oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 61
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Như kiểu em nghiện topic của mình rồi hay sao á. Có truyện j là muốn post bài chia sẻ liền à. Hôm nay vô đây post bài hóng tí.
      Vào ngày hôm nay, ờ, cũng xem như đẹp dzời đi. Vốn dĩ mình chẳng tính kể chuyện này, chẳng qua ức chế thằng chả đó quá.

      chẳng là, thằng ngồi cùng bàn mình ấy, nó muốn ngồi tán phét với một thằng của tổ khác, và hai dứa chỉ cách có 1 người là tớ. Nó ngồi năn nỉ cả tiết: "đổi chỗ đi~ xin chị mà~ đi mà~ đi mà~" lải nhải cả tiết luôn. Tiếng nó nói còn át cả thầy giảng bài. Điên tiết, ta quát lên: "có im mồm ko?" Cả lớp tĩnh mịch.... ta đơ luôn.
      Thầy giáo: "bạn nữ kia tên gì ấy nhỉ"
      Thằng nào đó bất lương khai tên.
      Thầy: cô này nghịch lắm đấy, đang trong lớp lại hét toáng lên vậy? người ta nói vậy là con...
      Đứa khác chõ mõm: điên ạ!
      Ta:
      Thầy: ai lại nói với bạn thế.
      Ta... xin thề, đây là ngày nhục nhã nhất đời ta.!!!!! Và nhưng lời nhẫn tâm kia lại chính là lời của người thầy mà ta quý nhất. Thầy dạy môn sử.
      Vâng, nhưng vẫn chưa hết chuyện. Vào tiết sau, thằng cha mặt dày vẫn như cũ nài nỉ. Lần nầy ta rất bình tĩnh. Nói:
      "Mày nói yêu thằng đấy tao cho mày ngồi với nó"
      Xin thề, ta chỉ buột miệng thôi. Ấy vậy mà thằng kia nó ko biết liêm sỉ là chi:
      "Ừ, tao yêu nó, mày đổi chỗ cho tao cái, mai tao mua hai hói bim bim 5k cho"
      Ta ....
      Một cái bóng đèn 200W nảy lên, ta kéo cái bạn hủ nữ khác của lớp ta, bắt nó quay xuống. Nhì nhèo:
      "Mày bảo hẳn hoi vầy nè: tao yêu mày! Nguyễn Minh Tiến yêu Nguyễn Đình Hoàng Nguyên! Xong tao đổi chỗ cho"(tên của hai thằng cha đó)
      Vâng, và điều ngạc nhiên rằng. Thằng cha đó giám nói ra cái câu đó. thế là ta botay cho chúng nó ngồi thủ thỉ tâm tình với nhau.
      Lần đầu tiên ta lĩnh giáo cái gọi là mặt dày như... Tường thành ==||||
      Ngày hôm nay, cũng vào buổi chiều, thằng cha đó nhg ko đòi đổi chỗ nữa. Ta tính nợ:
      "Êu cu! Hai gói bim bim của bố đâu??"(xin thề đâu là nguyên văn 100%)(ta tục nhất cái lớp đó mà )
      "Bim bim j? Ở đâu ra? Sao tao ko biết??" *ngây thơ*
      Và giờ, ta biết được bài học xương máu: đừng bao giờ tim lời lũ con trai.
      *******
      Chuyển tới chủ đề đam mỹ hôm nay.
      Chắc mn ko 9 thì 10 biết Phong vô nhai của Dược tỉ nhỉ.
      Ờ, và tình trạng bi đát là, nó chưa hoàn.
      Vâng, như mọi hôm. Mình mang tâm tình đầy hi vọng nhập từ khoá Phong Vô Nhai. Vừa nhập vừa lẩm bẩm ước gì có c mới. Hờ hờ, tì nửa ngày nhưng chả thấy. Thất vọng não nề. Nhưng! Bỗng một dòng chữ đập vô mắt mình: PHONG VÔ NHAI -HẮC SẮC CẤM DƯỢC [HOÀN] vâng, ko có gì lạ ạ, em vô cùng vui sướng cick voi cái nick đó. Để sác nhận cái chữ Hoàn kia. Mình đã đọc lại văn án giơia thiệu 4 lần, và noa ghi dõ: tình trạng hoàn, tình trạng edit hoàn. Vâng, tâm tình em vui sướng thiếu điều nảy cẫng hoan hô. Tìm nửa ngày (có 20' à ) chơt phât hiện mình bị hố, nó mới tới bộ ba thượng bộ c30. TMD!!! Lừa đảo! Vâng, và e kìm lòng ko đậu comt chửi té tát cái con xxoo bất lương kia!
      Cái nick còn nguyên si, vừa bóc tem nầy:*http://www.wattpad.com/story/6578865...-dược-ho��n
      Và:
      http://www.wattpad.com/19878152-phon...-dược-ho��n-phong-vô-nhai
      Đều do một ng post lên. Thử hỏi xem. Em thân là một fan cuồng si bộ này. Bị đả kích như vậy em chưa đập màn hình túm cổ con nhóc đó ra đã là nhân từ rồi. Mừng hụt.
      Nhật kí hôm nay hết.
      Sửa lần cuối bởi Myloved; 09-02-2015 lúc 20:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. @Myloved: cảm ơn đã cho mình một tràng cười và một bài hint tóe lửa như thế >"<

      Mình hóng tiếp gian tình!!! >////<

      Theo mềnh suy luận thì . . . cái anh vô sỉ mặt dày kia rất có khả năng sau này sẽ còn tiếp tục góp công trong sự nghiệp bán hủ. Mềnh đề nghị bạn hãy chộp ngay những cơ hội có thể, hướng dẫn từng bước cho anh í tung thêm mấy màn fanservice khác, như đè bạn kia ra xé áo, sờ mó chẳng hạn? (xịt máu)

      Với cho mềnh xin mô tả anh vô sỉ kia có biệt danh gì? số đo ba vòng thế lào để tiện phân biệt. và cái anh may mắn được tỏ tình kia nữa, đẹp hay xấu? uke hay sê mê? (máu fangirl sôi sục)


      Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình

      Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé


      Nơi chứa tác phẩm BL do mình viết và dịch
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi Tinhvặn Xem bài viết
      @Myloved: cảm ơn đã cho mình một tràng cười và một bài hint tóe lửa như thế >"<

      Mình hóng tiếp gian tình!!! >////<

      Theo mềnh suy luận thì . . . cái anh vô sỉ mặt dày kia rất có khả năng sau này sẽ còn tiếp tục góp công trong sự nghiệp bán hủ. Mềnh đề nghị bạn hãy chộp ngay những cơ hội có thể, hướng dẫn từng bước cho anh í tung thêm mấy màn fanservice khác, như đè bạn kia ra xé áo, sờ mó chẳng hạn? (xịt máu)

      Với cho mềnh xin mô tả anh vô sỉ kia có biệt danh gì? số đo ba vòng thế lào để tiện phân biệt. và cái anh may mắn được tỏ tình kia nữa, đẹp hay xấu? uke hay sê mê? (máu fangirl sôi sục)
      À, thằng cha mặt dày ngồ cạnh ta tên NGUYỄN MINH TIẾN vâng, và ảnh tự sướng với cái biệt danh: TIẾN TINH TẾ (thực chất nguyên bị bọn nó hô TỈNH TÒ TE =.,=) số đo ba vòng thì... Ờ. Ai biết được, ng ta ko có nhìn tận mắt. QAQ, nói chung là rất cao, cũng coi như tiểu soái, tội mỗi cái mặt có tàn nhang T_T. Còn thằng còn lại là NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN, biệt danh tự đặt là :CÔNG TỬ NGUYỄN ĐÌNH (tò mò vô face ấn phát ra link thằng cha đó liền) nhưng bị bọn nó đặt cái biệt danh... Đàn ông cái. Nguyên nhân cũn chẳng sâu sa chi. Tại thằng chả đó đeo bông tai nè, rất suất (nếu như ko có trứng cá cành suất), và... Rất thích giả gái. Chưa nghe thằng chả đó giả giọng gái thì thôi, chứ thằng này mà giả thì đúng là... Cười vỡ bụng. Nhất là cái kiểu đi vung tay vung chân của chả ấy điêu dõ cụ! Ngồi với thằng này dù là học sinh ngoan cũng bị nó làm cho éo nghe giảng đc (vì chết cười). Theo ta nghiên cứu tỉ mỉ thì Tiến tt là thụ :3 còn thằng đàn ông cái kia thì là Công(vãi..). Hai thằng ngồi trong giờ ôm vai bá cổ, mùi JQ nồng nặc. Hại bạn hủ với ta cười như con điên trong giờ suốt còn về vấn đề cho thằng cha đó lọt hố và tạo gian tình thì đợi hôm nào hắn ta đòi đổi chỗ, tranh thủ chiếm chút tiện nghi *cười gian*.
      Tức hộc máu là ở chỗ: cách đây vài hôm, ta có đem quyển Hoang Nghênh đến nha trạch nam đến lớp (mới mua nên phởn đem khoe với đồng bào), thằng cha Tiến hóng hớt lấy ra nghịch. Ta nhìn lãi giở, ngứa mắt bảo: "truyện gay đấy, đừng có động vào của bố". Thằng cha nge xong gấp mợ nó lại, hộc ra một câu toàn mùi thối: "mày đọc ko thấy ghê à?" TND! Tuyệt tình vừa thôi! Thằng cha này làm tổn thuơng trái tim "thùy khít" của ta ~ hợ hợ ta chết với thằng này luôn quá, đắng lòng~
      (P-s nhỏ: mừn bị bọn nó đặt cho hai cái biệt danh, một là MÌ (ko phổ biến lắm) hai là ĐÀN BÀ ĐỰC.(vì sai chắc mình không cần phải nói ) thậm chí cô chủ nhiệm cò bảo ta sao giống con trai thế.. Vãi... Tổn thuơng em nó rồi cô ơi~~)
      Nói đến JQ, ta thấy một cặp càng có JQ hơn. Đó là cặp : BÙI NGỌC LÂM X TRẦN MINH HIẾU hai thằng này là hai thằng đựp zai nhất khối ta đó >///< (khối khác thì ko biết vì ko gặp nhiều) có một lần ta cầm điện thoại chụp ản chúng nó ôm ấp nhau (3p), tính đăng face tạo gian tình, ai ngờ hai chúng nó biết được (tại một thằng chó má nó mách lẻo) rợt nhau một chận quanh trường. Bị cướp máy, xóa ảnh không nói, còn tổn thất cái kính cận mới toanh của ta ~ đắng~ tiền mất tật mang. Dạo này đang hóng JQ, mà mùa đông chúng nó toàn chốn đi đá bóng hết vào giờ ra chơi, chẳng thâyd bóng đứa nào. Mong mà ko thấy. Cầu JQ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Chủ đề nhảm kỳ này: Hun thật hun giả




      Rất nhiều bạn cũng như mềnh cứ xoắn quẩy khi đã lỡ yêu couple trong fim, rốt cuộc hai anh hun thật hay giả đây? Vấn đề này rất khó để tìm hiểu, vì trong giới quay phim chia hai đường chính là hun kỹ thuật số và hun thật. Hun kỹ thuật số thì có đủ kiểu, từ lấy nguyên tay hay mặt che mất khung hình, đến đặt một ngón tay lên môi bạn diễn rồi dí sát vào nhau, nhìn từ xa trông y như hun thật và đủ thứ hầm bà lằng khác.

      Khốn khổ cho đời fangirl, khi đã cuồng rồi thì chỉ ước mong hai anh fim giả tình thật, tất nhiên không muốn cảnh kiss, bedscene chỉ là giả. Nhưng rồi lại rối rắm nhỡ hai anh vì ‘thẳng’ quá nên không chấp nhận vì vậy hun giả cho có thì sao?

      Vò đầu bứt tóc.

      Dạo gần đây luyện một phim tình củm ngôn tình, trong đó có tình tiết bạn nữ bị quấy rối nên đè nữ chính ra hun để đóng giả làm đồng tính nữ. Và một anh nam lỡ hun nhầm nam chính (trong 2s) vì khi hun nữ chính ảnh lỡ dại nhắm mắt. Đó là trong phim Down with love do Ngôn Thừa Húc, Ella đóng. Mình coi trên Youtube, có vietsub, hai anh chị đều là diễn viên gạo cội và khá hài nên mình mới xem, và công nhận fim dễ thương. Nhưng kịch bản não tàn quá, xoắn quá nên coi đến tập 9 là mình drop (16 tập hết phim).

      Trở lại vấn đề, cảnh kiss trong fim Down with love, nhất là khi coi mấy tập hậu trường ta sẽ thấy rõ sự rối rắm của ‘thẳng’.

      Cảnh kiss nam . . . chị Ella bảo cảnh này đáng ra không có đâu, nhưng anh Húc kêu đạo diễn thêm vào, điều này hại thảm anh nam phụ. Tự hỏi anh Húc có ý gì khi sáng kiến cho màn này vào? Trả thù nam phụ hành nam chính trong fim? Hay . . .

      Anh nam phụ vai diễn đeo mắt kính, đẹp trai tốt bụng nhưng khá hiểm, biết nam nữ chính iu nhau nhưng chẳng những không vun vén cho họ tỏ tình, còn cố ý chế tạo hiểu lầm, hay cua luôn nữ chính. Báo hại nam chính khi hiểu lòng mình (lúc trước thích nữ chính nhưng hiểu lầm cô khoái con gái nên không dám tỉnh tò) đến thổ lộ thì đã muộn màng. Thật ra nữ chính còn thích nam chính lắm, chưa chịu iu nam phụ nhưng cũng không từ chối thẳng. Cô nhận đóng giả người iu để lừa ba mẹ nam phụ do anh này năn nỉ cô, phần vì tức mình nam chính và bạn gái quay về với nhau. Nữ phụ đáng thương, hai người yêu nhau 7 năm, cô là diễn viên nên chung đụng ít, xa cách nhiều. Lúc đầu nam chính cầu hôn nhưng cô lỡ dại bảo mình chia tay nhau đi. Sau đó cô hối hận đòi quay về với nam chính, tiếc rằng lúc này ảnh đã mê nữ chính tom boy đắm đuối. Lý do nam phụ xoắn quậy cặp nam nữ chính là vì ảnh iu nữ phụ, iu trước khi cô gặp nam chính (hơn 7 năm), không đành lòng thấy cô đau khổ vì nam chính nên anh quyết định cướp nữ chính, thế là nam chính sẽ lại về với nữ phụ thôi. (móe, xoắn đau não, bởi vậy mềnh bỏ fim)

      Lại nói cảnh kiss nam, đây là khúc giữa đường, nam phụ hun gò má nữ chính Ella trước, sau đó nhắm mắt tính hun môi. Lúc này anh Húc nhào ra, tay to chụp mặt chị Ella đẩy ra, thế là nam phụ hun cái chóc. Cảnh này có nhiều góc quay nha. Trong quảng cáo đầu mỗi tập nó lướt qua vài giây thôi, vì màn ảnh ngay chính diện nên mềnh cứ tưởng đâu là nam phụ hun khóe môi anh Húc. Sau coi cảnh hậu trường mới thấy. Lúc hun, anh Húc chủ động quay mặt qua đối diện anh nam phụ luôn, nên chắc chắn là . . . môi chạm môi rồi. Cơ mà sự khác biệt này quá kỳ lạ. Vị trí đứng là Ella, nam phụ đứng đối diện nhau. Anh húc nhào ra đứng kế Ella, ba người thành hình chữ U, cho nên nói nam phụ hun khóe môi anh Húc thì còn được. Tình nghi cảnh hun khóe môi đầu nhạc fim là phiên bản hoàn mỹ sau mấy lần ‘hun nháp’.

      Khi được hỏi cảm giác hun thế nào? Nam phụ bảo . . . gớm quá hà, với lại đây là nụ hun đầu của tui với đàn ông TT~~TT

      Thiệt ra anh nam phụ cũng đẹp chai lắm, anh Húc thiệt là có phúc nha >/////<

      Nói đến thì mềnh rất mê Ngôn Thừa Húc (nổi đình đám từ fim Vườn Sao Băng), ảnh rất đẹp chai kiểu cute, anh cười rất là đáng yêu luôn, hành động cũng trẻ con ngây thơ nữa. Mỗi tội anh đóng fim ngôn tình bộ nào cũng kịch bản não tàn không vậy? Vườn Sao Băng (chuyển thể từ Hana Yori Dango – Con nhà giàu) giờ là Down with love. Nhưng từ sau cảnh kiss nam này, sau đó mềnh lùng xem mấy vid đam mỹ Lửa bóng rổ (ghép các cảnh sặc mùi gian tình lại thành một fim ngắn hoàn chỉnh) thì chời ơi, mềnh trết. Anh Húc và bạn nam chính trong Lửa Bóng Rổ thiệt là xứng đôi nha, gian tình đầy rẫy. Bạn nam chính vai Nguyên Đại Ưng y chang một cường thụ, mạnh mẽ mà ngốc nghếch, hết mình vì anh Húc. Anh Húc vai Đông Phương Tường thì công tử đẹp trai lạnh lùng (nhưng vẫn cute). Khụ, không la đà nói về bộ này nữa, nếu muốn xem thì qua youtube gõ ‘đam mỹ lửa bóng rổ’ là ra. Nhất là cái bộ có 6 part ấy, tuy sub lúc có lúc không, dùng màu chữ khá đau mắt nhưng được cái gian tình nồng nặc dài tập. Nhưng nếu là vid để đời thì nên chọn vid mini movie ver Đam, đẹp, rõ, mặc dù hơi ngắn.

      Tóm lại anh Húc, em cảm thấy ấy ‘hơi bị có vấn đề’ đó. Nhớ lúc coi vid F4 mở nhạc hội chúc Tết năm 2013, mừng bốn anh đoàn tụ. Trong phần tâm sự các thành viên với nhau. Chị MC thúc bảo anh Húc và anh B ôm nhau đi, thế là hai người ôm. Chị MC lại rú lên: hun đi hun đi! Anh B chạy trốn ngay, lúc quay cận cảnh mặt anh Húc lúc đó, chậc chậc, khát khao không thành. Mềnh mơ sẽ có ngày thấy ảnh đóng fim gian tình với anh nào, như bộ Lửa bóng rổ. Ai ya, lại lên cơn rồi *che mặt*

      Khụ, quay về chủ đề. Cảnh kiss nữ, do nữ phụ không muốn nhận lời tỏ tình của anh chàng đeo bám, phang một câu tui thích nữ. Anh ta không tin, vì vậy chị Ella bi kịch. Nữ phụ kéo Ella qua hôn rất lâu, quằn quại quắn quéo, nói chung là nóng. Tuy nhiên người hai bạn nữ quắn thôi chứ đầu thì giữ nguyên như tượng, môi dán môi đúng nghĩa, không nhúc nhích cái nào luôn. Từ nụ hôn đó có thể thấy rõ họ miễn cưỡng làm cho đúng bổn phận thôi, môi dán môi và thậm chí không nhúc nhích thêm một li nào.

      Từ hai cảnh kiss này, ta thấy được các bạn ‘thẳng’ không hào hứng gì khi hôn người cùng giới, vì chuyên nghiệp họ có thể chấp nhận nhưng không hơn.

      Một cảnh kiss nghệ thuật khác là trong Ai No Kotodama. Mặc dù mình rất rất thích fim này, ngọt ngào, sâu lắng, giữa hai diễn viên kết nối rất tốt, không không thấy gượng gạo, kết nối như lover thật sự (đề nghị bạn tìm xem đi, siêu phẩm đó!)

      Nhưng phải công nhận vẫn chưa đủ đô, còn trong tầm ‘đóng fim thôi’. Khi hai anh hôn nhau, mặc dù có mút mỏ nhưng . . . đó chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nó không chứa sắc tình, không có sự nồng nàn ‘tình yêu đích thật’. Tóm lại đó vẫn ‘chỉ là fim’.

      Hay nhiều fim nước ngoài khác, người ngoại quốc họ đóng fim rất bạo, hun hít giường chiếu quất tuốt. Họ hôn như muốn ăn đối phương, nhưng mà, vẫn không được, cảm xúc đó vẫn ‘chỉ là fim’, không phải tình yêu đích thật. Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nhưng một nụ hôn cũng nói lên rất nhiều điều mà không cần ngôn ngữ. Không phải cứ hôn nồng nàn, nước miếng này nọ thì người xem sẽ cảm nhận được hai người thật sự yêu nhau. Đã không có tình cảm thì có cố làm gì đi nữa tất cả ‘chỉ là fim’.

      Tiêu biểu nụ hôn thật sự đó là Takumi – kun series từ tập 2 đến 5. Nhìn nụ hôn của họ là biết ngay họ dốc hết tình cảm vào đó, nụ hôn nhẹ nhàng hay kịch liệt đều chất chứa tình cảm. Và nếu để ý kỹ thì có vài cảnh hun lưỡi nữa, quan sát sự chuyển động của quai hàm là biết ngay. Cái này không ai ép nhé, rõ ràng hai anh muốn hun lưỡi nên cố ý làm thế >/////<

      Hay như fim mình mới xem Like Love – Tựa như tình yêu của TQ. Nguyên dàn làm phim đến diễn viên đều còn rất trẻ tuổi, còn là học sinh thôi, tất nhiên họ diễn khá cứng. Nhưng mà, khi đến cảnh hôn, những nụ hôn đó tỏ rõ ‘thật lòng’.

      Takumi tập 2 đến 5, Like Love, cả hai có một điểm chung là diễn viên khi diễn thì khá cứng (phần lớn vấn đề nằm ở bạn uke), nhưng cảnh hôn, bedscene thì lại đạt chuẩn không cần bàn cãi gì nữa )))))))))

      Về Takumi, đề nghị bạn xem making fim 2 đến 5 trước khi xem fim chính thức. Bởi vì ban đầu uke diễn cứng thật sự do đó là vai đầu tiên của bạn ấy, trước đó mới diễn nhạc kịch sân khấu thôi, bạn í lại mới có 16 tuổi hà. Cho nên phải xem making, thấy bạn ấy cute, moeee hú hồn cỡ nào thì xem phim mới hứng lên được. Sang tập 4 rồi thì uke đã lớn lên thành mỹ nhân, diễn hay hơn. Making các tập đều được sub, vào youtube gõ từ khóa making takumi là ra.




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Ngay hom nay, tuy tậm trạng tốt đẹp có bị phá hư một tí. Nhưng không ảnh hưởng đến mừn tán phét:
      Hóng hóng hóng~~~ >///<
      Như mọi hôm, ngày hôm nay mọi truyện thú vị lại tới bên mừn. Và chuyện này tới nói ra rất là,.... Tà ác.
      Trước khi nói về vấn đề này, xin thay mặt chủ tịch nước, 7 tỉ người (7 tỉ này là n' Việt hay tính cả THẾ GIỚI thì em khổng nhớ ) và các đồng bào theo đường lối cách mạng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANH VINH MUÔN NĂM! (P/s: và chân thành gưi lời riêng đến cậu họ của cháu người phục vụ với Đảng hơn 10 năm nay).
      VÂNG, nàm chào hỏi đã xong, và có ai nghĩ gì cũng đừng ném đá mừn.
      Sáng hôm nay, lớp mừn có 2 tiết văn. Vì chuẩn bị cho kì thi địa sờ ngục- Giữa kì II. Cô chủ nhiệm (dạy văn) đã cho bọn mình phân tích bài thơ của Bác Hồ kính yêu vô vàn vĩ đại của chúng ta :VỌNG NGUYỆT (aka Ngắm Trăng).
      Truyện kể "chêm" cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là vào lúc cô giáo phân tích bài văn, mọi người ngồi chép bài rất nghiêm cẩn, vâng, em thì tay trên bàn vừa chép bài, tay dưới bàn lén lút cầm ống hút uống nước coca em vừa mua lúc trc. Ha ha~ \((^o^))/ và truyện cũng chẳng có gì, em vẫn ngồi chép bài, và vẫn chăm chỉ uống nước của mừn. Cho tới khi cô giáo "hoa mĩ" phát biểu một câu (nguyên văn 100% đây, em đã chép nó vô vở):
      (phần ngăn cách đặc biệt!)[không khuyến kích đọc]
      vâng, em có cảm giác ý tưởng lớn gặp nhau. Quên hết buồn phiền và tự YY về tràng cảnh tội lỗi kia.
      Kính xin chúa thứ lỗi vì những tội con đã gây ra (mặc dù con không thuộc Kito Giáo). Amen!!
      ***
      Vừa vài phút trước mình có 100 mẹ vừa cho ~ bay~ và mình rất vui khi biết mình sắp sửa mua đc đam mỹ mới rồi ~
      Sửa lần cuối bởi Myloved; 10-02-2015 lúc 16:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tháng 4 năm 2012.
      Lúc đó học lớp 5 và rất thích bộ KHR, đi tìm manga để đọc. Không hiểu sao lại thấy cái link vns của fic Little Tsuna and Giotto. Tò mò và click vào để đọc thử. Vì fic đó chỉ tung hint nhẹ thôi nên cũng chẳng có cảm giác gì ngoài việc thấy nó hay. Thế là lần theo từ khóa "Vnsharing" và "Fanfic" để tìm đọc. Sau đó thì gặp fic Meeting the 10th Vongola Generation. Sau khi đọc xong lại càng thích và lại cật lực đi tìm sau đấy thì gặp 1 fic dịch của Phieubong1412 rồi lại cắm đầu vào đọc, sau khi đọc thì lần đầu tiên rơi nước mắt vì cốt truyện buồn ghê gớm, từ đấy cuồng SA và đăng ký làm Member của Vns. Sau đấy thì em thành Fan mẹ ghẻ, suốt ngày tìm fic angst, sad và BE. Sau đấy bắt đầu đọc fic M và đầu óc đen tối từ đó. Sau đấy đã viết một fanfic và bị chê rất thê thảm, rồi em nhận ra mình không có khả năng viết fic. Bắt đầu đi cmt fic và bắt lỗi, lên được Pawn.
      Tháng 11 năm 2014
      Sáng hôm 3/11 định vào Vns, nhưng chỉ thấy cái thông báo "Webpage not available". Em cuống cuồng vào Facebook xem thử thì mới biết Vns sập, cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Những người giúp đỡ, trò chuyện bỗng dưng biến mất, buồn lắm, rất buồn.
      Sau đấy không lâu em nhận được tin Vns mở lại, em cuống cuồng đăng ký làm Member, nhưng hoạt động không tích cực như trước. Em đã tìm những nơi quen thuộc với mình là Namimori's Sky và 18 FC, nhưng 2 nơi đó không còn nữa. Em thử viết một sad fic, và ngạc nhiên là đã có những cmt tích cực. Và từ đấy thì em chuyên tâm vào sad fic hơn là Humor. Em chỉ viết fic và bình luận lặt vặt, tinh thần ngày đấy không còn nữa, nhưng em sẽ đóng góp những gì có thể cho Vns, và em sẽ không phải hối hận nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Cảm thấy đầu thai kiếp khác mình trở nên háo sắc, gặp ai cũng muốn ôm một cái, sờ sờ. Mình bị gì vậy nè? Nhất là khi thấy mấy mem mới non tươi mơn mởn, rất muốn cọ cọ nha

      Có lẽ điều may mắn duy nhất là cái tính u-kê bẩm sinh chưa đổi, vẫn chỉ muốn ăn cơm trắng chờ người nuôi thôi

      ước mơ kiếp này của mình là thành lập hậu cung trai đợp! *siết tay* >////<

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Đống SA em tốn côg gây dựng, bao nhiêu tiền của, sắp tiêu tán rầu vì kết quả học không tốt nên bố dọa sẽ đốt hết manga
      Có ai cho em một lời khuyên không, em cảm thấy bất lực quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Trích dẫn Gửi bởi yukohime Xem bài viết
      Đống SA em tốn côg gây dựng, bao nhiêu tiền của, sắp tiêu tán rầu vì kết quả học không tốt nên bố dọa sẽ đốt hết manga
      Có ai cho em một lời khuyên không, em cảm thấy bất lực quá
      @yukohime: thì hứa với pama lần sau con thi lấy điểm tối đa chứ sao giờ

      ai trong đời không một lần bị pa/ma dọa đốt manga? mỗi người đều phải trải qua chặng đường như vậy đó em *vỗ vai*
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      @Tinhvặn: em đã hứa nhưng bố ứ thèm nghe bố bảo "tao không quan tâm, mày muốn làm gì thì làm hiện giờ đống manga đang được em di cư dần dần
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.