oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-08-2015
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      16

      Hellsing [Review]

      Hellsing



      Review by theblackcontractor

      Tựa chính: Hellsing
      Tiếng Nhật: ヘルシング (Herushingu)
      Loại: TV Series, 13 episodes
      Phát sóng: 11.10.2001 till 17.01.2002
      Thể loại: Action, Contemporary Fantasy, Cops, Fantasy, Gunfights, Horror, Law and Order, Manga, Seinen, Special Squads, Vampires, Violence - [similar]

      TÓM TẮT NỘI DUNG
      Vampire (Ma cà rồng) vẫn tồn tại. Che dấu sự thật đó và bảo vệ Đế quốc anh khỏi sự hoành hành của các vampire khát máu là nhiệm vụ của Hội Những kị sĩ thánh - Tổ chức Hellsing. Bên cạnh quân đội tinh nhuệ, Hellsing còn sở hữu một thứ "vũ khí bí mật" cực kì lợi hại


      GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

      Alucard



      "Vũ khí" mạnh nhất của Gia tộc HellsingAlucard là một trong những vampire thuần chủng sống từ thời xa xưa (Tính đến thời gian trong phim, hắn đã 567 tuổi). Những vampire thuộc dạng này đều thật sự bất tử và có khả năng ma thuật cực mạnh. Tuy vậy, vì một lý do nào đó trong quá khứ, Alucard đã bị Gia tộc Hellsing thu phục và biến thành công cụ tiêu diệt vampire cho tổ chức Hellsing. Dù vẫn cực kỳ cao ngạo, Alucard lại tỏ ra rất trung thành với tổ chức và nhất là với Master hiện tại của mình, Integra Wingates Hellsing

      Tuy trong anime không nói rõ, nhưng ta có thể khẳng định Alucard chính là Dracula, "ông trùm" của các vampire
      - Thứ nhất, cái tên Alucard chẳng qua là đảo ngược của Dracula-
      - Thứ hai, ở tập 7, lão Maxwell đã gọi Alucard là "Nosferatu" (quỷ hút máu). Đó là biệt danh của Dracula, theo như tớ đọc trong tiểu thuyết.
      - Thứ ba, khi Alucard hỏi tên của vampire Incognito, Alucard cũng tự nói rằng "Tên ta cũng chỉ là một phép chơi chữ". Ở tập cuối, khi Incognito bị Alucard đánh bại và thều thào hỏi: "Ngươi là ai?" Alucard không nói gì, nhưng một bên mặt bị che khuất của hắn hiện lên hình bóng một vị bá tước, và đó chắc chắn là bá tước Dracula

      Vũ khí của Alucard là 2 khẩu súng:

      Hellsing ARMS454 Casull Auto 'Joshua'



      Sau trận đầu tiên gặp Anderson, Alucard đã trang bị thêm một khẩu nữa

      Hellsing ARMS 13mm Auto 'Jackal' (Chó hoang)




      Integra Wingates Hellsing



      Cô là người đứng đầu Gia tộc Hellsing và cũng là Tổ chức Hellsing thuộc Hoàng gia nước Anh. Cô là người cực kỳ mạnh mẽ, nghiêm khắc, quyết đoán, điều đó thể hiện ngay từ bề ngoài. Bình thường, Integra mặc âu phục, miệng phì phèo xì gà đắt tiền :daica3: nhiều khi trông không khác gì đàn ông. Chính nhờ những tính cách ấy mà Integra mới có thể trở thành Master của Alucard ngay từ khi 13 tuổi , đồng thời được toàn bộ thành viên tổ chức kính phục


      Seras Victoria



      Seras Victoria vốn là thành viên đội đặc nhiệm D11 được gửi đến làng Chedda để giải quyết một "kẻ sát nhân hàng loạt", thực ra là một vampire. Cô bị vampire này bắt và Alucard đã phải nổ súng bắn xuyên qua người cô để tiêu diệt hắn. Seras chấp nhận trở thành vampire phụ thuộc vào Alucard và cô gọi hắn là Master.


      Walter C. Dornez



      Ông quản gia của Dinh thự nhà Hellsing, một người lịch thiệp nhã nhặn và rất chu đáo. Thế nhưng, thật ra ông là cựu thành viên của Tổ chức Hellsing, một tay sát thủ lão luyện mà ai nhắc đến cũng vã mồ hôi hột. Vũ khí của Walter là những sợi cước siêu mảnh và với nó, ông được đặt cho biệt danh là "Tử Thần Walter"


      Alexander Anderson



      Lão là mục sư và cũng là "vũ khí chống vampire và undead" của Tòa thánh Vatican phân khu XIII, Iscariot. Lão là một dạng cyborg với cơ thể đã được cải tạo để có đủ sức đem tới sự hủy diệt hoàn toàn cho những con quỷ từ Địa ngục. Vũ khí của Alexander là những thanh kiếm thánh rất lợi hại, thậm chí Alucard cũng thực sự "lãnh thẹo" khi gặp những thanh kiếm này


      Incognito


      Incognito tới từ "Lục địa đen" - châu Phi và là một trong những vampire thuần chủng, cũng như Alucard, và dĩ nhiên hắn rất mạnh. Bên cạnh các ma thuật bóng tối, Incognito cũng có một khẩu súng ArmsCor 40 mm bắn đạn là xương sống :camcap: Điều đó là một chi tiết cho thấy hắn cũng phục vụ con người như Alucard, dù trong phim ta không biết chủ nhân của Incognito là ai. Cái tên Incognito có nghĩa là: Giấu tên, hoặc là "Vi hành"


      ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN:

      NỘI DUNG
      Có thể nói vampire - ma cà rồng - là một chủ để rất được yêu thích, những bộ anime khai thác đề tài này cũng rất nhiều, nhưng thực sự ấn tượng thì chỉ có một số. Hellsing bộ anime như thế. Bối cảnh câu chuyện là một nước Anh vẫn tồn tại những vampire cùng những con zombie ghê tởm hoành hành, và trên nền cảnh đó, tổ chức Hellsing thầm lặng thực hiện nhiệm vụ cao cả mà cũng không kém phần hiểm nguy: Tiêu diệt lũ vampire xấu xa làm hại con người và lũ ghoul (xác sống) do chúng tạo ra. Cả bộ phim là những cuộc săn lùng, tiêu diệt ma cà rồng của tổ chức, thế nhưng, đó chỉ là bề nổi. Mỗi tập phim được gọi là một "Order", tức một "nhiệm vụ", một cuộc săn quỷ, nhưng mỗi order đó chẳng qua chỉ là phông nền để khắc họa nên hình ảnh những nhân vật trong phim. Qua mỗi mẩu chuyện, ta lại được biết thêm về con người các nhân vật ấy. Giữa bầu không khí u ám của câu chuyện, tính cách của họ càng lúc càng nổi bật và bạn sẽ bị cuốn hút vào thế giới của Hellsing lúc nào không hay. Tuy vậy, cái kết của anime rất mở, đến cuối mà ta vẫn không thể biết kẻ chủ mưu tạo ra những vampire giả là ai, Master của Incognito là ai... Nhiều người xem xong cứ tưởng phim vẫn còn ss2 chứ Theo mình thì đây là điểm trừ duy nhất của phần cốt truyện.
      Mình sau khi xem xong bộ phim này đã tìm đọc ngay tiểu thuyết "Bá tước Dracula" và lại càng thấy Hellsing rất thú vị. Trong truyện, Van Helsing là một vị giáo sư già người Hà Lan rất am hiểu về ma cà rồng, và tất nhiên, ông đã có kinh nghiệm tiêu diệt vampire trước khi ông đối đầu với bá tước Dracula. Còn ở anime, thì cái tên Helsing đã được thêm một chữ "l" để thành Hellsing với từ Hell có nghĩa là "địa ngục", rất ngầu nhỉ
      Đánh giá: 8,5

      NHÂN VẬT

      Như mình đã nói ở trên, điểm làm nên giá trị đặc sắc của Hellsing chính là nhân vật. Mỗi nhân vật chính trong phim, dù là phản diện hay chính diện đều có những nét riêng biệt không thể lẫn vào đâu, trong đó, 2 nhân vật trung tâm Alucard và Integra là đặc biệt nhất.
      - Alucard: Phải nói rằng đây là nhân vật từng ám ảnh mình một thời gian, vì hắn quá ngầu, quá cool, quá mạnh :shot: Trận chiến nào Alucard cũng thắng, vampire nào gặp hắn cũng phải trải qua nỗi khiếp sợ chưa từng thấy. Đọc đến đây các bạn có thể nghĩ: "Đánh lúc nào cũng thắng thì hay quái gì?" Xin thưa với các bạn là dù Alucard đánh đâu thắng đó nhưng độ cool của hắn đủ sức giữ bạn xem một lèo từ đầu đến cuối bộ này luôn. Thứ nhất, Alucard cực kỳ tàn nhẫn. Kẻ thù không bao giờ có thể cầu xin sự khoan nhượng từ hắn. Tiếp nữa, Alucard cực kì cao ngạo và tự tin vào sức mạnh của bản thân. Không biết trong mấy trăm năm làm sát thủ cho gia tộc Hellsing, hắn đã phải bao lần đánh giết những con vampire cùi bắp hay những con ghoul không có não, vì thế khi gặp một đối thủ nào đó có vẻ có "tiềm năng", Alucard đều tỏ ra cực kỳ hào hứng và hăng máu. Đây không phải là một sự hiếu chiến và khát máu thông thường, mà đó là bản chất của kẻ mạnh, luôn luôn muốn tìm được kẻ địch xứng tầm với mình. Khi gặp những đối thủ "có thể giúp cho hắn giải sầu", Alucard thường nôn nóng kêu lên "Hurry, hurry, hurry, hurry...", chờ cho con mồi của mình giở hết ngón nghề ra, sau đó tặng cho hắn một cơn tuyệt vọng sợ đến vỡ mật, rồi cuối cùng mới nuốt chửng kẻ thù bằng sức mạnh không ai cản được. Một điểm rất thú vị về Alucard, đó chính là hệ thống giới hạn năng lực của hắn, gọi là Cromwell Initiative (Điều lệnh Cromwel). Bạn sẽ để ý thấy Alucard đi một đôi găng tay trắng có biểu tượng như này



      Chiếc găng tay này vốn được biến ra sau khi Alucard thức tỉnh nhờ máu của Integra, chứ ban đầu nó chỉ là một dấu ấn khắc trên 2 mu bàn tay của hắn. Hệ thống này chia ra làm các cấp độ, thứ tự cấp độ càng nhỏ thì sức mạnh càng tăng. Tùy theo sức mạnh của đối thủ mà Alucard sẽ tự giải phóng sức mạnh đến một cấp độ phù hợp, nhưng chỉ đến cấp 2 là dừng. Muốn mở phong ấn cấp 1, Alucard cần được sự chấp thuận của Master, và đến ep cuối cùng, Integra đã cho phép Alucard chiến đấu với Full Power và khi đó, Alucard xuất hiện cực kỳ ngạo, với một bàn tay giơ cao lên trời như nắm lấy cả mặt trăng.

      - Integra: Một nhân vật cá tính đến cực điểm. Cô là phụ nữ chính hiệu nhé, nhưng từ đầu tới cuối, ta sẽ thấy một Integra cực kỳ manly. Hầu như lúc nào cô cũng mặc vest và hút xì gà, cộng thêm cặp mắt kính đôi khi lóe lên, tất cả đã tạo nên ấn tượng về một con người cực nghiêm khắc. Trong phim, Integra chỉ mới 23 tuổi. Cô trở thành Master của Alucard chỉ khi mới 13 tuổi. Vậy thì nhờ đâu mà một cô gái trẻ như vậy có thể chỉ huy được một tổ chức hùng hậu và một tên trùm vampire mạnh đến như thế? Đó là nhờ một tính cách cứng rắn, mạnh mẽ hiếm có. Dù trong hoàn cảnh nào, Integra cũng luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ khuất phục, không bao giờ rơi nước mắt. Rất nhiều đoạn trong phim ta có thể lấy la làm ví dụ chứng minh điều này, tỉ như vụ vampire tấn công Dinh thự Hellsing trong khi Integra và thành viên Hội nghị Bàn tròn đang họp. Khi nghe tin cả một binh đoàn vampire đang đánh giết bên ngoài, mấy lão già thì quắn đít kêu la đòi lên máy bay chạy trốn, còn Integra vẫn điềm tĩnh khẳng định:


      "Hellsing sẽ không bao giờ suy chuyển!"

      Hay như trong lần Integra bị vampire cắn, cô đã tự tay cầm dao cứa vào cổ để máu chảy hết ra ngoài Đây không phải là hành động tự sát, mà nó thể hiện lòng tự tôn cao ngất trời của cô. Integra biết một khi đã bị cắn thì dòng máu cao quý của gia tộc Hellsing sẽ bị ô uế, và vì thế cô quyết xả hết dòng máu bẩn ấy đi, và cô tin rằng những thuộc cấp của mình sẽ giúp cô chiến đấu với thần chết. Trong giấc mơ của cô, Integra nhớ lại quá khứ, về ngày Alucard chính thức trở thành vệ sĩ của mình. Cha cô chết đi để lại cả Hellsing cho Integra, và vì thế lão chú tham lam đã âm mưu sát hại cô để độc chiếm tổ chức. Integra đã nhanh trí nhớ tới thứ "vũ khí" mà cha mình nhắc tới và lần xuống hấm ngục, nhưng lũ phản bộ đã phát hiện ra cô, bắn cho Integra chảy máu. Chính dòng máu ấy đã đánh thức Alucard - vampire ngủ say 20 năm trời. Nhưng thứ "vũ khí" này cũng thật kì quái. Vừa thức dậy, Alucard đã dụ dỗ Integra trở thành kẻ nô bộc của mình, nhưng thực ra, đó chỉ là một phép thử. Alucard là kẻ mạnh, kẻ mạnh chỉ có thể phục tùng một kẻ mạnh, và Integra đã không làm Alucard thất vọng. Cô không có sức mạnh siêu nhiên gì cả, nhưng một tinh thần thép bất diệt, một tính cánh mạnh mẽ cương quyết đã khiến cho Alucard kính nể gọi cô là Sir Hellsing. Và thật sự, cô đã được nữ hoàng Anh trao cho danh hiệu Sir cao quý.

      Đến đây, có lẽ mình phải nói đôi chút về bộ đôi Master - Servant: Integra và Alucard. Mối quan hệ của họ rất đặc biệt, không phải yêu, không phải ghét, rất khó nói :gamethu: Alucard có thể thấy bất mãn vì bị loài người giam giữ. Hắn hay trêu chọc, cạnh khóe Integra, và mình nhớ là trong phim phải 2, 3 lần Alucard đã hỏi Integra là "Cô có muốn uống máu ta và trở thành vampire không?" Làm qué gì có servant nào nói với Master cái kiểu cạnh khóe đấy Integra cũng luôn tỏ ra lạnh lùng cay nghiệt với Alucard, điển hình là trong trận đầu Alucard đấu với Anderson và bị hắn cho ăn vài cây kiếm vào người, Integra thẳng thừng mắng hắn luôn rằng


      "Hellsing không cần đến loại vampire bại trận như ngươi, Alucard."

      Thế nhưng, giữa hai nhân vật này có một sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Alucard luôn tin vào sự mạnh mẽ của Integra, và Integra cũng luôn tin vào lòng trung thành của Alucard. Như trong lần Integra phải trải qua cơn phẫu thuật thập tử nhất sinh, Alucard chỉ điềm tĩnh đứng bên chờ đợi giảng giải cho Seras về Integra và bảo cô hãy chăm chú quan sát "Cuộc chiến của Integra": "Đầu hàng là thứ giết chết con người. Nhưng khi một người không bao giờ đầu hàng, người đó sẽ vượt lên trên toàn nhân loại. Dù có chết cũng không lùi bước, đó là tôn chỉ của Master chúng ta." Những lời ấy như thoát ra từ đáy lòng, nó chứa đựng một sự kính phục và niềm tin mạnh mẽ của Alucard. Đoạn đó khiến mình rất khoái, vì không ngờ một kẻ cao ngạo coi trời bằng vung như Alucard cũng có những lúc như vậy. Kỳ thực, Alucard rất quan tâm và thấu hiểu Integra. Như lần đầu tiên Incognito đối đầu trực diện với Alucard, hắn đã nói với Alucard rằng: "Ngươi chẳng còn chủ nhân để phục vụ nữa!" (Cùng lúc đó, một vampire đã lẻn vào và cắn Integra). Alucard vừa nghe vậy đã nổi điên lên và nhận ra Integra đang gặp nguy hiểm. Hay là sau đó, khi tổ chức Hellsing rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, Alucard đã chẳng thèm ở kè kè bên cạnh bảo vệ Integra, hắn để cô tự đối đầu với khó khăn này còn mình thì đi tận hưởng cuộc chiến với Incognito. Không phải là Alucard quá hiếu chiến mà quên nhiệm vụ, mà điều đó thể hiện rằng Alucard tin Integra sẽ vượt qua cơn sóng gió đó dù không có mình bảo vệ.

      Nếu đã nói tới niềm tin của Alucard vào Master, thì cũng phải nói về niềm tin của Master vào Alucard. Ta có thể thấy ngay điều đó ở tập 1, khi Integra bàn chuyện với mấy tay quan chức về vụ vampire ở Cheddar. Sau khi quân đội chính quy gửi tới tiêu diệt vampire đã hoàn toàn bị "nướng", đến lượt Hellsing ra tay, và ông chỉ huy bên quân đội đã hỏi Integra: "Ngài gửi đến đó bao nhiêu người ạ?" Cô đáp: "Một người." Điều đó bước đầu cho thấy sức mạnh của Alucard và cũng cho thấy rằng Integra rất yên tâm khi giao mọi nhiệm vụ cho hắn. Và trong tập cuối, Integra bị Incognito bắt, còn Alucard do dính bẫy ma thuật nên bị đánh cho tan nát cơ thể. Incognito bảo Integra rằng vampire của ngươi đã chết, nhưng cô nhất định không tin, vì cô biết sức mạnh của Alucard. Cô đã đọc lời chấp thuận mở khóa giới hạn cấp độ 1 và hét vang cái tên ALUCARD, với một niềm tin chắc chắn rằng hắn sẽ xuất hiện trở lại. Dĩ nhiên, Alucard không làm phụ lòng mong đợi của Master, hắn hồi sinh và đánh một trận long trời lở đất với Incognito.

      - Bên cạnh hai nhân vật nổi trội nói trên là cô vampire non trẻ Seras Victoria. So với những nhân vật trong Hellsing thì có thể nói tính cách cô là "mềm" nhất. Những ngày đầu tiên khi mới bị biến thành vampire, Seras đã rất khổ sở vì chưa thể chấp nhận ngay sự thật rằng mình phải uống máu mới có thể sống mạnh khỏe. Nhưng dần dần, dưới sự dẫn dắt của "thầy" Alucard, Seras càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cô đặc biệt ngưỡng mộ Alucard, mỗi lần thấy master của mình xuất hiện hay tiêu diệt kẻ thù, đôi mắt cô hiện rõ niềm khâm phục và hào hứng, nhất là những lần Alucard "giả chết" và sống lại Đến những tập cuối cùng, ta sẽ được chứng kiến một Seras mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tập 1, dù đang bị thương đầy mình, cô vẫn cố gắng chạy vào tòa tháp đầy bẫy ma thuật của Incognito để đưa thêm đạn cho Alucard và hậu quả là lại càng bị thương nặng hơn. Có lẽ nếu cô vẫn là "mèo con" của D11 thì sẽ không thể có một hành động như thế.

      - Âm thầm đứng sau hỗ trợ Integra còn có Walter, vị quản gia điềm tĩnh, chu đáo, lịch thiệp. Thế nhưng, khi lâm trận, Walter ngầu khiếp Walter vốn là cựu thành viên nổi tiếng của Hellsing, biệt danh Tử thần Walter, Trong ep Integra hồi tưởng, lão chú của Integra đã bảo bọn thuộc hạ nhanh chóng giải quyết cô bé để hắn lên làm trưởng gia tộc. Hắn còn dọa là: "Chúng mày muốn đánh nhau với Walter à?" Một câu nói đơn giản thôi nhưng ẩn chứa sự sợ hãi kinh khủng. Tuy chiến đầu giỏi, nhưng Walter lại yêu thích cuộc sống của một quản gia. Ông hết lòng chăm sóc, bảo vệ chủ nhân, thậm chí ông sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì Integra.
      Đánh giá: 9. Nhân vật toàn cool với cool

      ANIMATION





      Phải nói rằng phần hình ảnh của Hellsing quá sức độc đáo và ấn tượng. Bộ phim toàn những mảng màu u tối, tạo cảm giác âm u ma quái rùng rợn. Từ đầu tới cuối, bạn sẽ không bao giờ được nhìn thấy bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, mà chỉ thấy sương mù, mây đen, bầu trời đỏ máu... Màu đỏ được sử dụng rất nhiều, nhưng nó ấy tạo ra cảm giác lạnh lẽo đáng sợ hơn là cảm giác ấm cúng. Có những cảnh phim rất ấn tượng, với toàn những mảng màu đối lập, tạo nên hiệu quả rất mạnh tới người xem. Ví dụ cảnh này:


      Trên nền trời đỏ với ánh trăng vàng và những bóng cây đen tối, Alucard xuất hiện trong bộ áo đỏ với những bóng đen, đi găng tay trắng, đeo cặp mắt kính vàng che đi đôi mắt đỏ đặc trưng của ma cà rồng một hình ảnh ấn tượng và cực ngầu phải không?
      Nét vẽ nhân vật cũng rất tốt. Bối cảnh của phim là nước Anh, vì thế các nhân vật nam đều được thiết kế với khuôn mặt rất giống thật, rất phương Tây. Các vampire trở về đúng với định nghĩa vampire, trông rất xù xì gai góc, chứ không phải những chàng nàng mĩ nhân ma cà rồng xinh trai đẹp gái. Alucard được vẽ trông rất "bảnh" với bộ trang phục như của một nhà quý tộc vậy. Chuyển động nhân vật cũng khá là mượt, các pha hành động không rườm rà bóng bẩy mà vẫn rất cool. Tất nhiên, vì giới hạn của công nghệ, sẽ có những cảnh không đạt cho lắm, nhưng nhìn chung tất cả rất ổn.

      Đánh giá: 9,5, vì độ độc đáo và ấn tượng của cách sử dụng màu sắc

      ÂM NHẠC


      Trên đây là bài Opening của Hellsing, Logos Naki World (Thế giới không thần thánh). Đây là một bài hát rất lạ, lời của nó chỉ là tập hợp những từ ngữ nghe đọc lên thì xuôi tai nhưng cả câu thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Có cảm giác, lời hát chỉ như một yếu tố phụ để làm nền cho nhạc, và bài hát với những câu từ hốn độn đã tạo ra một âm hưởng rùng rợn, ma quái ngay từ đầu phim. Phần nhạc nền lại càng rợn người hơn nữa, thậm chí ở Order "Club M", có một bản nhạc nghe có vẻ rất vui tai, nhưng càng nghe ta lại càng thấy ghê ghê, vì nó được ghép vào một khung cảnh máu me vương bãi, nhà cửa ngổn ngang :camcap: Bài ED lại là một bản nhạc pop nghe có vẻ tươi sáng hơn, có lẽ đây cũng là dụng ý của tác giả để xoa dịu bớt bầu không khí nặng nề của từng tập phim.
      Đánh giá: 9

      Value: 9
      Enjoyment: 9,5


      Một bộ phim cũ mà hay, dù ai không thích thể loại Horror cũng nên xem đấy

      Sửa lần cuối bởi Moon Light; 04-08-2015 lúc 12:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      820
      Cấp độ
      4
      Reps
      143
      Bạn làm luôn OVA đi
      Cần chiêu mộ hiền tài pro tàu chiến WW2 để phát triển ngôi nhà thêm lớn mạnh
      http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=40328

      Senkan Banzai!!!


      [SPOIL]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...82&oe=56C92444[/SPOIL]
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Link ảnh hỏng hơi nhiều á, nhưng nghe nội dung có vẻ rất hay
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-06-2017
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0

      Ui tui xm tập một đã thích luôn rồi nhưng nếu thấy art đẹp các thứ thì phần Ova remake tui thấy khá hơn vẫn đảm bảo đc nội dung lại còn xây dựng nhiều tình tiết mới đặc biệt là ta thấy phần OVA máu chó hơn phần TV series thích mấy kiểu máu me phe lòi thế này nhất ))
      Chả Interga có yêu Alucard không?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.