oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Văn Hóa Nước Nhật >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Tin tức] Quán cà phê đầu tiên tại Nhật Bản dành riêng cho thú nhồi bông


      Quán cà phê dành riêng cho thú nhồi bông


      Một quán cafe vừa mới mở cửa ở Tokyo. Giống như nhiều nơi khác tại Nhật Bản, nơi đây tự hào về những món ngọt sang trọng và đồ uống ngon miệng.

      Điểm thu hút chính của quán là sự nhiệt tình mến khách của nhân viên phục vụ. Bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục bởi Yawarakan Café đã nắm bắt được bí quyết kinh doanh nhà hàng, mặc dù thực tế rằng nơi đây chỉ phục vụ khách hàng là thú nhồi bông.

      Yawarakan Café khai trương vào ngày 28 tháng 7 năm 2015, trở thành quán cà phê đầu tiên của Nhật Bản được thiết kế dành riêng cho thú nhồi bông.


      Chủ quán của Yawarakan Café nghĩ rằng 85% phụ nữ trưởng thành ở Nhật đều có một con thú nhồi bông, và 60% trong số họ trang trí giường của mình bằng những con thú dễ thương này. Đâu là động lực thúc đẩy nhà hàng mở cửa? Giả thuyết cho rằng nếu chủ của những thú nhồi bông sẵn sàng tự chiêu đãi bản thân một bữa ăn tại một quán cà phê, sao họ lại không muốn làm một điều tương tự cho thú bông của mình?

      Tất nhiên, khi khách hàng đều là những đối tượng vô tri vô giác, sẽ không có trường hợp hẹn đặt chỗ trước nào cả. Thay vào đó, Yawarakan Café chỉ cho phép thực khách gửi thú bông của mình qua đêm ở đây(thú bông không được to hơn lòng bàn tay). Khi đó, khách hàng sẽ nhận được một số dịch vụ kèm theo. Khi khách hàng được dẫn tới bàn đặt trước, họ sẽ được phục vụ một ly sinh tố hỗn hợp việt quất, mâm xôi và dâu tây do đầu bếp rắn bông Hebi-chan của quán chuẩn bị.


      Hiện nay, món chính của quán là cơm trứng cuộn, được nấu bởi chính tay chủ nhà hàng – cá bơn bông Karei. Và tên thú bông của bạn sẽ được viết lên trên món cơm trứng cuộn bằng tương cà.


      Sau đó, Saru Hasegawa, chú khỉ bông vui vẻ trong hình dưới đây, sẽ pha cho bạn một tách cà phê phin, xay từ hạt Pruvian và Tasmanian của Yawarakan Café.


      Và món tráng miệng là pancake 10 tầng phủ si rô cây thích.


      Yawarakan Café còn hơn cả một nơi để ăn uống. Sau khi dọn sạch các đĩa thức ăn, quán còn phục vụ các dịch vụ giải trí là nghe kể truyện ma của Karei và chơi bài cùng nhân viên.


      Khi ở qua đêm, trước khi đi ngủ, cá bơn Karei sẽ đọc cho khách hàng nghe một câu chuyện nhẹ nhàng, giúp họ chậm rãi tiến vào giấc ngủ.


      Thú bông của bạn sau đó sẽ được gửi trả lại, và cũng như thường lệ khi đi du lịch ở Nhật, bạn sẽ được tặng kèm một số quà lưu niệm, có thể là một khay đựng ly cỡ nhỏ và một ít đường nâu thường dùng với cà phê trong các nhà hàng.




      Bạn cũng có thể nhận được một cuốn album ảnh kỷ niệm khoảng thời gian vui vẻ của thú bông, cũng như quyền truy cập và tải hình ảnh từ Yawarakan Café.


      Cuối cùng, mỗi lần ghé thăm bạn sẽ nhận được một con tem trên thẻ khách hàng của quán, và bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần quà từ quán như kẹp ghim, nam châm và cốc dễ thương.


      Giá trọn gói khi ở qua đêm là 4968 yên (US$40). Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng, tất cả những dịch vụ ở đây không phải dành cho bạn, mà chỉ dành riêng cho thú bông của bạn. Nghe có vẻ buồn cười, song Yawarakan Café đã được đặt trước kín chỗ cho đến giữa tháng Chín. Các nhân viên đều hết sức vui mừng vì điều này.


      Liên kết: Yawarakan’s Cafe official website
      Nguồn: Rocketnews
      Dịch: Động đực~chàn



      Sửa lần cuối bởi Yêu; 07-08-2015 lúc 22:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      8
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mình mà đến được chỗ này là ngủ ở đó luôn, thiên đường thú bông
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Không ngờ được chủ yếu làm khách là vì cuốn album
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nghĩa là muốn đến đây phải mang theo một bé thú nhồi bông bé cỡ lòng bàn tay thì mới được hưởng dịch vụ đi kèm cho thú nhồi bông của mình sao? O__O
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      thức ăn dành cho thú nhồi bông sau đó bị bỏ đi sao, lãng phí thức ăn quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Nhân Mã
      Khánh Uyên
      Củ Cải Trắng
      SP: 384
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      15,659
      Blog Entries
      9
      Cấp độ
      151
      Reps
      5978
      Vậy là chỉ phục vụ thú bông thôi hả, vậy đồ ăn thức uống thì sao? Tụi nó đâu ăn được...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      16-04-2015
      Bài viết
      50
      Cấp độ
      2
      Reps
      85
      Vậy là đem thú nhồi bông đến, em nó ăn xong thì đồ ăn, thức uống sẽ được xử lý bởi chủ của em à?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.