điều gì đó trong đôi mắt vàng khiến hắn thấy ấm áp. Dịu giọng, Kaneki đáp lời.

      - Anh vẫn ổn.

      Anh vẫn ổn.

      "Yuu nghĩ... mình nên tới bệnh viện bằng gì...? Nếu ở đây có taxi, hay.....hay xe ôm gì đó... Phí thì, em... Rachel sẽ giúp..."

      Kaneki nghe nói vậy bèn bật cười, không ngờ lớn tướng rồi mà có ngày còn cần người chăm sóc, tâm trạng xen giữa vui và buồn, ấm áp và cô quạnh.

      - Không sao đâu Rachel, anh sẽ tự lo được.

      Xoa đầu Rachel, lại nghĩ cách để di chuyển tới bệnh viện. Con bé nói đúng, hắn không thể di chuyển tới bệnh viện một mình.

      ~ oOo ~

      Gilbert trên chiếc xe phân khối lớn đang phi tốc độ cao chạy đua với bão cát sau lưng, không ngại quẹt những đường thẳng đều trên mặt đất. Thỉnh thoảng Gilbert hay ra ngoài để mua thuộc, cũng tranh thủ tận hưởng cảm giác gió cắt bạt qua khe hở giữa cổ và mũ bảo hiểm đen bóng loáng. Gã tì người xuống phần thân trên xe, phóng như bay trên đại lộ. Rồi tạt qua cửa tiệm tạp hóa mua thuốc. Chỗ này thuốc rẻ, lại hút được, nên chẳng dại gì mà không tận dụng. Phả một cụm khói vào không khí, hắn quay sang và trông thấy Kaneki cùng cô bé tóc tím nào đó.

      "Yo!" là câu chào của cái bàn tay của Gilbert, khi gã giơ lên hướng về phía Kaneki. Kaneki chào lại bằng một cái gật đầu theo phong cách phương Đông.

      - Gilbert, lâu rồi không gặp, có gì cho tôi à?

      Ý Kaneki hỏi là công việc.

      - Ờm không hẳn, lấy một điếu không?

      Nói rồi Gilbert chìa bao thuốc về phía Kaneki, kèm theo một cái nghiêng đầu nhẹ còn lông mày thì nhíu lại, bộ chú mày nhìn anh là cái máy đòi việc à. Như thường lệ, Kaneki từ chối.

      - Chú mày bị sao à?

      Gilbert hỏi khi nhìn lướt qua đám băng trắng trên đùi và bên bả vai Kaneki.

      - Tai nạn nghề nghiệp thôi mà.

      Kaneki trả lời, tay theo phản xạ đưa lên chạm vào bả vai.

      - Nếu được anh có thể cho tôi quá giang qua bệnh viện được không?

      Gilbert nhướn mày nhìn Kaneki, rồi nhìn sang cô nhóc bên cạnh.

      - Trước hết trả lời anh bé cà tím này là ai đã.

      - Cô bé ấy tên Rachel. - Kaneki chỉnh lời Gilbert, hiếm khi hắn làm vậy với ai. Rồi tiếp tục câu nói của mình trước cái nhíu mày của Gilbert. - Cô bé là cư dân mới, đương giúp tôi tới bệnh viện.

      - Chà Yuuta, chú mày thiệt....

      Thảm hại, đó là điều Gilbert định nói, một cách thẳng thắn bằng ánh nhìn của hắn, song hắn đã kịp nuốt hai từ đó vào trong để tránh gây hiểu nhầm. Gilbert hít thêm một hơi, nhả khói rồi dập điếu thuốc chưa cháy hết một nửa.

      - Vậy thì lên đi, còn con bé thì sao? - Hắn hất đầu về phía Rachel. Kaneki im lặng, rồi bước tới xoa đầu Rachel, nhẹ giọng hỏi.

      - Rachel, hay em quá giang cùng anh luôn nhé? Bọn anh sẽ rẽ qua chung cư mới để em có thể về phòng, có lẽ họ đã chuyển những người mới tới đó. Nhưng nếu em không muốn cũng không sao.

      Choices for Rachel:
      1, Đi cùng.
      2, Không đi cùng.
      3, Khác
      ================

      @hpkid2002

      << 26.09.10AF

      Biểu cảm của Yuuta hiện tại rất khó đọc, hắn hoang mang hết sức, và với sự chậm chạp trong phản ứng, hắn tạm không nghĩ ra gì hơn ngoài đỡ lấy Nagi và xem xét bả vai. Ê nè, có người đẩy mình cắm mặt xuống đất để tránh một cái khác cũng đang phi thẳng xuống đất là chuyện khá hiếm ở thời đại này đấy. Kaneki nghĩ để sinh tồn đến cả loài người cũng sẽ xông vô cắn xé nhau, thay vì giúp đỡ thế này.

      Mà nghĩ nhiều quá, lạc đề rồi.

      - Nagi.. chắc.. vẫn ổn mà.. chắc thứ kia.. chạy mất rồi.

      Yuuta nghe xong thì đớ ra, rồi bỗng bật cười.

      - Vì chúa.... - Hắn chống tay vào mặt, nhóc này lại nghĩ tới "thứ kia" nhiều hơn bản thân, trong khi hắn thì... Yuuta đưa tay vò đầu Nagi, nói nhẹ.

      - Nagi thật là... ổn xong đã, khi nào rảnh vẫn có thể bắt lại được mà.

      Ngưng lại, thấy vẫn chưa ổn nên hắn nói thêm.

      - Nên... đừng buồn nhé.

      Lại xoa đầu đứa trẻ thêm nữa.

      - Cảm ơn Nagi.

      Hắn lại... nhờ cậy vào một đứa trẻ mạng sống của mình nữa rồi sao. Kaneki tự hỏi đến bao giờ hắn mới thôi cái trò xúi quẩy này đi, số phận không lẽ ngược đãi hắn vậy, ngay cả cơ hội bảo vệ hay đền ơn người khác cũng không có sao?

      - Nagi về phòng tôi, tôi sẽ đãi Nagi một chút đồ ngọt được chứ? Kèm theo xem xét cái bả vai đó...

      Lúc nhắc đến "bả vai", ánh mắt Yuuta trở nên khá sâu...



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56


      Before


      Thời gian: 26/9/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


      - Cảm ơn Nagi.

      - ..mh - nó gật đầu, cười nhẹ; tính bảo không có gì, nhưng như vậy thì không đúng nhưng bảo là có gì thì cũng không đúng vì dù gì nó cũng đã quen với việc này,

      không thật ra thì nó buộc phải quen, mắt nó hơi sầm lại, cái vai nhói lên một chút, tai giật nhẹ, đoạn tiếng của Yuuta kéo nó ra khỏi suy nghĩ

      - Nagi về phòng tôi, tôi sẽ đãi Nagi một chút đồ ngọt được chứ? Kèm theo xem xét cái bả vai đó...

      - Phòng.. Yuuta? - nghiêng đầu nó hỏi, hơi thắc mắc - .. Vậy.. có được không?

      Thực ra nó quan tâm đến vế phòng hơn là vế đồ ngọt, vì với nó, 'đồ ngọt' gồm là nhiều chủng loại, và đại đa số trong các chủng loại đó,

      trừ phi do bản thân nó từng cầm nắm và nếm, nó ít tin tưởng vào 'đồ ngọt'



      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 27-09-2015 lúc 01:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Tham gia ngày
      27-05-2015
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      19
      Reps
      926


      Thời gian: 9 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Chung cư
      [1][2][3][4][5][6][7][8]

      "Đúng rồi chị. Hôm đó tôi ra rừng chung với phân nửa đoàn... mà... kì cục lắm, không biết có phải do tài xế lái lộn đường không mà cái chỗ tụi tôi tới cứ như Silent Hill ấy. Ở đó người chết người sống loạn xạ cả lên, ghê lắm..."

      Rue gật gù, nghe Meta K kể thì chuyến hành trình của cậu ta có vẻ gay cấn. Cô nhớ chuyến đi của cô chỉ là bị trấn nước trong mấy căn phòng, xong rồi bị một con chín tay nó đè ra hấp với những cậu trai khác, đánh nó xong thì cả bọn lại ngồi chia nhau bi của con quái. Cô chỉ thấy chuyến hành trình của cô quá GAY cấn, không có gì để bàn.

      "Kì nhất là... trong lúc đi vô rừng ở cái làng đó xem xét. Bọn tôi gặp một... con Ebb... biến được thành người. Nó còn biết nói nữa. Nó giả dạng làm một cô gái bị thương, nhờ chúng tôi giúp. Lúc chúng tôi tới gần thì nó lộ ra là một con Ebb rồi tấn công cả bọn, may mà thắng được..."

      "Ebb có thể nói?" Rue kêu lên ngạc nhiên.

      Thật kì lạ, trước giờ những con Ebb vốn chỉ là động vật và thực vật biến dị mà thành. Chúng có rất nhiều khả năng khác nhau, ví dụ như là, cù lét người ta cho người ta cười mất máu chơi. Nhưng cô chưa từng nghe nói đến một con Ebb có khả năng nói như vẹt rồi biến được cả thành người. Thể loại Ebb gì thế kia?

      "Còn bên tôi... tôi không biết nữa. Chúng tôi ra biển và cũng gặp một con Ebb rất kì cục, nó có khả năng biến đổi giới tính của chúng tôi từ nam sang nữ, từ nữ sang nam và ngược lại."

      Không phải cô đang phàn nàn về chuyện đó đâu. Vẻ mặt cô rầu rầu chẳng qua là vì cô cảm thấy tiếc mình đã đập con quái đó chết ngắc, phải mà giữ lại nuôi được thì hay quá.

      @Guri
      Sửa lần cuối bởi oOReismeeOo; 28-09-2015 lúc 00:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58


      | Chung cư


      @hpkid2002

      << 26.09.10AF

      - Phòng.. Yuuta? . Vậy.. có được không?

      - Đối với Yuuta thì không sao...

      Yuuta đáp lại, nhưng lại trở nên băn khoăn.

      - Nhưng Nagi có ổn không, ý là có ngại vô phòng tôi không...?

      Yuuta vừa hỏi vừa gãi gãi má. Cái này mới là vấn đề chính mà nhỉ.



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 27-09-2015 lúc 15:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59


      Before


      Thời gian: 26/9/10AF
      Địa điểm: Chung cư
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]



      - Nhưng Nagi có ổn không, ý là có ngại vô phòng tôi không...?

      - Nagi.. không ngại - lắc lắc đầu, nó đáp, đoạn cười với cậu trai tóc trắng, - Vậy.. Yuuta cõng Nagi ha?

      - Balô của Nagi.. ở đằng kia.

      Không cách xa chỗ cái hốc mấy, cạnh những tấm kính vỡ lớn là chiếc balô màu hồng; trông cũng luộm thuộm bê bết không khác gì chủ của nó là bao, có lẽ nhờ vậy nên chiếc balô mới vẫn còn ở đó chứ không tự động mọc cánh bay đi.

      Ban nãy lúc nó dồn thứ kia vào hốc, đã để balô sang một bên cho tiện tay làm việc; có lẽ sau khi quay về, nó nên ghé qua khu chợ hoặc phố một tí

      nếu vẫn còn sớm,







      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn



    10. | 01.10.10AF
      | Chung cư
      | <<<




      Flip đi chầm chậm trên cầu thang lên tầng thượng, một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc, cô sắp được trở về với gia đình. Cô muốn gọi điện về cho chị Amelia, hỏi xem chị có cần cô mua thêm nguyên liệu gì cho bữa tối không nhưng chiếc điện thoại gàn dở của cô lại chẳng bắt nổi sóng khi còn ở bên trong tòa nhà. Nên cô lên đây, với hy vọng điện thoại mình sẽ kết nối được.

      Cánh cửa nơi cuối cầu thang mở toang, ánh nắng chiều rải rác sắc cam phiền muộn lên những mảng tường rêu phong.

      Ô, có vẻ như trên sân thượng đang có người. Một cậu nhóc đang nằm thảnh thơi ngắm nghía hoàng hôn.

      Mái tóc vàng với đôi tai kia ... Sao quen vậy nhỉ?

      Trong lúc cô còn dành thời gian ngẫm nghĩ, có vẻ như cô đã đánh động người đang nằm kia mất rồi ...

      @hpkid2002





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.