oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] Quán rượu R.I.P





      Quán rượu R.I.P



      Quán rượu dành cho các thành viên của bốn pháo đài, mở cửa 24/24!








      Fortress








    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác: Arthur Vitureto
      Thời gian: 4/1
      Địa điểm Quán rượu R.I.P

      Sáng nay trời rất đẹp, mà Lay vừa mói chuyển đến nơi này chưa hề đi thăm thú xung quanh. Nàng nhẹ nhàng bước đi trên con đường mòn dài màu vàng nhàn nhạt, hai bên đều là cỏ cả, không khí quả thực vô cùng thoải mái. Từ sau buổi tiệc chào đón đến giờ, không có biến chuyển gì nhiều, thế nên cuộc sống của nàng có chút buồn chân. Vốn dĩ vẫn còn là một đứa trẻ ham vui, Lay thật sự muốn ra ngoài nhìn ngắm thử, rốt cuộc thế giới mà nàng vừa chuyển đến là một nơi như thế nào.

      Cuối con đường là một quán rượu. Hầu hết tất cả những nơi như quán bar hay quán rượu nàng đều không hay lui tới, phần vì ở nơi đó có nhiều loại người quả thật sẽ khiến nữ vương nhỏ cảm thấy khó chịu, phần vì không gian nơi đó không đủ thoải mái. Tuy nhiên nơi này có chút khác biệt. Không khí thanh tĩnh bên ngoài mời gọi nàng đẩy cánh cửa nâu sậm để bước vào trong. Có lẽ quán rượu này chỉ trỏ nên yên tĩnh vì đây là ban ngày, và người ta lại hay đến đây vào tối muộn hơn, song không gian trong quán nói rằng nàng đã chọn đúng nơi. Một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, Lay lại chịu chui vào một quán rượu nho nhỏ, tự mình tận hưởng cảm giác thích thú nó mang lại. Các bàn có vài vị khách, lác đác, và họ cũng chẳng hề nói nhiều.

      Phủi phủi đôi cánh đen xinh đẹp, nàng ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế, tay phải chống cằm. Lúc này chỉ có một người ở trước mắt Lay, hình như anh ấy chính là bartender. Tuy nhiên những người nàng từng gặp qua đều rất sôi nổi, anh ấy lại chỉ trầm mặc không nói. Không rõ là do ánh điện mập mờ bên trong hay là tự nhiên, mái tóc màu bạc mềm mại ánh lên sắc đỏ kiêu kì. Đúng màu mà nàng thích, thế nên Lay cũng rất tự nhiên mà nói chuyện với người ta.

      - Anh có thể gợi ý cho tôi một loại rượu không?

      Mái tóc hồng mềm mại, mỏng nhẹ như mây của nàng khẽ chảy qua vai, che đi màu trắng sứ của làn da. Đôi mắt màu xanh trong vắt và đôi con ngươi đặc biệt của loài rồng chăm chú quan sát từng biểu hiện trên mặt của anh ấy.

      - Thêm nữa, tôi là Lay.


      @Longdragon12345
      436 WC
      我一觉醒转 你一定就在
      彼岸 沏 一壶茶 等一树桃花
      我看見 那一樹桃花

      《 忘川 》


    3. Ngày 4 năm nhất tại Quán Rượu R.I.P


      Lúc 6h sáng, Arthur đã bắt đầu tỉnh dậy và mở quán, anh bắt đầu buổi sáng bằng cách đi dạo ra ngoài phố trong cái áo chùm che kín thân mình để tránh tiếp xúc ánh sáng, anh mua về vài thùng rượu và mấy bịch nho cà rồng (nho + Ma ca rồng) để ngâm rượu vang máu, sau đó anh mở cửa quán bar của mình lúc 7h vào chờ đợi khách đến, nhưng vì là ngày đầu tiên nên cũng khá vắng vẻ. Nhưng anh lại khá thích cái sự yên bình này, anh mỉm cười và bắt đầu lau chùi quầy bar với các ly, cốc của mình.

      Chợt vài phút sau thì anh nghe rằng các cư dân mới của UF đã đến từ bao giờ, anh khá ngạc nhiên nhưng ngẫm lại anh cũng không hay để ý đến những thay đổi của pháo đài cho mấy nên anh nhún vai và thầm rằng "hừm, lại có thêm khách hàng rồi". Đúng như anh nói, vừa lúc đó là tiếng cửa quán rượu mở ra, bước vào là một thiếu nữ khá trẻ, cô bé có mái tóc hồng bồng bềnh và gương mặt trắng hồng, nhưng đáng chú ý nhất là cặp sừng, đôi cánh và chiếc đuôi của cô bé. Cô ngồi lên ghế ngay trước mặt anh rồi nói

      " Anh có thể gợi ý cho tôi một loại rượu không?"

      Anh mỉm cười đáp, bỏ qua sự thật rằng có lẽ cô bé chưa đủ tuổi để uống, nhưng mà người dân ở đây lúc trẻ lúc già không cách nào xác định nên anh chỉ mỉm cười và bắt đầu pha chế rồi nói

      "Dĩ nhiên rồi quý cô, đây là một loại rượu nhẹ nhưng có sức nóng rất khủng khiếp, nó sẽ không làm cô say nhưng chắc chắn sẽ khiến cô tỉnh ngủ, được chiết xuất từ tinh chất của rồng, độ nóng của nó có thể được so sánh như hơi thở của chính con rồng vậy......"

      Anh ngắt một quảng rồi lấy một chiếc cốc đặt lên trước và bắt đầu đổ thứ rượu ấy ra, khi rượu chảy xuống nó có màu xanh lục bảo nhưng ngay khi chạm cốc thì rượu bắt đầu chuyển sắc sang màu vàng cam rồi đỏ ánh của ngọn lửa. Anh đẩy chiếc cốc đến trước cô và nói

      "Xin chào Lay, tôi là Arthur Vitureto, rất vui được làm quen. Xin mời"
      Nhân vật



      Tương Tác:



      Rượu Hỏa Long
      @Mạc Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Longdragon12345; 15-08-2015 lúc 11:11.

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác: Arthur Vitureto
      Thời gian: 4/1
      Địa điểm Quán rượu R.I.P

      Chàng trai trước mắt Lay nhẹ nhàng mỉm cười, khuôn mặt tựa như được tạc bằng thạch cao thoáng chốc bừng sáng. Nàng đã từng gặp nhiều chàng trai đẹp, anh chàng bartender này cũng thế, cũng đẹp, là kiểu đàn ông phổ biến thường bước ra từ các câu chuyện. Tuy nhiên, nàng không có quá nhiều ấn tượng chỉ vì vẻ bề ngoài. Đôi mắt sắc lẻm của anh khiến nàng cảm thấy thích thú, nhất là khi cười.

      - Dĩ nhiên rồi quý cô, đây là một loại rượu nhẹ nhưng có sức nóng rất khủng khiếp, nó sẽ không làm cô say nhưng chắc chắn sẽ khiến cô tỉnh ngủ, được chiết xuất từ tinh chất của rồng, độ nóng của nó có thể được so sánh như hơi thở của chính con rồng vậy......

      Trời đang lạnh, vì thế việc uống một thứ gì đó ấm và nóng không phải là một ý kiến tệ. Tuy nhiên, Lay muốn trông thấy thứ đồ uống đó phần lớn lí do là bởi vì nó liên quan đến rồng. Nàng là rồng, và tất nhiên là cũng không có luật lệ gì ép buộc nàng không được uống thứ được lấy cảm hứng từ chính gia tộc mình, thậm chí là chiết xuất từ nó. Là một người chưa từng hóa rồng chân chính nhưng vẫn dành được ngôi vị nữ vương, Lay có đủ điều kiện để tự ngạo mạn về chính bản thân nàng. Dẫu vậy, ở thế giới này, nữ vương nhỏ vẫn chỉ tỏ ra mình là một đứa trẻ nhỏ. Trông thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt kia, nàng cũng mỉm cười theo, hai cái răng nanh nho nhỏ lộ rõ. Giọng nói rất đẹp, trầm trầm giống như là đã hạ xuống tận lòng đất vậy. Nàng thích.

      Đặt một chiếc cốc lên bàn, chàng bartender quyến rũ trước mât Lay nhẹ nhàng đổ thứ rượu đặc biệt ấy vào. Cốc thủy tinh trong suốt cho thấy rõ sự biến đổi màu sắc xinh đẹp của dòng nước, nó phát ra tiếng róc rách như suối khi chảy xuống. Ngọn lửa ấm áp mà không nóng cháy, như có như không khiến tim nàng đập lên mạnh mẽ. Đây chính là loại rượu lấy cảm hứng từ rồng, từ nàng. Động tác thành thục của người trước mắt khiến nụ cười trên môi Lay ngày càng trở nên đẹp đẽ.

      - Xin chào Lay, tôi là Arthur Vitureto, rất vui được làm quen. Xin mời. - Đầy lịch thiệp, giọng nói trầm trầm vang lên lần nữa, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng.

      - Được. - Mím môi đặt bên thành cốc thủy tinh, dòng nước dịu dàng chảy vào miệng nàng, bất giác khiến hai má hồng lên. Vì mục đích giao tiếp, nữ vương nhỏ chỉ từng học uống rượu nho. Vị chua của nó không nặng, và rượu đó thì không đắng. Nàng đã nghĩ là sẽ được gợi ý loại cocktail nào đó ngòn ngọt cơ, song thứ này cũng không tệ. Có điều...

      - Cay quá... - Nàng mím môi, nhíu mày nhìn vào thứ đồ mình cầm trên tay, song lại nhìn sang người tên Arthur trước mắt.

      @Longdragon12345
      539 WC


    5. Ngày 4 năm nhất tại Quán Rượu R.I.P


      Nhìn thấy rằng cô bé Lay đã cầm chiếc cốc và uống thì Arthur có thể nghĩ ra xem cảm giác của người lần đầu uống rượu lạ là gì, đúng như anh mong đợi là khoảng khắc mà người ấy cảm thấy ngạc nhiên về sự kỳ lạ và độ trớ trêu của từng li rượu. Thấy Lay cầm cốc rượu trong tay và nói "cay quá" thì ảnh cười thầm và nói

      "Vị cay đó sẽ dịu xuống thôi, như trái tim của rồng, nó sẽ nóng lên vào giây phút cần thiết và nhẹ nhàng dịu xuống nhưng đừng để mất hơi ấm của trái tim đó nhé"

      Nói rồi quay sang nhìn Lay,nụ cười bí ẩn của anh ánh lên một sắc thái lạ lùng nhưng trìu mến. Anh để ý đến nụ cười của cô và bắt đầu hỏi

      "Cô biết không, với một Long nữ thì nụ cười của cô khá là dễ mến đấy"

      anh dừng lau chùi chỗ cốc, li của mình lại một lúc và nói

      "vì cô là khách hàng đầu tiên của tôi trong ngày nên li đó sẽ miễn phí nhé, tôi còn có thể lấy cho cô gì khác không Lay ?"
      Nhân vật



      Tương Tác:



      @Mạc Ăn Hại

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      682
      Cấp độ
      3
      Reps
      70



      Đối tượng tương tác: Arthur Vitureto
      Thời gian: 4/1
      Địa điểm Quán rượu R.I.P

      - Vị cay đó sẽ dịu xuống thôi, như trái tim của rồng, nó sẽ nóng lên vào giây phút cần thiết và nhẹ nhàng dịu xuống nhưng đừng để mất hơi ấm của trái tim đó nhé.

      Arthur nói, mái tóc bạch kim ánh đỏ mềm mại theo từng chuyển động của anh. Ngay cả khi cười. Khung cảnh xung quanh anh bỗng trở nên hòa hợp một cách kì lạ. Nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện độ ấm của trái tim gì đấy sau, nhưng lúc này, vị cay tê tê nơi đầu lưỡi như đang thiêu sống Lay. Nữ vương nhỏ để độ phần đầu lưỡi nho nhỏ của mình giữa hai bờ môi, không muốn để người khác trông thấy mình đang bị cay sắp chết, và cũng không muốn mình bị cay chết khi đang che giấu dáng vẻ trẻ con của mình. Nàng muốn thứ gì đó ngòn ngọt, càng nhanh càng tốt.

      - Cô biết không, với một Long nữ thì nụ cười của cô khá là dễ mến đấy.

      Trong thoáng chốc, dường như Arthur liếc mắt nhìn nàng, trên môi anh vẫn nở nụ cười dịu dàng. Nàng không tiếp xúc nhiều với những cô gái khác là hóa thân của tộc rồng, chính vì thế, nữ vương nhỏ không có định nghĩa chính xác về nụ cười của người khác. Lay cười như nàng muốn. Tuy nhiên, chính vì lý do đó mà không nhiều người đàn ông có thể tiến lại gần và nói với nàng rằng nụ cười của nàng trông ra sao. Arthur là một trong số ít, mà sau này có thể còn có những người khác nữa, bởi lẽ Lay không còn là một bông hoa kiêu hãnh như ở đế quốc của nàng.

      - Vì cô là khách hàng đầu tiên của tôi trong ngày nên li đó sẽ miễn phí nhé, tôi còn có thể lấy cho cô gì khác không Lay ? - Không để dư vị của lời khen tồn tại quá lâu, Arthur lái câu chuyện sang hướng khác, sang thứ đồ mà nàng muốn có vào ngay lúc này. Thật ra nàng muốn yêu cầu một ly sữa, tuy nhiên làm thế thì có vẻ hơi quá trẻ con. Thế nên nữ vương nhỏ cụp mi xuống, cái miệng nhỏ nhắn nói bập bõm:

      - Cho tôi thứ gì.. ngọt ấy... Nếu không thì anh có thể pha cocktail vị không đâng quá...

      @Longdragon12345
      410 WC


    7. Ngày 4 năm nhất tại Quán Rượu R.I.P


      Arthur nhìn Lay trăn trở với cốc Hỏa Long mà anh khúc khích cười, sau đó cô còn cụp xuống xuống và mấp máy môi như thầm thì

      "Cho tôi thứ gì.. ngọt ấy... Nếu không thì anh có thể pha cocktail vị không đâng quá..."

      Arthur vẫn cười khúc khích và nói

      "Cô biết không, nhiệm vụ của Bartender chỉ là làm đồ uống và giải stress cho khách hàng nếu có thể, vì thế tôi không có quyền gì đánh giá lựa chọn đồ uống của mọi người cả. Đừng ngại, cứ tự nhiên gọi những gì cô muốn nhé"

      Nói rồi anh cuối xuống lấy từ gầm của quầy bar một hộp nhỏ bên trên đính những ký tự lạ, anh rót ra ly thì mùi hương diệu nhẹ và ngọt liệm như thoát ra ngoài. Giống những cánh bướm, mùi hương bay lên và hạ xuống, tạo ra một cảm xúc bí ẩn đến diệu kỳ, nhưng lạ thay lại bình yên. Anh đặt chiếc li trước mặt Lay và nói

      "Không có li cocktail nào xoa diệu được ngọn lửa của rồng cả, nhưng, sự bình yên sẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi tình huống.......ai cũng đang tìm kiếm sự bình yên....tôi nói phải chứ ?"

      Nói rồi Arthur nháy mắt với Lay, ánh mắt của anh như hiện lên một nét thấu hiểu và cảm thông, những lẫn vào đó là sự mập mờ và huyền bí của con người anh. Anh tiếp

      "Đây là bụi tiên rừng, nó được đổ ra và hòa với nước sông, tôi đã chuẩn bị sẵn vài li vì đã từng có nhiều người thử Hỏa Long và yêu cầu thứ gì đó để xóa bỏ vị này......Khác với lần trước, ly này sẽ giá 20 Gith nhé. Xin mời"
      Nhân vật



      Tương Tác:



      @Mạc Ăn Hại


    8. Ngày 4 năm nhất tại Quán Rượu R.I.P




      Các bạn đột nhiên được mời đến một quán rượu, với một cái bảng to đùng tên " Quán rượu R.I.P", đừng lo, R.I.P ở đây không phải Rest In Pieces đâu mà lo. Đây là một quán rượu lớn và nổi tiếng nhất trong Thành. Nhưng vì lý do nào mà các bạn được mời đến đây, sau một chuyến đi gian nan mệt mỏi và phải đánh nhau với quái vật ? Chợt một thanh niên bước ra từ cái sân khấu trong quán rượu

      - Chúc mừng các bạn đã đến đây trong một mảnh, có vẻ lần này các bạn khá may mắn. Một lần nữa, chào mừng đến cái chiến trường khốc liệt, nơi mà một trong những người ở đây có thể chết bất cứ lúc nào,đó chình là nơi đây United Fortress, còn được gọi là ... tuỳ cách các bạn gọi.

      Mọi người có vẻ khá sợ sêt, ngoại trừ những thành phần trẻ trâu nguy hiểm, nhìn một hồi xung quanh những người dân tương lai của cái thành khỉ gió này.Thở dài một cái, anh lại tiếp tục:

      - Ở đây chỉ có 2 luật lệ . Thứ nhất, sống sót. Thứ hai , không được tự ý ra ngoài tường thành, vậy thôi

      Phát biểu xong , anh liếc qua bên Alexandre đang đứng trong cánh gà, Cipher mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu.

      - Yaaa , sau bài phát biểu hồi nãy các bạn có căng thẳng không ? ĐỪNG LO , hôm nay là ngày các bạn xả láng, ăn chơi cho đã vô ! Hãy để bữa tiệc bắt đầ-...

      Cipher chưa nói xong thì chưa gì mọi người đã ùa ra những chỗ món ăn,những đồ uống. Không khí trong quán rượu rất tưng bừng và sôi động

      Cipher và Alexandre đứng đó, với một nụ cười nhẹ trên môi



      Nhân vật






      Tương Tác: Những người vừa mới đến United Fortress

      Dice định mệnh ~

      Sửa lần cuối bởi Sonicgamer123; 19-08-2015 lúc 15:17.

    9. Nhân vật: Yami, Tiểu Tà
      Thời gian: 4/1
      Địa điểm: Quán rượu R.I.P

      Dice định mệnh

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Dice 6 : Nóng mấu đi gây sự vơi một ai đó


      Không để tâm đến lời nói của anh chàng tóc bạc, Yami kéo TIểu Tà đến một chiếc bàn thịnh soạn những món ăn và mời cô ấy ăn cùng. Trong mấy ngày qua, cô và Tiểu Tà đã trở thành bạn và biết được nhiều bí mật của nhau. Và vì ở cùng một pháo đài nên hai người thường đi chung với nhau. Vừa ăn, cả hai vừa nói chuyện rất vui vẻ.

      “Tiểu Tà này, bộ đồ của cậu thật đó.” Cô nhìn trang phục của Tiểu Tà vừa mỉm cười khen, rồi uống một cốc rượu.

      “Chắc bộ đồ đó… ĐẮT LẮM HẢ?!”

      Đang nói nhẹ nhàng, đột nhiên Yami trừng mắt lên, vừa nói hết câu cầm cốc rượu đã uống đập mạnh xuống bàn. Thành cốc vỡ ra, nhưng mảnh thuỷ tinh văng tung toé. Yami trừng mắt nhìn Tiểu Tà, nghiến chặt răng và vẻ mặt trông cực kỳ khó chịu.

      “Càng nhìn càng khó ưa!” Cô nặng lời nói. “Tông tím đen hả? Nhìn đẹp hết sức!”

      Nói xong, cô gái tóc vàng liền cầm cốc rượu và nhào tới Tiểu Tà, cố ý để thành cốc bị vỡ hướng về phía cô ấy. Trong phút chốc, trang phục của bạn Yami bị rách đủ đường.

      @Tịch Băng

      Sửa lần cuối bởi yenphungnguyenqndk; 23-08-2015 lúc 15:22.

    10. #10

      Nhân vật: Tiểu Tà

      Thời gian:.....

      Địa điểm: Quán rượu R.I.P...

      Đối tượng tương tác: Yami

      Dice thử vận xui...

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      Yami kéo con bé vào quán rượu nào đó ở pháo đài, đầy ồn ào và phức tạp. Con bé hài lòng về việc linh lực ở nơi này vào ban đêm khá thích hợp với nó, ít nhất và nhờ vậy mà nó có hình dạng ổn định. Tỉ như bây giờ, nó hoàn toàn có thể nắm tay Yami, bước đi trên sàn nhà và chạm vào mọi thứ thay vì khoảng không trống toát như mọi khi. Hi vọng khi ở đây dài lâu, linh hồn con bé có thể ổn định hơn, linh lực phục hồi, và rồi nó sẽ có một cuộc sống mới, quá khứ hãy cứ ngủ yên đi.

      Đưa tay cầm lấy ly rượu và nhấp một ngụm, mùi vị không tệ, nhưng có gì đó không đúng, hoặc là do con bé đa nghi…

      “Tiểu Tà này, bộ đồ của cậu đẹp thật đó.” Yami cười.

      “C….”

      “Chắc bộ đồ đó… ĐẮT LẮM HẢ?!” Đang nhẹ nhàng, Yami bỗng gắt lên, ghì mạnh ly rượu xuống bàn, vụn thủy tinh văng tung tóe. Cái gì vậy? Nàng ấy có bao giờ như vậy đâu? Nhưng mà khoan…tại sao ta lại thấy nóng thế này, khó chịu và bức bối. Ly rượu này, nó…trước khi kịp nhận ra vấn đề, lý trí đã tan thành mây khói, tất cả những gì con lại là sự bức rứt, và cảm giác nóng nực khó chịu. Nó muốn thoát y a.

      “Càng nhìn càng khó ưa!” Yami nặng lời nói. “Tông tím đen hả? Nhìn đẹp hết sức!” Yami đột nhiên lao tới, hướng phần mảnh vỡ từ cốc rượu về phía con bé. Trang phục duy nhất còn gắn liền với nó từ quê hương xưa cũ giờ chỉ còn là một mớ giẻ rách.

      “Ngươi muốn gây sự hả? Ha, bản cô nương chấp tất.” Phần vạt áo phía trước được con bé kéo ra, đánh thẳng về phía cô gái tóc vàng đang trong tình trạng không tỉnh táo.

      Bây giờ con bé đang rất rất khó chịu, nó muốn thoát y, kẻ nào muốn gây sự thì nhào vào đây, để xem nghệ thuật thoát y là gì.





      @yenphungnguyenqndk cho 2 đứa quần nhau đi
      Sửa lần cuối bởi Tịch Băng; 23-08-2015 lúc 18:25.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.