Thời gian: Năm nào đó AF
Địa điểm: Nhà Snake
Vừa xuất hiện like a boss thì cậu đã hứng bao nhiêu thị của thế giới, cơ mà mấy người đó làm như không biết cậu quen xài đồ giả, cho nên muốn giả cái quần gì mà không được chứ? Cậu có nguyên bầu trời nhân cách mà?
Chụp cái gì đó được quăng qua từ nhóc tóc vàng rồi quăng nát đầu
thằng nhìn hư cấu
Ý, có người nhận ra cậu nè, cậu đâu có sai chớ, chỉ là mấy người kia sai thôi nhaaaa. Ờm, thế nhóc có vẻ cao lên được chút là ai đây, cậu có biết đứa nào tóc xanh ombre không?
Bỗng thấy
một đứa nhìn là biết hư cấu mà cậu chắc là đứa này còn nợ cậu thứ gì như batt tuần hay mớ đồ, ngẫm nghĩ rồi chụp cục đá chọi qua, này thì cầm đèn chạy trước ô tô.
Ngó lên trời than thở sự đời xong thì thấy một con gì đó lớn lớn đáp xuống, bỗng thấy nothing to say more nên cúi xuống, vừa đúng dịp thấy máy ảnh-chắc-chắn-là-đồ-giả bị chặt làm đôi, tiếc tay ngó nó một chút rồi chìa cái thẻ nhớ còn nguyên xi ra, cất luôn để chuẩn bị tống tiền, chuyện này đã quen rồi, không lạ mấy.
Và như phản xạ tự nhiên, cậu đến chỗ
giai ăn ảnh mà hồi đó cậu sure là mình đưa ra làm mẹ kế cho đám trẻ, hình như vẫn chưa cao lên mấy, rồi vác cậu ta lên quăng qua bên chỗ đứa có vẻ như đồng đội Kell ngày trước
Ý nói với đồng đội mình là, hành nó.
Tiếp tục với sự ngạc nhiên, cậu thấy một người mặc đồ maid đi ra, phản ứng chỉ thể hiện như vầy là đủ
- Ố mài gót!!!!!????
Từ khi nào hư cấu dữ vậy? Lúc cậu đi đã có chuyện gì xảy ra??
- Hôm nay tập hợp đông đủ để làm gì vậy?
Cậu về thăm nhà là 1 chuyện, nhớ mấy tên này đứa nằm nhà xác, đứa đi duỗi tóc, đứa đi kéo giò hết rồi mà?
@
Shin Ăn Hại@
InoyamaManaLisa @
.Tiểu Vũ. @
hpkid2002 @
Wes. @
Arshes @
Joseph Brown
Đánh dấu