oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 125
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      16
      Reps
      766
      Trích dẫn Gửi bởi The lost canvas Xem bài viết
      Cậu có thể vào đây để xem về dẫn đường và lính gác: https://sakura298.wordpress.com/2014...-binh-tu-vinh/

      Trích từ đấy:
      Phổ cập khoa học:

      [tiếu binh/hướng đạo] – tiếng Anh: Sentinel and Guide, là một trong ba loại hình lớn của fanfic Âu Mỹ, bên cạnh ABO và BDSM

      Tiếu binh (lính gác/sentinel) có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường.

      Hướng đạo (dẫn đường/guide) thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ sentinel chiến đấu, trấn an cảm xúc của sentinel. Sentinel cũng có nhiệm vụ bảo vệ guide.

      sentinel và guide đều có một loại “tinh thần thể” dưới dạng linh hồn động vật. Tinh thần thể có ý thức riêng.

      sentinel và guide có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể (khụ…)
      Ồ ra thế, cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cái này mà mình đã biết thêm 1 canon ngon lành khác, bộ The Sentinel. Hóa ra hình tượng sentinel và guide được rút ra từ phim này, để chạy đi xem phim he he. Cảm ơn cậu nhiều nhé ^ ^
      Thời gian là một cái chày giã thuốc.
      Người đặt trong cối, giã hoài, giã mãi cũng thành cát bụi, gió nhẹ thoảng qua, chẳng còn dấu vết giữa đất trời
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi pikname Xem bài viết
      CHÁN ĐẾN TẬN CỔ TRỌNG SINH BÀN TAY VÀNG!!!

      Kiếp trước dù bạn có chết uất ức, tức tưởi hay nhảm nhí ra sao, thì nói thẳng vào bản mặt thím công/thụ đó là DO MÀY BẤT TÀI VÔ DỤNG NGU THÌ CHẾT!, đừng oán trời trách đất cuộc đời nó vô thường thế đó, làm làm cuộc đời, chết xong restart lại, mọi thứ lại là 1 khởi đầu mới? Okay, nếu chú mất sạch trí nhớ, BIẾN THÀNH 1 CON NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC! thì chấp nhận, nhân sinh thế đéo nào 1 thằng thì biết trước tất cả, còn đám người khác thì như những kẻ mù mịt đi trên con đường bất định :v ? Mà sốc óc hơn nữa, thằng được trọng sinh biết trước tương lai vẫn NGU SI ÓC CHÓ mới đáng gớm :o Dù nó có tỏ ra nguy hiểm cỡ nào thì hành động của nó thấy cũng ngớ ngẩn vãi hành :v Mà gớm ghiếc hơn nữa là thế đéo nào nó đã thay đổi mà lịch sử vẫn u như kĩ :v và nó nhớ lịch sử ra sao hành động khác để tránh tai kiếp cmng đó :v CHÁN LẮM RỒI MẤY CHA!!! anh hùng gớm nhở, thắng người khác, giẫm người khác dưới chân, đi lên làm thánh vì biết trước tương lai... đậu míe

      Rồi mấy thằng mấy cha gì mà nắm trùm thế giới, trùm xã hội đen khét tiếng toàn cầu, tay trộm siêu hạng!!! Mình đọc chỉ muốn thét lên, TỤI BÂY BÌNH THƯỜNG DÙM TAO CÁI ĐƯỢC KHÔNG!? Chắc mấy thím tác giả khinh người bình thường lắm nên từ nv chính tới phụ đều hàng thượng thừa bậc nhất xã hội, sinh ra đã giỏi, lớn càng giỏi hơn, sai lầm đéo có, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay anh, anh làm chỉ có đúng, sai lầm là do anh cố tình, vãi bao biện rẻ tiền
      Tớ chẳng thấy có lan quyên nào giữa việc tớ là nữ và nữ phải thích cung đấu/ trạch đấu cả (bạn tớ nó chê tớ dị tính). Chắc tại tớ bẩm sinh thích những không gian rộng lớn tự do vùng vẫy sống oanh liệt chết anh linh nên không thể chịu được cái cảnh nhân vật chính phải ăn khói khép nép dạ dạ thưa thưa lá mặt lá trái miên lý tàng châm với một lũ đàn bà đanh đá nanh nọc và bọn bê đê khuê các bóng nhẫy suốt ngày chỉ biết chăm chút sắc cmn đẹp rùi giở thủ đoạn ngáng chân hãm hại nhao giành giật tình nhân....

      Tớ cho rằng giống đực thì nên có chí lớn. Tớ kệ mẹ bạn là gei hay là straight, bạn có chí lớn tớ mới tôn trọng. Trọng sinh rùi tưởng có gì hay ho, rốt cục suốt ngày chỉ biết đi báo thù rửa hận bọn đàn bà. Đã biết trước tương lai rồi thì tìm cách tếch ra ngoài giang hồ bao la cho thỏa cơn vùng vẫy đi, cơ mà ko chịu làm vậy đâu, thích cố đấm ăn xôi nán lại vặn cổ nhau đến chết với một lũ đàn bà và bê đê. Hơ hơ ~~ Cái phường trai trẻ chỉ biết quanh quẩn xó khuê phòng và ghen tương giành giật đàn ông chẳng kém một mụ Hoạn Thư đích thực thì đừng hỏi xao bản tra công coi chẳng ra gì. Trai dẹo khuê tú là cái thứ mà bản tra công chán nhất.
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 22-08-2015 lúc 13:13.
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      Trích dẫn Gửi bởi The lost canvas Xem bài viết
      Tớ chẳng thấy có lan quyên nào giữa việc tớ là nữ và nữ phải thích cung đấu/ trạch đấu cả (bạn tớ nó chê tớ dị tính). Chắc tại tớ bẩm sinh thích những không gian rộng lớn tự do vùng vẫy sống oanh liệt chết anh linh nên không thể chịu được cái cảnh nhân vật chính phải ăn khói khép nép dạ dạ thưa thưa lá mặt lá trái miên lý tàng châm với một lũ đàn bà đanh đá nanh nọc và bọn bê đê khuê các bóng nhẫy suốt ngày chỉ biết chăm chút sắc cmn đẹp rùi giở thủ đoạn ngáng chân hãm hại nhao giành giật tình nhân....

      Tớ cho rằng giống đực thì nên có chí lớn. Tớ kệ mẹ bạn là gei hay là straight, bạn có chí lớn tớ mới tôn trọng. Trọng sinh rùi tưởng có gì hay ho, rốt cục suốt ngày chỉ biết đi báo thù rửa hận bọn đàn bà. Đã biết trước tương lai rồi thì tìm cách tếch ra ngoài giang hồ bao la cho thỏa cơn vùng vẫy đi, cơ mà ko chịu làm vậy đâu, thích cố đấm ăn xôi nán lại vặn cổ nhau đến chết với một lũ đàn bà và bê đê. Hơ hơ ~~ Cái phường trai trẻ chỉ biết quanh quẩn xó khuê phòng và ghen tương giành giật đàn ông chẳng kém một mụ Hoạn Thư đích thực thì đừng hỏi xao bản tra công coi chẳng ra gì. Trai dẹo khuê tú là cái thứ mà bản tra công chán nhất.
      Tớ thì thích cung đấu, nhưng ko phải giật tình nhân, tớ khinh loại đàn ông làm tất cả vì 1 thằng/con đeó yêu mình .___. Ai bảo điều đó cảm động còn tớ thấy nó xàm ba láp, đàn ông đâu ko thấy thấy buê đuê 1 cây :v Đàn ông phải có ước mơ, phải thỏa chí với giấc mơ của mình, ko thì phải tỉnh táo, thông minh, biết 1 người ko yêu mình thì ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực mà sống sao cho tuyệt vời hơn, để cho đứa kia nó phải cảm thấy tiếc nuối cớ gì mình ko chọn người đàn ông này :v Và mấy người khác thì nhìn người đàn ông đó với cặp mắt ghen tị, ngưỡng mộ, hãm hại nhưng đồng thời tôn trọng :v (nhiều gái theo ))

      Ờ tớ còn thích dạng đàn ông nói thẳng với cậu chắc trong đam mẽo loại này chẳng ra gì đâu cậu ạ ) nhưng lỡ phải lòng rồi Đó là dạng đàn ông cô đơn, yếu ớt dễ lạc lối )))))))))))))) Nội tâm của những người này càng đi sâu và tìm hiểu tớ thấy sao mà miên mang, sao mà u buồn mà cũng đẹp thế :'( Già rồi thích những bạn tính cách thực tế, có thể gặp ở đời chứ ko phải trâu bò tớ ko bao h chạm tới ))))))))))))))))))))

      À kiểu tình yêu tớ thích nhất là kiểu bám víu vào nhau để sống á cậu ))))))))))))))))) Kiểu 1 trong 2 hay cả 2 phải bám víu vào đối phương để tồn tại, nhưng ko phải dạng yêu thuần khiết, mà như 1 thói quen, như 1 cái gì đó mà nếu mình ko có kẻ ấy, mình sẽ mất bản thân )))))))))))))))))))) Nghe ra thì chắc cậu thấy giống như mấy bạn lụy tình công và lụy tình thụ, nhưng tớ có suy nghĩ mãnh liệt rằng thứ tình cảm này ko giống như tình yêu đơn thuần nữa, nó pha chút vị kỉ, đen tối, nương tựa và ỷ lại nên tớ ghiền lắm

      Tớ cung Cự Giải mờ
      Sửa lần cuối bởi pikname; 22-08-2015 lúc 17:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Trọng sinh báo thù bây giờ toàn hơi nước, đọc chán lắm, tớ cũng ngấy

      Xuyên thư kiểu xuyên ngựa đực văn ý, mấy thím toàn thích bẻ cong ngựa đực nhân vật chính, nhưng mà truyện hay cũng thực sự ít, tớ cũng ngấy luôn Tớ muốn đọc xuyên thư đam mẽo hay Mary Sue ngôn tình cơ
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi pikname Xem bài viết
      Tớ thì thích cung đấu, nhưng ko phải giật tình nhân, tớ khinh loại đàn ông làm tất cả vì 1 thằng/con đeó yêu mình .___. Ai bảo điều đó cảm động còn tớ thấy nó xàm ba láp, đàn ông đâu ko thấy thấy buê đuê 1 cây :v Đàn ông phải có ước mơ, phải thỏa chí với giấc mơ của mình, ko thì phải tỉnh táo, thông minh, biết 1 người ko yêu mình thì ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực mà sống sao cho tuyệt vời hơn, để cho đứa kia nó phải cảm thấy tiếc nuối cớ gì mình ko chọn người đàn ông này :v Và mấy người khác thì nhìn người đàn ông đó với cặp mắt ghen tị, ngưỡng mộ, hãm hại nhưng đồng thời tôn trọng :v (nhiều gái theo ))

      Ờ tớ còn thích dạng đàn ông nói thẳng với cậu chắc trong đam mẽo loại này chẳng ra gì đâu cậu ạ ) nhưng lỡ phải lòng rồi Đó là dạng đàn ông cô đơn, yếu ớt dễ lạc lối )))))))))))))) Nội tâm của những người này càng đi sâu và tìm hiểu tớ thấy sao mà miên mang, sao mà u buồn mà cũng đẹp thế :'( Già rồi thích những bạn tính cách thực tế, có thể gặp ở đời chứ ko phải trâu bò tớ ko bao h chạm tới ))))))))))))))))))))

      À kiểu tình yêu tớ thích nhất là kiểu bám víu vào nhau để sống á cậu ))))))))))))))))) Kiểu 1 trong 2 hay cả 2 phải bám víu vào đối phương để tồn tại, nhưng ko phải dạng yêu thuần khiết, mà như 1 thói quen, như 1 cái gì đó mà nếu mình ko có kẻ ấy, mình sẽ mất bản thân )))))))))))))))))))) Nghe ra thì chắc cậu thấy giống như mấy bạn lụy tình công và lụy tình thụ, nhưng tớ có suy nghĩ mãnh liệt rằng thứ tình cảm này ko giống như tình yêu đơn thuần nữa, nó pha chút vị kỉ, đen tối, nương tựa và ỷ lại nên tớ ghiền lắm

      Tớ cung Cự Giải mờ
      Àiii, nói hổm rày cũng chỉ là yêu ghét cá nhân của tớ thôi nhá.

      Ờ, cậu biết tớ là Nhân Mã rùi mà Tớ cả thèm chóng chán và dễ quất ngựa truy phong nhắm. Tớ thích Cái Mới và phải đặc sắc mới giữ chân tớ được. Mấy thứ truyện y như clone của nhau tớ đọc chán bomiaduy Tớ dễ cuồng chân cuồng vó nhắm Pik chan ạh, tớ mà bị trùm úm quá thể là lên cơn giẫm đạp giầy xéo xé xác kẻ trùm úm tớ ngay Cơ mà vụ đàn ông có nội tâm yếu mềm í Pik chan ah, dạng đàn ông này làm bạn bè thì ko sao, làm chồng là mệt nhắm, nhiều khi người vợ còn phải đóng vai trò người mẹ của dạng đàn ông này nựa. Mà mấy thằng cha như vậy lại thường là kẻ đa tài đa nghệ giỏi văn thơ nhắm cậu ạh, thường là nghệ sĩ, mấy chả có thể ngồi sầu miên man cả buổi để tìm cảm hứng cho một bài thơ/ một câu chuyện Tớ chỉ thích những người như lão anh cụa tớ cơ, lão là dạng trai mà gái dựa dẫm suốt đời được Tớ mà ko có huyết thống với lão là tớ hốt lão ngay cậu ạh Cơ mà còn vụ không còn ai thì mình sẹ đánh mất bản thân thì bản tra công ko giống cậu rồi, bản tra công là người có thể sống một mình nơi thiên đường được )))))))))))))))) soulmate giề đấy chỉ là nhu cầu không tất yếu của một kẻ tôn sùng tự do cá nhân hoang đàng hưởng lạc như tớ )))))))))))))

      Tớ vẫn cho rằng khi trời cao cho mình cơ hội sống lại lần nữa thì nên đi xa, đi nhiều, làm nhiều điều kiếp trước chưa từng làm để thỏa chí bình sinh. Người xưa quan niệm con trai như con thuyền/ cánh buồm, con gái như bờ cát, cho nên mới có câu:

      Cánh buồm trắng cứ phiêu du
      Vẫn còn bờ cát thiên thu ngóng chờ

      Tớ thì cho rằng trai hay gái, gei hay straight đều không nên lún sâu vào một nhóm người nhỏ nhen và hẹp hòi. Sống thì phải được thỏa thích vẫy vùng, sống mà khép nép phải ngó sắc mặt kẻ khác suốt đời thì tớ ko thích nổi. Không cố gắng đến cùng cho nên không quyền không tiền không chỗ dựa- bị khinh thì ráng chịu.

      Ờ, còn một thể loại làm tớ chán nựa là ABO = = Truyện nào cũng bình mới rượu cũ, các thánh khen cho nhắm nhưng khi tớ đọc thấy có truyện bình thường, có truyện dở như hạch = =
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 22-08-2015 lúc 18:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      29-01-2015
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Ngán nhất mấy bộ báo thù rửa hận.
      Ngay từ lúc đầu đọc Đam mình đã không thích thể loại này rồi.
      Về sau ngán mấy bộ tra công tiện thụ, nhược thụ một cách quá đáng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      06-08-2015
      Bài viết
      45
      Cấp độ
      1
      Reps
      22
      Đa phần các thể loại được điểm danh trên thì mị cũng chán lắm rồi. Gần đây mị ghét thêm những bộ hạ thấp nữ giới. Thân là 1 fangirl thích boylove nhưng mị cũng là người ủng hộ nữ quyền, thiên vị phái nữ. Rất bực khi đọc những bộ mà nhân vật nữ phụ không bánh bèo thì ngu ngốc, không ngu ngốc thì mù quáng, không mù quáng cũng ích kỷ... cuối cùng toàn biến thành kẻ độc ác, thấp kém kết cục bị thảm. Tự thấy tác giả đam mỹ đa phần là nữ giới, sao lại tự hạ thấp phụ nữ như vậy? Bộ hết kiểu nhân vật phản diện rồi sao mà cứ cho vai nữ phải nhận? Phải biết vai phản diện hay ho có thể quyết định sự thành công của cả tác phẩm. Không phải cứ phải độc ác, não tàn, ngu si, hoang tưởng mới là phản diện đâu. Đọc trúng những thể loại này thấy hao tổn noron hết sức.
      Nam nữ bình quyền, đồng tính, di tính, chính phụ đều có quyền có chỉ số IQ, EQ không âm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi zanzaru Xem bài viết
      Đa phần các thể loại được điểm danh trên thì mị cũng chán lắm rồi. Gần đây mị ghét thêm những bộ hạ thấp nữ giới. Thân là 1 fangirl thích boylove nhưng mị cũng là người ủng hộ nữ quyền, thiên vị phái nữ. Rất bực khi đọc những bộ mà nhân vật nữ phụ không bánh bèo thì ngu ngốc, không ngu ngốc thì mù quáng, không mù quáng cũng ích kỷ... cuối cùng toàn biến thành kẻ độc ác, thấp kém kết cục bị thảm. Tự thấy tác giả đam mỹ đa phần là nữ giới, sao lại tự hạ thấp phụ nữ như vậy? Bộ hết kiểu nhân vật phản diện rồi sao mà cứ cho vai nữ phải nhận? Phải biết vai phản diện hay ho có thể quyết định sự thành công của cả tác phẩm. Không phải cứ phải độc ác, não tàn, ngu si, hoang tưởng mới là phản diện đâu. Đọc trúng những thể loại này thấy hao tổn noron hết sức.
      Nam nữ bình quyền, đồng tính, di tính, chính phụ đều có quyền có chỉ số IQ, EQ không âm.
      Cậu nói quá đúng ý tớ cái chỗ tô đen í hehehe

      Còn cái vụ tác giả đam mỹ là nữ mà lại tự hạ thấp phụ nữ í )) vậy là phải đạo quá rùi cậu ươi, chẳng có gì khó hiểu đâu )) trong một cộng đồng cùng giới tính sẽ luôn có hiện tượng triệt tiêu/ hãm hại lẫn nhau để giành lấy sự nổi bật )) hiện tượng này đặc biệt xảy ra mạnh mẽ ở những chỗ âm thịnh dương suy có quá nhiều đàn bà mà ít đàn ông ))) cậu để ý đuy, những cuộc tranh đấu tàn khốc nhất tự cổ chí kim không phải chỉ diễn ra một cách công khai ở trên sa trường giữa quân đội hai nước hay giữa đám văn thần võ tướng muốn tiêu diệt vây cánh lẫn nhau mà còn diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ giữa đám phi tần hậu cung trong cung vàng điện ngọc của vua chúa )) tranh đấu giữa đàn bà với nhau mới là giọt máu rớt giữa đóa hoa hồng nhung, nhìn không kỹ thì không nhận thấy được ) đàn bà mà không hạ thấp hãm hại đàn bà thì biết đi hạ thấp hãm hại ai bây giờ? cũng có hãm hại đàn ông đấy, nhưng so với việc đàn bà hãm hại đàn bà thì việc đàn bà hãm hại đàn ông được "lụa hóa" hơn khi nói "ôn nhu hương là anh hùng mộ" đâu phải tự nhiên mà người xưa có câu "độc nhất phụ nhân tâm" - độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà mà ) ích kỷ là bản chất của đàn bà mà ) trong những đám bạn gái chơi chung với nhau, được mấy đám không hề nói xấu bạn mình sau lưng chứ
      @Bờ Lu @pikname @Lam Mạc
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 26-08-2015 lúc 10:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      155
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      Em ngán là ngán cái thể loại sinh tử văn máo chóa có bánh bao và bánh bao là trung tâm câu chuyện.

      Thụ nhà nghèo/ hoàn cảnh ép buộc/thanh xuân lỡ dại... bán mình tình 1 đêm/chơi bời vô tội vạ/ chớm yêu và ăn kem trước cổng với công --> có bánh bao, sau đó vì gia đình ngăn cấm/mặc cảm thân phận/ tự thấy mình là quái thai/ muốn trả thù đời....mà khăn gói quả mướp ôm bụng bầu ngậm hờn ra đi, thề không trở lại, quyết tâm một mình nuôi con nên người. Thế quái nào một thời gian sau lại ôm con trở về, bánh bao và công thần giao cách cảm, cha con liên tâm, tự nhiên công thấy yêu thụ, tự nhiên thụ thấy mình phải dựa vào công... hai người nối lại tình xưa cộng thêm bánh bao làm chất xúc tác mấu chốt...HE?! Nếu là gương vỡ lại lành thì còn đỡ, đằng này có mấy truyện chẳng thấy chúng nó yêu nhau ở đâu thế mà đùng một cái mấy năm sau về với nhau tình cảm mặn nồng....đùa nhau hả?

      Vấn đề thứ hai trong thể loại này là bánh bao. Bánh bao cũng phải có tôn nghiêm của bánh bao, ok? Nó 2, 3 tuổi chưa biết gì chỉ biết bán manh ngơ ngác thì thôi đi, đằng này 5, 6 tuổi thậm chí 7, 8 tuổi mà vẫn bắt chúng nó lơ ngơ bán manh, ai cho đồ ăn ngon là theo người đó, ai dỗ ngọt là tự bán mình...có thấy thiệt thòi tội nghiệp chúng nó không vậy? Nếu không phải là dạng trên thì là dạng....6 tuổi biết tính kế, lòng dạ thâm sâu quyết tâm vun vén hạnh phúc cha mẹ....wtf? Trẻ con chúng nó đáng yêu lắm, cơ mà đáng yêu kiểu đó...em xin kiếu, em không chơi ~

      Túy ngọa hồng trần
      Tiếu khán thiên hạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Ngán xuyên không...ngán ngay từ đầu luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.