Hieda no Akyuu
Đứa trẻ thứ chín của tộc Hieda. Mang sứ mạng truyền đời của nhà Hieda là biên soạn sử sách cho Gensokyo bằng sức mạnh không bao giờ quên những thứ đã thấy qua - thứ sức mạnh nhận được từ Yama-sama, được đánh đổi bằng việc nàng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi. Nghĩa là dù bề ngoài như vậy thôi, nhưng nàng là Akyuu, cũng là cả tám đời trước đó, và nhận lấy gánh nặng kí ức của tất cả trong thể xác mình.
Kozusu Motoori
Bạn thuở bé của Akyuu, chủ tiệm thuê sách Suzunaan. Thiệt tình là chẳng hiểu sao mà thiếu nữ loài người nhỏ bé này lại luôn dính phải những chuyện ma quỷ yêu quái vào người mình nữa. Nhưng không sao, nàng chẳng hề thấy phiền vì điều đó kia mà.
Kasen Ibaraki
Tương truyền nàng chính là Oni cụt tay huyền thoại xưa kia. Nay đã quy ẩn và tu hành tiên đạo, trở thành một vị ẩn sĩ bí ẩn xinh đẹp thích cho người khác những lời khuyên răn bằng kho kiến thức đồ sộ của mình. Ngoài ra, nàng còn là một nhà huấn luyện huyền thú đại tài đấy nhé.
Watatsuki sisters
Watatsuki no Toyohime và Watatsuki no Yorihime, bộ đôi công chúa nhà Watatsuki của Nguyệt Thành, đầy đức cao vọng trọng và xinh đẹp mĩ miều, và cũng chẳng kém phần đáng sợ với những quyền năng thần thánh của mình. Họ chính là những nữ chủ của vệ binh cung trăng mạnh mẽ, sẵn sàng thổi bay bất kì sự xâm phạm nào tới chốn thiêng liêng nơi nguyệt địa.
Sealing's couple
Maribel Hearn - với khả năng phiêu du trong những giấc mơ và Renko Usami - mang năng lực cảm nhận các đường ranh giới, là hai nàng sinh viên đại học xinh đẹp của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí. Để giãi mã những điều kì lạ mà Maribel trải nghiệm tại cõi mộng, Renko đã cùng bạn mình phiêu du khắp các vùng đất. Bởi vấn đề của "Merry" - người con gái Renko thương yêu nhất cũng là vấn đề của chính bản thân nàng.
Đánh dấu