Giới thiệu sơ qua thì WMatsui là couple Matsui Jurina và Matsui Rena, cùng là thành viên gen 1 của SKE48, được coi là 2 gương mặt đại diện của SKE48, trước giờ vẫn được coi là đối thủ của nhau.
SSK năm nay Rena không tham gia. Sau SSK được vài ngày thì Rena công bố tốt nghiệp, sẽ tốt nghiệp vào cuối tháng 8 năm nay.
Trên radio ANN số ngày 22/4, WMatsui lên sóng, Jurina trách Rena khi không nói cho Jurina biết trước việc mình sẽ không tham gia SSK, Jurina nói rằng cảm thấy buồn vì mất mất đối thủ, và cảm thấy Rena có nhiều chuyện đã suy nghĩ mà không nói cho mình biết.
Ngày 22/4
lên sóng Radio ANN
Trong radio Jurina có nói, một lí do nữa Jurina không muốn Rena bỏ SSK, vì mục tiêu tại SSK lần này của Jurina là bản thân giành hạng 1, và số thành viên có thứ hạng của SKE là nhiều nhất, nên thiếu mất Rena là đã thiếu mất một người có thứ hạng.
Ngày 6/6
Kết quả SSK, Jurina hạng 5, và SKE là nhóm có số thành viên có thứ hạng nhiều nhất. Sau khi nhận hạng 5 và rời sân khấu, Jurina thấy Rena đợi sẵn ở đấy đã khóc òa lên, và hôm sau tấm hình này lên báo.
3 ngày sau SSK, trên báo có tin đồn Rena sẽ tốt nghiệp. Khi có fan hỏi Jurina trên 755 rằng tin đồn đó có phải là thật không. Jurina trả lời rằng "Chúng ta chỉ có thể đợi cho tới khi có lời xác nhận từ chính miệng Rena" Có vẻ như lại một lần nữa Rena lại không nói quyết định của mình cho Jurina biết. Và tối hôm đó Rena công bố tốt nghiệp thật.
Ngày 10/6
Rena công bố tốt nghiệp trên AKB ANN Radio
Cũng trong Radio ngày 10/6 đó, khi có fan gửi mail đến yêu cầu kể chuyện về Jurina, Rena đã kể lại câu chuyện liên quan tới tấm hình bị đưa lên báo đã đằng trên. Rằng, ngày hôm đó vì không tham gia SSK, nên sau khi biểu diễn Rena đã về khách sạn xem SSK qua TV chứ không xem trực tiếp. Trước khi về khách sạn, Jurina đã nói với Rena "Về rồi thì hãy cổ vũ em từ xa nhé" Nhưng vì lo lắng nên Rena quyết định quay lại hội trường và đợi các thành viên. Sau khi nhận giải, Jurina vào trong sân khấu đã thấy Rena đợi sẵn ở đó, òa khóc ôm lấy nói "Rena-chan đã nói là sẽ không đến mà ?"
Ngày hôm đó và ngày hôm sau, Jurina không công khai nói một lời nào về việc tốt nghiệp của Rena cả, cả trên mạng xã hội và truyền thông đều không có.
Ngày 12/6
Trên 755 Jurina viết "Tại nơi chỉ có thể là một người này, tất cả không phải là phép màu, mà là định mệnh" (1)
Sáng ngày 13/6
Trên blog Jurina viết "Mỗi khi cảm thấy cay đắng, lại đi ăn cùng với người mình yêu quý và muốn cười" (2) kèm theo hình đi ăn cùng Oya Masana. Sau khi Rena tốt nghiệp thì chỉ còn lại Jurina với Oya là gen 1 SKE. Và ai cũng hiểu cái cay đắng ở đây là gì rồi.
Chiều ngày 13/6
Diễn ra handshake event, hàng của Jurina và Rena ở ngay cạnh nhau. Giữa chừng sự kiện thì Jurina khóc, theo tường thuật của những fan có mặt thì lúc đó Rena đã dừng việc của mình lại để qua an ủi Jurina.
Hàng của Jurina và Rena ở cạnh nhau
Ngày 5/7
Handshake event cá nhân cuối cùng của Rena trước khi tốt nghiệp. Trên blog của Jurina đăng tấm hình đứng từ xa, chụp sân hội trường của Rena
Tấm hình đó kèm với mấy dòng này
"Ngắm nhìn từ xa
Hoa cứ nở mà không tàn như này mãi thì thật tốt
Tôi thích bàihatst Aozora Kataomoi lắm" (3)
Đây là một phần lời của bài Aozora Kataomoi.
"Bị loài hoa vô danh cuốn hút.
Thay vì hái bông hoa ấy, mình nguyện ngắm nhìn nó từ xa
Chỉ cần bông hoa ấy chẳng hề tàn héo mà tiếp tục nở rộ như vậy
Tình đơn phương của trời xanh"
Kể từ ngày Rena thông báo tốt nghiệp. Jurina cực kì ít dùng các trang mạng xã hội, 755 đã đóng băng từ ngày 16/6 đến lúc này vẫn chưa hoạt động lại. Blog thì trong cả quãng thời gian đó cũng chỉ có 2 lần viết, mà mình đều đã kể ra ở trên. Tất cả đều hoàn toàn không nhắc đến tên Rena, nhưng lại có những câu bâng quơ ẩn ý như (1)(2)(3) vậy.
Mặc dù không sử dụng mạng xã hội nữa nhưng nhờ có Yuatan, là quản lí của SKE nên lâu lâu có hoạt động gì mà 2 người gặp nhau thì vẫn có hình chụp chung.
Hình chụp khi SKE đi Okinawa để quay MV cho single mới. Jurina ngồi dựa vai Rena, mà trong tấm hình chụp bị che lấp mất khó thấy
Chụp hôm biểu diễn ra mắt single mới
Chụp tại handshake event cuối cùng của Rena
Đánh dấu