oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] Lâu đài Midori





      Lâu đài Midori



      Nơi chữa thương dành cho tất cả mọi cư dân của UF. Vào cửa tự do, miễn phí không phải trả tiền.





      Midori







      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 24-07-2015 lúc 17:25.


    2. Ngày 2 năm nhất tại Lâu Đài Midori


      Khi các chiến binh và cư dân đến gần hơn nữa thì nhận thấy hình bóng của 6 nhân vật bí ẩn anh chàng tóc đen sẫm với gương mặt trẻ trung anh có vẻ trẻ nhất trong 6 người, một anh chàng tóc trắng với nụ cười chói sáng, một cô gái đang gật gù bên tường, một người đàn ông nhìn khá cao tuổi với bộ râu khiến ông nhìn càng thông thái hơn, tuy vậy cách ăn mạch của ông rất hợp thời với chiếc Blause trắng dài tay, đôi găng tay da màu nâu sồi, đứng bên họ là 2 quý cô ăn mặc theo phương cách phương đông, nhìn nổi khá nổi bật vì 2 cô gái đứng quanh những người toàn ăn mặc phong cách phương Tây !
      Chợt để ý thấy các học viên, quý ông với bộ râu rậm liền bước ra và nói lớn

      "Chào mừng các cô cậu chiến binh đến với United Fortress.....đây là lâu đài Midori, đây là nơi chữa trị, và hồi sức của những nhân dân trong lâu đài. Tôi là Alexander Grimm, quản lý pháo đài Potestas, các cô cậu có thể gọi tôi là Alexander, anh hoặc đơn giản là ngài Grimm, tuy nhiên, tuyệt đối không được gọi tên họ của tôi trống không. Đứng sau tôi đây là những đồng đội của tôi, quản lý của 3 pháo đài còn lại ! Cipher, quản lý pháo đài Virtus, Shiori quản lý pháo đài Auctoritas, Nathan quản lý pháo đài Omnipotens. Bây giờ, tôi xin giới thiệu đây là pháo đài Midori"

      Nói rồi ông chỉ tay về phía pháo đài Midori như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo đài, những bức tường đã đứng vững qua ngàn năm sóng gió với lịch sử lâu dài của nó ! Rồi ông nói tiếp

      "bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để ăn buổi tiệc chào mừng, tôi khá chắc các cô cậu đã đói rồi nhỉ ? Đồng thời những ai muốn có thể làm quen trước với các vị tướng quản lý của các pháo đài !"

      Nói xong Alexander quay lưng và bước lên các bậc thang dẫn vào lâu đài, ông mở cánh cổng thì đập vào mắt họ là ánh sáng vàng lung linh, những chiếc bàn dài với cái khăn trải bàn thịnh soạn và bộ bàn dĩa sang trọng ko kém, bên đó là những món ăn với mùi hương xông thẳng vào khứu giác, kích thích các chiến binh và cư dân mới vào từ đầu xuống chân ! Không còn chờ đợi, Alexander nói một câu ngắn gọn "Mời vào bàn tiệc !". Chỉ trong tích tắc, các bàn ăn đã lấp đầy những chiến binh, cư dân và người dân Undertown, thấy vậy các vị tướng quản lý chỉ mỉm cười và bắt đầu trà trộn vào ngồi cùng các Player

      Chào mừng đến với UF nhé ~ Cùng quẩy đêm nay nào !
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 12-08-2015 lúc 18:33.

    3. #3









      Black và Beast không hào hứng lắm vì mọi khi cái xe buýt thường gặp tai nạn giữa đường, và cũng có tin cho rằng nó sẽ bị lật, ai dè lại tới an toàn thế này, rõ mất hứng. Được cái, trong này có vẻ gì đó rất quen, cả hai người mặc trang phục phương Đông kia nữa. Ah, Black đang mặc đồ nữ sinh Nhật này, chắc có liên quan, chắc có thể tới gần nói vài ba câu gì đó. Mà thôi dẹp đi, Beast đang chán thế kia cơ mà, nếu nổi hứng đến độ gây xui cẻo thì coi như toi mất cái nơi sang trọng này mất.

      _Sao hả, hai cô gái, chán tiệc tùng lắm sao?

      _Eiri, đừng chọc người mới thế chứ, không phải cậu cũng y chang sao, vậy mà lúc nào cũng ngồi đánh bài như đúng rồi ấy. Hihi....

      Cô nàng tóc xanh vỗ vai bà chị tóc đỏ, hai người mặc đồ giống nhau hoàn toàn chỉ khác bà chị tóc đỏ kia đội thêm một chiếc mũ nữa trông ngầu hơn. Black nhìn hai người, đúng là rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng không nhớ ra, vả lại cái mùi đó... Chắc Beast cũng đã nhận ra, cô đang đứng trân trân nhìn hai người, vẻ mặt đầy suy đoán và căng thẳng, vậy chắc có gì đó không ổn, nhưng rồi cũng giãn mặt ra và đi theo hai người họ đến bàn tiệc.

      _Black, họ bảo nếu chúng ta tham gia tiệc, họ sẽ đồng ý với chúng ta một điều kiện.

      _Té ra ngươi đi lập giao ước à, sao không nói sớm?

      Thế rồi, Black cũng nhập tiệc, cũng cất đi vũ khí của mình và nâng ly rượu lên môi thưởng thức cùng Beast và hai người phụ nữ quyền uy kỳ lạ kia.





      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 11-08-2015 lúc 22:38.
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate







    4. Imi | Yu (Yo) | Blaze Cipher
      Lâu đài Midori | Bữa tiệc đông người đầu tiên

      Con mèo đen mập thấy vậy mà an toàn đến nơi. Cậu nhỏ chưa từng trải qua nhiều chuyện, cảm giác việc bình yên hay không bình yên tới nơi đều không có quan trọng. Quan trọng là hiện bây giờ, cậu sắp sẽ sống chung với cái đống... à cái đám người đông đúc này. Cậu nhỏ chép chép miệng, vỗ vỗ lên đầu Yu.

      "Chào mừng các cô cậu chiến binh đến với United Fortress.....đây là lâu đài Midori, đây là nơi chữa trị, và hồi sức của những nhân dân trong lâu đài. Tôi là Alexander Grimm, quản lý pháo đài Potestas, các cô cậu có thể gọi tôi là Alexander, anh hoặc đơn giản là ngài Grimm, tuy nhiên, tuyệt đối không được gọi tên họ của tôi trống không. Đứng sau tôi đây là những đồng đội của tôi, quản lý của 3 pháo đài còn lại! Cipher, quản lý pháo đài Virtus, Shiori quản lý pháo đài Auctoritas, Nathan quản lý pháo đài Omnipotens. Bây giờ, tôi xin giới thiệu đây là pháo đài Midori"

      Nhắc đến Yu có lẽ không ai ngờ đến cả hai là bạn, tuy không thâm giao nhưng mà tuyệt đối không thể coi thường, cứ nhìn cách cư xử "bất thường" của cậu nhỏ là biết.

      "Chỗ đó," cậu nhỏ chỉ mặt gã vừa được giới thiệu là Cipher. "nhanh lên"

      Vẻ mặt không hề giấu sự thích thú. Cậu nhỏ chấm gã này.

      "Neh," Yu vừa chen chân qua đám người vừa lên tiếng. "Cậu lại như thế sao?"

      Cậu nhỏ nhíu mày, chừng như suy nghĩ dữ dội.

      "Không phải vì ta muốn làm quen đâu." Cậu nhỏ trái tâm nói.

      "Vậy... không đi có được không?" Yu không cảm thấy việc vừa bước vào vùng đất lạ đã gây sự là chuyện tốt chút nào, chân bước chậm lại.

      "Không." Cậu nhỏ trả lời dứt khoát, đè tay lên bộ lông dầy của Yu mà đấm nhẹ.

      Yu thở dài, nhắm hướng gã Cipher, rồi chui xuống dưới ghế, đường tắt là nhanh nhất.

      Cậu nhỏ vừa được đặt lên ghế liền hì hục trèo lên bàn, ngồi đối diện với Cipher. Gã Cipher là chủ pháo đài Virtus, vẻ ngoài ngầu lòi với đôi mắt đỏ cùng mái tóc bạch kim. Cậu nhỏ ngẩng mặt, đôi mắt xanh tím to tròn dán lên gương mặt bình thản:

      "Người xấu, mau hôn chân ta." Giọng hồn nhiên của đứa trẻ vang lên.

      Đâu đó nghe tiếng cười vang lên như tiếng chuông nhỏ.

      @Sonicgamer123


      Sửa lần cuối bởi Tiểu Hoả Thạch; 11-08-2015 lúc 21:18.
      Trái tim không màu sắc...

    5. #5

      Tiệc mừng đến United Fortress an toàn|đêm 2/1 mùa đông năm thứ nhất


      Hắn sau một ngày lê lết vất vả và bị gái đạp vỡ khuôn mặt điển trai bảnh bao của mình đã đến được United Fortress, lúc này trời đã tối rồi và hình như hắn đang ở trong một lâu đài tráng lệ mà hắn có mơ cũn chẳng thấy được. Nhưng đập vào mắt hắn không phải là thiết kế cầu kỳ bên trong mà là hai cô nàng vô cùng gợi cảm với đôi chân thon dài nõn nà trắng trẻo và bộ ngực tuy kín đáo nhưng có vẻ đó là hai quả bưởi lớn. Những đường cong tuyệt vời đó như thắp sáng cuộc đời của một thằng người rừng như hắn.

      _Xin hỏi quý danh của hai cô nương đây là gì?

      Hắn sấn tới ngay lập tức, cầm hai bàn tay của hai cô nàng hôn lấy hôn để, riêng đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào hai cặp bưởi ấy. Dù hắn biết như vậy là khá thô lỗ nhưng biết làm sao đây khi lâu lắm rồi hắn mới gặp phụ nữ, lâu lắm rồi mới no mắt thế này.



    6. #6

      Ngày 2 năm nhất tại Lâu Đài Midori




      __Xin hỏi quý danh của hai cô nương đây là gì?

      Eiri với Midori đang bận uống rượu cùng những cô gái khác thì ở đâu ra một tên dở hơi cám hấp đến nắm tay hai người. Eiri không thích bị đụng chạm nên ngay khi hắn chạm môi đến lần thứ hai cô đã kịp rút ra và cho hắn ăn một cái tát vào mặt. Hắn quay một vòng rồi ngã lăn xuống đất nhưng Midori đã đưa tay mình đỡ hắn dậy. Dùng vũ lực không phải là cách hành xử hay ho đối với người mới như vậy, mà phải cho nó ăn đồ ngọt đến nỗi nó không tiêu hoá được và chết vì bội thực thực phẩm.

      _Tôi là Midori, còn đây là Eiri. Chúng tôi là Chủ nhân của vùng này. Anh không sao chứ?

      _Midori, thằng hâm này không đáng đê đối xử đàng hoàng, nó đang nhìn xuyên qua lớp váy của cô đấy. Tôi đã bảo là không nên may mỗi kiểu này mà.

      Đỡ anh chàng tóc nửa đỏ nửa đen kia đứng lên, Midori đưa cho anh ta một ly rượu vang với một trái olive bên trong, kèm theo đó là một lọ thuốc nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh ta. Rồi cô quay lại với Eiri, cười khúc khích khiến Eiri khá khó chịu và rồi cả hai bỏ đi. Trước đó Midori cũng nháy mắt với anh ta một cách tinh nghịch.

      _Coi chừng con rắn của anh đi, nó gây khó chịu cho bạn tôi đấy.

      Nhân vật



      Tương Tác:



      @Venomous Viper

    7. #7

      Tiệc mừng đến United Fortress an toàn|đêm 2/1 mùa đông năm thứ nhất


      _Coi chừng con rắn của anh đi, nó gây khó chịu cho bạn tôi đấy.

      _Tôi sẽ.....

      Hắn vẫn còn đứng hình trước người phụ nữ đó, liệu đó có phải là người con gái của đời hắn, hắn sắp có vợ rồi ư? Hai con rắn của hắn cũng ngẩn tò te trước hào quang của cô nàng tóc xanh Midori ấy, ôi, màu xanh. Nhưng hắn định thần lại, nhìn ly rượu tay mình và cả lọ thuốc kia, có khi nào hắn uống cái này xong pahir uống thêm cái kia mới tiêu hoá được, nhìn người như vậy cũng nguy hiểm lắm, không thể đùa được. Rồi hắn nhận ra hắn chưa cho cô ấy biết tên mình. Hắn vội chạy theo mái tóc xanh ấy.

      _Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi bất ngờ chút. Để tôi giới thiệu lại, tôi là Viper, Venomous Viper.

      Cô nàng tóc đỏ kia vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị đầy sát khí khiến hắn hơi sợ hãi, và cả hoạ tiết hình rồng kia cũng khiến hắn phải lùi lại. Riêng người con gái tóc xanh kia vẫn nở nụ cười thiện chí với hắn khiến hắn xiêu lòng và bớt sợ hơn. Hai con rắn của hắn ngoe nguẩy nhưng lại run rẩy hơn lúc nãy, có lẽ vì hai cô gái này không phải tầm thường và có khả năng điều khiển những thứ gì đó rát đáng sợ mà con người không thể phát hiện ra.

    8. #8

      Ngày 2 năm nhất tại Lâu Đài Midori




      _Venomous Viper, thảo nào anh lại mang bên mình tới hai con rắn.

      _Thằng này thích chơi với rắn, nhưng liệu hắn cho được với rồng không nhỉ?

      Eiri nói, trong tay cầm ly rượu, những giọt đỏ thẫm sóng sánh chảy ngược ra khỏi ly tạo thành một con rồng nho nhỏ rồi dần lớn hơn. Midori lại cười, cô chọt chọt tay vào má Eiri và con rồng đó vỡ tan lại thành những giọt rượu và bắn tung toé khắp nơi. Eiri tức mình lên quay sang thì Midori đã chạy biến đâu mất, thế là cô cũng chạy đi tìm khắp nơi để trả đũa. Trong khi anh chàng đeo hai con rắn trên cổ kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một ls bùa từ trên trần nhà rơi xuống trước mặt anh.

      _Phải làm thế thì Eiri mới không giết anh được, ai bảo anh vô lễ trước làm gì?

      Lá bùa đó phát ra tiếng nói rồi bụp, nó tan thành khói và trong làn khói ấy, Midori bước ra, lành lặn và tươi cười nhìn hắn. Hắn cũng phá lên cười trong lúc ở một góc khác trong phòng, Eiri đang sục sạo tìm kiếm cái mái tóc màu xanh dựng đứng lên ấy.

      Nhân vật



      Tương Tác:



      @Venomous Viper


    9. Ngày 2 năm nhất tại Lâu Đài Midori


      Đang tiệc tùng vui vẻ, nụ cười tràn ngập căn phòng, chợt tất cả Player cảm thấy một con gió thoáng qua, cái lạnh chạy dọc xương của họ. Theo trực giác, ai cũng nhìn quay, chợt họ cảm thấy chóng mặt, choáng váng....họ ngã sầm ra và bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì thấy rằng đang nằm giữa khu rừng hẻo lánh, lạnh lẽo, bàn tiệc biến mất, tất cả đã tan biến không một vệt tích, chợt họ nghe thấy tiếng động sâu đằng sau lùm cây đằng kia, chợt một người vô giác lên tiếng "ai đó ?"

      Bóng đen nhanh chóng chạy thẳng vào rừng, vì tính tò mò, tất cả những cư dân đều đuổi theo, và có thể hắn ta chính là thủ phạm của vụ việc bất thường này chăng ?
      Nhân vật



      Tương Tác: Toàn thể Player



      Bóng đen đó là ai ? Hắn có mục đích gì ? các bạn hãy đến Khu rừng Fantasma để tìm ra nhé
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 12-08-2015 lúc 18:30.


    10. Ngày 2 năm nhất tại Lâu Đài Midori




      Cái xe buýt mèo đã đến nơi, đúng vậy. United Fortress, có thể gọi là toà thành vững chắc nhất thế giới, và trong đó có một người mang tên Blaze Cipher, một vị tướng trẻ tuổi, người đã có thành tích xuất sắc và được làm tướng lĩnh quản lý pháo đài Virtus khi chỉ mới ở tuổi 23. Nhiều người gọi anh không phải là người vì người thường không thể nào có thành tích xuất sắc như anh. Nhưng anh cũng chả quan tâm mấy chuyện đó

      " Tch... Tại sao mình lại phải đến cái buổi giới thiệu chết giẫm này chứ ?" Đó là câu hỏi lẩng quẩn trong đầu anh. Sau khi Alexander giới thiệu xong. Cipher nhìn thoáng qua những gương mặt sắp bị ăn hành gia nhập vào toà thành United Fortress. Mặt ai cũng trầm trồ nhìn những người cấp cao đang đứng giới thiệu nơi đây

      "Người xấu, mau hôn chân ta." Một giọng nói the thé con nít vang lên, cộng thêm một tiếng cười nhẹ. Cipher nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai là người nói ra câu đó cả Nhìn xuống dưới chân, anh mới nhận ra là một cậu nhóc, chắc cỡ 11 tuổi hay gì đó. Hừ, đám trẻ ngày nay trẻ trâu vậy sao ? Bình tĩnh nào, anh là một tướng lình, phải thân thiện...

      " Được thôi..." Anh nói, những lưỡi dao bay vòng vòng sau lưng anh có vẻ dừng lại giữa không trung. Cipher thoạt cúi người xuống...Rồi cậu biến mất, trước ánh mắt của hàng chục người. Khoảng vài tích tắc sau, 12 lưỡi dao đã kề gần cổ của tên nhóc vô lại đòi anh hôn chân nó

      " Này nhóc con... ta khuyên một câu" Cipher đứng đằng sau chú nhóc đang bất động giữa những lưỡi dao, anh kề mặt xuống cạnh tai chú nhóc.

      " Muốn sống ở cái thế giới tàn nhẫn này...thì đừng có mà giở trò " Anh nói với một sắc giọng lạnh lẽo, như đang muốn giét đứa nhóc đó vậy. Những lưỡi dao bay đi và tụ lại sau lưng Cipher. Anh đứng thẳng dậy, quay người sang đám đông và mỉm cười nói to một cách dõng dạc.

      " Cũng như mấy cô cậu, muốn sống sót thì cố mà sống, ai muốn chết thì làm trò hồi nãy như bé nhóc này hoặc bước ra khỏi cái cổng thành kia ! Rõ chưa ?"

      Nói xong anh quay người và bỏ đi ra ngoài, cầm áo của tên nhóc nhỏ mà tỏ ra ngầu kia và kéo nó ra ngoài cửa.

      @Tiểu Hoả Thạch




      Nhân vật



      Tương Tác:





    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.