oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > Hướng dẫn - Hỏi đáp > BBcode >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 577
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Mặt hậu nhé Tự dưng lock topic
      Khi phế nhân coi trọng thứ gì đó, thì vẫn là phế nhân.
      Cho nên ta tự nhủ với mình, ta phải đi lên, phải làm người trên người khác.
      Cho dù ta chỉ còn một nửa, thì ta vẫn phải nâng nàng lên cao.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Wow, nhưng xe buýt đông bỏ xừ còn gì


      ______________
      Sau một hồi suy nghĩ thì, mình đã quyết định không tin vào cái chuyện kia.

      1. ông bố quá trẻ => liệu có phải là ảnh thật ??? cũng chả có tên/tuổi/chứng cứ/tên nhà báo/tên người chụp => rất có thể là mấy ông "nhổn làm viên" hoặc admin fanpage bịa ra để câu like/câu view, nhưng dù sao đây cũng là câu chuyện có giá trị.

      2. không biết giám thị dưới Đà Nẵng thế nào, chứ giám thị ở Hà Nội hồi xưa + cả bây giờ thi các môn cũng cứ 2' là lại nhắc điện thoại 1 lần, thậm chí còn cầm hộ thí sinh nếu thí sinh sợ để ngoài bị mất. Người để điện thoại trong người, thậm chí còn để chuông thì quá mức thiếu hiểu biết, hoặc là quá ngu.

      3. đã đi thi kì thi quan trọng, quy chế quá rõ ràng (đt để túi quần thì nó cộm cộm, quên thế nào được ?? lại còn giám thị nhắc liên tục "các em kiểm tra lại đi" nữa") => đây là hành động cố tình vi phạm. Cái đứa đã cố tình để đt trong người rõ ràng là có ý đồ xấu. (nghi án về vụ "em làm bài tốt", có khi là em chả làm được bài/biết thừa mình không làm được bài nên cố tình để chuông để trượt thì đổ lỗi cho người khác).

      4. thuyết âm mưu: 2 bố con em đã dàn xếp với nhau từ trước để họ hàng hỏi han có lý do thoái thác, đỡ bị chê là ngu.

      Lúc mới đọc chuyện kia cũng làm mình buồn cho 2 bố con em ấy 1 lúc. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thì tivi dạo này còn đưa tin xàm, nữa là báo mạng


      @Dược Nham xin lỗi, chị nhầm
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      02-04-2015
      Bài viết
      184
      Cấp độ
      10
      Reps
      471
      ^4 xoáy vào nỗi đau à nha
      Mấy đêm nay toàn đợi phòng nguội đi gần sáng mới ngủ, mà ngủ thì cứ auto 1 tiếng dậy uống nc 1 lần

      _ Chuyện trên chắc là thật thôi, còn ông trong ảnh mình k nghĩ là bố mà có thể là thầy cô giáo trong trường.
      Mà cái này cũng chắc có gì đáng để bàn, sai thì phải chịu, k thương đc. Nhắc đến n^n lần rồi còn k chịu nghe.
      Mình đi học còn k mang đt chứ đừng nói là đi thi
      Sửa lần cuối bởi Kaza; 02-07-2015 lúc 12:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Có 1 lý do khiến cho t không tin vào chuyện ấy. Đấy là Anh là môn trắc nghiệm => hạn chế ra sớm, kể cả quá 2/3 thời gian cũng không đươc ra, trừ khi còn 5 10 phút thì mới có phòng cho ra (mà có ra cũng không được cầm đề, hay nháp ...) => nếu không có nhiều thí sinh ra, thì tại sao ông bố lại đặt ra câu hỏi "sao mãi chưa thấy con ra" để mà gọi điện?

      và dù có là thật thì t vẫn thấy nghi vấn vụ cố tình để đt trong người, thậm chí còn để chuông, và cái câu "em làm bài tốt" không thể xác thực kia.

      vd là môn Toán thì mình còn tin
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170
      nói thật còn nhiều chuyện "bi hài" nữa, VD
      Đầu tiên phải kể đến trường hợp của thí sinh P.T.Y. (quê Quảng Nam) tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Dù đã làm bài thi xong (môn Toán) nhưng vô tình em Y. lấy điện thoại ra để… xem giờ, bị giám thị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ thi.

      Quá tiếc nuối, em Y. bước ra khỏi điểm thi khóc nức nở. Sau đó người thân đã đưa Y. về nhà.
      @Fuuka Adachi ừ nhỉ, giờ tự dưng thấy có mùi ở đây ==
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      02-04-2015
      Bài viết
      184
      Cấp độ
      10
      Reps
      471
      Cũng có lý
      Mà ai đọc đề văn chưa
      Full 2 mặt giấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. *nhìn đề văn*

      mình mà thi năm nay thì trượt tốt nghiệp cmnr ) thi thơ SGK còn chưa chắc làm được nữa là cái bài lạ hoắc thế này ))
      may mà năm mình thi nó hỏi về fan cuồng KPop => mình không cuồng Kpop => ngon
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      1,895
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      194
      Reps
      9528
      Mình nhớ là lúc đi thi có chỗ giữ hộ đồ mà nhể Hay là điện thoại đắt tiền quá sợ bị chôm
      Văn là cái môn mình thù từ đầu năm cấp 2 rồi
      mọi chi tiết xin pm
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170
      tưởng là cho đem đt vô nhưng tắt nguồn, tắt âm chứ nhỉ, rút đt ra xem bị dính luôn hờ ==
      cơ mà ngu, để ngoài hoặc đem lên bàn GV là xong, chắc sợ mất
      ==> KHỎI ĐEM CHO XONG
      Cơ mà đề Văn bàn về vô cảm, đề TS 10 TPHCM cũng bàn vô cảm...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      02-04-2015
      Bài viết
      184
      Cấp độ
      10
      Reps
      471
      Thi kiểu này chắc bằng tốt nghiệp loại giỏi hẳn phải giảm đi bao nhiêu :v
      Mình có thằng bạn thi lại, vừa về hỏi có làm đc k thì kêu tao móm
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.