-
Bạn nghĩ sao về seke trong Yaoi, SA?
Sau một thời gian dài lượn VnSharing (cả bên cũ lẫn bên mới), tớ thấy có khá nhiều bạn không thích seke. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về seke? Tại sao bạn thích seke, tại sao lại không? Làm ơn đừng gây nhau trong topic này chỉ vì ý kiến của bạn khác với người khác!!!
Đối với tớ thì tớ lại khá thích seke. Tại sao? Tại vì đọc thấy 1 anh top, 1 anh bottom mãi cũng nhàm nên lâu lâu 2 anh đổi vị trí tớ lại thấy phấn khích. Với lại như thế tớ thấy mối quan hệ của họ cũng công bằng hơn. Không có ý xúc phạm, chứ tớ không hiểu tại sao lại phân chia vị trí đàn bà cho 1 thằng trong quan hệ của 2 thằng con trai - uke (nào là dịu dàng hơn, nhỏ nhắn hơn, mỏng manh hơn, hay khóc hơn, lúc nào cũng nằm dưới, etc). Đó là ý kiến của tớ (làm ơn đừng ném gạch)
-
mình thì chắc là trung lập thôi, nhưng cảm thấy seke có cái hay của nó, khá là linh hoạt đấy chứ
nằm trên đứa uke hơn và nằm dưới anh seme hơn
hoặc là kiểu seke 2 nhân cách của anh main (bên phải) trong game Kichiku Megane cũng hay này, cứ đeo kính vào là thành seme (bên trái))
-
Mình ko phải fan của seke. Mình nghĩ (theo một chiều hướng nào đó =w=) bị bắt nạt và bắt nạt rõ ràng hai bên thú vị hơn. Có thể fan seke khi thấy một ng rất hot làm công lần sau "nóng mặt" rồi cho ẻm về thụ tận hưởng.(chỉ là mình nghe ý kiến của 1 fanseke, ko có ý định vơ đũa cả nắm. Mong mọi ng bỏ qua) nhưng đây thấy càng làm cho anh công 'tàn độc' hơn nữa =w=. Dù có thế nào thì truyền thống luôn thu hút mình hơn so với những thể loại khác
Cmt này nếu có gì sai sót hay gây ức chế, mong mọi người bỏ qua một lần nữa.
-
Mình không thích seke lắm, thực sự thì mình muốn "chuyện ấy" nó được rõ ràng, mình lại còn thích seme bá đạo nữa nên càng không thích nổi cảnh ảnh bị đè ngược lại
-
Mình giống bạn Yêu, phần nhiều đứng trung lập. Nhưng mình đặc biệt đồng tình với bạn, không nên phân chia vị trí của phụ nữ cho quan hệ của hai người con trai. Tuy nhiên mình chỉ thích seke/hỗ công cùng bá đạo, cường cường, cân tài cân sức gì đấy,.... mới đè qua đè lại được chứ Nếu một người cao to vạm vỡ, hoàn hảo lạnh lùng mà bị một thằng nhóc mong manh dễ vỡ đè thì... đánh chết mình cũng không muốn tưởng tượng
"Đã bao nhiêu ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời
Tuổi thơ hiếu kỳ như vậy đó, ảo tưởng như vậy đó, cô đơn như vậy đó.
Một ngày rồi một ngày, một năm rồi một năm
Tuổi thơ mong ước được trưởng thành."
-Thời thơ ấu - La Đại Hựu [童年 - 罗大佑]
-
Seke là cái gì mới được chứ
-
Gửi bởi
XucoSP
Seke là cái gì mới được chứ
Vừa làm seme vừa làm uke. Có thể là hai anh đổi vị trí cho nhau, hoặc một anh là seme của anh này nhưng lại là uke của anh khác.
-
Gửi bởi
.Du
Vừa làm seme vừa làm uke. Có thể là hai anh đổi vị trí cho nhau, hoặc một anh là seme của anh này nhưng lại là uke của anh khác.
Uầy vậy là 2 chàng lật nhau à
-
Tiêu chí của mình trong chuyện phân chia seme uke mình thích rõ ràng hơn, không phải bắt buộc uke phải nhỏ nhắn,đáng yêu,vì mình ko thích uke nữ tính ,shota và thích uke có nét ngầu,thi thoảng dễ thương tí xíu là ok rồi,chỉ cần là uke thì vạn lần cũng là uke ấy
-
Thật ra ngoài đời thật hai anh có thể đổi qua đổi lại nên trong yaoi có seke cũng không sao. Lúc trước mình cũng kì thị seke dữ lắm, sau này thì hết rồi. Nhất là đối với mấy cặp đôi cường-cường bên Tây như Dean-Castiel hay Tony-Steve thì mình thấy có hoán đổi vị trí cũng chả sao. Đôi lúc như thế còn kích thích hơn nữa ấy chứ.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:09.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu