Cặp sách đi học của mình như kiểu mang cả cái nhà theo ý
Mình dùng balo bộ đội siêu bền nên nhét đủ thứ
Sách, vở, file, Atlat, máy tính, nháp => Xếp theo thứ tự ưu tiên tăng dần :3 Mình theo trường phái là đi học cái gì có thể quên chứ nháp thì không thể
Nháp mình toàn đóng quyển A4/giấy vẽ hoặc giấy vở dập ghim.
2 hộp bút đựng bút bi, bút chì khúc, bút chì kim, bút chì ngòi to, tẩy, thước kẻ, vỉ bút nhũ, vỉ bút dạ, vỉ màu sáp, artline, bút nhớ, giấy nhớ, kéo, băng dính 1 mặt, băng dính 2 mặt, băng dính cách điện, dao rọc giấy, son dưỡng, lược gập, quạt tay
Gần như cái gì cũng có 2 cái
Hộp phấn (viết bảng), bóng bàn, quả cầu, chìa khóa xe, ví, chìa khóa nhà, khoảng dăm ba cái vòng tay, nhẫn, bờm, mấy túi chun buộc tóc, hộp ghim đính bảng, ghim dập, dập ghim. Thi thoảng lục còn thấy cái bánh xe
Rồi còn cả điện thoại, ipad/máy ảnh, thẻ học sinh các kiểu nữa. Thi thoảng còn thấy cả dây thép và vài túi chất hóa học
có mấy hôm mình còn nhét cả chai nước 1,5l vào cặp hoặc mấy gói bim bim to mang đi ăn trong giờ.
Ngoài ra còn đồ cần hàng tháng cho các bạn nữ, giấy vệ sinh/giấy ăn (lúc nào cũng có một cuộn/tập trong người) và giấy ướt với dung dịch rửa tay và xà phòng vụn tự làm quên bỏ ra //// v \\\\
Đi chơi thì mình mang ít đồ hơn. Có 1 cái hộp bút có vài chiếc bút, tẩy, giấy nhớ + ipad + điện thoại + ví + son + nước + dao rọc giấy
Đánh dấu