oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 466
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      57
      Cấp độ
      30
      Reps
      1499
      đương nhiên là Doraemon rồi đọc từ hồi chưa biết đọc lận mà, lúc đó chỉ xem ảnh đoán nội dung
      Hôm nay, cậu mạnh mẽ hơn "cậu" của ngày hôm qua.
      Và ngày mai, cậu sẽ mạnh mẽ hơn "cậu" của ngày hôm nay.
      Dần dần, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn qua vô số những cuộc chiến.
      Đó mới là ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ
      Ashura - Tsubasa Reservoir Chronicle
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Doraemon --> Conan --> Dragon Ball --> ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Doremon , rồi mặt nạ thủy tinh , dòng sông huyền bí , conan
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      78
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nếu ko tính Doraemon và Conan ( vì quá nhiều ng đọc đầu tiên :v ) thì chắc là I'll/CKBC
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Hình như là Doraemon, sau đó tới Conan, Inuyasha, Sakura và Yugioh. Thời lớp 1 chưa biết web truyện là cái gì nên vớ được cuốn nào ở mấy tiệm sách là đọc cuốn đó thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Manga đầu tiên mình đọc là Doraemon, hồi đó học cấp 1 ngây thơ lắm, cầm cuốn Doraemond đọc miên man, cứ như là trên thế gian chỉ có Doraemon ấy. Nhớ hồi đó mình còn chê truyện Conan, giờ nghĩ lại thấy... mình đã nghĩ sai.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Đoremon - Conan - Jindo - Thần đồng đất việt
      "Chị vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm như thế, vẫn yêu thương như thế, nhưng không phải với em. Chị chẳng nhìn thấy cơn đau như mũi kim xoáy sâu trên ngực áo, chị chẳng để tâm người mình từng xem là tất cả đang ra sao và sống như thế nào..."

      "Đôi lúc yêu chỉ là những cơn đau xé lòng cùng những đêm thức trắng.
      Đau lòng lắm chứ, nhưng tôi vẫn cố cười đó thôi!
      Vì khi đã chấp nhận yêu người, là tôi chấp nhận tất cả rồi."

      ___An Nhiên___
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      33
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nếu như không tính Doraemon thì bộ đầu tiên mình đọc là NHAC đó.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Doraemon-Bộ truyện huyền thoại của 1 thời
      Tử vì Đạo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      truyện đầu tiên tớ đọc là đô rê mon , sau đó là bảy viên ngọc rồng , tiếp đến là nữ hoàng ai cập , đọc xong cũng chả biết kết thúc của nữ hoàng ai cập ntn ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.