oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Waltraute-san no Konkatsu Jijou [LN Review]



      Waltraute-san no Konkatsu Jijou




      Tổng quan

      Hoàn cảnh dẫn tới cuộc hôn nhân của Waltraute (ヴァルトラウテさんの婚活事情, Waltraute-san no Konkatsu Jijou) là một light novel do Kamachi Kazuma (鎌池 和馬) sáng tác, và được Nagiryo (凪良) vẽ minh họa. Kamichi Kazuma còn được biết đến như là tác giả của seri Toaru Majutsu no Index và Heavy Object. Hiện tác phẩm mới chỉ có 1 vol.

      Các bạn có thể tìm đọc bản tiếng Anh ở baka-tsuki hoặc bản tiếng Việt ở đây.

      Đặt trong bối cảnh thần thoại Bắc Âu, câu chuyện kể về việc một cậu bé loài người muốn cưới Waltraute, Valkyrie đứng thứ 4 trong số 9 chị em Valkyrie. Waltraute đã đặt ra một thách thức không tưởng như một cách để từ chối. Thế nhưng cậu bế quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ để có thể kết hôn với cô.

      Cốt truyện

      Ban đầu, tác phẩm mang lại cho người viết cảm giác như đang đọc truyện cổ grim vậy. Cốt truyện cổ điển, tình tiết đơn giản. Anh hùng gặp mỹ nữ, nhất kiến chung tình, vạn kiếp tình thâm. Vượt qua bao khó khăn, đôi trẻ cuối cũng được ở bên nhau. Nói chung cũng tốt thôi, lâu lâu trở về tuổi thơ cũng không sao, nhưng càng về sau thì nó dần dần lộ nguyên hình. Như đã nói, mô típ của nó tương tự với truyện cổ tích nên đừng thắc mắc về độ ảo của nó, kiểu như nếu đơn giản thế thì tại sao nhân vât chính làm được còn người khác lại không làm được, hay tại sao niềm tin cao thế …đơn giản vì cậu ta là nhân vật chính, thế thôi. Cái người viết muốn nói là, bối cảnh câu chuyện là thế giới thần thoại Bắc Âu, nhưng tại sao pháp thuật lại được giải thích bằng động lực học, vật lý học lượng tử? Oh god why. Đọc đến đây là người viết, với kinh nghiệm lâu năm xem a-m-l đã bắt đầu cảnh giác, nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, tác giả quả không hổ danh là cao thủ hàng đầu, tình tiết troll có mặt ở khắp mọi nơi để phục kích và phang thẳng vào mặt người viết làm người viết nhớ đền cái thời còn xem Madoka, chờ đợi hàng tuần để bị hãm hiếp thần kinh, cưỡng dâm tinh thần, nhưng may mắn là bộ này lại thành công với điều ngược lại. Một sự pha trộn thú vị giữa những câu chuyện dân gian và mô típ ecchi truyền thống của người Nhật.



      (For the plot)

      Kết cấu các chương tương đối giống nhau. Bắt đầu bằng việc một vị thần nào đó khơi chuyện rồi cậu bé bắt đầu cuộc hành trình của mình dưới sự theo dõi của Waltraute và đồng bọn. Cuối cùng thì cậu bé có được điều mình muốn theo cách mà không một nhân vật nào nghĩ tới. Cấu trúc đơn giản, diễn biến nhanh, drama vừa đủ, tính giải trí cao là những điều tạo điểm nhấn cho bộ này. Tuy vậy, nửa sau thì tác phẩm bắt đầu có những trường đoạn nghiêm túc và tìm cách giải thích cho sự việc theo cách mà người viết cho rằng không phù hợp với chủ đề đã được thiết lập, đặc biệt là những pha mặt đối mặt hay những cảnh chiến đấu. Khá là mệt mỏi khi đọc những đoạn này. Nhưng bù lại thì cách giải quyết cho mọi vấn đề luôn trên tinh thần đây là một tiểu thuyết tình cảm hài cùng với tương tác giữa các nhân vật tốt và hài nên luôn khiến người viết bật cười mỗi khi kết thúc chương.

      Nhân vật


      Valkyrie đứng thứ 4 trong số 9 chị em Valkyrie. Là Valkyrie có tốc độ nhanh nhất và sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Cô có thể đánh bại thần Odin, chiến thắng thần Thor trong một cuộc chiến về sấm sét, và đủ mạnh để cả 8 chị em còn lại phải tập trung khi muốn khuất phục cô.

      Đồng thời cô cũng là một tsundere hạng nặng, shotacon mức độ cao thường trực câu nói kinh điển của loại nhân vật này: tôi làm vậy chỉ vì cậu đã đánh bại tôi thôi chứ không phải vì tôi có ý gì khác đâu nhé. Sự cứng đầu, bướng bỉnh và không thành thật với bản thân tỷ lệ thuận với sức mạnh. Là nhân vật được xây dựng tốt, mặc dù thường xuyên nắm đấm đi trước, cái đầu theo sau nhưng không làm cho người viết cảm thấy ức chế, tsun trong hầu hết thời gian nhưng vẫn dễ thương trong mọi tình huống.
       



      Kiểu nam chính truyền thống của jump. Sống, chiến đấu và chiến thắng bằng niềm tin. Và niềm tin của các nhân vật chính là chân lý trẻ trâu luôn đúng. Chỉ số chung thấp đều nhưng may mắn cao chót vót. Ban đầu cái lý tưởng không giết bất cứ ai dù là kẻ thù của cậu bé khiến người viết nghĩ đến một bựa nhân với câu nói quá ư nổi tiếng: people die if they are killed (con người sẽ chết nếu bị giết). Tuy nhiên, ở chương cuối, khi cậu bé có quyết tâm giết để cứu thì ấn tượng của người viết tốt hơn hẳn.

      Là dạng nhân vật ngây thơ vô số tội. Do có lợi thế là shota nên có nhỡ táy máy gì đều dễ dàng được bỏ qua, he’s shota and he knows it, rất biết tận dụng lợi thế này làm nhiều lúc người viết cũng phải muốn trở về trẻ thơ. Một điểm cộng tích cực nữa, dù là nhân vật nam chính nhưng lại nằm trong tuyến nhân vật được đề cập để làm nền trong hầu hết thời gian nên nếu người đọc bị dị ứng với jump thì cứ yên tâm.
       


      Dù chỉ có một tập nhưng hệ thống nhân vật khá phong phú và được giới thiệu tốt, rất tự nhiên chứ không mang lại cảm giác quá tải do nhiều thông tin. Chúng ta có đủ mọi thể loại từ bb, flat, mắt kính cho đến máy bay hay loli để thỏa mãn thú tính sở thích cho mọi đối tượng. Khống mới mẻ nhưng đủ thú vị. Các nhân vật phụ đều không phải loại xuất hiện một lần rồi biến mất luôn mà để lại được điểm nhấn, có thời điểm riêng để tỏa sáng và bị dìm. Thường thì ai được giới thiệu càng nguy hiểm thì lúc bị dìm lại càng thê thảm. Người viết thích điều này.

      Tương tác giữa các nhân vật là một nét hấp dẫn của tác phẩm. Rất vui nhộn, nhất là những đoạn mà các vị thần tìm cách ghép cặp cho cậu bé và Waltraute hay là việc các vũ khí hoặc tài nguyên chiến lược của thiên giới được dùng cho các mục đích rất trời ơi đất hỡi, nhiều khi còn mang lại cảm giác các vị thần toàn lũ vô công rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện.

      Bên cạnh đó, cũng có những mặt trái, những góc khuất phía sau các nhân vật mà thường thì khá ‘tối’ và ‘sâu’. Một nữ thần phải chịu đựng nỗi đau khi bị phản bội vì thiên giới, một vị vua muốn phá hủy cả thế giới, kể cả vương quốc của mình để đòi lại công bằng hay một anh hùng lựa chọn cái chết vì người mình yêu quí. Các vị thần, đều được xây dựng một cách rất người. Tuy vậy, những điểm này chỉ được đề cập một cách phớt qua để giữ không khí hài hước cho bộ truyện. Nhưng nếu nghiền ngẫm sẽ thấy có nhiều dụng ý mà tác giả gửi gắm và như vậy là quá đủ cho một bộ tiểu thuyết tình cảm hài.



      Minh họa

      Minh họa bộ này đúng kiểu moe đang tràn lan hiện nay ở Nhật. Các nhân vật nữ hoặc dạng nhân vật shota như cậu bé được vẽ tốt. Toát lên được tính cách của nhân vật, quyễn rũ theo nhiều cách. Nhưng về phía các nhân vật nam khác thì không quá nổi bật. Thiếu đi tính hiếu chiến của các vị thần và phong cách Bắc Âu.
      Văn phong

      Vì có chủ đề chính là phiên bản hài hước của thần thoại Bắc Âu, tác giả đã sử dụng khá nhiều thủ pháp của văn học hiện đại trên nền truyện cổ dân gian. Điển hình là việc cho phép nhân vật phá vỡ bức tường thứ 4, một cách khá hiệu quả để giải quyết nút thắt và show hàng nhân vật. Về chủ đạo thì văn phong của tác phẩm rất đơn giản, ít chi tiết, dễ đọc, dễ hiểu. Nhưng ở một số trường đoạn, tác giả lại sa vào việc giải thích chi tiết, gây cảm giác rối rắm và căng thẳng không cần thiết. Hòa quyện giữa lối viết cổ điển và hiện đại trên nền tảng câu chuyện cũng là một sự pha trộn là một ý tưởng táo bạo nhưng cũng vì vậy nên dường như tác giả vẫn chưa định hình được phong cách, sự kết hợp là không thực sự nhuần nhuyễn và có lúc bị lệch pha. Tuy vậy, là một tác giả lớn, về tổng thể thì ông đã làm tốt, đủ để người đọc có thể yên tâm thưởng thức tác phẩm từ đầu đến cuối.

      Tổng kết

      Một light novel ở mức khá và tương đối lạ, thích hợp đọc để giải trí, phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu làm quen với thể loại này. Cần có một chút kiến thức về manga/ anime và thần thoại Bắc Âu để cảm nhận câu chuyện tốt hơn nhưng không đáng kể. Nếu đang buồn chán không có gì làm thì đây là một cách giết thời gian tốt.


      Đánh giá

      Cốt truyện: 6.5
      Nhân vật: 7
      Minh họa: 8
      Văn phong: 7.5
      Yêu thích: 8
      ______________

      Tổng kết: 7.4




      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 28-11-2014 lúc 07:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      109
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Đã đọc và ngồi cười như điên
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      phải xem thử mới đc
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      05-07-2015
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      cười như điên
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.