Thực sự thì trong các Anime, mình nuối tiếc các Anime sau:
1. Angel Beats: Main Nam nói yêu Main Nữ và muốn sống với nàng nhưng Main Nữ lại ra đi. Cái cảnh cả 2 bên đều yêu nhau nhưng lại ra đi thì đau khổ quá. Kiếp sau cũng gặp nhau nhưng lúc đó chắc hẳn đã không nhận ra nhau. Thật sự rất nuối tiếc.
2. Guilty Crown: 2 bên đều yêu nhau. Nhìn thấy Main Nữ sắp ra đi, Main Nam cũng chấp nhận ra đi theo và đồng thời cứu mọi người luôn bằng cách hút hết các Virus vào cơ thể mình. Nhưng Main Nữ lại hút hết Virus mà Main Nam hứng chịu và để rồi chỉ có Main Nam còn sống trong cảnh nhớ thương nàng. Những bản nhạc mà Main Nữ hát để lại cũng chỉ xoa dịu phần nào sự xót xa, nhớ nhung của Main Nam. Thà ông tác giả để 2 người cùng chết thì còn đỡ đau lòng hơn. Thật sự xem xong Anime này mình đã không xem Anime 1 tuần sau đó do cái kết quá đau thương.
3. Shigatsu wa Kimi no Uso: 2 bên cũng đều thích nhau. Trải qua bao nhiêu nỗi vui buồn cùng nhau, đáng lẽ ra ông tác giả phải cho họ được ở bên nhau nhưng đằng này Main Nữ đã ra đi vĩnh viễn, để lại Main Nam bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng này. Thực sự khi xem mình đã không cầm nổi nước mắt (nhất là lúc Main Nữ nhờ ba mẹ chuyền cho Main Nam bức thư nói rõ về hoàn cảnh, tuổi thơ và 1 câu "Kousei... mình thích cậu")
Guilty Crow >>>> Muốn nhân vật nam chính đi đời luôn cơ cùng nữ chính
Mình có 2 cách:
1. Như bạn nói (cách này vẫn hơi hụt hẫng xíu)
2. Kì tích xảy ra, có loại Vaccine chưa được hoàn toàn Virus, dù là cấp độ nào đi chăng nữa. Như thế Main Nam vẫn có thể sống nốt 1 cuộc đời trọn vẹn bên cạnh Main Nữ (mình thích cách này hơn vì như thế nó sẽ trở thành Happy Ending)
Đánh dấu