oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 14 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11

      Ngày 20 năm nhất tại Sòng bài Final Destination




      _Chào quý cô hôm nào, tôi đã tới rồi đây.

      Eiri đang ngồi thưởng rượu sau những ngày tháng căng thẳng vì lũ tướng lẫn việc do thám biên giới với Midori, một kẻ lạ mặt xuất hiện. Cô đã từng gặp hắn sao? Câu hỏi lớn là tại soa hắn lại cả gan chạm vào cô khi chưa được cho phép thế này. Cô là chiến binh, không phải dân quý tộc để chịu đựng cái màn chào hỏi rườm rà vớ vẩn này. Ngay lúc hắn buông tay cô ra, Eiri lấy khăn đổ rượu lên đó rồi chà chà tay thật sạch, cô không muốn bị dính tí nước miếng nào trên đây và cũng không ưa mấy kẻ ra dáng quý tộc.

      _Ngươi là thằng nào vậy? Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ?

      Hắn nên thấy may đi, cô chưa tát vỡ mặt hắn là ngon lắm rồi.

      Nhân vật



      Tương Tác:




      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate

    2. #12

      Sòng bài ngày thi đấu|sáng 20/1 năm thứ nhất



      _Ngươi là thằng nào vậy? Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ?

      Hả? Không ngờ bà chủ sòng bài lừng danh này lại có trí nhớ vô cùng tệ hại. Hắn đẹp trai thế này có hàng tá gái theo thì tại sao lại không nhớ mặt được cơ chứ? Viper cau mày, vuốt trán, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây, hắn không lý nào lại bị đối xử như người lạ thế được.

      _Nhưng chúng ta đã gặp nhau tại lâu đài Midori mà, cùng với quý cô tóc xanh ấy. Lúc đó cô đã suýt tát tôi còn gì. Hai người cũng cãi nhau mà, rồi còn rượt đuổi nahu nữa chứ.?



      @xxBlackxx

    3. #13

      Ngày 20 năm nhất tại Sòng bài Final Destination



      _Nhưng chúng ta đã gặp nhau tại lâu đài Midori mà, cùng với quý cô tóc xanh ấy. Lúc đó cô đã suýt tát tôi còn gì. Hai người cũng cãi nhau mà, rồi còn rượt đuổi nhau nữa chứ.?

      _Ta với Midori lúc nào chả cãi nhau, còn rượt đuổi thì chưa chắc. Mà nói chung là ta chưa từng gặp ngươi. Còn việc ăn tát thì rõ ràng là ngươi suýt bị ta cho một phát đau vào mặt vì dám sờ tay ta rồi đấy.

      Eiri kêu một ly rượu mạnh rót thật đầy rồi hất thẳng vào mặt tên lạ mặt vì dám tỏ ra sỗ sàng với cô. Gì cũng được nhưng đừng hòng chạm vào người cô dù chỉ là một cái móng tay. Thậm chí khi đã bị một đống rượu đổ vào người, hắn cũng bị Eiri ném vào mặt một cái nhìn khó chịu và một cục lửa tuy nhỏ nhưng khi kết hợp với rượu thì... cháy lên đi, cháy rụi luôn đi.

      Nhân vật



      Tương Tác:




      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 04-10-2015 lúc 16:27.

    4. #14

      Sòng bài ngày thi đấu|sáng 20/1 năm thứ nhất



      Như một gáo nước lạnh vào người cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Viper ướt hết cả người. Hắn vuốt mặt, không ngờ lại có ngày hắn bị đối xử tệ bạc thế này. Hắn nhớ lại cái lần đó, bà chủ Eiri này đã cực kỳ tỏ ra khó chịu mà không ngờ rằng bả còn có thể khó chịu hơn. Không chỉ bị dội ngay một ly rượu mà giờ cả người hắn đang bốc cháy. Eiri vừa cho hắn ăn lửa, và...

      _Cháy, cháy! I'm on fire.

      Viper nhảy dựng lên khi thấy toàn thân đang cháy rực hết cả lên, hắn làm loạn cả cái quán và nhanh chóng bị tống ra ngoài. Trước khi bị đá đít, hắn sực nhớ đến trận đánh đêm nay, nhưng trước tiên phải làm nguội đầu đã.



      @xxBlackxx

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.