oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 15 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 7: Nhiệm vụ Primus, Lần đầu ta gặp nhau,

      —Trái Đất Nhà Burning Convoy—

      [Bravarion POV]

      “Ôi Primus ơi, nữ con mẹ nó thần.”

      Tôi đang nằm trên giường trên dạng Robot đã được thay đổi kích thước

      Đó là những gì tôi có thể nói được khi nhìn thấy cái cơ thể tuyệt từ A đến Z của cô ấy. Bất kể cô ấy là ai, tôi không ngừng nghĩ đến cô ấy kể từ lần ngất xịu do mất máu mũi ngày hôm qua. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình ổn, và hình như cơ thể tôi nó thiếu thiếu cái gì đó

      [Lord POV]

      Tôi đang rất bực bội kể từ ngày hôm qua vì cái thằng đệ Ci vi con mẹ nó eo Bravarion của tôi làm hỏng mẹ nó việc. Khốn nạn hơn là nó lại mê gái đến mức cái “Cây Sang Số” bị cắt cũng éo biết. Ít nhất tôi nghỉ giờ này nó cũng biết và sẽ ra đây ta tội với tôi. Nhưng bây giờ thì phải ban thưởng cho người đáng thưởng. Thứ nhất là God Max, nó đánh rất tốt và đáng được thưởng cho đi nghỉ mát để kiếm cho mình ba cô bạn gái người Trái Đất ( Vì nó là ba thằng Hợp Thể lại mà. ). Tại sao là bạn gái người Trái Đất à, tại vì tôi ra lệnh cho các Cybertronian giết sạch Fembot rồi ( Tôi noi ngương đại ca Burning Convoy giết sạch hết Fembot và Ship Cybertronian với phụ nữ Trái Đất )

      Sau đó là thằng Ultra Raker đánh cũng rất hay, nó sẽ được cho đi nghỉ mát dài hạn để tìm tình yêu đích thực. Và thằng Guiltaur do cả chủng tộc bị tiêu diệt nên tôi đặc cách cho thằng Bombshell ( Chuyên gia mai mối, mặc dù vẫn chưa có bạn gái ) điều trị tâm lý miễn phí, và chỉ luôn cách tán tỉnh con gái để nó tìm được hạnh phúc cho đời mình. Cả bọn sau khi được thưởng thì đều hớn hở dùng cái cơ thể Robot đã được thay đổi chiều cao cho bằng con người bay ra ngoài. Hừm, tôi vừa thấy một con “chuột” đang núp trong góc nhà.

      “BRAVARION, LÓ MẸ CÁI MẶT RA ĐI”

      Nó biết mình đã bị lộ nên ló cái mặt cờ hó ra và cúi đầu xin lỗi tôi. Hừm,…. Fine, nó biết xin lỗi là được rồi. Tôi hỏi nó xem nó có nghĩ thế nào vế cái tai hại đó và câu trả lời của nó làm tôi sốc.

      “Tai hại gì, em chỉ bị chảy máu mũi thôi mà.”

      Ôi đệt mẹ, cả một ngày trôi qua rồi mà nó vẫn éo biết là mình bị mất “Cây Sang Số”.Tôi từ tốn bảo nó xem lại trong quần ( Crotch Plate ) và.. đậu xanh rau mà, đậu đỏ đậu nành, cái phản ứng của nó giống hệt như tôi xuy đoán.

      “AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, Cái “Cây Sang Số” của em.”

      Nó đúng là Ci Vi Eo tối thượng. Hình tượng của nó bây giờ khác hẵn với hình tượng lúc đầu tôi gặp nó.

      *Flashback*

      Tôi là một thằng không có anh em hay bạn bè gì. Từ nhỏ tôi đã luôn ao ước mình có bạn và được làm chủ một Super Robot. Chính vì thế tôi đã gia nhập Earth Federation để làm Pilot lái Gundam. Và đậu xanh rau má nó, Gundam éo phải là một Super Robot. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là tiêu diệt cái xác của Bravarion. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy cái xác thì tôi đã cảm thấy muốn bảo vệ nó, cảm giác giống như nó là một người anh em , một người bạn kiếp trước của tôi vậy. Và tôi đã làm đúng những gì mà bản năng mách bảo tôi làm.

      “Phản lại Earth Federation”

      Và vì có con Gundam nên tôi đã phản lại Earth Federation khá dễ. Tôi bắn chết hết những kẻ gọi tôi là “Đồng Đội” và cả người “Bạn Gái” bằng Gundam rồi thả bộ vào trong cái xác. Trong đó tôi đả gặp được Bravarion và giúp nó hồi sinh lại.

      Nó đã trở thành người bạn đầu tiên của tôi và là người đã giúp tôi không còn cảm giác cô đơn. Và khi những người anh em dễ thương khác như Exkaiser, Fighbird tới thì những ngày hạnh phúc trong cuộc đời tôi kể từ khi má tôi mất bắt đầu.

      Chính nhờ nó mà tôi mới trở thành đại ca của hai tộc “Cybertronian” và “Yuusha”. Nó đã cho tôi những người anh em mà tôi sẽ không bao giờ phản bội ( Tôi là một người có nghĩa khí và lũ Federation là kẻ thù của tôi kể cả khi tôi gia nhập chúng )

      *Flashback End*

      Và nếu nó đã giúp tôi bằng cách trở thành bạn tôi rồi còn giúp tôi có được nhiều người bạn thật sự trung thành như Exkaiser, Burning Convoy, và dĩ nhiên là nó. Thì tôi cũng phải giúp nó đứng lên lại trước khi nó chết vì gái.Tôi đã chỉ chỗ cái “Cây Sang Số” cúa nó cho nó và bảo nó tự đi lấy. Tôi đã phải nhờ các Pretty Cure trong nhòm Precure 5 nhặt cái “Cây Sang Số” cho nó vì nếu tôi nhặt hay thằng khác trong băng nhạt thì khác mẹ gì mấy thằng gay cầm “Cây Sang Số” của nhau. Mẹ kiếp, tôi còn phải nói dối với các em ấy rằng, cái “Cây Sang Số Bị Kẹp Bời Hai Cái Bình Ga" đó là một quả bom nếu không đem về Trái Đất để mà tháo thì sẽ gây nổ cả hệ mặt trời và lương tâm tôi đã phải cắn rứt ( Tôi có lương cmn tâm ) bao nhiêu khi thấy cảnh các em thiên thần ngây thơ Precure cầm cái thứ “Dơ Bẩn” của nó.

      “Ôi “Tiểu Bravarion”, tao có lỗi với mày”

      Nó ôm cái “Cây Sang Số” của mình mà khóc lóc. Ôi mẹ ơi, nhìn đáng thương bỏ mẹ. Tôi sẽ nhở Ratchet ( Của băng Burning Convoy đại ca a.k.a Cyberdroid Ratchet vì thằng Ratchet băng tôi làm ăn ẩu tả lắm, [ Có lần trong băng có thằng bị thiến đi vào nhớ nó gắn lại “Cây Sang Số” thì nó gắn cho thành “Cây Sang Số Ngược” ] ) gắn lại “Cây Sang Số” cho nó.

      Nhưng trước tiên tôi phải “Deal” với cái “tình trạng hiện tại” của nó.

      [Đối Thoại]

      Lord: Bravarion, mày thích bạn gái thằng Kamui vậy à.

      Bravarion: Dạ, em thích cô ấy lắm.

      Lord: Vậy thì mày giết Kamui xong, tao sẽ tặng bạn gái nó cho mày.

      Bravarion: Vậy thì anh giết Kamui trước khi cô ấy mất “Virgin” đi.

      Lord: BÀ MẸ, NÓ CÓ BẠN GÁI ĐẸP NHƯ THẾ MÀY NGHĨ NÓ CHƯA “HƯỞNG” À, NÓ NGU SAO MÀ ĐỂ VIRGIN CHO MÀY “HƯỞNG”

      Lord: ( Nó không bị chửi thì không ăn cơm được hay sao thế ) GET YOUR SHIT TOGETHER

      Bravarion: Dạ.

      [Đối Thoại End]

      Tôi ước gì mình còn sống để cho thằng Bravarion nó hết bị suy sụp. Sau khi nó ngồi một chỗ suy nghĩ thì nó lại nói với tôi một câu làm tôi muốn đấm vào mồm nó.

      “Anh chỉ cần đi làm nhiệm vụ cho Primus thì được hồi sinh ngay thôi mà, anh muốn làm thì gặp Vector Prime ấy"

      Nếu mà tôi biết cách làm đó thì tôi éo có rãnh mà đuổi theo thằng Kamui. Anyway, tôi đã nhờ nó chở đi gặp Vector Prime

      Và tôi đã được ciao cho một cơ thể tạm thời. Với toàn bộ hành trang đem theo trong túi ( Dragon Power Coin và Dragon Dagger và được cho thêm năm quả bóng trắng đỏ có chốt ở giữa ). Tôi được đưa vào một nơi gọi là “Pokemon World”. Nhiệm vụ của tôi là

      “CATCH EM ALL”

      [Burning Convoy POV]

      ---Trái Đất, Earth O— ( Earth Overflown )

      Well, tôi đang ngồi trên núi Phú Sĩ và đang chất vấn hai thằng Gay kìa để biết \đang làm cái giống éo gì. Đi cùng tôi là Dran, Silverion , Advenger. Và tôi đang cần lời một giải thích.

      “Bọn em chỉ truyền năng lượng cho nhau thôi ạ.”

      Thằng Black Shadow trả lời ngắn con mẹ nó gọn với tôi trong khi đang ôm thằng Blue Bacchus vào mình. Và nó nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời giải thích của nó ư… HELL NO.

      “ĐẬP NÓ,”

      Ba thằng đệ của tôi cũng giống như tôi, đều thấy kinh tởm cái hình ảnh ấy. Và cả ba đều bu lại nên cho nó một trận trò. Và sau khi đánh đập rồi thỉ tôi làm hoà với nó và hỏi xem nó cần gì vì nó dù gì cũng là anh em cùng tộc với tôi ( Mặc dù tôi mang hình dạng con người trong khi nó có hình dạng Robot ). Và nó cần người giúp cho đệ của nó sống lại. Well.. I Can Do That.

      Nhưng tôi cần rất nhiều

      “Nguyên Liệu Sinh Học”

      —End—

      [Author Note: Bravarion và Burning Convoy sẽ trở thành Main ]

      @GoroMeo
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 06-09-2015 lúc 10:16.

    2. #12
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 7.5: Gotta Catch Em All 1

      [ Lord POV ]

      Pokemon World, Pallet Town

      "Bạn là Trai hay Gái"

      Một ông già bụng phệ tên mình là Oak hỏi tôi có phải là con trai không. Mẹ kiếp, bộ nhìn không đoán được ra à. Anyway, tôi trả lời tôi là Boy và sau đó ông ấy hỏi tôi tên gì. Tôi trả lời tên tôi là L. Tôi ngu gì dùng tên mình, mọi người trên thế giới này sẽ biết tôi với cái tên L. Và sau đó ông ấy cho tôi xem hình cháu gái của mình.

      "Đây là cháu gái nội của tôi, nó tên gì nhỉ"

      Tôi thật sự không nghe rõ ông ta đang nói gì nữa, hình như là về cái tên gì gì ấy. Cặp mắt của tôi chỉ để mắt đến một cô gái tóc xanh và dài, cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh có cổ tay dài, trên ngực thì được thắt một chiếc nơ xanh, chân thì mang một chiếc tất đen và dài, And have a "NICE BOOB".

      "À, tôi nhớ ra rồi, tên nó là NICE BOOB"

      Ối đệt mẹ, cái thể loại ông nội gì mà quên cả tên cháu gái mình thế. Tôi vứa mới bị cháu gái của ông ấy hút hồn thôi mà đã có chuyện tếu rồi. Tôi không hình dung nổi cái cảnh tượng cô ấy nghe ông nội gọi tên mình là Nice Boob nữa.

      Cô ấy đã tới và tôi luôn nhìn cô ấy kể từ khi cô ấy tới. Tôi đang yêu. Và ông nội cô ấy theo đúng như dự kiến của tôi đã gọi cô ấy là "NICE BOOB". Cô ấy không vui vì chuyện này ( Dĩ nhiên )

      "Tên cháu là Aono Miki, cháu phải nói bao nhiêu lần thì ông mới hiểu đây".

      Aono Miki à, cô ấy là phiên bản Cure Berry ở Pokemon World ư. Tại sao tôi không Fall In Love với Cure Berry ở vũ trụ Mahou Shoujo nhỉ ? Chắc là tại vì thằng Kamui, Well . "FACK YU MOTHER, KAMUI" ( Tôi chửi nó Fack You thì là gay CMNR ). Nếu éo phải lo tập trung vào nó thì tôi có đối tượng theo đuổi CMNR.

      Và sau Oak, không, "ông nội" ( Sau khi tôi cưới cô ấy thì Oak thành ông nội tôi ) Oak bảo tôi chọn một Pokemon.

      Squirte: Một con rùa hệ nước, nhìn mặt đáng yêu bỏ mợ

      Charmander: Một con khủng long lửa, nhìn mặt mà muốn ôm quá.

      Bulbasaur: Một con khủng long màu xanh có nguyên củ cải trên vai, Kawaii

      Well, Tôi đang dùng nội công kiềm chế cái Boner của mình ( Vì nhìn gái đẹp ) nên lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi chọn Squirtle theo đúng cảm giác hiện tại ( Vì tôi cần nước )

      Cô ấy rất thông minh khi chọn Bulbasaur và sau khi chọn thì lập tức ngỏ lới muốn Pokemon Battle với tôi. Fine

      Cô ấy mở đầu trận đánh bằng cách ra lệnh Bulbasaur húc vào Squirte, tôi thì không làm gì mà chỉ ra lệnh cho Squirte thu mình vào mai rồi cầm nó lên, sau đó dồn một chút năng lượng từ Dragon Power Coin cầm trên tay lên nó. Squirte phát sáng lên và tràn đầy năng lượng. Tôi chỉ chờ tới lúc cô ấy cho Bulbasaur dùng Tackle...

      "GOD HAND"

      Tôi giả giọng của Red Mask trong Hikari Sentai Maskman ( Super Sentai là anh hùng của tôi mà ) và nện Squirte vào Bulbasaur. Cô ấy ôm Bulbasaur đi và nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.

      "Well, Tôi cảm thấy mình là một thằng khốn nạn".

      Tôi cầm con Squirtle đi ra và đi theo cô ấy định ngỏ lời xin lỗi, Trong đầu tôi thì luôn có một câu hỏi.

      "Ông nội Oak kia định làm gì với con Charmander"

      Well, tôi trở lại phòng thì nghiệm và "Hô Lỳ Phắc Kinh Sít". Lão Oak định tiêm thuốc độc cho con Charmander, những con Starter Pokemon không được nhận nuôi có lẽ đều được lão đem đi thí nghiệm, hoặc nếu không đem đi thí nghiệm thì cũng bị tiêm thuốc độc cho chết.

      Tôi chạy vào và bắt quả tang lão, cứu con Charmander tội nghiệp kia. Lão vì sợ tôi kiện lão khiến cho lão mất bằng giáo sư nên cho tôi con Charmander để bịt miệng tôi lại. Và còn hứa cung cấp Pokeball cho tôi.

      "Ít nhất tôi cũng đã có hai Starter".

      Và sau một ngày thì tôi cũng đã bắt được Pidgey, Rattata, Mankey, Pikachu, Caterpie, Weedle , Nidoran cái và đực. Tôi hiện đang thả lũ Caterpie, Weedle, Nidoran ra ngoài để phòng trường hợp bị phục kích. Các bé Pokemon trong túi tôi đều đang cạn kiệt sức lực trừ Pikachu.

      ---Pewter City---

      Tôi đang đi đến Poke Center gần nhất và cho các Pokemon của mình nghĩ ngơi, chúng cần một ngày để nghĩ ngơi. Ở gần tôi là một thằng nhóc lúc nào cũng luôn nói về cái ước mơ trở thành "Pokemon Master" của nó. Và tôi thì đang cần một chú Pokemon để thi đấu với tên Gym Leader. Hừm....tôi có một ý tưởng đấy. Thằng nhóc được tôi nói nhỏ vào tay lúc bà y tá đi vắng. Tôi rủ nó vào bìa rừng và bảo sẽ chỉ nó cách bắt Pikachu, cái mặt của nó lúc vào rừng thì cực kỳ hớn hớ. Well.

      "Pikachu Use Iron Tail"

      Tôi rất tiếc là thằng nhóc sẽ không còn thực hiện được ước mơ của mình nữa đâu. Ít nhất tôi cũng có được một con Rattata biết chiêu Dig, Tôi không thấy lương tâm ( Tôi có lương tâm nhé ) bị cắn rứt gì cả. Vì nó éo phải là người Trái Đất, nó là Pokemon Seijin mà. Cái hành tinh này cũng đâu phải Trái cmn Đất đâu nhỉ, nó là Pokemon World mừ. Và dĩ nhiên "Đội Công Tác Nghiệp Vụ" của tôi gồm có con Nidoran biết chiêu Dig, Kakuna biết chiêu Poison Needle và Cartepie biết String Shot đã làm nhiệm vụ "dọn dẹp" cái "Mớ Thịt Nhỏ" đó cho tôi ( Bé Kakuna dùng độc phân huỷ "Mớ Thịt", bé Caterpie dùng String Shot lau đi "chất dịch đỏ", bé Nidoran đào đất để "chôn" )

      "Đại ca à, Anh làm cái gì vậy."

      Thằng Bravarion gọi tôi và bảo tôi rằng. "Tất cả những gì tôi làm ở Pokemon World trừ những cảnh bắt Pokemon và Training đều được chiếu cho các đồng minh Pretty Cure và Puella Magi xem" và nếu không nhờ chiêu thức "We Got A Technical Difficulty" thì tôi đã bị mất "Hình Tượng" lâu rồi. Tôi bảo nó đến gặp "Đội CGI" để tạo ra một cảnh giả mang tính chất "Anh Hùng" để cho các em gái Mahou Shoujo bé bỏng và trong sáng xem.


      [Đây là những cảnh các Mahou Shoujo trên Trái Đất thấy được]

      Lord ( CGI ): Cậu cứ cho tôi con Rattata này, tôi sẽ cho cậu con Pikachu của tôi để cậu thực hiện được ước mơ của mình.

      Cậu Bé (CGI nốt ): Cảm ơn anh, anh là một người tốt bụng.

      Lord ( CGI ): Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi.

      [CGI FAKE SCENE, END]

      Và sau khi tôi lấy được Rattata của thằng nhóc rồi thì tôi bắt đầu khiêu chiến Brock, Tên Brock là một Trainer hệ đá và tôi đã dùng Rattata của thằng nhóc ( Tôi đã hứa với các Pokemon trong Party rằng sẽ cho các bé ấy nghỉ ngơi và tôi sẽ thực hiện đúng )

      Hắn ra lệnh cho Onix tấn công Rattata của tôi và tự tin nở nụ cười. Tôi ra lệnh cho Rattata chui vào trong mồm con Onix và.

      "Cạch"

      Tôi kích nổ quả bom tự chế từ hàng mua được trong cái siêu thị gần đó ( Tôi có mượn sách chế bom của Homura-chan trong nhóm Puella Magi ) được tôi bỏ vào bụng con Rattata và cho con Onix chết chung với nó.

      [Author Note: What do you Expect from my fic "FAINTED", Ha Ha Ha, )

      Tên Brock sau khi tôi thằng vẫn không chịu đưa Badge cho tôi. Hừm, Tôi không làm gì đâu. Chỉ thả Cheese thượng hạng và nặng mùi xuống đầy thị trấn thôi.

      Mà hình như giáo sư Oak có nói. "Rattata là loài ăn vặt có thể ăn nát cả thị trấn kể cả con người khi đi với số lượng đông và khu vựng Pewter City có rất nhiều Rattata, Mũi bọn Rattata cực kỳ thính"

      VÀ BỌN CHÚNG RẤT THÍCH "CHEESE"

      Ha Ha Ha.

      ---End---


      @GoroMeo
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 08-09-2015 lúc 21:46.

    3. #13
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 8: Taiyou no ai, Gravion, Tĩnh dậy cho tao.

      [Katori Yuutarou POV]

      Tôi tên Katori Yuutarou, một người đàn ông đã từng có một gia đình hạnh phúc, và giờ vẫn còn độc thân ( Tôi hay chém với anh em rằng mình đang "tẩm quất" vợ nhưng thật ra bạn gái tôi còn éo có ). Kẻ thù của tôi trước kia là Draias, nhưng giờ đây Draias đã trở thành anh em của tôi. Kẻ thù của tôi hiện tại là lũ Zeravire và bất cứ kẻ nào động đến "Saikyou Yuusha Robot Gundan", đồng minh của bọn tôi hiện tại và mãi mãi về sau vẫn là "Pretty Cure Allstar" và "Puella Magi"

      Tôi đang đi điều tra xung quanh khu vực trên một chiếc xe cảnh sát. Một thói quen tôi vẫn hay làm từ lúc vẫn còn là một "Cảnh Sát Vũ Trụ" giờ thì tôi đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn còn thói quen cũ.

      [Hino Akane POV]

      Hino Akane là tên cúng cơm của tôi một cô gái có mái tóc đỏ và khuôn mặt thiên thần. Thực ra tôi cũng là một nữ anh hùng mà mọi người gọi là Cure Sunny. Bốn người bạn của tôi là Miyuki,Reika,Yayoi,Nao cùng với tôi là nhóm Smile Precure. Nhưng mà gần đây bọn tôi cũng không được có nhiều cơ hội để làm anh hùng vì đồng minh của chúng tôi là "Saikyou Yuusha Robot Gundan" đã đánh bại gần hết những kẻ xấu rồi. Tôi chưa xem họ chiến đấu nhưng biết tên của họ và nghe các bạn khác nói họ rất là mạnh và cool.

      Tôi đang đi trên đường để giao Okonomiyaki cho một người khách hàng. Nhưng mà mấy người da đen cứ đi theo mãi, tôi phải đi tấp vào một góc hẹp và...

      *Á*

      Bọn họ đang.... đang .... đang đè tôi vào tường, sau đó họ hôn lên gò má tôi.

      "Dừng lại, dừng lại đi"

      Tôi không ngừng là lên nhưng càng la thì họ càng hôn mạnh lên, một tên còn đấm vào bụng tôi, tên hôn tôi thì tát tôi một cái. Sau đó hắn đưa tay vào áo tôi mà xé một cái, chả lẽ tôi phải bị mất đi sự trong trắng trong tay hắn sao.

      "DỜ MỜ THẰNG MỸ ĐEN, TAO VỪA LƠ MỘT PHÁT LÀ ĐI RAPE CON GÁI NHÀ LÀNH"

      Một người đàn ông mặc một cái áo màu vàng và khoác một chiếc áo màu đỏ xuất hiện, mặt anh ấy tuy vuông vức nhưng vẫn có góc cạnh, đôi mắt anh ấy màu xanh và trên mắt có đeo một cặp mắt kính, mái tóc anh ấy màu xanh và anh sỡ hửu một khuôn mặt khá là nam tính và khá đẹp.....đẹp....trai. Anh ấy đấm tên đấm vào bụng tôi văng xa cả trăm mét, còn tên định cưỡng hiếp tôi bị anh ấy bẻ gãy tứ chi và vặn xái cổ, chỉ còn thoi thóp thở.

      "Tôi tên là Katori Yuutarou"

      Anh ấy nói tên mình cho tôi nghe và mời tôi lên xe cảnh sát để anh ấy có thể chở tôi đến đồn cho lời khai.

      [Katori Yuutarou POV]

      Tôi vừa cứu một cô gái khỏi hai thằng mỹ đen dâm đãng, con mẹ nó, tối phải nhờ tên Bravarion "lén lút" giết hết mấy thằng mỹ đen mới được. Để bọn nó sống không biết sẽ còn bao nhiêu cô gái bị bọn nó Rape. Cô ấy chắc vẫn còn đang đau đớn, tôi phải làm việc mà bất thằng đàn ông nào cũng đều phải làm trừ mấy thằng dâm đãng, khoác cái áo của mình lên người cô ấy [ Tôi biết các bạn sẽ có suy nghĩ dơ bẩn khi đọc cảnh này ], và nói với người bạn mà tôi đang cầm lái.

      "Guard Star, chở tao đến cái đồn Brave Police"

      Guard Star chính là một trong mấy thằng đệ của tôi, nó biến thành một chiếc xe cảnh sát và là phương tiện trên bộ của tôi, với tốc độ của nó bọn tôi đến sở cảnh sát rất nhanh. Sau khi tôi chở cô ấy đến sở cảnh sát rồi thì tôi hỏi tên cô ấy và hỏi cô ấy đang định đi đâu để tôi còn chở rồi mời cô ấy uống một cốc Cafe. Đi ra đón tiếp tôi là thằng Bumblebee, a.k.a chủ đồn và thằng Deckerd. Tôi khai tên cô ấy ra và thật bất ngờ rằng cô ấy là một Pretty Cure, và càng nhìn cô ấy thì tôi càng thấy cô ấy dễ thương. Đằng nào thì mấy thằng mỹ đen cũng chết, à không, cả chủng tộc của bọn nó ở gần khu này đếu phải chết bởi vì nó dám động đến một Pretty Cure.

      Sau đó tôi đưa Akane-chan tới nơi giao hàng và thật tiếc là món Okonomiyaki bị nguội mất rồi. Và giờ thì tôi cũng đã yêu người con gái tên Akane này mất rồi. ( C,mon i'm a single guy )

      [Hino Akane Pov]

      Yuutarou-san sau khi cứu tôi lại còn chở tôi đi giao Okonomiyaki, anh ấy quả là một người tốt hiếm gặp, Tôi rất mong được gặp lại anh ấy ( Tôi không có yêu anh ấy hay những thứ đại loại như vậy đâu nhé ). Thế nhưng đột ngột chiếc xe cảnh sát lại phát ra một giọng nói.

      "Đại ca, Zeravire lại tấn công nửa rồi , Gravion cũng tới"

      Sau khi nghe từ Gravion thì Yuutarou-san lại mất đi bình tĩnh, tôi cũng là một nử anh hùng nên không ngại, nhưng mà Yuutarou-san... tôi không biết Yuutarou có đánh được với bọn khổng lồ đó không.

      Nhưng dù gì anh ấy cũng đến đó, tôi bước ra xe và....

      Pretty Cure! Smile Charge!

      Tôi biến thành hình dạng Precure của mình. Trước mặt tôi là mười con quái vật, và một Robot có gương mặt con người đang đánh nhau với chúng. Tôi lao vào và đấm một con quái vật mà họ gọi là Zeravire văng xa. rồi tạo ra một quả cầu lửa rồi quăng vào nó , tôi gọi chiêu này là Sunny Fire, thói quen của tôi là vẫn gọi tên chiêu mặc dù không hiểu tại sao [ Không bị phạt tiền đâu nhé ].

      "CHANGE, GUARD STAR"

      Ôi, không thể nào, chiếc xe cảnh sát mà tôi vừa đi nhờ lại chính là một Robot hay sao, chắc là Guard Star-san thuộc về "Saikyou Yuusha Robot Gundan" rồi. Guard Star -san sau khi biến hình thì móc một khẩu súng ra và bắn vào bọn quái vật giờ đã xuất hiện thêm nhiều con nữa.Còn Yuutarou-san....

      [Katori Yuutarou]

      Tôi đang đứng trước mặt một kẻ đã lấy của tôi gần như tất cả, người thân, anh em, nhân cách, tất cả đều bị hắn cướp sạch, hắn điều khiển em trai Gravion của tôi, giết gia đình trên Trái Đất của tôi, lấy đi nhân cách cũ của tôi, tội lỗi của hắn đều được hắn che đậy với cái vỏ bọc "Anh Hùng". Mẹ nó, tên hắn là

      Sand Kleinman

      Và hắn lại dùng Hologram nữa, mẹ nó. Tôi sẽ băm vằm hắn ra nếu như có cơ hội, nhưng bây giờ điều quan trọng nhât chính là

      "Gravion"

      [Cure Sunny POV]

      Eh..to. tôi và Guard Star đã đánh bại bọn Zeravire rồi, thế nhưng một loạt gồm hai mươi con Zeravire siêu siêu lớn lại tới. Và một tiếng nói lại được vang ra từ xa.

      "Gran Knight, Gasshin"

      Sau đó con Robot lạ đánh nhau với bọn Zeravire khi chúng tôi vừa mới tới kia đã bay lên, đi theo sau nó là một chiêc xe tăng khoan, hai chiếc phản lực, và một chiếc mày bay tàng hình lớn. Tôi chưa bao giờ thấy chúng ngoài đời bao giờ cả, chỉ thấy trong sách vở thôi. Và những người bạn trong nhóm Smile Precure cũng tới.

      Sau đó cả bọn chỉ biết trố mắt nhìn khi con robot kia rút tay nó vào vai còn chiếc xe tăng khoan tách ra làm hai và trở thành hai cánh tay lớn hơn cho nó, rồi hai chiếc máy bay trở thành hai đôi chân, còn chiếc máy bay tàng hình thì trở thành đôi cánh mới tạo thành một Robot mới lớn kinh khủng.

      "Siêu Trọng Thần God Gravion"

      Tiếng nói được phát ra từ con Robot, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn con Robot đánh nhau với bọn Zeravire. Con Robot dùng một khẩu súng và bắn vào bọn chúng nhưng cũng làm cho khu vực dân cư gần đó bị cháy khi một tia của con Robot bị lạc. Chỉ tội cho mấy anh cứu hoả phải đến dập lửa, và mấy anh xây dựng phải xây lại thành phố sau khi mấy con Robot đánh nhau.

      Và kể cả những chiếc xe cứu thương phải đến để chỡ người bị thương tới bệnh viện. Thế nhưng con Robot tên Gravion ấy lại chỉ biết đánh mà không để ý đến thiệt hại mà mình gây ra.

      "Đờ mờ mày, mày đánh quái hay đốt nhà thế"

      Tiếng nói được phát ra từ một chiếc xe cứu hoả đang bay lơ lửng trên không, tôi không biết chuyện đó có thể hay không, nhưng tôi vừa thấy một con ROBOT KHỔNG LỒ trước mặt mình thì một chiếc xe cứu hoả có là gì. Chiếc xe cứu hoả sau khi bay tới những nơi bị đốt thì dễ dàng dập được chúng mặc dù tôi chắc rằng lửa đó phải cần ít nhất cả trăm chiếc xe đễ dập, rồi sau đó chiếc xe chiếu một loại tia vào những toà nhà và khiến chúng lành lặng lại như cũ. Ôi, chúng tôi đang mơ hay đang tĩnh thế, hết Robot biến hình, rồi đến Robot kết hợp, rồi giờ đến xe cứu hoả bay. Có lẽ Ellen và các chị Suite Precure thường hay thấy những cảnh như vậy, vì họ là chủ của năm Robot biến hình.

      Sau đó chiếc xe cứu hoả biến hình và xưng tên mình là Guard Fire, và rồi đá xuyên một con Zeravire như một Kamen Rider bằng một cú đá lửa mà anh ta gọi là Fire Kick [ Không gọi tên chiêu bị phạt tiền mà ]. Rồi sau đó chiếc xe cứu thương gần đó cũng biến thành một Robot và gọi tên mình là Guard Rescue rồi bay vào chém xuyên một con Zeravire bằng một thanh kiếm được làm bằng cách phun lửa hàn trên tay, anh ta gọi nó là Plasma Torch. Rồi họ đến gần Guard Star-san. Có lẽ họ định hợp thể, chúng tôi ít nhất cũng có thể giúp họ cầm chân lũ Zeravire.

      GUARD TEAM ! FORM UP


      "TAM THẦN HỢP THỂ, GUARDION"

      Sau khi họ hợp thể xong thì chúng tôi cũng đã xử lý một nữa lũ Zeravire. Guardion chỉ đứng yên và bắn ra hai cái thang xuyên qua bọn Zeravire, ehh to, và anh gọi chiêu này là "Extension Ladder" và tôi không hiểu tại sao họ phải gọi tên chiêu để làm gì, làm như không gọi thì bị phạt tiền hay sao ấy.

      Và sau đó họ dập lửa và khi dập lửa họ cũng la lên Guard Discharger, có lẽ đó là chiêu dập lửa của họ. Và rồi.

      _EHH, tại sao Gravion lại tấn công họ.

      Tại sao họ lại không tấn công Gravion, tôi không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả, tôi chỉ nhìn xung quanh và cuối cùng tôi cũng thấy Yuutarou-san.

      Anh ấy đang đứng trên một cái nóc nhà và la lớn.

      "FIRE JETTTTTTTTTTT"

      Rồi sau đó một chiếc máy bay lớn lại bay tới rồi say đó biến thành một con Robot màu vàng với một cái đầu màu đỏ, giữa ngực nó là một cái lỗ hình ngủ giác. Và điều làm tôi ngạc nhiên chính là Yuutarou san lại bay vào trong cái lỗ đó. Một chiếc máy bay khác có đôi cánh hình ngọn lửa củng đã bay lại gần Yuutarou-san lúc này đã trở thành Robot và gắn chặt vào anh ấy tạo thành một Robot với phần giáp ngực nhìn như một đôi cánh lửa, ở giữa đôi cánh là một hình tròn có gai đỏ nhìn như một cái mặt trời và một con phượng hoàng năm trong cái hình tròn đó.

      "BUSSHOU GATTAI, FIGHBIRD"

      Hình


      Yuutaro-san thì ra là Fighbird, một thành viên trong "Saikyou Yuusha Robot Gundan", tôi không hiểu tại sao khi mình nhìn anh ấy thì lại có cảm giác tim đập thình thịch.

      "NẾU NHƯ MÀY LÀ SIÊU TRỌNG THẦN GOD GRAVION, THÌ TAO LÀ THÁI DƯƠNG THẦN FIGHBIRD"

      "VÌ VẬY, HÃY TỈNH LẠI ĐI GRAVION, KHÔNG, EM ZAI"

      EHH, con robot kia là em trai của Fighbird à,

      ---End---
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 09-09-2015 lúc 11:40.

    4. #14
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 9: Anh em và Gái gú, Karma.

      [Normal POV]

      Fighbird đang đứng yên để cho God Gravion chém vào người. Anh nghĩ God Gravion là em trai của mình nên không nỡ chém. Thế nhưng anh lại không biết rằng God Gravion trước mặt anh chỉ là một con Robot vô hồn được tạo ra từ việc Reversed Engineer cái xác của Sol Gravion ( Em trai Fighbird ). Trong băng thì không phải ai cũng như anh, một trong số đó chính là King Exkaiser.

      "Chúng mày lợi dụng tình anh em của thằng Fighbird đủ chưa"

      King Exkaiser tức giận dùng tay của mình đỡ thanh kiếm Graviton Breaker của God Gravion. Thanh Graviton Breaker vừa chạm tay của King Exkaiser thì đã bị chặn đứng lại hoàn toàn. Sand Kleinman đứng từ xa theo dõi củng phải thấy kinh ngạc trước sức mạnh của King Exkaiser. Còn những Pilot lái God Gravion thì chỉ đưa kiếm lên và bắt đầu dẫn truyền năng lượng vào cánh tay của God Gravion chuẩn bị chém một chiêu khác mạnh hơn. King Exkaiser chỉ nhìn God Gravion một cách khinh bỉ và rút kiếm ra rồi dùng tay vuốt qua thanh kiếm và bao bọc thanh kiếm của mình bằng một luồng ánh sáng mỏng màu xanh.

      "KAISER SWORD"

      Thanh kiếm của King Exkaiser dễ dàng chém gảy thanh kiếm của God Gravion. Sau đó King Exkaiser cho kiếm vào bao một cách nhẹ nhàng rồi vỗ vai Fighbird. Anh nói với Fighbird rằng chuyện của God Gravion do toàn quyền Fighbird xử lý và bỏ đi.

      [Cure Sunny POV]

      Ehh..to, có vẻ mọi chuyện càng ngay càng đi quá tầm hiểu biết của chúng tôi. Tôi và các bạn khác chỉ biết đứng xem và không biết làm gì khác. Vì môi chuyện từ Robot biến hình, đến Robot hợp thể, giờ thì Yuutarou-san và con Robot Gravion gì đấy lại đánh nhau nữa chứ. Nhưng tôi thấy Yuutarou-san chỉ đứng đó cho Gravion chém.

      Ehh...to, giờ thì Guardion-san cũng lao vào và đánh nhau với Gravion. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng tôi không hiểu tại sao mình vẫn đứng xem.

      [Cure Peace POV]

      Kakuii... ( Cool ) mấy anh Robot đánh nhau nhìn thật là sướng con mắt mà. Điều này tôi vốn chỉ nghỉ chỉ ra trong Anime thôi, không ngờ nó lại sảy ra trước mắt tôi. Nhưng tôi để ý Akane-chan lại gần Fighbird-san và nói với anh ấy mấy câu.

      Còn về trận đấu giữa Guardion-san và God Gravion thì Guardion-san đang thằng thế, Gravion bắn ra rất nhiều tên lửa từ chân nhưng tất cả điều bị Guardion đánh chặn lại bằng tên lửa của mình. Rồi sau đó cả hai lao vào đánh cận chiến, Guardion-san đánh Gravion bầm dập luôn, anh ấy thật là Kakuii. Anh ấy sau đó lại bắn ra thật thật nhiều đạn từ bốn cái lỗ súng trên ngực anh ấy vào God Gravion và khiến cho God Gravion bị đục nhiều lỗ trên giáp và anh ấy gọi chiêu ấy là Guard Blaster. Tên Gravion ( Tôi nghĩ hắn là kẻ xấu ) sau đó lại bắn ra một quả Rocket Punch mà hắn gọi là Graviton Pressure Punch nhưng quả Rocket của hắn đã bị Guardion-san dùng nước bắn ra từ hai khẩu súng nhỏ trên vai bắn ngược lại. Anh ấy gọi chiêu này là Guard Discharger. Tên Gravion sau đó lại gỡ đôi cánh ỡ giữa ngực ra và ném nó vào Guardion-san như một chiếc Boomerang và gọi nó là Gravity Cresent. Guardion-san thì chỉ dùng hai tay bắt cái Boomerang và bẻ nó ra làm hai. Kakuii... Sau đó tên Gravion lại bắn ra một tia sáng màu tím từ ngực mà hắn gọi là Graviton Arc.

      "LIGHNING STAR FLASH"

      Guardion-san phản đòn lại bằng cách gỡ cái ngôi sao ở giữa ngực ra vào ném vào Gravion, cái ngôi sao sau khi được ném đi thì xoay tròn như lưỡi cưa và cắt đôi luồng năng lượng của Gravion và gây ra cho hắn một vết thương chí mạng. Sau đó hắn ngã xuống. Và Guardion-san lại bay đi chỗ khác. Anh ấy thật Cool.

      [Cure Sunny POV]

      Tôi đang nói chuyện với Yuutarou-san và nghe anh ấy kể về câu chuyện về cuộc đời của anh ấy. Từ chuyện tên tạo ra Gravion giết cả gia đình đở đầu của anh ấy, cho tới chuyện Gravion. Tôi chỉ là một người con gái được anh ấy cứu thôi mà, anh ấy tại sao lại kể nhiều chuyện cho tôi vậy chứ.

      Và thật khó hiểu hơn là tại sao mỗi lần nhìn anh ấy tôi lại thấy tim mình đập thình thịch. Tôi nhìn đi chỗ khác để cho tim mình khỏi đập thình thịch nữa. và tôi lại thấy cảnh tên Gravion đứng lên. Hắn chỉ đưa tay lên và triệu hồi một cây kiếm từ trên trời xuống rồi và hô CHOJU ZAN. Rồi sau đó hắn cầm kiếm và lao vào tôi

      EHHH....

      [Fighbird POV]

      Ôi, Akane-chan, em thật là lộng lẫy, mái tóc màu đỏ của em, khuôn mặt thiên thần của em, những bộ phận khác của em mà tôi không muốn kể vì tôi không phải là hạng dâm dê như Burning Convoy đại ca hay Lord đại ca [ Ý của Fighbird là Boob, Chân, Eo ]. Em đã cho tôi cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt. Và em còn là một nữ chiến binh lộng lẫy đại diện cho mặt trời, biểu tượng của tôi. Tôi "Thái Dương Dũng Sĩ" ( Taiyou no Yuusha ) Fighbird còn em là nữ chiến binh máu nóng của mặt trời Cure Sunny. Chúng ta là một cặp trời ban.

      "VÀ ĐẸT MẸ MÀY GRAVION, MÀY DÁM ĐANH NGƯỜI TAO YÊU À" ( Suy nghĩ thôi )

      Tôi móc kiếm của mình ra và chặn kiếm của nó, không cho nó động vào bé Sunny. Và không quên đọc tên của thanh kiếm là Flame Sword vì tôi không muốn bị phạt tiền ( Trừ thằng vào tài khoản ngân hàng luôn ). Sau đó thanh kiếm của thằng Gravion bị kiếm của tôi chém gãy. Tôi phải giết nó, DM NÓ, DÁM ĐỤNG TỚI NGƯỜI MÀ TÔI YÊU À. NÓ CÓ LÀ EM TÔI THÌ TÔI CŨNG PHẢI GIẾT NÓ. Phew, có lẽ đây là tình yêu, tình yêu bừng cháy mãnh liệt, cái tình yêu đốt cháy dòng máu đang chảy trong người tôi.

      "FLAME SWORD, CHARGE UP"

      Tôi đưa kiếm lên trời và truyền công lực vào kiếm và phát ra một loại kiếm khí nóng còn hơn nhiệt độ của mặt trời có hình một con hỏa phụng. Trong thời gian tôi tạo kiếm khí thì lũ Pilot lái Gravion cũng đã chạy mất. Kệ mom chúng nó, tôi dùng thanh kiếm mang kiếm khí hỏa phụng này và chém vào Gravion làm cho thằng khốn nạn đó chảy ra thành một mớ kim loại bùi nhùi. Trong lúc chém vào nó thì tôi không thấy một chút sự sống nào cả. Thì ra nó không phải là Gravion thực sự.

      Tôi thoát ra khỏi dạng Robot và trở dạng Android rồi bước tới gần Akane-chan.

      "Cảm ơn em,"

      Tôi cảm ơn cô ấy một tiếng và ngỏ lời dắt cô ấy về nhà, cô ấy về nhà cùng tôi và còn hỏi số điện thoại của tôi. Tôi chỉ đưa số điện thoại của băng đản cho cô ấy và nói với cô ấy rằng nếu muốn tìm tôi thì cứ nói là muốn tìm Fighbird

      Có lẽ tình yêu là thứ mạnh đến mức làm cho tôi sẵn sàng giết em trai mình, nhưng mà tôi không phải hạng Ci Vi Eo như thằng Bravarion và.....

      Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội thoát cảnh FA rồi.

      ---Earth O---

      [Kamui Shirou POV]

      Tôi là Kamui Shirou và đang kéo đội quân của tôi đến một vũ trụ khác sau trận đánh với thằng chó đẻ kia. Và cũng nhờ một người bạn tôi đã đến được vũ trụ này. Tôi cầu mong rằng vũ trụ này không có thằng khốn nạn đó [ Nhưng mà lại có thằng khốn nạn khác ].

      Tôi cho tàu đáp vào quỹ đạo Trái Đất. Sau đó tôi nghe được tiếng nói phát ra từ linh hồn của một cô gái luôn miệng cầu cứu tôi. Cô gái ấy xưng tên mình là Sekai Saionji. Cô ấy bị bạn trai của mình là Makoto Ito ruồng bỏ sau khi làm cho cô ấy mang thai. Rồi cô ấy đã dùng cách mà bao nhiêu cô gái đều phải làm, dùng dao đâm hắn. Nhưng cô lại bị một con Robot khổng lồ tên Da-Garn ngăn chặn. Để rồi sau hai ngày cô ấy lại bị tên bạn trai dùng võ công mới học được giết chết. Mẹ kiếp thằng Makoto Ito ấy, tôi đồng cảm với cô ấy và dùng niệm lực truyền một chút năng lượng Morphin Grid từ Astro Megazord cho cô ấy.

      [Normal POV]

      Makoto Ito vẫn đang làm việc thường ngày. Và khi tôi nói việc ngày, thì có nghĩa là việc quan hệ bừa bãi với những cô gái. Gần đây sau khi anh trờ thành anh em của Burning Convoy thì anh cũng đã biết cách chữa HIV/AIDS từ người anh em mới này và càng quan hệ bừa bãi hơn nữa ( AIDS còn éo sợ cơ mà ). Và anh mới quan hệ tềnh zục với một cô gái tên Otome xong. Anh sau đó đi vào một căn nhà và tiếp tục quan hệ với một cô gái tên là Setsuna Kiyoura [ Nếu mà là Setsuna Higashi thì anh đã bị Burning Convoy thiến cmnr ] và mẹ của Setsuna Kiyoura. Rồi sau đó anh lại đi tới nhà của bạn gái chính thức Kotonoha của mình và quan hệ với "mẹ" [Chơi cả phụ huynh ] và đứa em gái mười ba tuổi [ Trẻ cũng éo tha ] của cô. Rồi sau đó về nhà quan hệ với bạn gái chính thức của mình [ Thằng này cường dương gần bằng Dran ]. Sau đó anh lại ra ngoài kiếm gái, và đã gặp lại Sekai, người bạn gái mà anh vừa giết.

      "Tao đã giết mày rôi mà, nhưng mà không sao."

      "Tao giết thêm lần nữa cũng được"

      Anh không hề tỏ ra một chút ân hận nào cả, chỉ lao vào mà chém cô một cái. Thế nhưng cô ấy lại không phản ứng gì, chỉ cười như một con điên kể cả khi bị một thanh kiếm chém vào khuôn mặt. Sau đó cô dùng tay đảy thanh kiếm ra và biến thành một con quái vật có khuôn mặt là hai cặp Boob nhỏ, ở giữa bụng là hai cái bào thai, hai bàn tay của cô là hai cái V*gina có gai.

      "ỌE"

      Makoto sau khi thấy cái hình dáng tợm lợm này của cô thì cũng ói ra một bãi, và cô chỉ nói với anh một tiếng.

      "Quả bảo mày rồi" [ Quả báo tiếng anh là Karma ]

      Cô tiến lại gần Makoto và định dùng hai bàn tay giết Makoto thế nhưng một phát đạn Ion đã cứu Makoto. Từ đằng xa, Burning Convoy, một người đàn ông cao và có cơ bắp với mái tóc màu tím và khuôn mặt lãng tử và gợi tình, Dran xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông có mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu đen với khuôn mặt phong trần nhưng toát ra đầy vẽ anh hùng và một sức hút lạ lùng. Da-Garn xuất hiện với khuôn mặt của Seiji đại ca cũ của anh, một thanh niên tóc nâu với khuôn mặt hồn nhiên. Advenger, một người đàn ông khá lực lưỡng với khuôn mặt rắn rỏi và đẹp trai.

      "Nó là anh em tao, mày tốt nhất không nên động vào nó"

      Thế nhưng Sekai chỉ gọi ra một đống đàn em với dáng vẽ nhìn như một cái bào thai ra và tự tin nói với Burning Convoy rằng cô là quái vật. Burning Convoy chỉ cười một cái rồi móc một cái đồng xu có in biểu tượng con cọp ở giữa. Anh bóp chặt đồng xu và trên tay anh xuất hiện một cái đai lưng nhưng không có dây thắt . Ở giữa một cái đai là cái đồng xu. Burning Convoy đưa cái đai lưng ra trước và nói lại

      "Mày là quái vật thì tao là Siêu CMN Nhân"

      "I'TS MORPHING TIME"

      ---End---

    5. #15
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Chap 10: Power Stone thứ 6, Hoàng Kim Nhẫn Giả Sora Kage.

      [Ellen Kurokawa POV]

      Tôi là Ellen Kurokawa, mọi người còn được biết đến tôi với biệt danh Cure Beat. Bạn thân của tôi là Ako Shirabe, Minamino Kanade và Hibiki Hojo. Chúng tôi là nhóm Suite Precure. Và trong một lần chúng tôi giúp các Puella Magi tại thành phố Mitakihara trong việc tìm kiếm những viên đá huyền thoại là Power Stone chúng tôi đã có thêm một đồng minh mà chúng tôi không ngờ đến đó là Dran, một Robot khổng lồ cao mười mét. Dran được tôi giải phong ấn sau khi tôi cầm Power Stone lên và đọc câu thần chú.

      "Ougon no chikara mamori shin yuusha yo ! Imakoso Yomiageru Waga waeni Arawa re miteyo" ( Sức mạnh hoàng kim thuộc về các dũng sĩ ! Hãy tĩnh giấc và hiện thân lại trên thế gian )

      Từ đó tôi trở thành nữ chủ nhân của Dran. Anh ấy có thể từ dạng Robot trở thành dạng một anh chàng có mái tóc màu đen và một khuôn mặt lãng tử nhưng tràng đầy chính nghia và khá là *đỏ mặt* b..bảnh [ Author Note: Tôi đang hạn chế dùng từ "đẹp trai" ]. Anh ấy tự xưng mình là Hoàng Kim Kiếm Sĩ và có tài đánh kiếm rất giỏi. Sau đó thì chúng tôi đã giải thoát cho Advenger và từ đó cuộc phiêu lưu tìm Power Stone cũng đã bắt đầu. Sau một thời gian thì chúng tôi giải thoát cho ba dũng sĩ khác là Jet Silver, Star Silver, Drill Silver. Họ có thể hợp thể thành Silverion, Dran thì cũng có thể hợp thể với con khủng long Golgon của mình để trở thành Goldran. Trước khi trở thành chủ nhân của Dran thì tôi còn nghĩ rằng robot khổng lồ chỉ xuất hiện trong anime, thế nhưng mà thật không ngờ tôi lại trở thành chủ của một Robot khổng lồ.

      Trong trận chiến tìm Power Stone thì chúng tôi cũng đã tìm được nhiều thứ. Ako thì tìm được một người bạn trai là Screamer ( Star Scream ). "Pretty Cure Allstar" từ đó kết thân với các Puella Magi và lập ra một liên minh với quân đoàn "Saikyou Yuusha Robot Gundan". Bốn đứa tôi còn được Dran cho một kho vàng và từ đó mua được một cái biệt thự lớn. Thế nhưng trong một trận chiến với Macross Seijin, Dran lại biến mất. Và lần cuối cùng tôi được nói chuyện với anh ấy là lần tôi bị Geass Seijin bắt giữ. Mặc dù anh ấy chỉ xuất hiện trong cuộc đời tôi trong thời gian ngắn nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn khi thiếu anh ấy. Tôi đang uống một tách trà cho buổi sáng và đang chuẩn bị đi dạo.

      "TIỂU THƯ, BỌN NÀY TRỞ VỀ RỒI"

      Giọng nói thân quen được phát ra từ Dran làm cho tôi cảm thấy vui mừng tột độ. Tôi chạy vào ôm anh ấy, để rồi phải buông tay ra vì xấu hổ. Dran chỉ nở một nụ cười và vuốt nhẹ lên tóc của tôi. Các bạn tôi biết được chắc mừng lắm.Thể nhưng Sayaka-chan lại gọi tôi và rủ tôi đi tìm Power Stone vì lâu rồi bọn tôi chưa làm vậy. Tôi đồng ý ngay vì bọn tôi cũng đang muốn biết Dran còn có thêm những người bạn nào nữa.

      [Dran POV]

      Sau khi bọn tôi thoát ra khỏi Earth O thì được Burning Convoy ca cho về thăm bốn tiểu thư yêu dấu. Nhưng bọn tôi đã hứa với đại ca rằng sẽ tập hợp với cả băng sau chín mươi ngày nữa để "chơi lớn" với bọn Labyrinth. Và giờ tôi đang chở các tiểu thư và mấy cô bạn Puella Magi đi tìm Power Stone. Mục tiêu của chúng tôi lần này chính là đảo phục sinh. Và, thật là vãi đệt khi trước mặt tôi lại là công quốc Zeon cùi bắp. Tôi dĩ nhiên sẽ không đánh bọn nó mà để cho các tiểu thư đánh, thế nhưng trước khi đánh thì chúng tôi cũng phải Roll Call trước đã.

      "RỐNG TAI MÀ NGHE NÈ, BỌN CẶN BÃ"

      Bọn nó sau khi nghe tôi gọi là cặn bã thì bắn bọn tôi xối xả, thế nhưng bọn tôi vẫn đứng yên vì bọn nó cho dù có chơi bom nguyên tử thì cũng chỉ làm bọn tôi bị tróc sơn một nano mét,đạn của bọn nó có là cái thá gì. Bọn nó còn yếu hơn tiểu thư nữa mà. Ellen đáng yêu ít nhất còn làm tôi bị thương bằng cây "đàn" của mình.

      "HOÀNG KIM KIẾM SĨ, DRAN"

      *BOOM*

      Tôi tạo Pose và dùng công lực tạo ra một vụ nổ sau lưng vì theo luật của băng nếu như gặp bọn cặn bã mà không làm vậy sẽ bị trừ năm triệu vào tài khoản ( Gặp mấy thằng mạnh thì miễn )

      "CƯƠNG THIẾT VŨ TRANG, ADVENGER"

      *BOOM*

      "THIÊN KHÔNG KỴ SĨ, JET SILVER

      *BOOM*

      "TINH TÚ KỴ SĨ, STAR SILVER"

      *BOOM*

      "ĐẠI ĐỊA KỴ SĨ, DRILL SILVER"

      "NĂM VỊ THẦN TOẢ SÁNG VỚI MỘT CƠ THỂ KIM LOẠI, LEGENDRA YUUSHA"

      Và sau màng Rollcall thì chúng tôi rút lui và nhường cho tiểu thư Ellen chơi solo với chúng, vì từ khi bọn tôi xuất hiện thì cô ấy không còn Spotlight nữa

      [Author Note: Tôi thấy mình dành nhiều Spotlight cho mấy anh Robot nhiều quá nên giờ phải cho mấy bé Pretty Cure thật nhiều Spotlight. C'mon cái tên Fic có chữ Precure mà]

      [Cure Beat]

      Trong lúc nhóm Dran xưng tên thì tôi cũng đã tranh thủ cơ hội và biến thân thành Pretty Cure. Thế nhưng Dran lại ngỏ ý để cho tôi đánh trận này. Anh ấy nói rằng tôi dư sức đánh với bọn Robot khổng lồ này, liệu tôi có thể không. Đằng nào thì tôi cũng phải thử thôi, tôi lấy cây Guitar của mình và thử chặt một tên, và thật bất ngờ rằng Guitar của tôi chưa chạm vào chúng thì chúng đã bị cắt làm đôi. Tôi thử dùng tay đấm một tên và khi tôi vừa chạm tay vào thì hắn đã vỡ ra. Một tên thì bắn một viên Bazooka vào tôi, thế nhưng tôi lại không bị gì. Phép thuật Pretty Cure lại có thể cường hoá da tôi lên đẵng cấp như vậy ư. Tôi thật vui vì mình lại trở nên mạnh như vậy .

      "Love Guitar Rod"

      "Beat Sonic"

      Cả trăm mũi tên được tạo ra và bắn vào bọn người ngoài hành tinh Zeon ác độc. Những mũi tên bắn trúng bọn chúng và giết cả trăm tên. Thế nhưng một mũi tên lại bắn trúng Dran và khiến anh ấy chảy một chút .... máu ( Tôi nghĩ vậy, vì anh ấy là Robot mà ). Và bọn chúng đã thả một quả Hạch Đạn" ư, Á.

      "Beat Barrier"

      Thật đáng ngạc nhiên rằng cái Barrier của tôi không những trụ được hạch đạn mà còn không bị trầy, nó còn làm sạch cả phóng xạ nữa. Bọn chúng chắc cũng đang xấu hổ lắm khi thấy cảnh những Robot khổng lồ bị một đứa con gái cầm Guitar đánh cho tơi tả.

      Lâu rồi tôi chưa được có cảm giác được làm một nữ anh hùng.

      Trong thời gian tôi đánh bọn chúng thì Dran cũng đã tìm ra viên Power Stone và đưa cho tôi.

      "Sức mạnh hoàng kim thuộc về các dũng sĩ ! Hãy tĩnh giấc và hiện thân lại trên thế gian"

      Tôi đọc chú và từ viên Power Stone xuất hiện một Robot có khuôn mặt nhìn giống đại bàng và khi anh ấy vừa ra thì đã mở miệng nói.

      "Mẹ nó, là đàn bà à"

      "Tên tôi là Sora Kage, nếu cô là đàn bà thì xin mời biến"



      [Dran POV]

      Vâng, thằng đểu Sora Kage đã sống lại, thằng mất dạy hỗn láo nhất băng đã được hồi sinh, Hurray. Đằng nào thì tôi cũng phải chơi theo luật "Saikyou Yuusha Robot Gundan" thôi. Luật gì à, để xem lại coi:

      _Chơi gay: Bị Thiến

      _Chơi vợ hay bạn gái của anh em: Thiến rồi đánh chết.

      _Fall In Love với kẻ thù mà không được đại ca cho phép: Thiến

      _Đánh éo đọc tên chiêu: 1 củ.

      _Trước khi đánh éo rollcall: 5 củ.

      _Ra vẻ, "Cool" và "Loner" trước mặt anh em: Đập cho tới khi nào nó hết ra vẻ và cư xử lễ độ với anh em thì thôi.

      Luật do đại ca viết thật là đơn cmn giản, và theo luật này thì có lẽ tôi phải đập thằng Sora Kage một trận. Tôi dùng kiếm lụi một cái vào bụng nó rồi rút ra sau đó đâm xuyên crotch plate của nó và chặt "cây sang số" của nó ra làm hai. Nó bị tôi đâm chết thì trở lại thành một viên đá sau đó tôi nhờ tiểu thư đọc lại câu chú và hồi sinh nó lại. Rồi cả đám lại giết nó, sau đó hồi sinh lại, rồi lại giết tiếp. Giết cho tới lần thứ hai mươi thì nó đã biết sợ và từ một thằng Loner ra vẻ trở thành một thằng ngoan hiền và thân thiện. Cái lợi của chúng tôi là được hồi sinh vô cmn hạn. Chỉ còn tiểu thư còn sống và tiểu thư cùng với các chị em Precure của mình đã được đại ca Burning Convoy viết cho trở thành bất tử nhờ cây "The Quill" [ Một cây bút kiểu như bút của tác giả ấy, Có trong Lore Transformer Cannon nhé ] thứ hai và anh sau khi dùng thì anh đã cất nó vào một chỗ khác và tự Brainwash chính mình [ Vì nó Overpower quá, ]

      Và rồi kẻ thù thực sự cũng đã đến. Một loại Distortion đã đưa năm Walpusginacht [Author: Yes, Walpusginacht are Mook ] từ năm Timeline khác nhau đến.

      "Gattai, Silver Knight"

      "Gattai, Dran"

      Ôi, tôi cuối cùng cũng được nghe cái giọng đáng yêu của tiểu thư lúc ra lệnh hợp thể rồi, thật là nhớ cái lệnh ấy quá đi. Sau khi tôi hợp thể với Golgon và trở thành Goldran và ba thằng Silver Knight hợp thể với nhau và trở thành Silverion thì chúng tôi bắt đầu lao vào chiến với lũ Walpusginacht. Tôi dùng hai khẩu pháo ở chân, hai khẩu tên lửa ở tay và hai khẩu Vulcan trên vai bắn chết hai con Walpusginacht và tôi không quên đọc tên chiêu.

      "Leg Buster, Shoulder Vulcan, Arm Shooter"

      Thằng Advenger thì chơi hẳn một dàn vũ khí gồm có hai dàn phóng tên lửa ở chân, một dàn phóng dài ở vai trái, một khẩu pháo ở vai phải, hai cây súng ở hai tay, một cây bắn năng lượng và một cây bắn ra đạn thưởng. Hai bên hông thì được trang bị một khẩu pháo năng lượng nhỏ và một khẩu Vulcan thế nhưng do có nhiều vũ khí quá nên nó phải giảm tên chiêu lại thành "Iron Full Blast". Toàn bộ lượng đạn dược khổng lồ đó đã làm cho ba con Walpusginacht phải tử trận.

      Còn thằng Silverion thì chỉ đứng đó ngó vì nó hết Spotlight rồi. Bọn Walpusginacht có lẽ củng học được chiêu mới đó chứ, bọn chúng sau khi bị đánh chết thì đã hợp thể lại với nhau và tạo thành một Super Walpugisnacht. Tôi nghĩ phải show hàng mới cho tiểu thư rồi.

      "Tiểu thư, tôi có thể hợp thể với thằng Sora Kage"

      Cô ấy sau khi nghe được thì lập tức ra lệnh hợp thể cho tôi,ngay sau đó thằng Sora Kage biến thành một con đại bàng rồi trở thành đôi cánh cho tôi.

      "Sky Goldran"

      Đó là cái tên mới sau khi hợp thể với thằng Sora Kage. Sau khi hợp thể thì tôi bay lên và dồn nội công vào hai tay, sau đó tôi xoáy tay và tạo thành một cơn bão điện từ, cơn bão điện từ đánh trúng Super Walpugisnacht và làm Super Walpugisnacht bị tê liệt. Chiêu thức có tên là "Choudenji Storm". Tôi bay lại gần Walpugisnacht rồi bay lên cao và làm một cú xoay người, sau đó tôi đưa thanh kiếm lên trời và tích tụ sấm sét từ vũ trụ vào kiếm

      "Tật Phong Tấn Lôi Trảm" ( Shippu Jinrai Giri )

      Một kiếm của tôi chặt đứt con Super Walpugisnacht ra làm hai và tiêu diệt nó hoàn toàn. Tôi cùng tiểu thư trở về nhà và ăn mừng sự trở lại của Sora Kage mới ngoan hiền ( Sau khi bị tôi giết hai mươi lần )

      ---End---
      Sửa lần cuối bởi Lord badass; 12-09-2015 lúc 12:32.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.