oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Nhật ký Shounen-ai FC o0o Nơi góp nhặt mảnh ký ức o0o


      Không biết có ai còn nhớ không, ngày xưa box fanfic-fiction từng có topic Nhật Ký, ghi lại những chuyện vui buồn, không có đầu cuối, chẳng có đầu đuôi. Đơn giản là bạn hoặc tôi gặp chuyện gì đó, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thú vị, chạy vào Nhật Ký nói một tiếng, cũng chẳng quan tâm có ai chia sẻ, chỉ là muốn viết. Thời ấy mỗi người tự làm chuyện riêng nhưng có sợi dây vô hình kết nối nhau, thời ấy box SA FC không quá to nhưng rất ấm áp, vui nhộn. Topic này là một sự níu kéo, là một ước mong phục hồi lại dĩ vãng đó. Bạn có thể ghi bất cứ điều gì vào topic này, còn tôi thì ghi lại quãng thời gian từ lần đầu đến Vns cho đến hiện tại này, ghi lại để có dấu ấn, để mình không lãng quên quá khứ 6 năm đồng hành cùng Vns cũ và mới, cũng để nhắc những bạn ghé qua đọc vài dòng chữ này nhớ lại kỷ niệm, không quên ‘lịch sử’.




      Ngày 24 tháng 6 năm 2008


      Mấy ngày trước nghe ss Hallen rủ rê bảo vào Vnsharing chơi. Lần đầu nghe đến Vnsharing, thấy ngộ ngộ, thôi thì vào thử cho biết. Dù sao cũng reg nick vào 4rum Yaoiland, Ficland, vnfiction, taoxanh rồi, thêm một Vns cũng không nhiều. Ưm, phải khoe khoang fic mình viết mới được!

      Vì vậy ngày 24 tháng 6, mình reg nick vào Vns.

      Thế là chạy vào up fic. Các bạn ở box Sa thật nhiệt tình, một fic được bao nhiêu là bạn comt góp ý, nói chuyện rất vui, bài comt nào cũng dài và chân tình. Thích box SA rồi, quyết định cắm rễ tại đây. Hăng hái bê từng fiction qua, cười tít mắt nhìn comt mới mỗi ngày. Khoảng hai, ba tuần gì đấy bỗng nhiên được nhận huy hiệu. Mod lớn nhất box Sa, ss Lynx còn khen ra mặt bảo mình là trâu vàng của box. Mình nhớ hoài nhớ hoài câu nói này, sáu năm rồi vẫn nhớ như in. Ai ya, thật ngại quá, vừa xấu hổ vừa vui. Thật ra toàn là fic cũ đã viết từ trước rồi, mình làm gì có khả năng viết nhiều thế. Nhưng nhìn HH đầu tiên sáng lấp lánh, ss Lynkx lại bảo muốn lên smem không? Chớp mắt mình khoác áo tím với tiêu chuẩn tài sản hai ngàn rep. Bây giờ nghĩ lại tính ra thì mình mặc áo tím đã sáu năm rồi. Có động lực, càng cố gắng viết thật nhiều fic. Cá nhân không thích trả lời comt trong bài viết của mình, nên chỉ toàn im lặng nghe các bạn reader comt, rồi lặng lẽ +rep, len lén ghi vài câu nhắn nhủ kế bên rep cộng.

      Không nhớ khoảng thời gian nào, box tổ chức thi fiction. Mặc dù biết chắc khả năng thi của mình là con số không, thể nào cũng rớt từ vòng gửi xe nhưng vẫn viết. Kết quả đúng là không lọt vào vòng hai, tựa đề thi lúc đó là ‘thư’. Mình viết hai lá ‘thư’ vừa để thi vừa tặng bạn bè.

      Nhớ trong mùa thi thứ hai, mình vẫn lì tham gia thi, khi đó viết longfic Xuân Yêu Thương để đặt dấu hết cho series fic bốn mùa. Nhớ hoài khi đó bị một bạn giám khảo chỉ ra một đống lỗi sai . . . chính tả. Mình ngoan ngoãn nghe, ghi ghi chép chép, nhớ kỹ để sửa lại lỗi lầm. Từ đó mỗi lần viết fic là lại nhìn với một góc độ khác, tiếp thu lời khen và chê, sửa đổi mình rất nhiều. Đáng tiếc là khi đó mình vẫn không thể lọt vào vòng hai, mình tuyệt vọng nhận ra không có tài thi. Không phải mình viết dở mà vì hai lần thi đều . . . lạc đề. Hu hu, chẳng hiểu sao nữa, rõ ràng nhìn đề thi nhưng khi viết ra thì fic không dính nhiều đến cái đề. Bị loại không oan nhưng vẫn buồn quá. Chuyện này để lại bóng ma trong mình, từ đó không bao giờ tham gia thi nữa.





      Tbc.
      Sửa lần cuối bởi Tinhvặn; 13-02-2015 lúc 06:15.


      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tháng 10 năm 2008 , nghịch dại mò trúng VNS , ngày đó là do mần theo manga, hự , ngày ấy nghịch cũng xưng bá một phương , rồi đủ đẩy đưa lại đi , năm 2012 về lại , nhưng tự dưng thấy bản thân như già rồi hay là tâm lặng quá ko muốn gì mấy , chỉ bu chăm chú váo cái HP đồng nhân, dù ít cm hay gì nhưng cái thói quen onl sẽ lên vns ko biết bao h đã có ...
      Một ngày thấy vns sập , lúc đó bản thân mới nhận ra.... ừ , buồn !!!
      Có lẽ nghịch dại đưa mình tới vns và SA đưa mình quay về nhưng ko thể phủ nhận nếu vns ko có sẽ thật hụt hẫng ..............
      Tuyển người dịch/ edit truyện lương cao.
      Ai có hứng xin vm tại trang cá nhân


      --------------------
      Là ai cầm một chiếc ô giấy dầu, đi xuyên qua mùa mưa đa tình, tìm mộng cũ phồn hoa của Giang Nam?

      Là ai nhấp một chén trà trong, dựa lan can lặng lẽ dõi chốn xa, đợi một đóa sen nở trong cô độc?


      Kính Hoa Thủy Nguyệt
      Chúc bạn một ngày tốt lành .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      63
      Cấp độ
      1
      Reps
      23
      Ngày 20 tháng 4 2011
      Xem mấy bộ shoujo vớ vẩn rồi mò lên Google tìm chỗ cắm chân , vô tình đã đưa mình đến với Vnsharing .... Bao nhiêu là truyện và phim
      Hồi đó bé mới có 10 tuổi , thấy có nhiều truyện đã quyết ở lại và gia nhập Vnsharing và quyết định trở thành Otaku
      Lớn hơn tí , đọc hết chỗ Shoujo trong 1 tháng thì đọc SA
      Có vẻ hay hay và quyết định theo chân các Fangirl đi trước để thành Hủ
      Vnsharing có lẽ là một Thư viện khổng lồ chứa biết bao nhiêu bộ SA của mình
      Vnsharing là người giúp mình hòa nhập hơn ( Hồi đó mới chuyển trường gần hết học kì 2 mới có bạn còn đâu đến trường lủi thủi một mình )
      Vnsharing cũng là người đã giúp mình hiểu thêm về các loại manga ,....
      Để rồi một hôm ( 3/11 ) Đang ăn sáng thì ngồi liên tưởng nếu Vnsharing không còn , mình mất hết các bộ SA , Yaoi thì sẽ ra sao
      Chiều về lên máy tính thì mới biết tin ... tối ngồi khóc suốt
      Vnsharing mà mất giờ biết ngồi cười vì truyện ở đâu


      Khóc cho đến cái hôm thấy tin Vnsharing đang đc mọi người chung tay góp sức hồi sinh lại vừa buồn vừa vui
      Sợ mọi người lập web giả vui khi thấy Vnsharing đã trở lại
      Nhưng giờ làm lại từ đầu cũng hơi buồn nhưng Vnsharing đã trở lại rồi , rồi anime sẽ về ...

      Giờ chả thích đọc ở trang nào nữa ... Đã là người của Vnsharing nhất quyết không sang trang nào nữa
      Sửa lần cuối bởi Sói Mibu; 18-11-2014 lúc 08:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Trước kia khi còn nhỏ thì mình không biết Anime hay Manga là gì. Thì đến một hôm (hình như là 5 năm rồi nhưng mình vẫn còn nhớ) anh mình gọi mình vào phòng... nhổ tóc bạc (mình chuyên bị anh bắt nhổ tóc bạc) lúc đó thấy anh đang xem phim hoạt hình, thấy làm lạ thì mình hỏi, rồi bị một tràn chửi rủa kiểu "anime không phải là phim hoạt hình... blah bloh bleh" và thế là mình được anh giới thiệu cho bộ đầu tiên The world god only knows, từ đó mình ôm anime mỗi tối. rồi một ngày mình "lang thang" trên mạng thì không biết là số phận hay chỉ may rủi mà mình tìm được vnsharing

      Một ngày nọ mình nghe nói vnsharing đóng cửa nên hận đời nên hứa sẽ không xem anime hay manga nữa (thật ra vì mình hay xui xẻo nên nghĩ do mình mà vnsharing đóng cửa). Không ngờ vn-sharing mở cửa lại , tuy lại từ đầu nhưng nó vẫn không mất cái nét riêng của mình. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho vnsharing trong 6 năm qua.

      "Hãy nhớ trời xanh là vô tận, nếu như 1 chiếc máy bay giấy hạ cánh thì hãy phóng lên đó hàng ngàn hàng triệu những chiếc máy bay khác được xếp bằng chính đam mê và ước mơ của mỗi người các bạn."
      - Otaku Thời Báo

      Ps: Viết mỏi tay quá nhưng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc cái này
      Sửa lần cuối bởi CFTFEL; 18-11-2014 lúc 10:02.
      .Life is basically unfair, Why so xoắn.
      ---
      Trên Thế Giới Có 2 Thứ Vô Hạn
      Đó Là Những Thằng Ngu và Độ Ngu Của Những Thằng Ngu

      -CFTFEL-
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      191
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Mình biết đến VNS vào khoảng cuối năm 2011. Hồi đó mình vốn là vip mem bên Manga24h cơ (nhờ có quan hệ mờ ám với admin ).
      Nghe các đàn anh tán nhảm, khi đả động đến VNS lại có người bảo "Ở đây không nói chuyện VNS" Mình mới tò mò đi sợt thử.

      Vào trang chủ, ngó quanh, chả thấy có gì vui. Tình cờ lướt đến đúng cuối trang thì nhìn thấy bài viết "Tôi đã yêu một con mèo". Con cuồng mèo như mình mới không thể kiềm chế mà click vào, đọc xong ngớ người, ơ mình vừa đọc truyện gay à?

      Đó là cột mốc quan trọng đánh dấu cho lần đầu tiên mình đến với SA. Cho dù sau này mình có đọc hàng bao nhiêu truyện fic hay hơn thế gấp nhiều lần đi chăng nữa, mình vẫn mãi mãi không thể quên được cái lần đầu tiên này

      3 năm làm fangirl/hủ nữ, thì có đến hơn 2 năm mình gắn bó với box Fanfic-Fiction của VNS, chẳng chịu đi tìm hiểu thêm bất cứ đâu, chỉ đơn giản làm 1 stalker thầm lặng, nhạt nhòa như thế.

      Mãi đến khoảng thời gian từ cuối năm ngoái đến giờ mình mới chịu bỏ công đi tìm hiểu sâu hơn về VNS, mới biết nó thật rộng lớn, phong phú và tuyệt vời biết bao. Nhưng còn chưa kịp hiểu hết, nó đã biến mất, để lại cho mình một khoảng hẫng hụt vô biên.

      Bởi vậy, khi VNS trở lại, mình đã hạ quyết tâm, sẽ không trì hoãn nữa, sẽ không bỏ lỡ thêm bất cứ kỷ niệm nào nữa, sẽ không do dự nữa, sẽ không tiếp làm một kẻ âm thầm nhạt nhẽo nữa. Mình sẽ cùng chung tay với tất cả mọi người, đưa VNS trở lại thành 1 diễn đàn khổng lồ, thậm chí còn có thể vươn đến một đẳng cấp hơn hẳn lúc trước nữa. Mình tin vào điều đó
      .
      .
      .
      .
      .
      Và, để mình không còn phải hối tiếc vì bất kỳ điều gì nữa.
      Sửa lần cuối bởi Catrickie; 18-11-2014 lúc 13:30.
      "Một khối tình nức nở giữa âm u
      Một hồn đau rã lần theo hương khói
      Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
      Một lời run hoi hóp giữa không trung
      Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng
      Hoá thành vũng máu đào trong ác lặn."


      _Hàn Mạc Tử_
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      36
      Cấp độ
      2
      Reps
      57
      Tháng 4 năm 2008

      Hồi đó mình có một khao khát cháy bỏng là được vào Xó truyện, được làm bộ truyện mình yêu thích với những người mình ngưỡng mộ. Từng bỏ lỡ cơ hội edit khi ở bên acc, lúc nhóm mới thành lập chỉ vì cái tội không biết check tin nhắn. Mình không biết nên vui hay buồn nữa.Nhưng có lẽ vui nhiều hơn vì khi đó còn chưa biết edit là cái gì, PTS là chi, vào làm chỉ có phá đám. Hơn nữa, nếu mình không quên check tin nhắn, sẽ không có 1 năm khổ luyện, mày mò, cạy cục PTS sau đó.

      Mình vừa gửi bản edit cho ss Su - nhóm trưởng thét ra lửa của Xó truyện, cách đó mấy ngày, hồi hộp không biết kết quả thế nào thì thấy tin của ss Su "Em qua VNSharing nhé, nhóm mình chuyển nhà qua đó rồi ^.^". Thế là cuống cuồng chạy qua lập nick, hớn hở vào chào các anh chị. Vậy nên, lần đầu tiên đáp cánh xuống VNS của mình không phải box mà là box Truyện dịch.

      Năm 2008 đã bắt đầu đọc yaoi rồi, thế nên thấy box SA thì mừng húm, chạy vô đọc fic, rồi comment rồi kiếm truyện down về. Có khi ngứa tay ngứa chân cũng viết 1 fic ngắn ngắn, 15 chương. Bút lực còn non nớt, kết cấu chưa có gì nên cũng ít người đọc lắm, có chồng và 2 bạn nữa hay vào comt nên có động lực để viết hết đấy. Thời gian sau thì bận học, hơn nữa, quyết tâm edit đam mỹ để rèn luyện vốn từ, câu chữ, cách xây dựng đề cương, kết cấu rồi mới xách bút lên viết lại.

      Nhắc tới Đam mỹ, cái kho đam mỹ bên box SA đúng là tuyệt vời. Hồi đó nghe 1 bạn trong nhóm nhắc đến Đam, tò mò hỏi là gì, xong đọc Dụ đồng thì bị cuốn theo lời văn hoa mỹ, chau chuốt ấy, cuối cùng thì có chết chìm cũng không chịu chui ra cái hố này . Ngày nào cũng onl bên Đam mỹ, duyệt cả mấy chục truyện rồi quyết định truyện nào down về điện thoại đọc. 3 năm cấp III luôn cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp, chăm chú nghe giảng, hiểu bài trên lớp, về nhà chỉ cần ôn lại 10' là lại trốn trong chăn đọc truyện. Đọc điên cuồng. May mà mắt không tăng độ, và có phòng riêng nên phụ huynh không biết.

      Sau 4 năm dùi mài kinh sử bên edit đam, bạn sẽ cố gắng để có 1 fic hoàn chỉnh thứ 2, chau chuốt về nội dung và nhân vật hơn. Hi vọng thế ^^ Sẽ là kinh dị, vì bạn cực mê thể loại này
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tháng 12/2010:
      Chính thức bước chân vào Vns với tư cách là một con vô gia cư. Cực kì quắn với Stour hồi đó. Người người đi vote, nhà nhà đi vote. Cờ nhôn, fake gặp đầy đường cùng bao nhiêu cờ hoa kêu gọi ủng hộ trai nhà bay phấp phới,...Và sự kiện đặc biệt nhất là đám cưới của hai sếp nhà mình, xôm tụ kinh khủng Thế là từ đó bước chân vào SAFC và kết cái fanfic nhất.
      Tháng 11/2014:
      Tự dưng muốn down mấy cái fic về quá. Phần vì nó quá hay, phần vì lo mai mốt lỡ nó mất. Nghĩ vậy thôi mà ai ngờ nó bay thật, chưa kịp down 1 fic nào về. Tiếc kinh khủng, ôi cái đống fic KHR của tui...
      May mà nhà mới cuối cùng cũng xây xong cái nền, hồi trước không có nick nên toàn vào đọc chùa, bây giờ cố lập cái nick lên trên này hớn chơi, chứ không thì lại sợ bỏ mất cái sự kiện gì đó của SAFC. Không biết bao giờ mới có đủ lại số tài nguyên đồ sộ đó nhỉ? Thôi thì cứ mong cho nhà mình không bao giờ sập, và SAFC phát triển vững mạnh là ok rồi. Yêu nhà nhiều!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      After all this time? // Always ♥
      Khanh Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      367
      Cấp độ
      152
      Reps
      7590
      09/2009 biết đến Vongola Famiglia của SAFC trực thuộc Vns, vì ham hố mấy cái fake của maraschino và các bạn khác (nhưng mình ấn tượng fake 10069 của maraschino nhất) mà lăng xăng reg nick rồi xin per repost sang forum lúc đó mình active - Truongton.net

      Thế rồi cơ duyên đưa đẩy, bắt đầu vùi đầu vô kho fic/fanfic đồ sộ của SAFC, đến nỗi di cư từ YAOIland và 2T sang cọc bên ny luôn.

      Kể ra thì buồn cười nhưng mà acc đầu tiên tớ đăng ký bên vns cũ, acc đầu tiên có mấy bài post dở hơi, hỏi đáp nhắng nhít từng được mod Lam Vũ rep là Yoshibari, ghép từ Tsunayoshi và Hibari (soft ya đầu tiên tớ coi lac douj 1827) trong khi đó acc lên smem lại là acc lập sau, tên ngây thơ thì thôi rồi và từ khoảng ba năm trước tớ đã bắt đầu ship 2718/2769/27all aka Tsuna là seme

      Chắc cái acc đầu của mình có vai trò tiên đoán.
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      11/2014:
      Vns ra đi, mang đi nhiều tiếc nuối. Nói thật, là một cựu uploader về hưu của subbox Đam mỹ tiểu thuyết, tớ rất buồn, nản và thực sự muốn dứt áo ra đi. Vns cũ có vài nơi tớ stalk, đầu tiên là SAFC không sai, nhưng thứ nhất là Thế giới ngòi bút, gần đây có Khoa học tự nhiên, ăn-bám-không-lộ-mặt tại box HD BBCode, còn SAFC và subbox Đam mỹ tớ đã mất đi niềm mặn mà thuở ban đầu.

      Ở vns 2.0 này, nói thứ níu kéo tớ tốt nhất là Thế giới ngòi bút không sai, box KHTN đã ở lại cùng vns cũ, Bbcode vẫn đang xây dựng lại, nhưng mà ngôi nhà đầu tiên bao giờ cũng được nhiều tình cảm, rất nhiều mối quan hệ và kỷ niệm thời vns hoàng kim của tớ đều gắn với SAFC. Giận lẫy lên thì bảo dứt áo ra đi thôi, chứ thực lòng tớ không đành lòng chút nào.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Chú ý: Đây là tập hợp các câu không hề có sự liên kết nào với nhau và không có nhiều ý nghĩa sâu sắc.

      Em đi để lại chuỗi cười
      Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
      Nhớ lại hồi xưa lục từng page đọc từng post trong nhà Superheroes Slash mà xao xuyến quá. Nhớ như in cả cái review cho BirdFlash, cho Mỹ Đông, cả cái hình Mr & Mrs Rogers nữa. Thế mà một ngày đẹp trời không biết tan biến đi đâu. Hồi đó thấy bài "Tuyển phu quân cho Dickie" thiếu tên Walls làm mình đau lòng không tả nổi, liền tăng xông máu hì hục type cả bài dài Được người ta khen thấy vui lắm chứ bộ

      Sau này nhận ra WallDick không được nhiều người ở vns yêu thích. Nên là lại tiếp tục phăng ra cả đống fic để lôi kéo Lập kỉ lục "Nhiều BirdFlash nhất" trong event của TGNB mới vui chứ Bây giờ xách lại qua Fanfic - fiction, mong sẽ có người đọc.

      Tự nhiên mấy hôm rày nghĩ ra ý crossover Stucky với SuperBat, dù biết cốt truyện kiểu này không thể nào nhét nổi oneshot, mà viết fic nhiều chap thì chỉ có đường chết yểu. Lo quá. Thôi, cứ tạm quay qua viết Glasses cho BirdFlash trước.

      Cuối cùng, thành thật xin lỗi các bạn nào đọc phải Here I Am. Vì cả beta reader lẫn author đều lười nên drop cmnr. Cơ mà có ai nhớ đâu, may quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      104
      Cấp độ
      2
      Reps
      54
      Ngày X tháng X năm X

      Trong một lần tình cờ ta đã đến với Vns, tôi đã nghĩ nơi này thật vui, có thật nhiều người, thật nhiều thứ, tôi như một đứa nhỏ đi lạc vào một thành phố rộng lớn với thật nhiều thứ mới mẻ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tôi chẳng quan tâm,nó ko hợp với tôi và thế là tôi đến ko thấy người đi thấy vết. Âý thế mà cũng đã 4 năm rồi nhỉ, dù chẳng phải một thành viên tích cực gì cho cam nhưng cũng đã quen biết 4 năm rồi...Ngày nghe tin Vns mất đị , tối thấy hut hẫng nhưng nhiều hơn là cảm thấy hối hận, hối hận vì chưa kịp làm gì và giờ thì chẳng thể làm gì nữa rồi...Và giờ đây, tôi lại có một cơ hội.......
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.