oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 17
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Khảo Sát] Bạn thích Sakura và Syaoran trong CCS hay TRC?

      Syaoran x Sakura là một cp "bự" của Clamp. Nếu đã quen thuộc với một Sakura thơ ngây, trong sáng, một Syaoran hay ngượng ngùng đỏ mặt, hẳn bạn sẽ thấy lạ lẫm khi thấy họ xuất hiện trong TRC với một hình tượng và tính cách mới hoàn toàn. Đó là một sự trùng lặp thú vị của Clamp. Có thích hẳn sẽ có không, đừng ngần ngại, hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn...!


      1. Syaoran [CCS]


      Li Syaoran là thành viên trong gia tộc Li ở Hồng Kông, gia tộc mà mẹ của Clow từng là thành viên, Li Syaoran tin rằng cậu chính là chủ nhân của các thẻ bài Clow chứ không phải là Kinomoto Sakura. Cậu xuất hiện lần đầu vào lúc 4 tháng sau kể từ ngày phong ấn bị phá bỏ và khi mới xuất hiện, cậu tỏ ra là một kẻ khó ưa, hay chê Sakura "vô dụng", "không xứng đáng là chủ nhân các thẻ bài", tranh giành quyền sở hữu các thẻ bài với Sakura. Đã vậy, trên lớp cậu lại ngồi sau Sakura, một chỗ ngồi cực kì thích hợp cho việc "tra tấn" tâm lí của cô nàng. Ngoài ra, cậu có tình cảm với Tsukishiro Yukito - người mà Sakura thầm thương trộm nhớ - nên hai người này trở thành kì phùng địch thủ cả trong chuyện thu phục thẻ bài lẫn chuyên tình cảm trong suốt phần 1 của bộ phim.

      Sang phần 2, mối quan hệ giữa cậu và Sakura đã dịu đi, thậm chí cậu còn hỗ trợ cho Sakura rất nhiều trong việc thu phục các thẻ bài.

      Đến phần 3, Sakura đã trở thành chủ nhân mới của bộ bài Clow, lớp có thêm một thành viên mới là Eriol Hiiragizawa, và bắt đầu có nhiều chuyện xảy ra ở thị trấn. Li Syaoran nảy sinh tình cảm với Sakura với chiều hướng ngày càng mãnh liêt, thậm chí cậu còn ghen với Eriol do cậu nghĩ Eriol thân thiết với Sakura "trên mức bình thường". Nhưng cậu vẫn không thể nói lên tình cảm của mình với người cậu yêu cho đến khi Sakura chiến thắng Eriol, cậu mới bộc lộ cảm xúc của mình. Điều này làm Sakura vô cùng bối rối. Nhưng rồi cậu phải về Hồng Kông khi mà chưa nhận được câu trả lời. Và đây là cảm hứng để cho các nhà sản xuất phim làm nên The Movie 2, trong đó có đoạn Sakura thú nhận về tình cảm của mình với Syaoran mặc dù trong truyện là Sakura đã thổ lộ tình cảm trước khi Syaoran về Hồng Kông.

      Li Syaoran thật sự là một pháp sư giỏi với khả năng phép thuật thể hiện qua các câu thần chú cấp cao thông qua các lá bùa và thanh kiếm Jian của mình, cùng với kĩ năng võ thuật, kiếm thuật cao của mình.

      2. Syaoran Clone [Clamp]



      Bạn thân của Clone Sakura và cũng là người cô thầm yêu thương. Trong quá khứ, Clone Syaoran là một đứa bé lang thang, không biết cả tên thật và ngày sinh tháng đẻ của mình. Ông Fujikata tốt bụng đã đem cậu về nuôi, đặt tên mới là Syaoran (Tiểu Lang - con sói nhỏ). Giống như cha nuôi, Clone Syaoran rất say mê khảo cổ và lịch sử.

      Cậu quen biết Sakura khi hai cha con cậu đến vương quốc Clow để nghiên cứu di tích. Sakura đã chọn cho cậu ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của cô: ngày 1/4. Chính cô bé đã khiến Clone Syaoran từ một cậu nhóc thụ động, ít nói trở nên vui vẻ và biết đến nụ cười. Clone Syaoran là một chàng trai vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Cậu luôn hết lòng bảo vệ Sakura trong suốt cuộc hành trình dài đi tìm lông vũ kí ức của cô. Đối với Clone Syaoran, Clone Sakura là người quan trọng hơn bất cứ ai.

      3. Syaoran Real [Clamp]




      Cậu là người bị giam hãm trong pháp thuật của Fei Wong Reed. Cha mẹ cậu là Clone Syaoran và Clone Sakura tái sinh, nên điều này có nghĩa nếu cậu không gặp công chúa Sakura thật, cậu sẽ không tồn tại (vì cha mẹ cậu không tồn tại).



      4. Sakura [CCS]


      Sakura là một cô bé học sinh tiểu học, sống với ba là Fujikata và anh trai Tōya.

      Trong một lần tình cờ, đã mở cuốn sách phong ấn các lá bài Clow. Dưới sự giúp đỡ của Cerberus, Sakura đã trở thành người được chọn để đi tìm các lá bài. Bạn của cô bé là Tomoyo khi biết được bí mật này, đã giúp đỡ Sakura trong việc thu phục các lá bài. Trong hành trình tìm kiếm các lá bài, Sakura còn gặp phải khó khăn khi Syaoran cũng tìm kiếm lá bài. Nhưng dần dần, Syaoran đã trở thành bạn của Sakura.

      Khi các lá bài thu phục đủ, Sakura phải trải qua buổi kiểm tra để trở thành chủ nhân các lá bài. Cuối cùng Sakura cũng vượt qua được và trở thành chủ nhân chính thức của các lá bài Clow.

      Một thời gian sau, một học sinh mới chuyển đến, đồng thời xảy ra nhiều chuyện kì lạ trong thành phố. Sakura và những người bạn cùng đứng lên bảo vệ thành phố. Sakura đã phát hiện ra sức mạnh mới của bản thân, dần biến đổi các lá bài Clow thành lá bài của riêng mình.

      Khi còn 2 lá bài Dark và Light không thể biến đổi, Sakura phát hiện ra Eriol là người gây ra các hiện tượng kì lạ ở thành phố. Sakura bị ép phải chiến đấu với Eriol, cứu mọi người thoát khỏi giấc ngủ vĩnh viễn. Nhờ có niền tin và sự động viên của bạn bè, Sakura đã biến đổi được 2 lá bài cuối cùng, cứu mọi người khỏi giấc ngủ vĩnh viễn.

      Sau cùng Sakura đã có thể làm chủ toàn bộ các lá bài, và được Eriol nói cho biết sự thật.

      Syaoran trở về Hồng Kông, Sakura nhận ra tình cảm thực của mình nên đã tặng Syaoran con gấu bông và nói rõ tình cảm của mình. Sakura đã đợi Syaoran. Vài năm sau, Syaoran quay trở về gặp Sakura và hai người hạnh phúc.

      5. Sakura Clone [Clamp]


      Công chúa vương quốc Clow, bạn thuở nhỏ của Clone Syaoran. Anh trai cô là Touya và cha cô là Clow Reed. Sakura rất nhân hậu, hiền lành và dễ mến nhưng khi cần thì có thể trở nên dũng cảm, cứng rắn. Sakura rất thích Syaoran, nhưng khi cô chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì tai nạn đã xảy đến. Sau này dù Sakura đã hoàn toàn quên mất Syaoran là ai, nhưng tận trong tiềm thức sâu thẳm, Sakura cũng mơ hồ cảm nhận được cậu thiếu niên đó là một người có vị trí vô cùng lớn lao trong trái tim của cô. Sau khi mất đi kí ức, Sakura không còn hoạt bát vui tươi như trước nữa, nhưng bản chất tốt đẹp nơi cô vẫn không thay đổi. Chính ông Fujikata, cha của Syaoran đã từng bảo rằng sức mạnh của công chúa Sakura xuất phát từ tấm lòng nhân hậu vô biên của cô. Cô bản sao của công chúa Sakura thật.

      6. Sakura Real [Clamp]



      Sakura có cha mẹ khác với bản sao của mình. Mẹ cô là pháp sư của vương quốc, Nadeshiko và cha cô là Fujitaka (người sau này trở thành cha nuôi của Clone Syaoran). Từ năm 7 tuổi, Real Sakura đã bị Fei Wong phong ấn trong người đôi cánh đen - dấu hiệu của cái chết. Vì muốn cứu cô, Real Syaoran đã ước thời gian quay ngược lại đúng khoảnh khắc cậu có thể nắm được tay công chúa, kéo cô thoát khỏi bùa phép. Cái giá phải trả là cậu bị Fei Wong giam cầm suốt một thời gian dài, sự tồn tại của cậu, với tư cách là con trai Kinomoto Sakura và Lee Syaoran ở Nhật Bản hiện đại, cũng sẽ mất đi. Thay thế vị trí Real Syaoran ở Nhật Bản sẽ là Watanuki Kimihiro. Còn Real Sakura sẽ phải ở trong "khoảng thời gian bị đóng băng" ấy, chờ đợi Real Syaoran đến cứu.
      Sửa lần cuối bởi Rosa Multiflora; 01-07-2015 lúc 17:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Sakura thì mình thích Sakura của CCS hơn. Nhưng Syaoran thì lại thích trong TRC hơn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      thích Sakura và Syaoran trong CCS hơn vì ... ngây thơ, trong sáng và vui vẻ hơn ^^
      chứ trong TRC nhìn Sakura và Syaoran tội tội sao í
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      mình đều thích cả 2 trong CCS hơn, vì mình thấy tình cảm 2 bạn này đơn thuần hơn, bên TRC nó đan xen nhiều thứ quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      có lẽ mình thích đôi này trong TRC hơn SCC
      vì mình cảm thấy giữa 2 người trong TRC có nhiều tình cảm hơn, có nhiều kỉ niệm cũng như nhiều hy sinh cho nhau hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Nhân Mã
      Khánh Uyên
      Củ Cải Trắng
      SP: 384
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      15,659
      Blog Entries
      9
      Cấp độ
      151
      Reps
      5978
      Chắc là cặp trong TRC hơn, vì trong CCS nhìn trẻ con quá nên không thích lắm, còn trong TRC thì cặp này có nhiều tình cảm hơn, xem nhiều khúc rất xúc động
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      17-07-2015
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Mình thích Sakura của CCS và Syaoran thì TRC
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      11
      Reps
      520
      Mình thích Syaoran và Sakura trong TRC. Một phần là art đẹp và một phần tính cách mỗi nhân vật hấp dẫn mình hơn. Cả hai trong CCS ngây thơ quá mình không thích.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình thích Syaoran trong Tsubasa cả hai luôn. Còn Sakura mình thích trong CCS hơn.
      Còn lại cũng rất thích chỉ không thích bằng thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      mình thích họ trong CCS hơn. Ngây thơ, trong sáng và dễ chịu
      Nrain_ bán bài tarot handmade. 0908990590.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.