Hồi giờ xem M-A thấy trò giấy cứa đứt tay cứ nghĩ "làm sao có chuyện đó được" cho tới sáng nay ngồi đọc quyển Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường (tập 5) thì đã tin vì... chính Tham Lam bị =_=
Quào, hiếm có phim nào mà đoạn kết lại thấy hụt hẫng như phim này, hết rồi mà vẫn muốn xem tiếp nữa...
Phim hay một cách trọn vẹn, hay từ nội dung kịch bản, những cảnh phim cho tới phần âm nhạc lồng vào quá chất, và diễn viên thì diễn quá tốt đi. Nhất là vai bà Mildred nữ chính đầy gay góc; Ông cảnh sát trưởng Willoughby cũng có vai diễn ấn tượng và được đề cử Oscar cho Nam phụ, nhưng không bằng anh cảnh sát Dixon hống hách, lạm quyền và quả cảm để lại ấn tượng nhất phim. Không biết diễn viên mấy phim khác làm ăn ra sao chứ hồi xem Oscar thấy 2 người này ẵm giải Nữ chính và Nam phụ xuất sắc thì thấy rất hài lòng và xứng đáng. (eo, Nam phụ có 5 đề cử mà phim này nó chiếm hết 2).
Mình đánh giá phim này 8.5/10
Vai diễn của Gary Oldman trong Darkest Hour cũng rất xứng đáng mang về giải Oscar Nam chính, nhưng ngoài vai diễn vượt bậc của ông này ra thì tổng thể phim không hay với mình, thậm chí có thể chán với ai không quan tâm lắm đến lịch sử/chính trị, mà nếu so trực tiếp thì mình thấy 3 Billboards hay hơn về mọi mặt. Phim này chỉ cho 7.5/10
Sửa lần cuối bởi Katepesama; 10-03-2018 lúc 17:33.
Đánh dấu