Mình không thích seke cho lắm vì mình thích uke tính cách dễ thương, dịu dàng chút xíu, còn seme mạnh mẽ ngầu lòi chút xíu hơn.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Mình không thích seke cho lắm vì mình thích uke tính cách dễ thương, dịu dàng chút xíu, còn seme mạnh mẽ ngầu lòi chút xíu hơn.
Seke.....Tình thú mờ
Ể, mà có bộ Yaoi nào có màn seke à?
Cái kiểu nằm dưới anh nọ nhưng nằm trên bé kia không tính nhé
Kiểu Dj, truyện này làm seme, truyện khác làm uke cũng không tính nhớ
Các tình iêu có biết bộ nào có seke mà thỏa mãn 2 điều trên hơm?
Mình thích seke đơn giản bởi vì thực tế H nó là như vậy mờ
Hầu hết khi đọc truyện thì mình đều không thích xem cảnh hỗ, nó cứ ngược ngạo với hình tượng ban đầu tác giả thể hiện thế nào ấy, nếu xây dựng hỗ tốt thì được, ấn tượng với nhớ nhất seke trong yaoi chắc là Haru wo detaite, còn ở ngoài đời thì mình nghĩ seke là chuyện bình thường
Vẫn biết seke ngoài đời không có gì, nhưng mà đọc truyện thấy hơi ba trấm...
Ờ thì mình hơi không thích cho lắm. Mình thích phân chia rõ ràng riêng biệt hơn...
Nhưng mà các cặp cường - cường thì mình nhìn được, thậm chí còn kích thích nữa chớ
Chứ bảo một anh cơ bắp cuồn cuộn để một em mỏng manh yếu đuối đè thì... đánh chết mình cũng không nuốt nổi...
Có cho bạn nè:
http://www.mangago.me/read-manga/mazu_wa_ubaiai/
Mình thấy seke cũng hay đó, cơ mà chỉ hay khi cả 2 anh đều ra dáng seme thôi
Có truyện khác cũng 2 anh tranh nhau làm seme đây (cơ mà ko có màn seke)
http://www.mangago.me/read-manga/t_x_s/
seke là hỗ công đúng hem? Nếu đúng thì cũng không sao, lâu phải cho uke vùng lên mới cân bằng được tâm lý.
Còn vụ là seme của bên này, rồi là uke của bên khác thì chưa từng xem qua, nhưng chắc là không hợp được khẩu vị.
Tui thì không thích nhưng cũng không ghét seke. Nhưng tui thích mấy em uke dễ thương/tsundere và mấy anh seme dịu dàng [thê nô] hơn >w<
seke hay mà? mình thích cường cường và không hứng thú lắm với mấy bạn uke mà nhỏ nhắn mong manh, kiểu cứ yếu ớt thế nào
“Nữ nhân xinh đẹp là tai họa, nam nhân xinh đẹp là bi kịch”
Đánh dấu