oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 62
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Có máy riêng nên lượn net cả ngày (_._) tối trc' khi đi ngủ còn lôi theo coi như sách đầu giường (_._) Bản thân thấy cũng hơi tội lỗi (ಥ_ಥ) chắc bị nghiện internet cmn r (ಥ_ಥ)
      Đọc SA chắc chiếm 2/5 thời gian lướt Net.

      .
      .

      Ê-đuýt: vì cái @#$! gì mà 3 lần post bài thảo luận đều đc vinh hạnh là bài post sang trang vợi? ಥ_ಥ
      Lần com fic k tính ಥ_ಥ
      Sửa lần cuối bởi Jynie ♠; 22-11-2014 lúc 10:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Everyday, everday, Every single moment of my free time
      Cuộc đời em gái cống hiến cho Ya )
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      77
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      tùy thôi
      hôm nào hứng thì cày nguyên YA chục tiếng liền
      hôm nào chán thì chỉ đọc shounen
      hôm nào tâm trạng nhẹ nhàng thì đọc SA cho nó thoải mái
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Không có khái niệm thời gian cho chuyện này vì cuộc sống của mình xoay quanh SA/Yaoi rồi, nó là nhu cầu thiết yếu, tựa như việc thở chứ không phải là một sở thích nữa rồi :<
      ~ The world is changing everyday ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      2
      Reps
      50
      căn bản thì rảnh ra là đọc, vì không có điện thoại nên cứ hễ động vào lap là tớ lại mò đến Yaoi Releases để cập nhật hàng 24/7, sau đấy thì ngập tràn trong yaoi và máu mũi
      hồi trước thì chỗ này ở trên tumblr nhưng bị tum xoá account vì vi phạm cái gì gì đấy nên chuyển tậm nhà qua twitter, không biết khi nào có nhà mới ổn định, hóng nhiều nhiều
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      mình thì chủ yếu online bằng điện thoại thôi - và thím vợ 3G của mình thì chậm đến mức quái dị, nên ngày thường chỉ cày được cùng lắm mỗi ngày 1 tiếng

      tất nhiên luật trên không áp dụng cho thứ bảy và chủ nhật...



      "Why doesn't he understand?
      Even though someone so beautiful and devoted is right next to him,
      why doesn't he notice?
      Why am I
      feeling so annoyed?"
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. khi nào mở máy tính lên cũng vào mấy trang lớn xem xem có truyện nào mới update ko rồi coi

      nói ra thì việc xem SA, YA là một phần trong cuộc sống luôn rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      còn tùy vào thời gian có cho phép hay ko,lúc thì thức thâu đêm đọc thật kĩ lúc thì lướt nhanh mấy bộ ngắn tầm 2,3 chap và chủ yếu là coi mấy pic SA/YA hoặc manga và anime để soi hint
      P/s:chắc ko liên quan nhưng mình cực thích SM
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trước đây thì ngày nào cũng đọc, bây giờ cũng vẫn thế nhưng thời gian đọc ít hơn rồi.
      Có thể ngày nào mình cũng hóng xem có chap mới chưa, còn vụ đọc thì phải có hứng cơ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      All of time. Đơn giản là vì nó quay mòng mòng trong đầu á.
      No truth. No lie. The best story wins.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.