oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Đông > Khu vực trung tâm >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 206
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      Địa điểm: Kho vũ khí
      Thời gian: Hình như là vẫn đang mê...
      << Back <<

      Anh nhớ rõ ràng sau hôm qua anh đã kiểm tra toàn diện bản thân xem rằng mình có đang trong cơn phê cần hay không, đo cả điện tim, huyết áp, thậm chí khám luôn cả mắt để đảm bảo mình đã về lại với chốn hồng trần. Ấy vậy mà sao tự nhiên lại nhìn thấy ảo ảnh nữa. Tuy lần này có tý upgrade, đổi từ xanh tím ngắn sang đen trắng dài. Còn có thêm bản DLC là bó hoa trên tay nữa chứ...

      - .... Tặng anh......

      Anh... không dám chạm tay vào món quà kia, lo sợ rằng đây là một trò lừa của quỷ dữ, thứ kia hẳn là một loại ma vật chực chờ anh chạm vào sẽ bùm một phát lôi thẳng anh xuống địa ngục. Rồi những con quỷ đực đó sẽ đè anh ra... abc anh... xyz anh nữa... và chúng sẽ thề bỏ cả đời không để anh với tay được đến một cô gái nào mà suốt ngày phải phục vụ chúng. Ôi thần linh ơi, mới nghĩ đến mà trong người đã thấy muốn tự tử để bảo toàn trinh tiết.

      - À...er... e...em là ai vậy ?


      @Maeda Rinky

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      Địa điểm: Kho vũ khí
      Thời gian: Hình như là vẫn đang mê...
      << Back <<


      Anh thề với chuối... à nhầm, với chúa là mấy hôm nay anh bị gì đó mà suốt ngày lên cơn phê cần dồn dập. Không lẽ mẹ Oliulilalơ mới upgrade hệ thống thông gió với chức năng phả cần tự nhiên ? Chứ không thì làm thế quái nào hôm nay lại có gái đến bắt chuyện với anh nữa chứ ? Ôi chuối ơi...

      - Um... Chào anh... tôi có thể hỏi thăm đôi chút được không...

      - À...uhm... uhm tôi có thể giúp gì cho cô ?


      @Koneko

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #173
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55


      Thời gian: ?/? 10AF
      Địa điểm: Kho Vũ Khí

      1 2 3
      _________________________________________________________________________________________________

      "À...uhm... uhm tôi có thể giúp gì cho cô ?"


      Mikaya có chút hơi không được tự nhiên khi ánh mắt của anh ta nhìn vào cô, có gì đó không được bình thường. Tuy nhiên cô nhanh chóng gạt qua suy nghĩ đó, dù sao thì anh ta cũng có vẻ không quá khó chịu. Mikaya mỉm cười, đặt cặp trượng...

      ...của cô lên bàn anh, nhẹ nhàng cúi đầu:


      - Um... cảm ơn anh vì lần trước đã giúp tôi rèn chúng, tuy trông chúng hơi kì... um... kì lạ... nhưng mà sức mạnh của chúng thật tuyệt. Thực ra mục đích chính của tôi khi tới 1 phần là để cảm ơn, một phần là muốn tìm hiểu thêm về những món vũ khí này...


      Cuối câu nói, Mikaya mỉm cười nhìn anh, giọng vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không thể che dấu sự mong chờ. Sự tò mò đã mang cô đến đây, cô không muốn mất đi cơ hội để tìm hiểu về những thứ mới lạ.


      - Không biết anh có phiền không nếu tôi hỏi về chúng?
      _________________________________________________________________________________________________

      @Belong to you

      Sửa lần cuối bởi Koneko; 01-12-2015 lúc 07:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #174
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      Địa điểm: Kho vũ khí
      Thời gian: Hình như là vẫn đang mê...
      << Back <<

      - Um... cảm ơn anh vì lần trước đã giúp tôi rèn chúng, tuy trông chúng hơi kì... um... kì lạ... nhưng mà sức mạnh của chúng thật tuyệt. Thực ra mục đích chính của tôi khi tới 1 phần là để cảm ơn, một phần là muốn tìm hiểu thêm về những món vũ khí này...

      Ý, hôm nay tiến bộ dữ, mớ ảo ảnh cần lần này biết nói lý do một cách hoàn toàn logic luôn. Ôi thần linh ơi, chúng đang tiến hóa, cần là một dạng sự sống mới của vũ trụ !!

      - Không biết anh có phiền không nếu tôi hỏi về chúng?

      - À. Tôi cũng vừa xong việc nên không phiền gì đâu. Thế cô có thắc mắc gì ?

      Anh vừa nói vừa tiến về chiếc máy bán nước tự động, bỏ vào đó một đồng xu dành cho nhân viên của tập đoàn Key để mua 2 lon nước. Ba chớp ba nhoáng thế nào thay vì ấn Pípsi hoặc Cocacolo thì anh lại mua nhầm nước yêu thích của ông Snake. Thôi thì cũng đành... Noiz mang lon đó về đặt trước mặt cô gái.

      Cạch!

      - Miso trộn dầu dấm - thức uống hàng đầu tập đoàn Key.

      @Koneko

      Trả lời kèm trích dẫn





    5. Thời gian: Black Friday
      Địa điểm: Kho vũ khí

      <<< Back

      Cô gái nhỏ nhìn gười kia, đầu hơi nghiêng một chút, vì đây là lần gặp mặt đầu tiên của cô bé và người nọ nên tặng hoa chắc là không hợp lắm. Nhưng dù sao nó cũng là tiền túi của bản gốc thì cô bé cứ lấy và xài thôi. Sau này chắc là sẽ cần Yue nhiều nên cô cũng phải kiếm tí lời chứ, với lại bản gốc mua về tặng cũng không hết thì cô lấy bớt tnặg là đúng... Không để héo, uổng tiền lắm.

      Với lại cô cũng biết người này đã tạo ra cái đó...

      - À...er... e...em là ai vậy ?

      Bây giờ bản gốc đang lượn ở đâu đó rồi nên cũng không thể lấy món đó ra, và cũng không thấy đang ở đâu cả, chắc là đang đi câu Megadolon bằng Orihalcon?

      - Là của... anh... tạo ra...

      Giọng cô gái hơi nhỏ nên người đối diễn chắc là không nghe được bình thường mà thành đứt quãng như vậy.


      @Belong to you

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55


      Thời gian: ?/? 10AF
      Địa điểm: Kho Vũ Khí

      1 2 3 4 5
      _________________________________________________________________________________________________

      - À. Tôi cũng vừa xong việc nên không phiền gì đâu. Thế cô có thắc mắc gì ?


      Vừa nói anh ta vừa đi đến chiếc máy bán nước tự động nằm đâu đó trong kho mà lúc tiến vào Mikaya cũng không để ý, mua 2 lon nước, hơi sững lại vài giây, rồi quay lại đưa cô một lon. Cô có hơi chần chừ nhưng cũng nhận lon nước của anh, mỉm cười cúi đầu cảm ơn:


      - Tôi có một chút thắc mắc về những món vũ khí kia - Vừa nói Mikaya vừa bật nắp lon nước, quay đầu nhìn cặp trượng trên bàn - ... không biết vì sao chúng lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy.


      Nói xong Mikaya đưa lon nước lên miệng uống một ngụm, rồi cô nhăn mặt, xém tí nữa đã phun hết nước ra ngoài. Mikaya nhăn nhó, cố gắng nuốt ngụm nước vô bụng rồi thở dốc, cứ như cô mới vừa trải qua một cuộc hành xác vậy. "Miso trộn dầu dấm"... cái thứ quái quỷ gì đây... Tuy lòng bất mãn nhưng cô chỉ nhăn nhó nhìn lon nước, không nói ra một lời nào.


      Sau vài giây đau khổ, cuối cùng thì cô cũng nuốt trôi được cái cảm giác ớn ớn, lại còn chua chua trong miệng, cô quay sang hỏi tiếp một câu:


      - Không... biết... chúng có bao nhiêu... nhỉ?
      _________________________________________________________________________________________________

      @Belong to you

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #177
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      Địa điểm: Kho vũ khí
      Thời gian: Hình như là vẫn đang mê...
      << Back <<

      - Là của... anh... tạo ra...

      Có gì đó ếu đúng trong câu trả lời vừa rồi thì phải... Anh công nhận là dạo này anh có phải hút miếng cần để thư giãn mà lấy sức cày vũ khí cho Evol Squad, anh cũng công nhận là anh bị thiếu gái đế mức khổ tâm... và anh cũng công nhận đôi khi anh cũng hơi cuồng râm thật nhưng cuồng râm đến mức sinh hoang tưởng thì hình như chưa đến. Mà nếu không cuồng râm sinh hoang tưởng thì... cái của nợ đang đứng trước mặt anh là cái chi mô rứa ?

      - H...hả ? Tôi không hiểu lắm ? T-tạo là tạo thế nào ? Tôi đâu phải phụ nữ mà có bầu được...


      @Maeda Rinky

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      Địa điểm: Kho vũ khí
      Thời gian: Hình như là vẫn đang mê...
      << Back <<

      - Tôi có một chút thắc mắc về những món vũ khí kia... không biết vì sao chúng lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy.

      - Hủm ? À...

      Anh xoay người với tay lấy một khối đá sáng lấp lánh đặt lên bàn.

      - Là nhờ lũ này, đá N. Nó là một loại đá có cấu trúc đặc biệt được cấu thành từ việc hòa trộn ADN của nhiều loài sinh vật với các phân tử kim loại Orihalcon sau đó khiến chúng đung kết lại tạo thành một khối chất rắn thế này. Cứng thì chúng có độ cứng ngang với Orihalcon và Elunium nhưng chúng có phản ứng đặc biệt với máu của những ai có thể trạng đặc biệt giống Evol Squad vậy. Khi tiếp xúc với lượng ADN biến dị của mấy cậu những viên đá này sẽ tái cấu trúc và trở nên thậm chí còn cứng chắc hơn Orihalcon. Từ đó tôi mới có thể đem chúng đi rèn mà tạo thành vũ khí.

      Dứt lời, anh ôm khối đá N vô vòng tay, cưng nựng nó như một đứa bé.

      - Không... biết... chúng có bao nhiêu... nhỉ?

      - Hở ? Bao nhiêu cái gì cơ ?


      @Koneko

      Trả lời kèm trích dẫn




    9. Thời gian:??
      Địa điểm:
      Kho vũ khí

      Bài trước

      --phân cách bé tóc xanh--


      "Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho cô ?"

      Quả nhiên anh trai xuất hiện thiệt, nó cứ tưởng ảnh sẽ nằm trong nhà tiếp tục "Đây chỉ là mơ", nhưng hóa ra ảnh cũng phải làm việc, tuy không được high bằng hôm qua nhưng có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm ha?

      _ Chào anh, hôm qua em đến tặng cho anh bó hoa nhưng anh lại đi mất, hoa đây, còn cái này - Nó lấy trong túi nhỏ một cái hộp thủy tinh, bên trong chứa rất nhiều những viên kẹo xanh, hồng lấp lánh, còn có cả một vài hạt đá trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh, nổi bật là một cây lollipop cắm giữa hộp. - Cái này tặng anh.

      Nó cười hề hề, dịch mông qua một bên để anh trai cũng có chỗ ngồi trên bệ đá. Xong nó vỗ vỗ - Anh ngồi nha.

      Nhìn xung quanh kho vũ khí, nó tò mò không biết có phải những món màu mè này là do anh tạo ra không, nếu vậy thì thật toẹt vời!

      Toẹt vời hết sức!

      Nhìn như kẹo ấy!!

      _ Anh nè, mấy món này là anh làm sao? Trông đẹp quá!


      @Belong to you

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #180
      Tham gia ngày
      15-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      Địa điểm: Kho vũ khí
      Thời gian: Hình như là đang mê...
      << Back <<

      - Chào anh, hôm qua em đến tặng cho anh bó hoa nhưng anh lại đi mất, hoa đây, còn cái này - Cô gái lấy trong túi ra một lọ thủy tinh đựng đầy kẹo đủ màu sáng lấp lánh - Cái này tặng anh.

      - Hả ? À... uhm... c-cám ơn.

      Đây... đây phải chăng chính là chuyện đó ? Cái chuyện chỉ có trong truyền thuyết mới có... Lời mời gọi của quỷ dữ ??? Hạng FA cô đơn lẻ bóng như anh suốt hơn hai mấy năm không có lý nào lại có người đến đây tặng bông tặng kẹo cho được. Chắc cú là vì sự bi kịch kéo dài suốt mấy tuần liền đã khiến anh vô tình triệu hồi quỷ dữ đến đây bày trò mê hoặc. Giờ chỉ cần anh ăn phải kẹo trong cái lọ kia là sẽ bị kéo luôn xuống địa ngục không thể trở lên...

      Anh nhìn cô gái, anh nhìn hộp kẹo.

      Anh nhìn cô gái, anh nhìn bản thân.

      Anh nhìn cô gái, anh nhìn quần mình.

      Fuck this shit. Demon is fine too.

      Dứt lời, anh hoàn toàn giao phó cơ thể mình cho con ác quỷ ngủ quên hơn chục năm trong tiềm thức.

      Câu nói thực: - Anh ngồi nha.

      Câu Noiz nghe: - Mình ấy nha.

      Hự !! Đúng là quỷ dữ... anh thậm chí còn chưa suy nghĩ xa đến vậy mà cô bé đã xuất chiêu hiểm độc. Đà này làm sao anh chống cự nổi ? Noiz run rẫy, ngồi xuống vị trí cạnh cô gái.

      Câu nói thực: - Anh nè, mấy món này là anh làm sao? Trông đẹp quá!

      Câu Noiz nghe: - Anh nè, em thích hàng lấp lánh. Trông chúng kít thít quá!


      Holy Shit !!! Miệng anh bắt đầu lắp bắp mất kiểm soát. Câu anh muốn nói và câu anh thực sự nói bắt đầu cách nhau vài dặm...

      Thứ Noiz muốn nói: - YES YES YES !!! Anh sẽ lập tức làm ngay cho em một collection vừa rung vừa xoay vừa ngắn vừa dài !!! Mình LÊN luôn nha ???

      Câu Noiz thực sự nói: - Ừ. Anh làm tất cả đó. Đẹp đúng không ?? Em muốn cầm thử vài cái không ?


      @.Tiểu Vũ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.