-
Hà Nôi, 14/9/2017
Một ngày thật đẹp trời, co nắng và gió
Ờ, tính từ quyển đam mỹ đầu tiên tôi đọc- "Tình yêu đau dạ dày" - thì cũng đã gần được 6 năm rồi. Nhưng để tính thời gian tôi bắt đầu bước chân vào giới đam mỹ thì chắc cũng chỉ hơn 4 năm xíu, một chặng đường không hề ngắn nhỉ! Tuy ko ngắn nhưng mãi cũng chỉ là một reader nhỏ bé và thầm lặng =/ .
Nhớ thờ gian đầu khi tôi bập bõm tiến vào, hay vào nhà Lâm Chấn Vũ hoàng cung- chả biết ai còn nhớ nhà này ko- suốt một thời gian dài quanh đi quẩn lại lại qua nhà bạn. Vậy mà bẵng đi một thời gian quay lại thì nhà bạn đã đóng cửa rồi, vẫn thấy may mắn vì đã kịp đọc gần hết truyện nhà bạn nhưng vẫn thấy có chút hụt hẫng ko nhỏ. Nhớ ko nhầm thì đó là năm 2014.
Kể từ đấy đến giờ, nhà thì đóng cửa nhà thì xóa nhà nhà thì giờ ít post truyện hẳn... Cảm giác sau từng ấy năm đó là: bản thân chậm một bước, khi tôi bắt đầu chập chững tiến vào thì mọi người lại từng người từng người đi, cũng có những bạn mới đến nhưng nhưng những người bạn cũ dần đi mất, những người có thể ko biết tôi là ai. - nghe sao mà buồn nhỉ -
Và sau từng ấy năm tôi vẫn chỉ là một reader thầm lặng, chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn mọi người đến và đi...
Biết bữa tiệc nào mà chả đến lúc phải tàn nhưng những cảm xúc giờ đây thì thật ko dễ chịu, ko dễ chịu thì làm gì a.... Xin nói với các bạn, những người tôi chưa kịp cảm ơn hay chưa một lần cảm ơn: CÁM ƠN, CÁM ƠN, CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU! Chúc các bạn thành công trên con đường mình của mình.
Còn tôi, có lẽ tôi sẽ đi, đến một thời điểm nào đó...
p.s: Hôm nay mới biết Dicequeen nghỉ ak. Thật là tổn thất nặng nề cho chủ công đảng =/
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:59.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu