Thời gian: 04/10/10AF
Địa điểm: Nghĩa trang > Nhà thờ > Khu dân cư
< Back
"Để tôi hóng. Chắc lúc đó sẽ thú vị lắm."
Calder lẩm bẩm, tự hỏi thằng trước mặt mình sẽ làm một người đang trong tâm trạng khó ở vì bị bắt cọ rửa nhà thờ vui lên thế nào. Nếu anh nhớ đúng, mấy chuyện nó làm xung quanh anh chỉ là bám cứng mọi lúc mọi nơi, cứ suốt ngày đi chơi đi chơi đi chơi chứ chẳng còn gì hay ho. Mà thôi kệ đi, có khi anh thấy khó chịu chứ con gái thì thấy thích mấy thằng vui tính lắm.
Chắc là vậy.
... Tự dưng lại thấy hụt hẫng.
"Đi thì đi nhanh đi. Trời tối khiến kẻ xấu xuất hiện đầy đường đấy."
Anh làu bàu rồi kéo Jack ra khỏi nhà thờ, nhằm đường mà thẳng tiến.
[insert khoảng thời gian đi về nhà vào đây]
Trai tóc đỏ im lặng suốt quãng đường về nhà, thậm chí lúc tấp vào một cái quán bên đường mua nguyên bọc bánh bao cà ri cũng chỉ giơ ngón tay để người ta biết số lượng. Đừng thắc mắc, chỉ là anh đang suy nghĩ tới mấy chuyện không đâu thôi, mà mấy lúc như vậy dễ bị xao nhãng lắm, có khi mở miệng ra lại phát ngôn bậy bạ không chừng.
"À, hình như ta ở cạnh phòng nhau? Muốn qua chơi không?"
Calder dừng lại ngay tấm bảng danh sách phòng, ôm chặt bọc bánh bao trong tay rồi hỏi một câu vu vơ lúc đầu óc vẫn còn nghĩ miên man quái gì đó. Tuy rằng, hỏi xong anh mới nhận ra mình vừa phát ngôn bậy bạ, và đành chữa cháy bằng cách ho mấy cái rồi tiếp tục.
"Nếu cậu không thích thì cũng được, tôi lỡ miệng thôi."
@
Tử Dương
Đánh dấu