-
Mình vừa đọc xong Thư sinh vô địch chi văn tâm điêu long của hệ liệt Ma đế đoạt ái. Bộ này edit khá lâu rồi thì phải. Cốt truyện nhẹ nhàng không có gì mới mẻ nhưng khá nhẹ nhàng đáng yêu. Điểm cộng lớn nhất là ngắn, đọc giải trí thôi. Mình đọc xong bị thích đôi phụ, nghe mùi ngược ở đây mà chưa có bạn nào edit :'( Bạn nào có tâm edit nốt Cửu chi ca vấn tình mình yêu luôn huhu
-
Gửi bởi
vokhuyet
Cũng đang đọc truyện này
-
Đang đọc một bộ cao H, hiếm có truyện cao H nào hạp gu dữ dội như truyện này. Công kiểu thô bạo khốn nạn, thụ thì nghe lời mà damdang thôi rồi, bị hấp mà còn thích thằng kia trước nữa chứ Có người nói bảo bộ này viết H tục quá nhưng tui thấy vậy mới thú hehe
-
Gần đây đang đọc Vô Tướng Ma - Tử Giới.
Truyện cốt truyện là chính tình cảm là phụ, thế mà sau công thụ ngược luyến tàn tâm đến chết, công chết gần như hồn phi phách tán mới được thụ tha thứ, xong thụ đưa công vào luân hồi, hết. Kết OE, tác giả có viết thêm 1 phiên ngoại cho hai nhân vật chính mà tìm lòi con mắt không thấy raw phiên ngoại, ngồi thờ thẩn cả ngày chỉ vì cái kết.
Truyện hay nhưng tốt nhất nên né vì cái kết, thề.
-
Gửi bởi
miiumiiungo
Đang đọc một bộ cao H, hiếm có truyện cao H nào hạp gu dữ dội như truyện này. Công kiểu thô bạo khốn nạn, thụ thì nghe lời mà damdang thôi rồi, bị hấp mà còn thích thằng kia trước nữa chứ
Có người nói bảo bộ này viết H tục quá nhưng tui thấy vậy mới thú hehe
hì...sao cô không trưng cái tên ra cho bà con hóng với
-
Gửi bởi
judynguyen278
P/s 2 : Bộ khoái xuyên chi đánh mặt cuồng ma , tuy rằng kết hơi lạn vĩ chút , nhưng tổng thể vẫn khen hay , cực lực đề cử bạn đọc thử
cho tớ đề cử thêm Hữu Xu, Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hành của cùng tác giả Phong Lưu Thư Ngốc nhé.
-
Dạo này đang trong thời kì tìm truyện mới. Chưa thấy truyện nào ưng hết nên đang đọc lại Long đồ án. Ngày xưa mình đọc thế nào mà giờ quên hầu hết chi tiết r. Đọc lại mà cứ như đọc lần đầuu
-
Vừa mới đọc xong bộ "Cùng yêu thầm tổng tài cùng nhau trọng sinh" của Cố Như Sương. Hiện đại, song trọng, hay không hay còn tùy gu từng nàng, nhưng cá nhân mình cảm thấy đã lâu rồi mới đọc được một bộ mà tác giả viết chắc tay và có sự đầu tư về nội dung cẩn thận kĩ lưỡng như vậy. Hơn nữa, tính cách công thụ khá thú vị, cảm giác hai bạn yêu nhau rất "lầy", không một mặt chiều chuộng nhau theo kiểu sủng thê cuồng ma (nói thật đọc loại đó nhiều rồi khá chán) nhưng vẫn rất sâu sắc nồng nhiệt. Đang hóng phiên ngoại.
P.s. Rất mong có thêm nhiều người post truyện của Cố Như Sương.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:46.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu