oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [UF] Nhà thờ Glicinas





      Nhà thờ Glicinas



      Nằm giữa rừng tử đằng tím là một nhà thờ nhỏ, nơi mà cư dân UF tìm đến để làm lễ kết hôn. Tất cả mọi tộc khi bước chân vào đây, thì mọi ma thuật, pháp thuật, pháp lực hay kỹ năng vốn có của họ đều sẽ mất hết toàn bộ, hay nói cách khác, họ sẽ là trở thành những người bình thường khi còn ở trong khu vực này.





      Armonia








      Sửa lần cuối bởi Aeternus; 02-08-2015 lúc 08:36.

    2. 4. Cuộc chiến Chén Thánh (Holy Grail War)

      Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng: không

      Thời gian: ngày 2 - Địa điểm: Nhà thờ.

      Word: 1846 từ

      - SABER !

      Arthur chạy ngay tới. Khung cảnh trước mắt thật hỗn loạn, khói bụi bay mờ mịt. Trong làn bụi, ba ánh kiếm, một sắc xanh, hai sắc đỏ loe lóe trong không trung. Saber đang giao đấu với ai đó, nhưng cô không thể nhìn được bất cứ người nào.

      - Archer, rút đi!

      Tiếng ra lệnh của một người nữ làm Arthur kinh ngạc. Như vậy là sao?

      - Saber, dừng tay lại.

      Saber hơi ngừng lại một chút rồi nói:

      - Master, kẻ thù ở ngay phía trước, hãy để tôi tiêu diệt chúng.

      - TA BẢO DỪNG TAY LẠI!

      - Nếu như chúng ta để chúng sổng thì sẽ không còn cơ hội giết đâu.

      - Ái chà chà, Saber-class Servant mà lại bất tuân lệnh chủ nhân ư?

      Giọng nữ kia lên tiếng. Lúc này, khói bụi đã tan hết, và dưới ánh trăng lờ mờ, Arthur đã nhận ra rõ được khuôn mặt của cô gái kia. Một cô gái có màu tóc đen huyền, đôi mắt lam ánh lên vẻ cương nghị, quyết đoán, bộ trang phục tối màu với chiếc áo đỏ và váy đen, ngực áo có hình một cây thánh giá trắng. Cô ấy đi tất đùi màu đen, cả thân hình cân đối và cũng khá xinh đẹp, sắc sảo.

      Saber như bị chính lời này chặn lại, anh tức tối thả hai tay xuống. Arthur đến trước mặt cô gái kia, cúi đầu:

      - Xin lỗi cô, có lẽ Saber đã có những hành vi không tốt với cô, xin hãy bỏ quá cho anh ấy.

      - Vậy cô là Master của Saber?

      - Anh ấy đã gọi tôi là vậy. Thực sự tôi cũng không hiểu chính chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu được, nhờ cô giúp đỡ.

      Đột nhiên, cô gái kia nắm tóc cô kéo mạnh lên. Arthur đau điếng và bị bất ngờ. Cô ta dí sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào Arthur, và nói:

      - Trong cuộc chiến này, chúng ta là đối thủ. Cô nghĩ mình là cái gì mà phải cúi mình trước tôi? Chả khác gì chịu thua cả.

      Saber khi nhìn thấy như vậy, anh không nghĩ ngợi mà nắm lấy cổ tay cô ta, nhấc bổng và ném cô ta sang một bên. Anh đứng phòng vệ trước Master của mình.

      - Cô có một Servant tốt đấy. Tôi là Rin Tohsaka, Master của Archer-class Servant. Gọi tôi là Rin được rồi.

      - Còn tôi là Arthur, Arthur Nightray. Rất vui được gặp cô, Rin.

      - Triệu hồi được một Saber-class Servant, hẳn cô là một pháp sư khá quyền năng nhỉ?

      - A...không, thực ra thì...tôi chẳng biết dùng phép thuật...

      - Hả? Cô nói gì? Trò đùa này không vui chút nào đâu.

      - Master của tôi nói đúng đấy, cô ấy không phải là một Master điển hình.

      ----------------------------------------------------------------

      - Hiểu rồi, vậy là cô được Chén Thánh (Holy Grail) lựa chọn nên vô tình triệu hồi được Saber-class Servant, chứ không phải là một pháp sư...

      - Rin, chuyện này là thế nào? Chén Thánh là gì? Saber-class Servant là gì? Những chuyện này là mơ hay thực?

      - Đi theo tôi. Tôi nghĩ có người có thể giải đáp vấn đề này cặn kẽ hơn cho cô. Chuyện này không phải giải thích liền mới hiểu ngay được đâu. Nhưng trước hết chúng ta phải giấu Saber đi đã. Anh có thể ở dạng vô hình được không, Saber?

      - Tôi sẽ thử.

      Saber nhắm mắt lại chừng 5 giây rồi nói:

      - Không, tôi không thể. Linh lực của Master không đủ cung cấp cho tôi...

      - Vậy à? - Rin thẩn người, rồi cô vò đầu, tỏ vẻ tiếc nuối - Chết tiệt, nếu tôi mà là Master của anh thì có phải hay hơn không...?

      - Ý cô nói...tôi không thích hợp làm Master à?

      - Còn gì nữa! - Rin kiêu ngạo.

      "Phũ phàng!!!" Đó là tất cả những gì Arthur nghĩ.
      -----------------------------------------------------------------

      Arthur đi cùng Rin đến một nhà thờ trong nội thành UF. Trời bây giờ đã tầm 1 - 2h khuya nên phố xá vắng vẻ, không gian yên ắng. Sau khi đi lòng vòng vài ba đường, Rin rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến một nhà thờ nằm khuất sau rừng tử đằng màu tím. Arthur càng đi càng thắc mắc, không nhịn được phải hỏi Rin:

      - Chúng ta đang đi đâu? Gặp ai? Tại sao lại đến khu nhà thờ này?

      - Đến gặp thầy của tôi. Thực ra, tôi đã từng gọi người đó là "thầy", nhưng bây giờ thì không. Đó là người sẽ giải đáp cặn kẽ nhất về những khúc mắc của cô. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết thêm một chút thông tin nữa. Mà - Rin liếc xéo Arthur - cô không còn thứ trang phục nào đẹp đẽ hơn để ngụy trang cho anh ta à?

      - Trời ạ! Tôi làm sao có được? Có tấm vải như thế này là may lắm rồi đó!

      Arthur than. Cô phải loay hoay tìm mãi trong căn nhà kính bỏ hoang kia mới được tấm vải màu vàng trông như chiếc áo choàng bên ngoài cho Saber mặc. Chả lẽ để anh ta khơi khơi mặc nguyên bộ giáp cho tụi lính canh cổng chận lại làm tiền à? Cô đâu có đem theo xu nào!

      - Master!

      - A, hả? - Arthur hơi nhướn mày.

      - Tôi xin phép được canh chừng bên ngoài. Tôi nghĩ bên trong khu này đủ an toàn cho Master và Miss Tohsaka.

      - Nhưng...

      - Nếu anh muốn thì được thôi - Rin hất tóc - Chả liên quan gì tới tôi.

      - Liệu có ổn không? - Arthur lo lắng.

      - Chắc chắn. - Saber trả lời, giọng chắc nịch.

      Chẳng muốn kỳ kèo thêm, Rin dẫn Arthur đi vào bên trong nhà thờ. Nhà thờ này cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm - nó cũng giống như bao nhà thờ khác mà thôi, nhưng cô vẫn chăm chú quan sát xung quanh, và trầm trồ thán phục thầm trong lòng. Arthur đặc biệt không hề có hứng thú với đạo, nhưng lại vô cùng thích các kiến trúc mang kiểu tâm linh. Vì con người tin rằng muốn phụng sự thần thánh phải dâng lên những thứ đẹp đẽ nhất, thuần túy nhất và toàn vẹn nhất, các kiến trúc tâm linh luôn là những vật đạt trình độ thẩm mỹ cao nhất.

      - Rin này, nhà thờ trống quá. Chúng ta phải gặp ai trong này? Một linh mục? Hay cha xứ?

      - Nói trắng ra, ông ta từng là học trò của cha tôi, và cũng từng là người thầy dạy phép của tôi, nhưng tôi chả học được cái gì từ ông ta cả. Ông ấy là người giám sát các cuộc chiến Chén Thánh...

      - Và ta cũng không cần đứa học trò vô lễ như thế với thầy của mình đâu. Rin Tohsaka.

      Tiếng giày gõ lộp cộp trên nền đất. Một người đàn ông có vóc người cao lớn, gương mặt gầy gò, đôi mắt nâu sâu hoắm cùng với mái tóc nâu dài một chút, trong y phục linh mục từ từ bước ra. Rin nhìn xéo ông ta và nói:

      - Kotomine Kirei. Hôm nay con mang người này - vị Master thứ 7 đến gặp thầy. Cô ấy có thể gọi là pháp sư, nhưng còn "tay mơ" lắm.

      - Một pháp sư được Chén Thánh lựa chọn sao? - Kotomine Kirei cười mỉm - Tên cô là gì?

      - Arthur.

      - Chà, tay mơ như cô mà cũng được tham gia trận đại chiến chưa từng có này thì quả là một vinh dự bất ngờ ấy chứ! - Kotomine Kirei nhận xét - Nào, giờ cô muốn hỏi gì?

      - Về cuộc chiến Chén Thánh. Mọi thứ.

      - Cuộc chiến Chén Thánh là một cuộc chiến xoay quanh giữa 7 pháp sư đồng thời cũng là 7 Master để tìm ra người cuối cùng có thể đạt được Chén Thánh, một tinh thể trong truyền thuyết có khả năng biến mọi ước muốn thành sự thật. Mỗi pháp sư có khả năng triệu hồi được một Anh Linh (Heroic Spirit) gọi là Servant, vốn là linh hồn tái hiện của những anh hùng trong huyền thoại. Những linh hồn này có đặc điểm siêu nhân và vũ khí mạnh mẽ hoặc khả năng đặc biệt được gọi là Noble Phantasms. Chỉ có một Servant được triệu tập trong mỗi cuộc chiến tranh từ một trong bảy lớp: Saber (kiếm sĩ), Archer (cung thủ), Lancer (thương sĩ), Berserker (cuồng chiến sĩ), Rider (huấn mã), Assassin (sát thủ)Caster (pháp sư). Dưới sự hỗ trợ từ các Anh Linh, 7 Master sẽ chiến đấu với nhau, người cuối cùng còn sống sót trong trận chiến sẽ được chọn làm chủ nhân của Chén Thánh.

      - Nếu vậy, cần gì phải có các Anh Linh nữa? Chỉ cần 7 pháp sư là đủ rồi. - Arthur đặt vấn đề.

      - Cô hỏi hay đấy, Princes. Chén Thánh là một vật thể đặc biệt, thứ duy nhất có khả năng thực hiện được mọi ước muốn, lại chỉ có thể được chạm vào bởi các Anh Linh. Cô đừng nghĩ các Anh Linh chấp nhận trợ giúp không công. Bản thân họ cũng có những ước muốn - đó có thể là những điều sinh thời họ không làm được, hoặc sự ăn năn hối hận - thế nên họ mới chấp nhận giao ước và trở thành Servant. Cô thử nghĩ xem, bọn họ ai cũng là những anh hùng, lẽ nào họ lại chấp nhận cho chúng ta điều khiển một cách phi lý? Muốn đạt được Chén Thánh, cô nhất định phải nhận được sự hỗ trợ từ Anh Linh, những vị anh hùng huyền thoại trong quá khứ được Chén Thánh triệu gọi.

      - Kotomine Kirei, ban nãy ông gọi tôi là Princes, đó là...

      - À, quên mất, tôi vẫn chưa nói với cô nhỉ? 7 Master, lần lượt theo thứ tự và Servant họ gọi, sẽ được đặt bởi những cái tên khác nhau. Bao gồm: Princes (Saber-class Servant), Powers (Berserker-class Servant), Virtues (Archer-class Servant), Dominions (Rider-class Servant), Thrones (Assassin-class Servant), Cherubim (Lancer-class Servant) và Seraphim (Caster-class Servant). Ngoài ra...

      - Sao vậy? Ông ngập ngừng chuyện gì?

      - Nhưng cuộc chiến lần này lại khá đặc biệt đấy Princes, cô thật sự rất may mắn. Cả Rin cũng vậy. À không, phải là Virtues mới đúng.

      - Virtues? Cô là Master của Archer-class? - Arthur quay phắt lại nhìn cô bạn kiêu kỳ đang khoanh tay nhìn sang chỗ khác.

      - Cuộc chiến đặc biệt? - Rin đã vểnh tai nghe khi từ "Virtues" được đề cập đến.

      - Bởi vì trong cuộc chiến lần này, sẽ có sự góp mặt của Void!!!

      @Aeternus
      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 22-11-2015 lúc 21:35.

    3. 5. Fate / Grand Order

      Nhân vật: HANAYUE MEILING

      Đối tượng: không

      Thời gian: ngày 2 - Địa điểm: Nhà thờ.

      Word: 460 từ

      - V...Void! - mặt Rin tái nhợt khi nghe đến từ này.

      - Đó là ai? - Arthur vẫn chưa vỡ lẽ.

      - Void là danh xưng chỉ Master của Beast-class Servant. Ban đầu theo tiên đoán, có đến 8 class Servant xuất hiện trong trận đấu. Tương ứng sẽ có 8 Master. Tuy nhiên, những cuộc chiến đã diễn ra 4 lần trước đã cho thấy sự sai lệch trong lời tiên tri, khi chỉ có 7 Master chiến đấu với nhau. Nhưng cuộc chiến lần này, giả thuyết về Master thứ 8, Void đã trở thành sự thật. Ngày hôm qua, thông tin về Void đã được đưa đến nhà thờ. Và...

      Arthur bực bội thực sự, cô nói lớn:

      - Ông đừng có úp úp mở mở được không? Nói cho rành rọt hết đi!

      - Chà, Princes, cô nóng tính quá đấy. Chỉ là...Thánh chiến thứ 6 lần này thú vị hơn nhiều so với 5 lần trước thôi. Vậy nên tôi mới bảo cô rất may mắn!

      - Thú vị? May mắn?

      - Cuộc chiến Chén Thánh năm nay diễn ra ở ngoại thành UF, một địa điểm lý tưởng cho chiến tranh xảy ra mà không có thương vong. Nhưng đặc điểm vùng ngoại biên thì cô biết đó, nó là một vùng nhiễu loạn về không thời gian. Thế nên, cuộc chiến này sẽ không dừng lại ở 7 Master nữa, mà nó sẽ tập hợp thêm các Master của các thời gian khác nhau. Nói đúng ra là tập hợp thêm các Master có từ 5 cuộc chiến trước, thế nên con số các Master sẽ lên đến...

      - 43 MASTER!!! - Arthur la lớn.

      - Sao? Thú vị không, Princes? Một cuộc Thánh chiến chém giết nhau giữa 43 Master, liệu kẻ nào sẽ sống sót để đoạt lấy Chén Thánh trong truyền thuyết...

      - Thật điên rồ. Chỉ vì những hối tiếc trong quá khứ, chỉ vì những tham vọng của bản thân mà chém giết lẫn nhau. Chén Thánh, nó rốt cuộc là cái gì? Thánh vật có khả năng ban điều ước cho mọi người hay là thứ ngạo nghễ ngồi bên trên nhìn người khác tàn sát lẫn nhau mà cười thỏa thích. Ước muốn đoạt được nó ư? Cuộc chiến này thật là điên rồ. Tôi không muốn tham gia vào trận chiến vô nghĩa.

      - Nếu như cô không muốn tham gia cuộc chiến này, Princes - Kirei liếc nhìn mu bàn tay trái của Arthur - Vậy thì cô hãy xóa bỏ Dấu Ấn Mệnh Lệnh (Command Spells) trên bàn tay cô để kết thúc đi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai đó ngu ngốc dùng hết 3 Lệnh chú ngay chỗ này đâu.

      Sửa lần cuối bởi Hanayue Meiling; 22-11-2015 lúc 21:35.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.