oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Hunter x Hunter FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 8 của 8
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Dự đoán tương lai Kurapika

      Theo mình thấy thì Kurapika là một nhân vật chính khá ảnh hưởng đến cốt truyện và cũng có nhiều đất diễn. Và arc DC sắp tới khả năng lớn (99%) Kurapika sẽ là nhân vật chính. Vậy các bạn thử dự đoán xem anh ấy có hoàn thành tâm nguyện của mình không hay sẽ chết trước đó? Vì HxH không phải kiểu shounen buff tinh thần, tác giả cũng có nói arc sắp tới sẽ có nhiều biến đổi quan trọng nên mình nghĩ sẽ có khả năng Kurapika chết.
      Dự đoán 1: Chết khi đang chiến đấu nhưng đã thu thập lại đủ những con mắt của người thân bạn bè mình. Như vậy cũng có thể coi là HE khi được lên thiên đường gặp lại mọi người, có điều không trả thù được Phantom Troupe thôi.
      Dự đoán 2: Vẫn sống tốt hết arc này nhưng sẽ chết khi chiến đấu với PT, có thể là gần cuối arc.
      Không phải mình bi quan gì nhưng thật sự tương lai của bạn trẻ này rất u ám, kiểu gì cũng thấy dễ chết


      Bức ảnh mang tính chất minh họa cho mọi người dễ hình dung sự thay đổi của Kurapika

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      106
      Cấp độ
      40
      Reps
      1992
      Công nhận tương lai Kurapika cũng u ám thật, nhìn chả có hi vọng gì cả. Nhưng mình không muốn bạn trẻ này chết. Bạn trẻ mà chết thì nhóm 4 ngày xưa làm thế nào, muốn cả 4 đứa tụ tập như ngày xưa cơ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi Chỉ Ngũ Sắc Xem bài viết
      Công nhận tương lai Kurapika cũng u ám thật, nhìn chả có hi vọng gì cả. Nhưng mình không muốn bạn trẻ này chết. Bạn trẻ mà chết thì nhóm 4 ngày xưa làm thế nào, muốn cả 4 đứa tụ tập như ngày xưa cơ.
      Trùng ý kiến với mợ :v

      Muốn Kurapika còn sống, nhưng vì mục đích ban đầu của Kurapika là tìm hết số mắt đỏ, vậy khi đã tìm lại đủ rồi thì... nghỉ chơi à Cho nên dự đoán bố tác giả cho anh ấy lăn đùng ra chết là chưa thể bỏ qua.

      Với cả, bây giờ nhóm 4 nó chả biết có tập hợp lại nữa không, vì Gon mất niệm (mong chỉ là hết pin thôi chứ chưa mất hẳn), Killua dắt tay em gái đi chơi (chẳng biết bao giờ về), nhìn cái tình hình nhóm hơi "gì gì đó" nhỉ - nhưng mà ý kiến của em thì em vẫn muốn nhóm tập hợp như mợ đấy, chỉ chờ bố Togashi bao giờ "hết bệnh" thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      106
      Cấp độ
      40
      Reps
      1992
      Trích dẫn Gửi bởi Bé Mèo Béo Xem bài viết
      Trùng ý kiến với mợ :v

      Muốn Kurapika còn sống, nhưng vì mục đích ban đầu của Kurapika là tìm hết số mắt đỏ, vậy khi đã tìm lại đủ rồi thì... nghỉ chơi à Cho nên dự đoán bố tác giả cho anh ấy lăn đùng ra chết là chưa thể bỏ qua.

      Với cả, bây giờ nhóm 4 nó chả biết có tập hợp lại nữa không, vì Gon mất niệm (mong chỉ là hết pin thôi chứ chưa mất hẳn), Killua dắt tay em gái đi chơi (chẳng biết bao giờ về), nhìn cái tình hình nhóm hơi "gì gì đó" nhỉ - nhưng mà ý kiến của em thì em vẫn muốn nhóm tập hợp như mợ đấy, chỉ chờ bố Togashi bao giờ "hết bệnh" thôi
      Khổ cái bố lười quá Với chẳng sợ ai cả. Đôi khi thấy tự hào vì tính cách này của bố Togashi nhưng mà những lúc khác thì chỉ thấy nản
      Sửa lần cuối bởi Chỉ Ngũ Sắc; 17-07-2015 lúc 10:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      29-12-2014
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Chỉ mong Kurapika đừng chết và sau này trôi qua nhày tháng êm đềm thôi, đừng gặp sóng gió nữa, nhưng mà thấy hư cấu quá TT^TT
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Ủa mình không biết HxH sắp tái xuất.
      Mà nói chung tớ chả lo ngại gì khoản Kurapika cả. HxH có dark, nhưng không đến nỗi cho chết nhân vật chính, dù sao đã thành bộ tứ huyền thoại rồi mất đi một mẩu thì quá đáng tiếc.
      Ví dụ như Yu Yu Hakusho, không kể bọn lông lá tép riu thì những nhân vật quan trọng chết rất ít, kể cả phản diện.
      Các nhân vật chính nhiều khi tưởng chết queo đến nơi cuối cùng vẫn sống nhăn răng.
      Và quan trọng, tớ nghĩ Kurapika không đáng phải chết. Việc phải chết đối với char này là một bi kịch nên có lẽ tác giả sẽ không đi theo hướng đó.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi Enthy Xem bài viết
      Ủa mình không biết HxH sắp tái xuất.
      Mà nói chung tớ chả lo ngại gì khoản Kurapika cả. HxH có dark, nhưng không đến nỗi cho chết nhân vật chính, dù sao đã thành bộ tứ huyền thoại rồi mất đi một mẩu thì quá đáng tiếc.
      Ví dụ như Yu Yu Hakusho, không kể bọn lông lá tép riu thì những nhân vật quan trọng chết rất ít, kể cả phản diện.
      Các nhân vật chính nhiều khi tưởng chết queo đến nơi cuối cùng vẫn sống nhăn răng.
      Và quan trọng, tớ nghĩ Kurapika không đáng phải chết. Việc phải chết đối với char này là một bi kịch nên có lẽ tác giả sẽ không đi theo hướng đó.
      Không có vụ sắp tái xuất đâu cậu Chỉ là ngồi dự đoán thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi Bé Mèo Béo Xem bài viết
      Trùng ý kiến với mợ :v

      Muốn Kurapika còn sống, nhưng vì mục đích ban đầu của Kurapika là tìm hết số mắt đỏ, vậy khi đã tìm lại đủ rồi thì... nghỉ chơi à Cho nên dự đoán bố tác giả cho anh ấy lăn đùng ra chết là chưa thể bỏ qua.

      Với cả, bây giờ nhóm 4 nó chả biết có tập hợp lại nữa không, vì Gon mất niệm (mong chỉ là hết pin thôi chứ chưa mất hẳn), Killua dắt tay em gái đi chơi (chẳng biết bao giờ về), nhìn cái tình hình nhóm hơi "gì gì đó" nhỉ - nhưng mà ý kiến của em thì em vẫn muốn nhóm tập hợp như mợ đấy, chỉ chờ bố Togashi bao giờ "hết bệnh" thôi
      Tóa tóa tóa ... Kurapika không thể chết, không thể chết được có biết không?????????
      Mà Killua có em "gái" à?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.