-Cổ Phong thấy Kaga và Ryuujou thì hài lòng gật đầu nói: "Kaga và Ryuujou phải không? Tôi là Cổ Phong là đề đốc của nơi này, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn."
-Ryuujou mỉm cười định vỗ vai Cổ Phong nhưng lại với không tới đành vỗ ngực nói: "không có gì, anh có thể tin ở tôi Ryuujou sẽ không làm đề đốc thất vọng."
-Kaga lúc này đang suy nghĩ gì đó nhưng nghe thấy tiếng Cổ Phong thì giật mình giấu tay ra sau lưng nói: "Tôi bộc lộ cảm.... AA không phải, danh dự của không mẫu đội sẽ không mất ở chỗ này, đề đốc ngài có thể yên tâm."
-Cổ Phong tuy rằng cảm thấy lời nói của Kaga có gì đó không đúng nhưng cũng không nói gì chỉ nghĩ thầm: "Cổ Phong mày đang nghĩ gì thế, Kaga cũng không phải là Kaga kiếp trước mà mày biết, Kaga kiếp trước chỉ là 1 đoạn số liệu thế giới ảo....... Ài Kaga, Akebono,Hibiki, Kongou, Yuudaichi, Shigure,Kiso, Murakumo.....Dù rằng kiếp trước đã không có gì đáng lưu luyến nhưng đó vẫn là những kỉ niệm đẹp không phải sao, mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm mọi việc rồi sau đó aaaaa..... Nghĩ lại vẫn không thể tin được kiếp trước mình có thể cưới nhiều Kanmusu như vậy (trong game nhé)..."
-Chợt có người vỗ mạnh vào vai Cổ Phong nói: "Đề đốc....đề đốc anh làm sao vậy em gọi mãi không trả lời?'
-Cổ Phong giật mình tỉnh lại thì thấy tất cả các Kanmusu đang lo lắng nhìn mình đặc biệt là Kaga, Cổ Phong nhận ra ánh mắt của Kaga nhìn mình vô cùng kì lạ , ánh mắt này rất giống với ánh mắt Hibiki nhìn mình sau khi sự việc đó xảy ra. Cổ Phong thở dài nói; "không có gì đâu. anh chỉ hơi suy nghĩ về 1 số việc, bây giờ chúng ta tiếp tục cho gọi các Kanmusu, Tatsuta phiền em cho tài nguyên theo công thức 30/30/30/30 vào máy."
-Tatsuta gật đầu cho tài nguyên vào máy sau đó Cổ Phong ấn nút chế tạo thân thuyền. Chỉ thấy màn hình hiện lên thời gian 20p 2 máy.
-Cổ Phong gật đầu nói; "tốt, dựa theo thời gian là 2 Kanmusu dạng DD, không cần dùng tài liệu kiến tạo siêu tốc chúng ta chờ 1 chút cũng được."
-Mọi người nhìn nhau sau đó cùng gật đầu, thời gian 20p cũng không quá lâu họ vẫn chờ được. 20p trôi qua rất nhanh, Cổ phong thấy thân thuyền đã chế tạo xong liền khởi động cổng triệu hoán. Chỉ thấy ánh sáng bùng lên sau đó 2 cô bé bước ra.
-Chợt Cổ Phong cảm giác có gì đó không đúng, 2 cô bé là Kanmusu thì đúng rồi nhưng 1 trong 2 người lại có vấn đề, mái tóc bạc và làn da hơi có màu nâu sau lưng còn cầm 1 cây giáo, đây đúng là đặc điểm nhận dạng của 1 Kanmusu nhưng đó là khi cô ta nâng cấp lên bậc 3 chứ không phải là mới chế tạo ra. Cuối cùng ai có thể nói cho ta biết chiếc nhẫn trên tay 2 cô bé này từ đâu ra, chưa bao giờ nghe nói có người chế tạo ra Kanmusu đã kết hôn.
-Đang ở lúc Cổ Phong đờ người ra thì cô bé da hơi nâu đã lên tiếng: "đồ ngốc anh gọi tôi tới nơi này chỉ để đứng đực ra đó sao, xem ra trước đây những điều tôi dậy anh là vô ích rồi hzzzz"
-1 cô bé khác cũng đồng thời lên tiếng: "đề đốc thúi, bây giờ anh có thể trả lại đồ của tôi rồi chứ?"
-Cổ Phong ngẩn người ra 1 lúc sau đó thò tay vào trong ngực lấy ra 1 cái hộp, bên trong hộp nằm lẳng lặng 1 đóa cúc dại. Đây là 1 trong 2 vật đã đi theo hắn từ lúc hắn tới thế giới này, 1 đóa hoa cúc vĩnh viễn không bao giờ héo tàn cùng với 1 chiếc nhẫn. Giống như nghĩ ra điều gì Cổ Phong vuốt ve chiếc nhẫn đã đeo trên tay mình hàng chục năm giọng gấp gáp hỏi: "chả nhẽ là 2 người là Murakumo cùng với Akebono?".
-Vốn dĩ câu hỏi chỉ mang tính chất chung như khi các đô đốc hỏi tên các Kanmusu của mình nhưng dường như 2 cô bé biết được rằng câu hỏi của Cổ Phong mang ý nghĩ như thế nào bèn gật đầu đáp lại.
-Murakumo kiêu ngạo ngẩng đầu lên đáp: "đúng vậy, xem ra anh vẫn chưa hết thuốc chữa nhỉ."
-Akebono cũng chen vào nói: "đồ đô đốc thúi mau trả cài tóc lại cho tôi, đừng để tôi đánh anh đồ đề đốc thúi. Đến lúc đó tôi tính cả vốn lẫn lãi là anh không chịu được đâu đấy."
-Cổ Phong cúi gằm mặt xuống sau đó ở ánh mắt ngạc nhiên của các Kanmusu cùng với ánh mắt phức tạp của Hibiki và Kaga Cổ Phong lao tới ôm chặt lấy Akebono và Murakumo khiến cả 3 ngã nhào ra đất. Sau dó không ngừng lẩm bẩm : "hóa ra các em cũng tới nơi này, lần này anh sẽ không để các em rời xa anh nữa,"
-Akebono và Murakumo mặt đỏ tới mang tai đang định đánh Cổ Phong 1 trận thì nghe thấy những lời Cổ Phong lẩm bẩm bèn thả ta xuống xoa lấy lưng hắn an ủi. Bọn họ biết Cổ Phong cũng không mạnh mẽ và lạc quan như vẻ bề ngoài, bon họ đã ở bên Cổ Phong suốt những năm tăm tối nhất cuộc đời hắn, bọn họ thậm chí còn cảm nhận được tình cảm của Cổ Phong đối với bọn họ khi bọn họ chỉ là những đoạn trình tự. Nghe thật buồn cười nhưng lại là sự thật Cổ Phong thật sự sinh ra tình cảm với những mảnh số liệu hay nói đúng hơn đó là tình yêu của 1 kẻ không có mục đích sống đối với những vật vô tri vô giác. Bọn họ trở thành mục đích sống cho Cổ Phong, trở thành trụ cột tinh thần cuối cùng của hắn sau khi bà hắn mất và giờ đây khi chân chính được chạm tay vào Cổ Phong bọn họ biết rằng Cổ Phong vẫn là Cổ Phong của kiếp trước không thay dổi, thay đổi chỉ là hắn trở lên mạnh mẽ hơn cứng rắn hơn và được nhiều người quan tâm hơn. Nhưng ngay giờ phút này hắn cần các nàng, cần các nàng an ủi xoa dịu sự cô đơn và bóng ma của sự cô độc đã được tích lũy từ ngày Cổ Phong của thế giới này chào đời.
-Akebono và Murakumo ôm chặt lấy Cổ Phong sau đó nói : "đúng vậy lần này chúng ta sẽ không tách ra nữa."
Vốn không định post hôm nay nhưng Poi nhà em lên Kai 2 nên làm phát coi như tự chúc mừng, tuy rằng viết rất dở chả biết có ai thèm xem không nhưng đường ta ta cứ đi thôi, topic còn không bị xóa thì em vẫn còn post, cứ coi như tự ghi lại những gì mình ảo tưởng ra và tình cảm của mình đối với các Kanmusu là được.
-Đang ở Cổ Phong, Akebono và Murakumo cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa thì Junyou hớt hải chạy từ ngoài vào sắc mặt tái nhợt nói: "đề đốc không ổn rồi, trên rada phát hiện 1 số lượng lớn Abyss tới từ hướng Bắc, em đã cho máy bay do thám nhưng chưa tiếp cận được quân địch thì đã bị bắn hạ hiển nhiên tồn tại 1 lượng lớn Abyss Nu class và Wo class thậm chí còn có thể có Wo class flagship kai và theo dự tính chỉ khoảng 10' nữa chúng ta sẽ tiếp xúc với phạm vi công kích của địch."
-Cổ Phong từ dưới đất đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nói: "tạm đình chỉ công việc kiến tạo, tăng mức độ báo động lên mức 2, khởi động hệ thống phòng không, khởi động hệ thống thủy lôi, các Kanmusu lớp DD thay trang bị phòng không pháo 2 nòng 12cm lò hơi và ngư lôi 5 ống oxygen, CV và CVL thay trang bị theo tỉ lệ 2 tiêm kích 1 ném bom và 1 thủy phi cơ, còn các Kanmusu hệ CL thay pháo 20.3, phòng không, lò hơi và radar phòng không. Tất cả đẩy nhanh tốc độ tiếp liệu trong vòng 5' sau tập trung ở cảng."
-Sau khi ban bố mệnh lệnh Cổ Phong lập tức chạy ra khỏi xưởng kiến tạo lao tới cảng. Lúc này trên rada máy bay của địch chỉ còn cách cảng khoảng 50km về phía bắc, trên trời mây đen bắt đầu kéo tới dấu hiệu xuất hiện của Abyss. Nhìn về phía mây đen Cổ Phong nhíu mày nói: "ó gì đó không đúng, nếu chỉ là đợt tấn công cấp red (1 đến 6 flagship dẫn theo 1 đám elite) thì mây đen cũng không thể dày như vậy, thậm chí cho dù là cấp gold (1 đển 6 flagship kai dẫn theo các Abyss cấp thấp hơn) cũng không thể, chả nhẽ trong hạm đội Abyss có hime class."
-Lúc này các Kanmusu cũng đã chạy tới cảng xếp thành hàng chờ lệnh. Cổ phong quay đầu lại nhìn thẳng vào các Kanmusu nói: "mọi người chú ý, bây giờ tình huống vô cùng nghiêm trọng, hạm đội Abyss đã xác định được vị trí của chúng ta và đang tiến tới nơi này. Theo dự phán khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ chạm trán quân địch vì vậy tất cả nghe lệnh."
-Các kanmusu: "Có"
-Cổ Phong: "Kaga, Tenryuu và đội số 6 tạo thành hạm đội số 1 dùng trận hình vòng tròn tiến lên phía trước đánh phủ đầu tiêu diệt tối đa số máy bay của địch và khai mạc trận chiến bằng màn sét đánh phán quyết (ném ngư lôi và đánh bom đầu trận) Kaga làm Flagship."
-Đội 1: "Rõ"
-Cổ Phong nói tiếp: "Junyou , Ryuujou, Shigure, Yuudaichi, Tatsuta, Murakumo tạo thành đội chi viện do Junyou làm Flagship hộ tống những người bị thiệt hại nặng và bổ sung những Slot thiếu cho đội 1, anh sẽ mở cửa kho tiếp tế và ai bị thiệt hại nặng có thể sử dụng dung dịch chữa trị cao tốc."
-Đội 2: "Rõ"
-Cổ Phong: "Tốt lắm Đội 1 và 2 tiến về cảng theo thứ tự xuất kích, Akebono em đi theo tôi, có 1 việc tôi cần xác nhận 1 chút."
-Lúc này cách cảng khoảng 50km.
-1 cô bé khoảng 7,8 tuổi trên đầu có 2 cái sừng nhỏ tay cầm 1 cái mô hình máy bay vừa chạy tung tăng nô đùa nói với 1 cô gái khác bên cạnh: "Kongou onee tại sao chúng ta lại phải tấn công nơi đó? Harbour onee và BS (Battleship) onee không phải đã phá hủy nơi đó sao?"
-Kongou vẻ mặt trìu mến xoa đầu cô bé nói: "Hoppou ngoan đừng hỏi, bao giờ xong truyện nee (chị) sẽ cho Hoppou 1 cái Zerro được không? Bây giờ hãy để nee kết thúc công việc đã.". Nói xong Kongou lấy tay ra khỏi đầu của Hoppou xoa xoa tay trái của mình, nơi đó có 1 chiếc nhẫn cưới.
-Nếu Cổ Phong ở nơi này nhất định sẽ nhận ra vị này tuy mái tóc màu trà trở thành màu đen, 2 mắt cũng biến thành màu đỏ nhưng kiểu tóc và trang phục vẫn không hề thay đổi chính là kongou 4 (baka) BB 1 trong Kongou. Đương nhiên vận mệnh là vô thường (tác giả là vô thường) truyện tương lai ai biết được chứ.
-Lúc này trên chiến trường quân tiên phong của cả 2 bên đã bắt đầu giao chiến, Kaga đang thả tất cả số tiêm kích mình có trong khi đó nhóm đội 6 và tenryuu vừa hoàn thành xong sét đánh phán quyết và đang thao túng súng phòng không 3 nòng 25mm triệt hạ máy.
-Kaga: "Junyou tiếp viện cho tôi, máy bay của tôi bị hạ sạch rồi cần trở về tiếp liệu."
-Junyou thả tiêm kích ra đánh chặn 1 hàng máy bay Abyss nói: "đã nghe rõ, Shigure hộ tống Kaga trở lại , Ryuujou thay vị trí cho Kaga. Murakumo cô tiến lên đánh chặn đợt tấn công từ cánh phải Ikazuchi em bị hỏng nặng rồi mau rút về cảng Akatsuki yểm trợ em ấy."
-Junyou chưa kịp dứt lời thì 1 dàn máy bay phe Abyss khởi động chiến thuật tự sát đánh về phía Ikazuchi.
-Akatsuki và Hibiki thấy vậy lập tức tiến hành bắn chi viện nhưng vẫn có 2 chiếc lọt qua đánh thẳng về phía Ikazuchi. Đang lúc mọi người bất lực nhìn thấy thảm kịch sắp xảy ra thì trên người Ikazuchi nhảy lên 1 đoàn hào quang màu đỏ và dòng chữ Taiha, theo dòng chữ xuất hiện tất cả đòn tấn công của Abyss lên người Ikazuchi đều mất đi tác dụng. Đang lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng kịp chuyện gì đang diễn ra thì giọng của Cổ Phong vang lên: "còn chờ gì nữa mau hỗ trợ Ikazuchi rút lui." Mọi người chợt nhớ ra rằng mình vẫn đang trong vòng chiến nên đành nén sự tò mò lại tiếp tục chiến đấu còn Ikazuchi thì được Akatsuki hộ tống trở lại.
-Trong phòng quan sát, Cổ Phong lúc này quần áo nám đen trên miệng còn có 1 chút máu đang chảy ra bình tĩnh nói: "Xem ra năng lực Taiha Deffend lấy từ trong game ra vẫn có thể sử dụng, chỉ có điều những đòn tấn công sẽ dời lên người đề đốc theo 1 tỉ lệ nhất định. Vậy tiếp theo là Đề đốc buff, tuy trong game không nói rõ nhưng ta có thể cảm giác được nếu đề đốc buff xuất hiện cách cục của trận chiến sẽ bị lật nghiêng."
-Lúc này Akebono đứng đằng sau thấy Cổ Phong tự dưng bị thương bèn hốt hoảng hỏi: "Đề đốc thúi ngươi không sao chứ? sao tự dưng lại hộc máu chả nhẽ có ẩn tật, trả lời đi đề đốc thúi...."
-Cổ Phong ra hiệu cho Akebono không cần quan tâm sau đó nhắm 2 mắt lại, 1 làn sóng vô hình từ trên người Cổ Phong tràn ra xung quanh rồi nhanh chóng lan ra bốn phía. Lúc này các Kanmusu đang chiến đấu chợt cảm giác sức mạnh của mình trở lên lớn hơn.
-Tatsuta: "độ chính xác cải thiện 27.5%, hỏa lực tăng lên 65.8%, tốc độ di chuyển tăng lên 112.6% cộng thêm cảm giác đầu đạn tăng cao (né tránh) đề đốc anh vừa làm gì phải không?."
-Junyou: "tuy không biết là cái gì nhưng cảm giác này đúng là tuyệt vời, tất cả máy bay đều có thể hoàn mĩ điều khiển, không còn có thứ gì đó đang thức tỉnh..."
-Chợt từ người 1 số các Kanmusu bốc lên ánh sáng chói mắt sau đó ngoại hình của họ bắt đầu biến đổi. Đầu tiên là Yuudaichi và Shigure, tóc của 2 người bắt đầu vểnh lên như cặp tai chó, mắt của Yuudaichi biến thành màu đỏ còn của Shigure biến thành màu xanh lá, ngay cả ngực cũng.....
-Yuudaichi: "đề đốc em cảm thấy em trở lên mạnh hơn poi, em có thể đánh chìm tất cả kẻ địch không poi?"
-Shigure: "em cảm thấy mình đã mạnh hơn 1 chút, có lẽ giờ đây em đã có sức mạnh bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình (chỉ vụ Yama và Fushou).
-Tiếp theo Yuudaichi và Shigure là Hibiki và Akatsuki, chỉ thấy chiếc mũ của Hibiki chuyển thành màu trắng còn trên người của Akatsuki có thêm 1 chiếc đèn rọi.
- Hibiki: "đề đốc tên em bây giờ là Verniy có nghĩa là sự tin cậy anh hãy nhớ lấy."
- Akatsuki: "đề đốc Akatsuki lại trở lên thành thục hơn rồi, bây giờ Akatsuki là 1 lady chính hiệu anh không thể đối xử với em như trẻ con nữa nhé."
-Cuối cùng là Junyou và Ryuujou, Junyou thì không có gì đáng nói chỉ đơn giản là đổi quần áo và kiểu tóc nhưng Ryuujou lại biến đổi 2 lần liên tục tuy nhiên.
-Junyou: "chà lực lượng lại lên cao nhưng điều quan trọng là em có thể uống nhiều hơn trước."
-Ryuujou: "tại sao......tại sao nó vẫn không to lên....."
-Lúc này giọng của Cổ Phong vang lên trong đầu các Kanmusu: "có gì đánh sau rồi nói, bây giờ lấy Junyou làm Flagship cùng với các Kanmusu đã biến đổi làm biên đội mới tạo thành mũi nhọn đột kích các Kanmusu khác phụ trợ thời gian giới hạn là 3h sau đó trực tiếp trở về, anh không thể giữ loại năng lực này quá 5h (thời gian chơi kantai của tác giả) nên tất cả chú ý đừng để bị vây lại cũng đừng để bị tách ra khỏi đội. Nhớ luật cũ bắt sống hoặc buông tha cho các Abyss đã có khả năng suy nghĩ rõ chưa?."
-Các Kanmusu: "Rõ".
Mấy tuần này mình bận rất nhiều việc nên việc post bài có hơi thất thường mong các bạn thông cảm
Đánh dấu