-
Thật ra ngay từ đầu chưa đọc ngôn tình bao giờ cả. Mà bộ đầu tiên mình đọc lại là Lãng Đãng Giang Hồ hệ liệt thế nên là....
-
trước có đọc sau khi biết đến đam thì nghỉ
-
ầyy... nhớ hồi xưa đọc ngôn suốt còn không biết đến đam là cái gì, mà bây giờ chìm vào đam đến không nhấc chân ra nổi(mà cũng ko nỡ nhấc). Năm này qua năm khác đọc đam quên luôn cảm giác với trai gái >< !
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ! Đồng trí.
-
thỉnh thoảng ) từ khi qua đam mĩ thấy ngôn tình hơi... :v
-
Từ khi đọc đam tui không đọc được NT nữa các đồng chí à, không những không đọc được mà là anti ngôn tình luôn, trong đam mà có cặp ngôn tình nào là tui tức muốn lên tăng xông (vì t anti ngôn tình mà), t chỉ thích các nhân vật nam nào mà cao phú soái trong đam cũng đều yêu nam hết (mấy ông lùn nghèo xấu yêu nữ thì chấp nhận), nói chung là t thích kiểu toàn dân làm gay ấy. Cho nên tui thích đọc thể loại nam nam thế giới, nơi chỉ có giống đực giống cái hoặc nam nhân ca nhi chứ không có nữ để đỡ phải gặp couple NT.
Giờ truyện nào dù hay đến đâu mà có couple phụ NT tui cũng méo đọc được, cứ thấy nữ là thấy ghét rầu =.,= Hồi xưa t anti phản công dữ lắm vì thấy nó lôi, giờ tui ghét NT đến nỗi trong truyện có couple phụ NT tui còn thấy lôi hơn cả phản công....Tui đã bịnh nặng tới mức thấy tác giả đam mỹ nào mà cũng viết cả NT là tui đau khổ quằn quại và thấy ghét TG đó lun, mỗi lần đọc truyện thấy tên TG đó tui sẽ nhớ tới TG cũng viết NT mà tức =.,= Tóm cái váy lại là anti NT gia đoạn cuối rồi. (Trước khi đọc đam tui là dân NT nhóe) Đúng là éo ai bít được chữ ngờ, từ dân NT chuyển sang anti. Tui cá là không ai anti NT nặng như tui =.,=
Khổ lắm, đã anti NT cấp độ vũ trụ mà lâu lâu đọc đam vớ phải quyển có couple NT tức muốn trào máu não. À anti NT đến nỗi công thụ đẻ con gái tui cũng lên tăng xông (vì tưởng tượng sau này con bé lớn lên sẽ thành 1 couple NT), nên tui từ thích sinh tử văn đã chuyển sang anti sinh tử văn, thà cho 2 nvc khỏi đẻ còn hơn đẻ con gái.
Nói chung việc không đọc được NT đã dẫn đến khẩu vị đọc đam của tui cũng thay đổi theo, chính vì không đọc được NT mà giờ tui chỉ muốn đọc nam nam thế giới (TG không có nữ), và không muốn đọc sinh tử văn =.,=
-
lâu rồi mới đọc lại, và chỉ đọc h để thấy mình vẫn yêu các bạn zai đẹp
-
Thực ra mình ít đọc ngôn tình hơn hẳn. Chắc vì thấy nó sướt mướt quá, không ưa
-
Từ ngày đọc đam thì chỉ có thể chọn những truyện ngôn tình đã từng đọc để đọc lại, chứ không còn hứng thú với ngôn tình nữa
-
Người ta từ ngôn tình bò qua đam mỹ, mình bò ngược chiều ^^!, từ đam mỹ qua ngôn tình . Tại mình thích chủ công mà có thời văn hoang quá thế là nhảy ngôn tình xem kinh điển, tới giờ thì xem song song cả hai, đam mỹ chí xem chủ công, ngôn tình chỉ xem thị giác nữ chủ hơn nữa đa số là xuyên thư hay xuyên việt mà không phải trọng sinh, chủ yếu nv trọng sinh toàn hàm oan chết thảm, oán khí, lệ khí quá nặng, mình không thích lắm.
-
xem đam mỹ xong là bye bye ngôn tình luôn á, đơn giản là quá nhiều đam mỹ hay để xem hehe...
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:18.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu