oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 125
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi Lam Mạc Xem bài viết
      Em ngán là ngán cái thể loại sinh tử văn máo chóa có bánh bao và bánh bao là trung tâm câu chuyện.

      Thụ nhà nghèo/ hoàn cảnh ép buộc/thanh xuân lỡ dại... bán mình tình 1 đêm/chơi bời vô tội vạ/ chớm yêu và ăn kem trước cổng với công --> có bánh bao, sau đó vì gia đình ngăn cấm/mặc cảm thân phận/ tự thấy mình là quái thai/ muốn trả thù đời....mà khăn gói quả mướp ôm bụng bầu ngậm hờn ra đi, thề không trở lại, quyết tâm một mình nuôi con nên người. Thế quái nào một thời gian sau lại ôm con trở về, bánh bao và công thần giao cách cảm, cha con liên tâm, tự nhiên công thấy yêu thụ, tự nhiên thụ thấy mình phải dựa vào công... hai người nối lại tình xưa cộng thêm bánh bao làm chất xúc tác mấu chốt...HE?! Nếu là gương vỡ lại lành thì còn đỡ, đằng này có mấy truyện chẳng thấy chúng nó yêu nhau ở đâu thế mà đùng một cái mấy năm sau về với nhau tình cảm mặn nồng....đùa nhau hả?

      Vấn đề thứ hai trong thể loại này là bánh bao. Bánh bao cũng phải có tôn nghiêm của bánh bao, ok? Nó 2, 3 tuổi chưa biết gì chỉ biết bán manh ngơ ngác thì thôi đi, đằng này 5, 6 tuổi thậm chí 7, 8 tuổi mà vẫn bắt chúng nó lơ ngơ bán manh, ai cho đồ ăn ngon là theo người đó, ai dỗ ngọt là tự bán mình...có thấy thiệt thòi tội nghiệp chúng nó không vậy? Nếu không phải là dạng trên thì là dạng....6 tuổi biết tính kế, lòng dạ thâm sâu quyết tâm vun vén hạnh phúc cha mẹ....wtf? Trẻ con chúng nó đáng yêu lắm, cơ mà đáng yêu kiểu đó...em xin kiếu, em không chơi ~
      trai trong đam mẽo thường có IQ đỉnh-túng thiên tài, lúc tuổi nhỏ cỡ mấy cái bánh bao trong này (6-7 tuổi) người bình thường vẫn còn khờ dại muốn chết, còn bọn con nít ranh này thì mới 6-7 tuổi đã có thể tính kế người nhớn dồn người lớn vào chỗ chết, hiểm độc vãi lìn cha mẹ bọn này không là tổng tài thì là sát thủ/ mafia, toàn những con hàng thùng rỗng kêu to đứng trên đỉnh thế giới, bên ngôn tình cũng thế, bảo sao bọn trẻ đọc mà ko sống ảo
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      ngán nữ vương thụ , dụ thụ
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      Trích dẫn Gửi bởi The lost canvas Xem bài viết
      trai trong đam mẽo thường có IQ đỉnh-túng thiên tài, lúc tuổi nhỏ cỡ mấy cái bánh bao trong này (6-7 tuổi) người bình thường vẫn còn khờ dại muốn chết, còn bọn con nít ranh này thì mới 6-7 tuổi đã có thể tính kế người nhớn dồn người lớn vào chỗ chết, hiểm độc vãi lìn cha mẹ bọn này không là tổng tài thì là sát thủ/ mafia, toàn những con hàng thùng rỗng kêu to đứng trên đỉnh thế giới, bên ngôn tình cũng thế, bảo sao bọn trẻ đọc mà ko sống ảo
      ĐM NT đều ko tổng tài thì mafia, ko mafia thì trùm tài phiệt thế giới

      Nói chung đã là main thì toàn thứ dữ ko à cậu ơi :v

      Hiếm viết về chuyện tình anh nhân viên bán hoa và anh chàng chăn vịt lắm, có cũng kinh doanh tập đoàn hoa bự nhứt vũ trụ hay anh chăn toàn vịt biết hóa thành người hem à :v Túm lại thì người bình thường thì hem có tư cách êu âu phải người tầng thượng mới có tư cách quấy thiên quấy địa nga :v

      Mà có cái thế lẫn quyền gớm ghiếc tính cách giống người tẹo đi đéo nói :v toàn tính cách kiểu 1 thì hoàn mỹ quá mức, ko thì xấu quá mức, ít thấy cái kiểu tính cách 'chân thật' mà ai cũng có lắm Ôi toàn thánh
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi pikname Xem bài viết
      ĐM NT đều ko tổng tài thì mafia, ko mafia thì trùm tài phiệt thế giới

      Nói chung đã là main thì toàn thứ dữ ko à cậu ơi :v

      Hiếm viết về chuyện tình anh nhân viên bán hoa và anh chàng chăn vịt lắm, có cũng kinh doanh tập đoàn hoa bự nhứt vũ trụ hay anh chăn toàn vịt biết hóa thành người hem à :v Túm lại thì người bình thường thì hem có tư cách êu âu phải người tầng thượng mới có tư cách quấy thiên quấy địa nga :v

      Mà có cái thế lẫn quyền gớm ghiếc tính cách giống người tẹo đi đéo nói :v toàn tính cách kiểu 1 thì hoàn mỹ quá mức, ko thì xấu quá mức, ít thấy cái kiểu tính cách 'chân thật' mà ai cũng có lắm Ôi toàn thánh
      Ờm tớ quên nói vụ này nựa Pik chan ah )

      Đó là thể loại đam mẽo ngôn tềnh có nêm nếm tính chất quân đội vào )) cậu để ý đuy, gần như ko có nhân vật chính nào có quân hàm đại tá/ thượng tá chứ đừng nói chi thấp hơn, cấp tá quá xoàng để thể hiện sự khốc suất cuồng bá duệ cụa các anh cho nên mấy mụ tác giả nhất định phải bơm các anh thành thiếu tướng/ trung tướng/ thượng tướng/ đại tướng )))) á hahaha~ tớ xem cười đau cmn ruột cậu ạh ) kẻ mang quân hàm tướng trong đam mẽo ngôn tềnh đi nhong nhong đầy đường cua trai/ ghẹo gái ))) đúng là mấy con hoang tưởng )) chúng nó tưởng lên đến cấp tướng rùi là muốn làm công khai cái gì thì cứ làm ào ào à ))
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      Trích dẫn Gửi bởi The lost canvas Xem bài viết
      Ờm tớ quên nói vụ này nựa Pik chan ah )

      Đó là thể loại đam mẽo ngôn tềnh có nêm nếm tính chất quân đội vào )) cậu để ý đuy, gần như ko có nhân vật chính nào có quân hàm đại tá/ thượng tá chứ đừng nói chi thấp hơn, cấp tá quá xoàng để thể hiện sự khốc suất cuồng bá duệ cụa các anh cho nên mấy mụ tác giả nhất định phải bơm các anh thành thiếu tướng/ trung tướng/ thượng tướng/ đại tướng )))) á hahaha~ tớ xem cười đau cmn ruột cậu ạh ) kẻ mang quân hàm tướng trong đam mẽo ngôn tềnh đi nhong nhong đầy đường cua trai/ ghẹo gái ))) đúng là mấy con hoang tưởng )) chúng nó tưởng lên đến cấp tướng rùi là muốn làm công khai cái gì thì cứ làm ào ào à ))
      tớ anti quân đội văn cậu ạ, trước h ko xem thể loại này

      về mấy anh mafia đi, ui giùi ui toàn trùm ko à ) 100 bộ đc 10 bộ nói về các đàn em )))))))))) mà trong 10 đó thì hết 5 bộ đàn em đc boss để ý ))))))))))))))))))))

      chớt cha mình vs cậu có đang làm loãng 2pic ko ta )

      À về cái vụ nữ ác ấy cậu ạ )) cậu có biết quyển tiểu thuyết Lấp Lánh của Nhật do Nhã Nam xb ko ))))))))))))))))))))))))

      ôi trời ơi những câu chuyện xoay quanh bộ ấy rất hài rất hài rất hài )))
      Sửa lần cuối bởi pikname; 26-08-2015 lúc 21:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      chán cái thể loại ngây thơ tiểu bạch nhược thụ , đọc cứ như khiêu chiến thần kinh đại não vậy , đọc cứ thấy nó ngu ngu , dựa vào người khác mới sống được vậy , có lắm truyện chả có nội dung gì , cứ sủng đi sủng lại phát ớn , còn thể loại nữa là cổ xuyên kim
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      54
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Tui ngán thể loại có bàn tay vàng lắm lắm rồi, ban đầu cũng có hứng thú, thấy vừa oai vừa oách, cơ mà càng về sau càng nhạt nhẽo, giống như tác giả muốn ảnh thành công nhưng làm biếng tìm hiểu, đùng một cái cho giàu luôn ấy, haizz
      Ngoài ra dạo này cũng chán cổ trang kiếm hiệp giang hồ lắm rồi, xoay đi xoay lại cũng chỉ bấy nhiêu chuyện, mấy bộ hay ho thì đã quất hết trơn
      Trùng sinh nếu có bộ nào hay thì tốt, nhưng dạo này cũng chẳng thấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi pikname Xem bài viết
      tớ anti quân đội văn cậu ạ, trước h ko xem thể loại này

      về mấy anh mafia đi, ui giùi ui toàn trùm ko à ) 100 bộ đc 10 bộ nói về các đàn em )))))))))) mà trong 10 đó thì hết 5 bộ đàn em đc boss để ý ))))))))))))))))))))

      chớt cha mình vs cậu có đang làm loãng 2pic ko ta )
      Đang nói thể loại đam mẽo chán nhất mà, cậu cũng thế, đâu có gì loãng topic túm lại tớ chán trọng sinh báo thù, ABO, quân đội văn tạm thời chưa chán khoái xuyên tu tiên đam mẽo thì cưỡi ngựa xem hoa rồi quất ngựa truy phong thôi )

      -Trọng sinh báo thù: báo thù cái đầu, ngày cũng tính kế báo thù, đêm cũng lập mưu báo thù, tuổi trẻ chỉ dành để báo thù sau đó cua trai và lập nghiệp. Đọc thì cứ tưởng thể loại này trí tuệ nhắm, nhưng thật ra đây là thể loại tự shướng để giải tỏa tâm lý bị chèn ép trong hiện thực. Biết trước tương lai rồi thì tách ra khỏi xoáy nước cho nhanh, trời cao đất rộng làm đéo gì không có chỗ dung thân, gái nhà lành xớ rớ ra giang hồ còn sợ bị hiếp dâm chứ trai thì còn trinh với tiết hay ko ai mà kiểm tra được sợ đách giề, chẳng nhẽ không biết học vài đòn phòng thân à. Không biết bỏ qua những chuyện hận thù lông gà vỏ tỏi vặt vãnh, trai tráng giề mà tính kế đếm hận đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành có hơn gì bọn đàn bà bị giam trong lầu son gác tía. Dẹp dẹp, bản tra công chỉ thích gei hào sảng, bọn dấm dớ nhì nhằng thì phắn.

      -ABO văn: bản tra công nói hoài bây giờ hơm nói nựa nhóa

      -Quân đội văn: đừng hỏi xao bản tra công chê ) đọc ảo vãi lềi, quân đội tướng tá mà y như dưới ngòi bút cụa các chụy gái này thì mất nước chỉ là chuyện sớm chiều )
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 26-08-2015 lúc 21:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      12-08-2015
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      Trích dẫn Gửi bởi zanzaru Xem bài viết
      Đa phần các thể loại được điểm danh trên thì mị cũng chán lắm rồi. Gần đây mị ghét thêm những bộ hạ thấp nữ giới. Thân là 1 fangirl thích boylove nhưng mị cũng là người ủng hộ nữ quyền, thiên vị phái nữ. Rất bực khi đọc những bộ mà nhân vật nữ phụ không bánh bèo thì ngu ngốc, không ngu ngốc thì mù quáng, không mù quáng cũng ích kỷ... cuối cùng toàn biến thành kẻ độc ác, thấp kém kết cục bị thảm. Tự thấy tác giả đam mỹ đa phần là nữ giới, sao lại tự hạ thấp phụ nữ như vậy? Bộ hết kiểu nhân vật phản diện rồi sao mà cứ cho vai nữ phải nhận? Phải biết vai phản diện hay ho có thể quyết định sự thành công của cả tác phẩm. Không phải cứ phải độc ác, não tàn, ngu si, hoang tưởng mới là phản diện đâu. Đọc trúng những thể loại này thấy hao tổn noron hết sức.
      Nam nữ bình quyền, đồng tính, di tính, chính phụ đều có quyền có chỉ số IQ, EQ không âm.
      chịu thôi bợn ạ đam mỹ mà, đam mỹ là để nâng cao các anh nam, hạ thấp các bợn nữ, không hạ nữ chả lẽ hạ nam, muốn hạ cũng chả được vì mấy vai nam trong truyện thường soái khí ngời ngời, phong lưu tiêu sái, hạ cho độc giả nó chửi chết, mấy anh main chính lấy hết cái tốt rồi, nữ xứng đành nhận mấy thói xấu còn lại để cho truyện nó đa dạng thôi, tìm nhân vật làm phản diện cũng không dễ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      12-08-2015
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      các nàng ngán trọng sinh báo thù rửa hận còn ta ngán trọng sinh làm lại cuộc đời, tìm lại tình yêu, HE... báo thù rửa hận thì ta không thích nên chưa rờ tới, còn làm lại cuộc đời thì mãi chỉ có một kiểu thôi...kiếp trước em thụ/anh công vì sai lầm abc nào đó, để lỡ bạn xyz nào đó, sống phóng túng ăn chơi trác táng chơi bời lêu lổng-->tán gia bại sản--> trọng sinh --> làm lại cuộc đời-->HE, đọc một lần thấy hay nhưng đọc nhiều thì cảm giác lọt hố càng sâu...
      xuyên không, xuyên không, xuyên không...ta đã tới tận cổ nên thấy chữ xuyên không là lập tức né xa, nhất là xuyên về cổ đại, tá thi hoàn hồn gì gì đó, ta cảm thấy làm chính mình vẫn là tốt nhất, ta đã nghe niệm 1001 lí do mất trí nhớ và thuộc làu làu rồi cho nên ta xin kiếu...haizzz cũng từng một thời ta rất cuồng xuyên không a...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.