oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 22
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      65
      Cấp độ
      2
      Reps
      79

      [Thảo luận] Sự thật về Jigoku tsushin (?)






      Sự thật về Jigoku tsushin (?)

      Có vài bạn sau khi xem "Jigoku Shoujo" xong thì sẽ lập tức nghĩ ra việc tìm Jigokutsushin . Có rất nhiều link giống Jigoku tsushin nhưng hầu hết các link đó là giả.

      Một link thì bạn có thể truy cập vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, còn vài link khác thì bạn chỉ cần chỉnh đồng hồ trên máy tính của bạn ra 12:00 AM là bạn có thể truy cập vào. Sau khi chứng kiến điều đó thì chắc các bạn chỉ cười rồi nói "Chỉ là anime thì sao có thật!".

      Sau khi tớ tìm kiếm thì thấy một bạn viết một bài về việc bạn ấy có con búp bê rơm. Có thể chỉ là nói dối, nhưng mời mọi người đọc thử cho biết . Đương nhiên sẽ có người tin, có người không tin (đa số là bảo không tin) . Sau đây là bài viết được dịch từ tiếng anh:




      "Tôi biết địa chỉ website thật của Jigoku Tsushin và tôi đã truy cập vào đó. Tôi hận một người bởi vì người đó làm một điều xấu xa với bạn thân nhất của tôi. Những gì ông ta làm khiến cho người bạn của tôi phải tự tử. Không cần phải nói tôi hận hắn thế nào. Tôi thật sự muốn trả thù và lúc đó tôi đang bắt đầu xem anime Jigoku Shoujo. Vì thế, tôi lên mạng và tìm kiếm sự thật. Tôi gặp phải rất nhiều rắc rối trong việc tìm kiếm và nó khiến tôi mất một tuần để tìm trang web thật. Tôi gần như bỏ cuộc khi tôi tìm thấy trang web nhưng tôi không thể truy cập vào nó ngay cả khi tôi chỉnh lại đồng hồ trên máy tính của tôi thành nửa đêm. Trang web đó là thứ duy nhất có thể trả thù cho tôi nên tôi vẫn tiếp tục cố gắng để truy cập vào Jigoku Tsushin.


      Một ngày, tôi đợi ba mẹ và em gái tôi đi ngủ, sau đó tôi bật máy tính lên vào khoảng 11:50 PM. Tôi có thể tìm lại trang web đó rất dễ dàng bởi vì tôi đã đánh dấu nó khi lần đầu tiên tôi tìm được. Tôi nhấn vào link và chờ đến khi đồng hồ trên máy tính của tôi điểm 12:00 AM. Tôi tải lại trang nhưng nó không hề hiện ra trang web, tôi thử lại vài lần nữa và cuối cùng thì màn hình trở thành màu đen và trang web hiện ra. Trang jigoku Tsushin thật sự trông hơi khác so với anime. Tôi sẽ không nói nó khác nhau như thế nào. Tôi hơi sốc, tôi hơi do dự khi gõ tên vào, tôi cảm thấy choáng váng khi tôi nhấn nút "GỬI".

      Tôi đợi xem có gì xảy ra sau đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trang web biến mất ngay sau khi tôi nhấn nút "GỬI". Tôi không thể truy cập vào trang web nữa. Tôi cảm thấy thất vọng, tôi nghĩ tôi nhận ra mọi thứ về Jigoku Tsushin và Emma Ai là giả. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng tôi không sống ở Nhật bản nên cô ấy không thể xuất hiện ngay cả khi tôi có thật

      ....... Nhưng những gì tôi suy đoán đều sai.


      Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy để đi học. Tôi nhận ra có một con búp bê rơm bên cạnh gối của tôi. Trên con búp bê đó cũng có một sợ chỉ màu đỏ. Tôi thật sự sợ hãi. Tôi nhìn xung quanh để xem Emma Ai có ở đây không , nhưng đang là buổi sáng nên tôi nghĩ cô ấy không xuất hiện. Tôi nhìn vào con búp bê và chuẩn bị rút sợi chỉ ra nhưng tôi đột nhiên dừng lại. Tôi nhận ra rằng tôi rất sợ hãi bởi vì những thứ sẽ xảy ra cho tôi ngay sau khi tôi kéo sợi chỉ. Tôi sẽ đi xuống Địa Ngục.


      Tôi giữ con búp bê rơm lại vài ngày. Tôi là một người tin vào những sức mạnh siêu nhiên bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình Trung quốc tôn giáo. Nên tôi biết rằng Địa Ngục thật sự đáng sợ hơn những gì con người tưởng tượng và vẽ ra. Tôi biết rằng ở đó sẽ rất đau khổ, một nơi mà cho dù bạn muốn chết để kết thúc những nỗi khổ nhưng vẫn không thể, bạn phải chịu đựng nó mãi mãi. Tôi biết rằng bạn của tôi cũng xuống đó vì cô ấy đã tự tử và tự tử dẫn đến hình phạt nghiêm trọng ở thế giới bên kia. Thế nên tôi cũng nghĩ rằng người làm điều xấu xa với bạn tôi và khiến cô ấy tự tử cũng sẽ phải xuống đó. Tôi đã nghĩ nếu tôi kéo sợ chỉ, tôi sẽ hối tiếc? Nó thậm chí còn để lại hậu quả. Tôi không thể tập trung vào cuộc sống của tôi được nữa khi tôi suy nghĩ về điều đó, điều đó khiến tôi giữ con búp bê gần một tháng.




      Cuối cùng, tôi quyết định ném con búp bê rơm đó đi. Tại sao à? Tôi nghĩ mặc dù người kia xứng đáng bị phạt, nhưng tôi không có quyền quyết định về hình phạt đó bởi vì tôi cũng chỉ là một người bình thường. Vâng, tôi tự coi bản thân mình là kẻ hèn nhát và khóc vì không thể kéo sợi chỉ để trả thù cho bạn của tôi, cho dù muốn trả thù nhưng tôi thật sự không thể. Tôi nghĩ tôi không có quyền đưa anh ta xuống địa ngục, và tôi biết tôi không nên đánh giá thấp những nỗi kinh hoàng ở địa ngục.

      Khi bạn còn sống, bạn chưa bao giờ ở địa ngục hay thấy địa ngục thật sự, bạn có thể biết đó là nơi đáng sợ và bạn vẫn tin rằng bạn có thể chịu đựng được nó? Theo cách nghĩ của tôi, địa ngục còn hơn cả thế, và tôi biết rằng tôi không thể chịu đựng được. Tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến việc tôi sẽ đi xuống địa ngục. Với tất cả lý do đó, tôi đã không kéo sợi chỉ và ném nó đi từ mái nhà của tôi, có nghĩa là nó biến mất và tôi không bao giờ thấy nó nữa. Tôi tiếp tục cuộc sống bình thường và cố gắng quên mọi chuyện, nhưng tôi không thể. Tôi hy vọng việc chia sẻ mọi chuyện của tôi về Jigoku Tsushin sẽ khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.



      Vì vậy, ngay sau khi đọc bài viết của tôi, bạn có thể tin hoặc không, mọi thứ tùy thuộc vào cảm nghĩ của bạn. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ địa chỉ thật của Jigoku Tsushin. Địa ngục không đáng giá để bạn đi xuống đó. Đừng làm những việc bạn sẽ phải hối tiếc khi nghĩ lại. Thưởng thức Jigoku Shoujo như một thứ giải trí nhưng đừng làm những việc như tôi đã làm. Nếu bạn lựa chọn kéo sợi chỉ, những điều tồi tệ hơn sẽ xảy đến với bạn, địa ngục sẽ trừng phạt bạn. Tôi đã không kéo sợi chỉ đỏ và có lẽ tôi sẽ không đi đến địa ngục, nhưng tôi vẫn nhận ra sự đáng sợ khi cầm con búp bê rơm đó. Đừng mắc phải sai lầm!"


      Tên dịch giả: Seijuurou_Yuuko - Vnsharing

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Thích phim Jigoku Shoujo lém, cũng từng mò kiếm mấy trang về nó, nhưng mấy trang đó đậm chất "nhân tạo" quá. Nói chung nếu gặp dc Emma Ai điều đầu tiên tui làm là xin dc trở thàng 1 trong những ng hầu của ẻm....Muahaaa:lol2::lol2:
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cũng thích thử lắm nhưng nếu có thật và bạn là một người yếu tâm lý thì khi gặp Emma xong bạn sẽ bị ám ảnh và mất ngủ triền miên cho xem. Cho đến bây giờ thì cư dân mặt đất cũng như mạng không thấy lan truyền nhiều để nhiều người tiếp xúc như trong anime.
      Mà ko biết Emma nói tiếng gì nhỉ? Kia thì chắc tác giả là người nhật nên miêu tả thôi, chắc ổng cũng căm ghét ai đó lắm. Xã hội đó cũng nhiều áp lực quá mà.
      Bạn trên kia liệu có chịu nổi ít nhất là những sự kiện như trong anime không mà xin làm người hầu thế
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Hây dà, khi coi Jigoku Shoujo xong, mình cũng thử rồi nhưng quài mà không ra, nghĩ lại thì mình có thùa hận ai đâu mà nó hiện ra :v :v
      Nhưng cái gì chắc cũng có thật thôi, ma, quỷ, thiên đàng, địa ngục, thiên sứ, tiên...vậy nên mình tin Emma là có thật
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      67
      Cấp độ
      5
      Reps
      246
      Minh là minh không biết Emma và cái trang web ấy có nghĩa như thế nào mà nói thật là xem xong rồi mình chả thấy cái việc trả thù nó có giá trị lắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Đọc xong bài này vào search jigoku tsushin cho vui. Đánh tên abcd vô gửi nghe tiếng cọt kẹt. Sợ quá nhìn qua nhìn lại thấy thằng em mới đi Washington City ra.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi chota5511 Xem bài viết
      Minh là minh không biết Emma và cái trang web ấy có nghĩa như thế nào mà nói thật là xem xong rồi mình chả thấy cái việc trả thù nó có giá trị lắm
      Thỏa mãn lòng hận thù trong khoảnh khắc bất chấp sau này sẽ xuống địa ngục. Loài người là thế, ko phải ai cũng chịu được sự chờ đợi cho dù đó là điều tốt đi chăng nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      135
      Cấp độ
      3
      Reps
      120
      Thù hận là vô nghĩa. Dù ta có trả được thù thì nỗi đau vẫn còn đó, lương tâm vẫn không thể thanh thản, vậy thì báo thù để làm gì. Giết 1 người không phải chỉ đơn giản là kéo 1 sợi chỉ đỏ, mà kéo theo nhiều hệ lụy khác, con dấu trên ngực luôn nhắc nhở về mối thù ấy, rồi người báo thù sẽ phải sống cuộc đời còn lại trong sự dằn vặt, trong nỗi sợ hãi khi phải xuống địa ngục khi chết đi. Nhưng nỗi sợ ấy không đến ngay, mà sẽ lớn dần dần.
      Chỉ có tha thứ mới có thể hóa giải hận thù mà thôi. Nhiều người biết rằng trả thù là vô nghĩa, nhưng sâu thẳm trong họ vẫn nung nấu ý muốn trả thù.
      早起きは三文の徳
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      41
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình thử làm mấy cái này rồi :v Cảm giác cũng vui phết :v
      Cassiopeia, show everyone that you are undefeated.
      Kim Jae Joong
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Cái trang web ấy nó ở đâu nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.