[1] [2] [3] [4] ---
[5] [6] [7] [8]
Thời gian : 4/9/10AF
Địa điểm : Khu dân cư
"Vâng, chúng gặp em trong rừng rồi tự dưng theo em, được sự cho phép của cha nên em nuôi chúng luôn đến bây giờ."
Gokotai vừa nói xong thì một con hổ trắng tròn múp míp đã chạy lại cọ vào chân chàng. Chàng đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn xuống, mắt chạm mắt. À, mắt hổ cũng như mắt mèo neh, cũng có màu vàng... hình như bên kia có con mắt xanh nữa? Chàng có đôi chút tò mò, muốn bế mấy con hổ lên xem xét thử nhưng ráng kìm chế lại được. Nhưng vừa kìm chế xong thì bốn con còn lại cũng bu lại chỗ Meta K. làm chàng hết cả hồn. Lẽ nào tụi nó đã nhận ra suy nghĩ xấu xa trong chàng? Động vật nhạy bén lắm mà. Khoan, chàng làm gì có suy nghĩ nào xấu xa.
Trừ việc từng muốn cùng Fukurou ăn thử thịt hổ một lần...
... nhưng đó là chuyện thoáng qua, còn thiệt tình sau đó, cả hai đã đem sự mập mạp của những con hổ này ra làm mục tiêu phấn đấu rồi đấy chứ.
"...Anh chơi với tụi nó được không?"
Cố trải cho xong tấm ga giường, Meta K. ngài ngại cất giọng hỏi đứa nhỏ tóc trắng chung phòng. Dù sao cũng là hổ của thằng bé, phải hỏi trước mới dám động tay động chân chứ.
@
Rilliane de Lucifer
~*~
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ---
[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] --- [25]
Thời gian : 9/10/10AF
Địa điểm : Khu dân cư.
Món phá lấu ngon quá nên cả hai cứ tập trung vào ăn. Bên Charleon thì có lẽ còn cộng thêm cơn đói nên dù vừa nóng vừa cay cay do ớt có thấm một chút vào nước dùng, thằng nhỏ vẫn ăn rất nhiệt tình. Chàng cũng đói, nãy chỉ uống được có cốc trà đá chứ từ trưa tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Thành ra cũng nhiệt tình không kém thằng bé là bao. Chẳng mấy chốc, hai tô phá lấu đã được giải quyết sạch sẽ. Meta K. thở ra một hơi, cảm giác khoan khoái vô cùng. Nhưng chưa, chưa xong đâu, còn phải làm thêm một cốc trà đá nữa.
"Anh ơi... em khát.. anh có nước hông...? "
"Để anh gọi trà đá."
Meta K. nói thì luôn miệng gọi phục vụ thêm bình trà đá rồi tính tiền luôn. Lúc chàng tính tiền xong thì bình trà đá cũng được đưa ra rất nhanh. Trà vỉa hè, đá nhiều, trà ít, chàng cũng không sợ nó quá đắng với thằng bé. Chàng rót ra hai ly, đẩy một ly sang phía Charleon ý bảo nhóc cứ uống đi, riêng mình cũng làm một hơi hết nửa ly đầy. Uống xong chàng thở ra như vừa uống bia, đúng rồi, vầy mới là khoan khoái thật sự này.
@
.Tiểu Vũ.
~*~
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ---
[14] [15] [16]
Thời gian : 5/10/10AF
Địa điểm : Quán lẩu - Khu dân cư.
"Chỗ em à... Em xin việc ở tiệm may Rhinestone Eyes may sửa đồ cũ - ở phía Tây ế, không biết anh có biết không?"
"Có biết."
Chàng gật gật đầu, thoáng nhớ lại hình ảnh tiệm may. Chàng có đi qua đó mấy lần nhưng chưa vào đó lần nào cả. Thiệt ra cũng định sắp xếp một bữa để đi mua vải về may quần áo mới... người ta sau khi muốn ăn no mặc ấm, tự dưng lại muốn ăn ngon mặc đẹp vậy đó.
"Làm việc cũng vui, sếp với đồng nghiệp cũng tốt, lương cũng đủ xài, nói chung là sống khá tốt. Mấy bộ quần áo phải sửa nhiều cái cũng vui lắm, như hồi trước có một cái kimono nè, đẹp cực kỳ luôn, rồi đầm Lolita nữa. Tuy may cúc áo mấy ngày liền hơi chán nhưng cũng khá thoải mái. Mọi người trong đó giúp đỡ em rất nhiều."
Schule vừa nói vừa mở nắp nồi lẩu, khói trắng bốc ra nghi ngút. Nước đã sôi rồi, thấy thằng bé định bỏ rau vào trước nên chàng phải ngăn lại. Phải bỏ thịt vào trước, rau thì bỏ sau cùng. Vì rau dễ chín hơn thịt, nên lúc thịt chín thì rau đã queo quắp không còn miếng nào rồi.
"Còn anh thì sao, Meta K? Anh làm chỗ nào vậy, có vui không?"
"Tôi đang làm ở cô nhi viện. Công việc là chăm sóc các em nhỏ ở đó." - Chàng vừa kể vừa cho thịt vào trong nồi lẩu đang sôi, mùi thơm dậy lên khiến cho bao tử bất giác co lại - "Các em rất ngoan, nên làm việc vui vẻ lắm. Ở đó thiếu thốn nhưng được cái tràn đầy tình thương."
Cho thịt vào lẩu xong rồi thì chàng ngồi chờ tiếp, chờ cho thịt hơi chín tới, là có thể tắt bếp bỏ rau vào rồi đánh chén.
"Cô nhi viện cũng ở khu Tây đấy. Khi nào rảnh thì cậu có thể qua đó chơi. Nhưng nhớ hẹn trước, để tôi giới thiệu cậu với các em luôn. Chứ bất thình lình đi tới coi chừng bị coi là người xấu đấy."
Chàng thấy thằng nhỏ này tương đối vô hại, dù sao nó cũng là đồng đội của chàng. Nhưng nói gì thì nói, điệu cười như cáo của nó chưa chắc là gây được thiện cảm với các em nhỏ. Hồi đó chàng từng nghe nói không được tin người nào có điệu cười như cáo, nhưng nói vậy cũng oan cho thằng nhỏ, tại nó là Evol gen cáo mà.
Nước trong nồi tiếp tục sôi ùng ục, mùi thơm lại tỏa ra kích thích dịch vị dạ dày. Meta K. lấy mui khuấy đều nước lẩu và thịt, xong bật lửa nhỏ lại và cho rau vào. Nước đang sôi gặp rau thì liền bớt nhiệt, đồng thời lại tỏa hương ngào ngạt hơn. Thèm quá đi mất.
"Xong rồi!"
Chàng nói mà có chút phấn khích. Sao lại không chứ? Nhìn cái nồi lẩu ngon lành này xem. Có thịt, có rau, có nấm, lại có nước dùng cay cay. Còn có bún trắng ăn kèm, lại chẳng thèm đi?
@
Isaliz
~*~
[1] [2] [3]
Thời gian : 26/10/10AF
Địa điểm : Đường phố.
" Eh... Meta K.-kun?"
Đang nhai ngon lành cái bánh nhân thịt kèm sốt tương, thì có tiếng gọi làm Meta K. trở về thực tại. Chàng quay lại về phía phát ra tiếng gọi đó, liền trông thấy một thằng cao cao tóc vàng mắt xanh kinh điển. Nuốt xong miếng bánh xuống dạ dày, chàng mới trả lời lại được :
"Chào Jack, cũng đi mua bánh hả?"
Chàng nghĩ chẳng mấy ai lại có thể cưỡng lại mùi bánh chiên đầy lôi kéo này đâu.
"Tôi có mua dư một cái nè, ăn không?"
Vốn chàng mua tới hai cái, nhưng vừa ăn được cái đầu tiên thấy ngon thì ngon, nhưng để ăn thêm thì chắc không đủ bụng. Bánh này, ăn nóng mới ngon.
@
Tử Dương
đờ mờ đói quá á á á :'(
Đánh dấu