oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 466
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Yaiba, Dragon Ball, Yugioh, Doraemon. Ngay từ lần đọc đầu tiên đã được anh hàng xóm ưu ái quăng cho một cục truyện .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tất nhiên là conan với dragon ball rồi. Chờ được mượn đọc thích lắm mà dần ít đọc lại
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Doraemon -> Yaiba
      Essentially, people live in one of two ways.
      Either they live in awareness
      of their own worthlessness,
      or they live in awareness
      of the worthlessness of the world..

      Two ways.
      Either you allow your value
      to be absorbed by the world,
      or you chisel away at the world’s value
      and make it your own..
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      110
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      Bộ manga đầu tiên mình đọc là Doraemon, lúc đó là học lớp 3, còn nhớ sáng thứ 6 tuần nào cũng đến nxb kim đồng để mua 1 cuốn về đọc.

      Mới đó mà cũng gần 20 năm rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Đô-ra-ê-mông Hồi nhỏ chưa biết chữ còn toàn được mẹ đọc cho nghe nữa cơ
      Sau đó là Bảy viên ngọc Rồng, Đường dẫn đến khung thành, Ninja loạn thị, Cuốn từ điển kì bí,...
      À, mà dạo đó còn tưởng quyển Hesman là truyện tranh Nhật Bản, sau mới biết nó là sản phẩm made in quê nhà, cảm thấy vui sướng vô vàn
      Sửa lần cuối bởi Phương Trang Minh; 18-11-2014 lúc 01:33.

      Music's what feelings sound like...

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Doraemon - với đa số thì đây chính là bộ truyện của tuổi thơ ấy nhỉ

      Giờ nhắc lại muốn đọc quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Nếu mình nhớ ko lầm thì cuốn manga đầu tiên mình đọc là Doraemon (đến giờ đôi khi vẫn còn giở ra đọc :v) , sau đó là NHAC, Thuỷ thủ mặt trăng, v.v
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      98
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      là Doraemon đọc từ khi chưa biết Manga vs Anime là gì luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      manga đầu tiên mình đọc là Doraemon nhờ ông anh chết bầm yêu dấu
      Tiếp đến là Yaiba, Inuyasha
      Thật sự rất biết ơn ông anh trời đánh đã đưa mình đến với manga/anime
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      31
      Dấu ấn rồng thiêng, 7 viên ngọc rồng ngày xưa còn là giấy xấu, bh nhà vẫn giữ vài cuốn tuổi thơ max dữ dội ^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.