oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] Tháp Animus (Tháp ký ức)





      Tháp Animus



      Nơi tìm lại những ký ức đã bị mất...





      ???







      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 02-08-2015 lúc 08:48.

    2. #2

      Ngày 6 tháng 2 mùa thu năm nhất tại tháp ký ức Animus




      Midori và Eiri dẫn hai người họ đến lâu đài trung tâm, vào thẳng tầng hầm và đứng trước mặt họ là một toà tháp tráng lệ mà trước đây đều chưa thấy bao giờ, tháp Ký Ức Animus.

      _Meiling, Viper, do hai người là kẻ chiến thắng nên ta sẽ cho hai ngươi thấy những gì hai ngươi cần thấy. Bên trong toà tháp này là toàn bộ ký ức của tất cả những sinh vật tồn tại trên thế giới này, kể cả những gì đã biến mất. Hoặc là cùng ta bước vào trong, hoặc hai người có thể chọn cách đi ra ngoài và không đề cập đến vấn đề này nữa. Ta sẽ không ép, vì ta cũng chẳng muốn cho ai thấy.

      Eiri chạm tay vào cánh cửa, nó mở ra, bên trong là một thế giới quái gở, thậm chí còn lớn hơn ở bên ngoài gấp vạn lần, không đẹp như tưởng tượng của họ, nhưng chắc chắn nó dễ thở hơn cuộc sống ở ngoài này.




      Choice: Tuỳ vào dice mà Player sẽ chọn đi vào hoặc trở ra.
      +Chẵn: bước ra khỏi toà tháp và không bao giờ quay lại, ký ức của Eiri vẫn sẽ không được mở ra mà phải thông qua event tiếp theo.
      +Lẻ: chọn bước vào bên trong, tìm hiểu ký ức của Eiri và hoàn thành Side-quest.



      Nhân vật




      Tương Tác:





      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    3. #3






      Tháp ký ức Animus|ngày 6/2 năm thứ nhất


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Viper hơi ngạc nhiên trước việc cánh cửa kỳ bí kia được mở ra và hắn đang có cơ hội lên đời. Hắn cũng muốn một lần được tới quá khứ của Eiri, hẳn sẽ là những ngày tháng vô cùng huy hoàng. Vả lại, cơ hội này ngàn năm mới có một, dễ gì hắn có thể bỏ qua. Hắn bước lên, ngó vào bên trong.

      _Tôi sẽ đi. Đã tới được đây thì phải vào chứ.



      Sửa lần cuối bởi Venomous Viper; 08-11-2015 lúc 12:48.

    4. Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng: không

      Thời gian: ngày 2 - Địa điểm: Rừng Fantasma.

      - Tháp...ký ức?

      Arthur ngước mắt nhìn tòa tháp tráng lệ trước mặt. Một tòa tháp lạ kỳ và bí ẩn, nơi được cho là chứa đựng ký ức của toàn bộ nhân loại. Một tòa tháp cao, phủ xung quanh là những "tầng mây", tựa như chốn địa đàng xa xăm trong truyền thuyết. Saber đi theo cô cũng ngẩn người, có lẽ vì bất ngờ.

      - Meiling, Viper, do hai người là kẻ chiến thắng nên ta sẽ cho hai ngươi thấy những gì hai ngươi cần thấy. Bên trong toà tháp này là toàn bộ ký ức của tất cả những sinh vật tồn tại trên thế giới này, kể cả những gì đã biến mất. Hoặc là cùng ta bước vào trong, hoặc hai người có thể chọn cách đi ra ngoài và không đề cập đến vấn đề này nữa. Ta sẽ không ép, vì ta cũng chẳng muốn cho ai thấy.

      Arthur cảm thấy như bị xúc phạm khi gọi cô bằng cái tên "Meiling". Giờ cô đã hiểu vì sao ngài Gilbert lại khó chịu và bất mãn với những người này. Cô cũng không có thiện cảm, đúng hơn là họ làm mất điểm trong mắt cô rồi. Bao nhiêu lần cô nói mình tên Arthur, bấy nhiêu lần họ gọi cô là Meiling. Arthur quyết định chọn cách im lặng, dù cho cô có nói gì thì cái đám người này vẫn sẽ gọi cô như thế thôi.

      - Arthur, chuyện chúng ta đã bàn...

      - Ừ, tôi nhớ mà! Tôi sẽ nói.

      Hít một hơi sâu, Arthur nói, rành rọt và chắc nịch:

      - Eiri, Midori, cảm ơn hai người về giải đấu. Mục đích của tôi khi tham gia chỉ để kiểm tra năng lực chiến đấu của mình, còn những phần thưởng sau đó, ngoài chuyện được dựng nhà ở Undertown, tôi không còn cần gì thêm. Ở khu ngoại biên, có một quân cảng lớn, mang tên Kantai Collection, đó là nơi gia đình cha nuôi tôi và những nữ hạm (kanmusu) sinh sống. Họ là những người có tài, nhưng không có chỗ dung thân, thường xuyên phải thấp thỏm lo sợ bị mất đi ngôi nhà của mình. Giải đấu này là một hình thức tôi xin "giấy phép" để họ được sống một cách quang minh chính đại, không phải chui nhủi nữa. Cam kết với cô, Eiri, họ sẽ không xâm nhập vào trong nội thành và làm tổn hại người dân. Còn về việc ký ức nhân loại, tôi không nghĩ nó sẽ cần thiết cho các cuộc chiến sắp tới đây của tôi. Tôi cũng không thiết tha việc kế thừa Undertown cũng như can dự vào chính sự, bay nhảy tự do ở bên ngoài thành mới là mong ước của tôi. Chân thành cảm ơn vì mọi thứ, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

      Nói rồi, Arthur cùng với Saber hướng về phía vùng đại dương xanh thăm thẳm nơi xa, trở về nơi cô gọi là "mái ấm".


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 09-11-2015 lúc 09:58.

    5. #5

      Ngày 6 tháng 2 mùa thu năm nhất tại tháp ký ức Animus




      Cô nàng mạnh mẽ Hanayue Meiling quyết định không muốn dính líu gì đến vấn đề này nên đã đi về. CHỉ còn lại tên bệnh Viper ở lại. Eiri thở dài lần nữa. Cô nắm lấy tóc tên Viper rồi cầm tay Midori và bước vào. Cả biến mất ngay khi đôi chân của Midori đã tiến sâu vào bên trong. Cánh cửa đóng lại.



      Thế giới mà Eiri đưa hai người tới là một vùng đất trông khá hoang sơ, nguyên thủy, rừng rậm đầm lầy có đủ, cứ như một hòn đảo nào đó. Eiri đã dẫn họ về ký ức của cô, về quê hương của cô, quê hương tộc nữ chiến binh, Amazon, trước khi nó bị phá hủy hoàn toàn và biến mất khỏi bản đồ. Băng qua đầm lầy đầy cá sấu, họ tới được vương quốc Amazon, một nơi có thể coi là thiên đường khi toàn bộ cư dân đều là nữ. Thậm chsi nơi này có có cái luật khá khó chịu đó là khi một người phụ nữ lấy chồng và có một đứa con ở bên ngoài, Nữ hoàng sẽ cho người đến xem tình hình gia đình họ. Nếu đó là con gái, họ sẽ bắt cả người mẹ lẫn đứa bé về. Nếu là con trai, họ sẽ để người mẹ mãi mãi ở bên ngoài vương quốc cho đến khi có một đứa con gái thì trở về. Nhưng nếu có người muốn bỏ trốn, họ sẽ bị hành xác dã man bởi Nữ hoàng. Thậm chí nếu đứa trẻ được sinh ra mang một nửa dòng máu của quỷ hoặc quái vật, chúng sẽ bị đem thiêu sống, nếu may mắn thì được nuôi cho lớn lên để sau này trở thành nô lệ, sống cuộc đời không khác gì địa ngục trần gian.

      _Tôi không ngờ hồi đó cô lại sống ở chỗ đẹp thế này, chẳng bù cho nhà của tôi, toàn phải sống với thú vật và chuyển đi liên tục.

      _Tôi tồn tại ở đây chứ không sống ở đây. Viper, ngươi có để ý thấy không ai nhìn thấy chúng ta không? Vì đây là ký ức, chúng chỉ nằm trong tòa tháp thôi, những gì mà ngươi thấy chỉ nằm trong tòa tháp, không hơn. Tất cả những gì ở đây ngươi đều không thể chạm vào. Giờ thì đi đi, tự tìm ra xem trong tất cả những người đang sống tại nơi này, ta là ai?

      Eiri buông tóc của Viper ra, đẩy hắn về phía trước, về phía cung điện nguy nga lộng lấy bậc nhất của vương quốc Amazon, cung điện của Nữ Hoàng. Chắc hẳn ên Viper đang nghĩ cô đã từng sống một cuộc sống vô cùng sung sướng ở nơi đây, rằng cô có một dòng máu thuần huyết của quý tộc. Nhưng sai rồi, cô tồi tệ hơn thế rất nhiều, vì cô vốn chỉ là một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, ánh sáng và sự huy hoàng vốn chẳng dành cho cô.



      Nhân vật




      Tương Tác:






    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.