oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] Sòng bài Final Destination



      Nằm ở không xa pháo đài Energia hùng vĩ, xung quanh được bao phủ bởi một rừng cây dày đặc, lấp ló một căn nhà hoang trông có vẻ rất là tồi tàn, cũ nát, nhưng thực ra đó chính làSòng bài Final Destination, nơi mua bán, trao đổi thông tin, vui chơi, giải trí của Undertown,có thể gọi là "thiên đường trên trần thế."
       


      Đây là nơi mà các con bạc chơi cho đến chết, tất cả các loại cờ bạc nào ở đây đều cũng có, và đặc biệt là nơi này không có sử dụng các thủ thuật chơi ăn gian, chơi khăm như những sòng bài khác hay làm, thắng thua là do số phận.
       


      Nơi mua bán, trao đổi thông tin, các loại vũ khí, hàng cầm, hàng hiếm, các món đồ ăn cắp được trên Armonia, và là nơi ăn nhậu của những người thắng bạc.
       


      Nơi ngắm nhìn các vũ nữ nóng bỏng nhảy thoát y, múa cột. Trong sòng bài, đây là nơi trả lương cao ngất ngưởng cho các vũ nữ ở đây đấy, nên có rất nhiều người tự nguyện tìm đến xin làm, tiêu chuẩn lựa chọn dành riêng cho các vũ nữ rất là khắt khe đó nha, phải qua 5 vòng tuyển chọn mới được vào làm đấy, và tất nhiên là nếu muốn qua đêm với một trong số họ, thì..chỉ có các sếp sòng, đại gia có tiếng ở "Undertown"mới mời nổi họ thôi. Có thể mua rượu ở quầy bar để vào đây vừa nhậu vừa ngắm nhìn các vũ điệu nóng bỏng.
       


      Hành lang dẫn đến các phòng nghỉ dành cho khách.
       



      Nơi tuyệt vời dành cho các thành phần đến sòng bài nghỉ ngơi và chôn chân tại đây, có thể là vĩnh viễn....
       




    2. #2

      Ngày 10 năm nhất tại Sòng bài Final Destination




      Eiri sau khi trở về cái sòng bài yêu dấu của mình, cô bắt đầu cho người sửa sang lại mọi thứ, từ những khu vực ít người quan tâm nhất đến những chỗ không liên quan đến cô. Eiri nhìn một hồi, tuyệt, đến giờ mở cửa rồi. Cô nhảy lên một cái bài poker, ngồi chễm chệ trên đó trong khi những kẻ đã nhận được thư mời đang đổ xô đứng ngoài kia.

      _Đến lúc rồi.

      Cánh cửa mở ra, dòng người xô nhau đi vào, cả những kẻ ăn không ngồi rồi lẫn những nhân vật mới đến lần đầu cùng nhau bước vào, tập trung lại đối diện với Eiri. Tất cả đều chóng ngợp trước những gì đang có ở đây, trái ngược hẳn với khung cảnh vô cùng tẻ nhạt ảm đạm bên ngoài.

      _Sao hả, người mới? Nhìn vậy đủ rồi đấy, lý do ta triệu tập cả đám tới đây để nói vài thứ thôi, trước khi tụi bây tranh giành đánh nhau loạn xạ trong này. Thế này, bắt đầu từ mai ta sẽ tổ chức trò chơi vương quyền cho tụi Undertown bọn bây. Nói sao nhỉ, cái luật chết dẫm ở đây là dân Undertown không được phép mở nhà riêng, thật nhảm nhí. Và luật đặt ra làm gì, để phá. Vậy thì phá mịa nó cái luật đi. Những đứa tham gia trò chơi này nếu thắng sẽ được quyền mở nhà mở quán, thua thì được quyền qua nhà thắng thắng đánh nhau trả thù tuỳ tụi bây. Vậy thôi, muốn chơi ư? Đăng ký tại đây nha mấy đứa. Hoặc là lui tới đây thường xuyên đẻ nói chuyện bí mật về vụ này với ta hoặc có thể phắn qua chỗ thằng Felix đặt chỗ. Thấy sao? Và cuối cùng.....

      Eiri nhìn đám người không phải con người kia đang lăm le những biểu cảm khuôn mặt khác nhau mà hình như đa số chỉ muốn gây lộn hoặc mất kiên nhẫn muốn biết trò chơi gì, cô nhảy xuống, đi vào sâu bên trong của sòng bài.

      _.....Chào mừng đến với Undertown, và nên nhớ nó đã từng được gọi là Atlantis đấy nhá. Còn câu hỏi về trò chơi gì á, từ từ rồi ta sẽ thông báo sau, chơi bài trước đã.


      Nhân vật



      Tương Tác:
      mọi player có char thuộc Undertown và Warrior




      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate


    3. Nhân vật:
      Matt
      Tuơng tác:
      Eiri

      Mọi người trong quán

      _________________________________________________
      Thời gian: ????
      Địa điểm: Sòng bài Final Destination


      Có lẽ chọn phòng cho bản thân không khó. Mà cái chính là phải giữ phòng như thế nào. Dù sao, nơi đây cũng khá loạn. Người với người gần như là hoàn toàn tự do. Không có luật lệ gì ở đây cả. Vậy nên muốn giữ được thứ gì vốn là của mình thì chỉ có cách đánh nhau là ổn nhất. Matt dù sao cũng có một lần ăn chơi quá đà và sa vào thế giới đen rồi. Mất việc như thế này khá là bình thường với anh. Mà nếu không như thế thì anh đã không chọn nơi này làm nơi đặt chân đầu tiên. Không luật lệ, không quản thúc, quá quen thuộc mà.

      Lấy phòng rất đơn giản, nghênh ngang đi vào phòng của một thằng nào đó rồi đạp nó ra thôi. Đứa nào hó hé muốn mở mồm thì chém nó, tầm chục phát là nó ngậm, không ngậm thì chém tiếp, chết cũng kệ, ai bảo nó ngu. Thấy không, đơn giản mà. Sau khi chiếm được phòng thì bắt đầu đi thăm quan. Bởi vì thứ nhất, anh sẽ sống ở đây khá lâu. Thứ hai, còn phải thăm dò tin tức, làm quen với mọi thứ. Thứ ba, ngứa tay cướp mấy thứ cũng tốt, cần dùng thì cướp, ai cản thì chém, chả phải sợ. Đảo quanh vòng thị trấn Vô Luật này anh đến một nơi tên là Sòng Bài Final Destination. Hình như mới mở cửa, hơn nữa, kha khá dân và mấy thằng có chút máu mặt cũng đi vào. Mà dù sao anh cũng tò mò, hơn nữa muốn vào xem có cái gì tốt thì cướp luôn cho nó tiện thể. Thế là anh bước vào.

      Vào trong, một khu ăn chơi lộng lẫy đập vào mắt anh. Có đủ mọi trò cờ bạc, từ black jack, poker cho đến roulette đầy đủ. Có chút ngạc nhiên khi nơi này khá trang hoàng mà lại ở trại cái thị trấn này. VÀ câu trả lời của anh ở ngay tại cô gái tóc đỏ với khuôn mặt khó gần trên một cái bài poker, ngồi chễm chệ trên đó.

      - Sao hả, người mới? Nhìn vậy đủ rồi đấy, lý do ta triệu tập cả đám tới đây để nói vài thứ thôi, trước khi tụi bây tranh giành đánh nhau loạn xạ trong này. Thế này, bắt đầu từ mai ta sẽ tổ chức trò chơi vương quyền cho tụi Undertown bọn bây. Nói sao nhỉ, cái luật chết dẫm ở đây là dân Undertown không được phép mở nhà riêng, thật nhảm nhí. Và luật đặt ra làm gì, để phá. Vậy thì phá mịa nó cái luật đi. Những đứa tham gia trò chơi này nếu thắng sẽ được quyền mở nhà mở quán, thua thì được quyền qua nhà thắng thắng đánh nhau trả thù tuỳ tụi bây. Vậy thôi, muốn chơi ư? Đăng ký tại đây nha mấy đứa. Hoặc là lui tới đây thường xuyên đẻ nói chuyện bí mật về vụ này với ta hoặc có thể phắn qua chỗ thằng Felix đặt chỗ. Thấy sao? Và cuối cùng.....

      Bà cô này cười nói

      - .....Chào mừng đến với Undertown, và nên nhớ nó đã từng được gọi là Atlantis đấy nhá. Còn câu hỏi về trò chơi gì á, từ từ rồi ta sẽ thông báo sau, chơi bài trước đã.

      Ồ, hóa ra là không được mở nhà hàng. Tưởng gì chứ việc đó anh không quan tâm. Kệ con beep mấy thằng muốn mở nhà hàng hay quán xá gì đê. Mệt người, quan tâm làm beep gì đến việc chả liên quan tới mình chứ. Giờ đánh bài hẵng rồi tính sau. Dù sao thua cũng vẫn có quyền được cướp cơ mà. Khá đơn giản nhỉ. Anh nhìn vào Cô gái kia vào nói:

      - Ta một suất. Muốn gì cũng chơi.



      P/s: lần đầu tiên viết về nhân vật trẻ con mợ nó trâu như thế này. Phiêu thật
      663w
      @xxBlackxx
      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 26-09-2015 lúc 21:48.

    4. #4

      Ngày 10 năm nhất tại Sòng bài Final Destination




      _Ta một suất. Muốn gì cũng chơi.

      Chỉ là một thằng nhãi tóc vàng thôi sao, vậy cũng được, miễn là có kẻ muốn đạp đổ mọi thứ luật lệ mà cái đám khỉ gió bên Energia đặt ra là được. Eiri quay người lại, đứng đối diện nó, nhìn soi mói. Để xem, cũng có khả năng đây nhưng không biết có đủ để sát hại một đám người không nhỉ? Cô gõ gõ ngón tro lên ngực nó để xem độ cứng của nó tới đâu.

      _Cậu muốn tham gia sao, được thôi, nhưng không phải lúc này. Về nhà luyện tập nhiều vô vì trò này tốn máu của cậu đấy. Tôi không nói đùa đâu. Với lại tôi sẽ tổ chức vào ngày khác, không phải ngay bây giờ. Nhưng trước đó, chơi với ta một ván không. Nếu thắng, tôi chấp nhận cho cậu chơi miễn phí mọi trò ở đây và được phép lên trên thành phố thoả thích mà không sợ bị xua đuổi.

      Eiri dẫn cậu ta đến một bài roulette, bảo với một tên vận vest tránh sang một bên để lại cho cô và cậu nhóc trẻ tuổi kia một ván riêng. Anh chàng mặc vest đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng né ra làm nhà cái cho vụ cá cược này. Đây là sòng bạc Hoàng gia mà, chuyện gì chả có thể.

      _Chắc cậu cũng biết chơi trò này rồi nhỉ, đặt cược đi. Ta nhường cậu trước đấy.



      Nhân vật



      Tương Tác:







    5. Nhân vật:
      Matt
      Tuơng tác:
      Eiri

      _________________________________________________
      Thời gian: ?????
      Địa điểm: Sòng bài Final Destination


      Cô gái kia chú ý tới Matt. Matt chả quan tâm đến cía luật kia bởi vì nó chả có liên quan qué gì tới anh. Mà nếu có anh cũng sẽ phá, cấm được không. Dù sao, nơi đây đối với anh là vô luật. Mạnh được yếu thua. Mà thua là mất. Thế nên, muốn cấm được anh phải mạnh hơn anh đã. Cô gái quay người lại, đứng đối diện anh, nhìn anh một cách soi mói. Rồi lại gõ gõ ngón tay lên ngực anh. Anh có chút khó chịu nheo mắt lại, dù sao cô ta cũng hình như khinh thường anh thì phải.

      - Cậu muốn tham gia sao, được thôi, nhưng không phải lúc này. Về nhà luyện tập nhiều vô vì trò này tốn máu của cậu đấy. Tôi không nói đùa đâu. Với lại tôi sẽ tổ chức vào ngày khác, không phải ngay bây giờ. Nhưng trước đó, chơi với ta một ván không. Nếu thắng, tôi chấp nhận cho cậu chơi miễn phí mọi trò ở đây và được phép lên trên thành phố thoả thích mà không sợ bị xua đuổi.

      Rồi cô ta đi về phía bàn roulette. Chỉ tay bảo một tên vận vest tránh sang một bên để lại cho cô và anh làm một ván riêng. Anh chàng mặc vest đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn đi ra. Có vẻ như cô ta là chủ của nơi này. Ca này khó ăn rồi đây.

      - Chắc cậu cũng biết chơi trò này rồi nhỉ, đặt cược đi. Ta nhường cậu trước đấy.

      Nhìn qua bàn roulette, đây là kiểu bàn cơ bản không có sô 00 như của Mĩ thế nên có 37 ô tính từ ô 0 cho đến ô thứ 36. Hơn nữa, bàn này khá xịn. Đầu tư khá đấy. Anh cười nói:

      - Tùy cô thôi. Tôi đặt cho đen.

      Đây là đặt cược ăn may, xác suất vào đen đỏ có 50 - 50 thôi. Nhưng nhiều lúc nó lại vào số 0 thì chịu. Xác suất khá hiếm, 2 phần trăm. Thế nên, với cách này tuy thắng nhỏ nhưng nhiều lần thắng nhỏ liên tục sẽ lớn hơn tổng số thua và sẽ không bị trường hợp thua đậm. Phương pháp này có thể nâng cao xác xuất thắng tiền của anh, với điều kiện là “dừng đúng lúc”, để chấm dứt thiệt hại. Phương pháp này ít khi thua nhưng dù sao vẫn có. Thế nên coi như lần này phải cầu may rồi.

      - Xong đến lượt cô.



      436w
      @xxBlackxx
      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 26-09-2015 lúc 22:13.

    6. #6

      Ngày 10 năm nhất tại Sòng bài Final Destination




      Đen sao, nếu vậy thì phải chơi lớn rồi, đây là nhà cô mà, có nên chọn ô đó không nhỉ? Lỡ như tên khỉ ho kia chơi đểu khiến mình thắng thì thằng nhóc này sẽ kiện sòng bài, nếu thằng kia chơi thật mà mình vẫn thắng thì sao nhỉ? Có nên để thua nó không, mà quên mất, Eiri Hoả Tước này chưa từng chịu thua bất cứ thằng nào mà.

      _Vậy sao? Vậy thì ta sẽ cược tất cả vào ô đỏ số 12. Dù sao thì ta cũng có thừa tiền mà, ăn hiếp một kẻ mới tới cũng là điều không nên. Hãy nhớ cái chiến thắng mà ta đã nói, thêm nữa, nếu ngươi thắng, ta sẽ thưởng cho ngươi theo một mức nào đấy mà ngươi có thể sống cả đời mà không cần bán thân kiếm sống. Nhưng nếu thua, trở thành nhân viên của sòng bài này nhưng vẫn được quyền tham gia cái trò chơi vương quyền ta sẽ tổ chức. Được chứ?

      Tay nhân viên kia nghe Eiri nói xong càng ngạc nhiên hơn nữa nhưng rồi nhận được ánh mắt của Eiri nên hắn không hề nhấn cái nút quái gở nào cũng như dùng cái hành động kỳ quái nào để xen vào con quay. Và mọi ánh mắt chờ đợi cái bàn xoay dừng lại, từng giây từng phút một. Quả bóng vẫn lăn nhưng dần dần chậm lại.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Nhân vật



      Tương Tác:







    7. Nhân vật:
      Matt
      Tuơng tác:
      Eiri

      _________________________________________________
      Thời gian: ????????
      Địa điểm: Sòng bài Final Destination


      - Vậy sao? Vậy thì ta sẽ cược tất cả vào ô đỏ số 12. Dù sao thì ta cũng có thừa tiền mà, ăn hiếp một kẻ mới tới cũng là điều không nên. Hãy nhớ cái chiến thắng mà ta đã nói, thêm nữa, nếu ngươi thắng, ta sẽ thưởng cho ngươi theo một mức nào đấy mà ngươi có thể sống cả đời mà không cần bán thân kiếm sống. Nhưng nếu thua, trở thành nhân viên của sòng bài này nhưng vẫn được quyền tham gia cái trò chơi vương quyền ta sẽ tổ chức. Được chứ?

      Matt nghe cô ta nói liền có chút hứng thú. Dù sao của cải là thứ mà không ai có thể ghét được. Hơn nữa, ăn sung mặc sướng mà méo cần làm việc. Cái này là không cần phải bàn, quá tốt rồi. Anh cười, mặc dù xác xuất là 50 -50 nhưng đây là sân nhà của cô ta. Biết đâu cô ta giở trò thì sao. Khó mà tin được. Hơn nữa, sự tự tin kia không tự dưng mà có được. Nếu mà không có trick ở sòng bài thì Matt ta thề beep làm người nữa. Thế nên giờ xác xuất sẽ giảm xuống còn thấp con beep nó nhất. 80 - 20 ư, không phải là 90 - 10 chứ. Biết sao được nhất là cái trò này, chơi bẩn kiểu gì cũng khó mà phát hiện được. Haizz, có vẻ lần này làm ăn lỗ vốn rồi.

      Quả bóng bắt đầu được tung ra. Nó lăn tròn mấy vòng quanh con quay rồi chầm chậm lại. Mặc dù biết con mọe nó trước là thua nhưng dù sao dánh bạc vẫn luôn là đánh bạc. Sự phấn khích là lòng chờ mong số phận vào tay mình luôn luôn hiện hữu. Con người mà lại, đến con vật còn biết mình muốn gì huống chi là con người. Thế nên giờ này anh đang chờ mong rằng quả bóng trắng kia sẽ cho anh nắm trong tay số phận mình.

      Quả bóng trắng nó chậm dần lại. Dừng một chút khiến cho tim anh có chút nhảy lên một cái nhưng ngay lập tức lại bị đập bẹp dí xuống đất. Cái đậu má nó, rơi ngược vào ô 12 mới chó chứ. Lần này là thua rồi. Anh gãi đầu tức tối, thua kiểu chó chết thế này mới tức. Hừ, trước vốn tự do giờ thì lại dước họa vào thân, có được cái việc làm này. Nhân viên sòng bài ở cái nơi khỉ ho này thì mệt con mợ nó nhất rồi. Chậc, thây kệ, có lẽ nên trốn, dù sao anh cũng không thích làm việc cho lắm, đánh nhau thì được chứ làm việc. Thôi anh xin kiếu.

      - Đệch, cô thắng rồi. Tôi thua. Hừ, chán. Nói trước làm nhân viên ở đây là tôi sẽ không làm, còn việc tham gia cái gì gì đó ý. Tôi sẽ tham gia. Ok? Cô thấy thế nào?

      Matt thua khá tức tối nhưng anh vẫn không để lộ vẻ cay cú của mình. Dù sao đây cũng là sân nhà của cô ta, cô ta có thể dùng thủ thuật điều khiển bóng mà. Anh luôn nghĩ như thế nhưng thế thì sao, anh cũng có chứng minh được đâu. Tiền không nhiều mà quyền thì ít. Chả làm gì được. Đành phải cò kè mặc cả thôi.



      582w
      @xxBlackxx
      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 26-09-2015 lúc 22:13.

    8. #8

      Ngày 10 năm nhất tại Sòng bài Final Destination




      _Đệch, cô thắng rồi. Tôi thua. Hừ, chán. Nói trước làm nhân viên ở đây là tôi sẽ không làm, còn việc tham gia cái gì gì đó ý. Tôi sẽ tham gia. Ok? Cô thấy thế nào?

      _Cậu không làm thì tôi sẽ bắt cậu phải làm, đây là cái giá cho việc cá cược với tôi. Nhưng nếu cậu tham gia và giành chiến thắng, đó sẽ là chuyện khác.

      Eiri đứng dậy, tiến tới tên nhân viên đang đổ mồ hôi hột kia, tát thật mạnh vào mặt hắn rồi bước tới chỗ tên tóc vàng đang tức tối. Trên vai cô lúc này là một con phượng hoàng đỏ lửa, nó khác vào người tên tóc vàng làm cháy một phần vai của cậu ta. Trên vệt cháy là một ký hiệu biểu tượng con phượng hoàng lửa, lá cờ của United Fortress. Ký hiệu này in lằn trên vai nó và không làm cách nào biến mất được. Con phượng hoàng xoang nhiệm vụ lập tức biến mất cũng bất ngờ như lúc nó xuất hiện.

      _Ta đánh giá cao sự dũng cảm của cậu khi dám đối đầu với ta. Hy vọng sự dũng cảm đó có ích, vì nếu cậu tham gia mà không chiến thắng thì dấu ấn đó sẽ chứng tỏ cậu vĩnh viễn là nhân viên của cái sòng bài này. Nếu cậu thắng, cậu sẽ không phải đeo nó nữa và tự do làm mọi thứ cậu muốn trừ việc lảng vảng mấy nơi bị cấm cửa ra.

      Nói xong, Eiri bỏ đi, cậu nhóc đó thật thú vị, cô mong chờ sẽ có gì đó đặc biệt từ cậu nhóc này, miễn đừng quá vô dụng để thua ngay vòng đầu là được.

      Heart Rank 1 với Eiri

      Nhân vật



      Tương Tác:





      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 12-09-2015 lúc 20:54.


    9. Nhân vật:
      Matt
      Tuơng tác:
      Eiri

      _________________________________________________
      Thời gian: ???????
      Địa điểm: Sòng bài Final Destination


      - Cậu không làm thì tôi sẽ bắt cậu phải làm, đây là cái giá cho việc cá cược với tôi.

      Vâng, cô ta khá là bá đạo rồi đấy. Matt cảm thấy anh nên bùng việc này thì hơn.

      ....Nhưng nếu cậu tham gia và giành chiến thắng, đó sẽ là chuyện khác.

      Ồ, cho cả đường lùi cơ à? Cáo già mà. Anh cảm thấy cô gái ở trước mặt bắt đầu nguy hiểm dần.

      Cô ta đứng dậy, tiến tới tên nhân viên đang đổ mồ hôi hột kia. Chính xác thì hắn ta vừa nãy đã làm gì đó khiến quả bóng lăn một cách rất "lạ đời". Bây giờ không biết hắn sẽ bị sao đây? Mà cô ta thắng chứ có phải cô ta thua đâu, có lẽ hắn ta sẽ được thưởng lớn ấy chứ. Chỉ là bất ngờ thay, cô nàng tóc vàng "thưởng" ngay cho hắn ta một cái tát thật mạnh vào mặt. Ài, khổ thân thằng ngu, gặp phải bà chủ quái gở, gian lận còn không cho thế này thì nhân viên ở đây đau nát con mịa nó đầu. Lời lãi ở quán bài, sòng bạc đều do nhà cái gian lận cả. Mà giờ có bà chủ như thế này thì cũng là lần đầu tiên anh thấy được. Ôi, mà anh lại bị bắt làm nhân viên ở đây nữa chứ. Trêu nhau à!!!

      Tát tên nhân viên xong thì cô ta đi tới chỗ anh. Trên vai cô lúc này là một con phượng hoàng lửa, nó nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào "thân con bà nó thiện" hơn nữa. Đến khi cô ta đứng cách anh một chiếc ghế thì con phượng hoàng lửa kia khạc vào va anh một quả cầu lửa nho nhỏ. Một cả giác nhói ở vai nhói lên. Anh nhíu mày, nhìn lại vai mình. Trên vai có một vệt cháy nhỏ, hình như là ký hiệu biểu tượng con phượng hoàng lửa, mà hình như là một lá cờ. Ký hiệu này in lằn trên vai anh. Anh biết nó sẽ không dễ biến mất được đâu, dù dùng cách gì đi chăng nữa, trừ việc nhờ người mạnh hơn cô ta thì may ra còn xóa được, chứ nếu không muốn xóa nó là việc vô vọng. Con phượng hoàng xoang nhiệm vụ lập tức biến mất cũng bất ngờ như lúc nó xuất hiện. Anh nhìn lại cô ta:

      - Cái này...

      Nhưng cô ta ngắt lời của anh.

      - Ta đánh giá cao sự dũng cảm của cậu khi dám đối đầu với ta. Hy vọng sự dũng cảm đó có ích, vì nếu cậu tham gia mà không chiến thắng thì dấu ấn đó sẽ chứng tỏ cậu vĩnh viễn là nhân viên của cái sòng bài này. Nếu cậu thắng, cậu sẽ không phải đeo nó nữa và tự do làm mọi thứ cậu muốn trừ việc lảng vảng mấy nơi bị cấm cửa ra.

      Nói xong, cô ta quay người bỏ đi. Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi tới chỗ tên nhân viên "chó chết" kia, xách cổ hắn dậy, gằn giọng nói:

      - Mày, vừa nãy dám giở trò, giờ trả lời tao không tao cắt.

      Tên nhân viên sợ hãi gật đầu liên tục, mồ hôi của hắn vốn đã thấm hết vào áo giờ lại đổ ra khiến hắn ướt sũng. Anh thấy tên nhân viên nhát cáy cũng cười thầm trong lòng. Vụ này không trấn lột thì anh không làm người. Anh cười tươi như nắng nói:

      - Đầu tiên, nói cho tao biết bà cô vừa nãy là ai? Bà chủ, Chủ sòng hay là cái gì khác?

      Hắn ấp a ấp úng không nói lên lời. Thứ nhất hắn chỉ biết đó là Eiri, bà chủ của cả cái sòng bạc này. Thứ hai, không ai biết họ của bà cả. Thứ ba, bà ta là một chiến binh cực mạnh. Sau khi nghe xong sơ yếu lí lịch cực kì đơn giản đó anh chỉ cười cho qua rồi thả tên nhân viên ra. Hắn thấy được thả liền quay đi định chạy nhưng ai cho hắn chạy chứ. Anh còn chưa xong mà. anh rút kiếm ra kề cổ hắn nói thêm:

      - Dù là sòng bạc này mới mở nhưng chắc chắn trong người chú có tiền. Chú muốn sống cứ đưa ra đây. Ta không cần nhiều lắm đâu, có bao nhiêu cứ đưa hết đây cho ta chọn. Ok?

      Tên nhân viên tý thì xỉu. Vụ này hắn lỗ nặng, vừa bị bà chủ tát, vừa bị đe dọa giờ lại còn bị trấn lột nữa. Số nhọ vãi nhỉ.

      Matt cười cười đi ra khỏi sòng bạc trong tay còn có một túi màu đen khá nặng. Đó là chiến lợi phẩm mà anh "thắng" được. Coi như đi đến sòng bạc này là có chút lợi nhuận chứ không phải lỗ. Coi như thế đi. Đi ra xa anh vui vẻ tung tăng trên thị trấn Underworld này.



      856w
      @xxBlackxx
      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 26-09-2015 lúc 22:14.

    10. #10

      Sòng bài ngày thi đấu|sáng 20/1 năm thứ nhất



      _Chào quý cô hôm nào, tôi đã tới rồi đây.

      Viper bước vào sòng bài sang trọng này với một cặp rắn quấn quanh cổ khiến cả đám người ngước nhìn, đẹp trai đúng là một cái tội mà. Hắn tiến lại gần bà chủ quán hơn nữa, nắm lấy bàn tay mạnh mẽ đó, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Hắn là một quý ông và hắn thấy đây là hành động vô cùng lịch thiệp với phụ nữ, nhất là với một quý bà được cả vùng đất này kính trọng. Bà chủ này có vẻ khó tính và tỏ ra chẳng mấy vui vẻ gì khi nhìn hắn. Hắn vừa làm gì sai sao?


      @xxBlackxx
      Sửa lần cuối bởi Venomous Viper; 04-10-2015 lúc 13:42.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.