-
mình đọc đúng 1 bộ ngôn tình, mà cũng không phải là đọc nữa, xem xem vào chương rồi biến luôn, quá là máu cún , ảo quá, con nữ 9 ngoài chuyện khóc, dell biết làm gì, mấy thằng nam thì như hút thuốc chạy đi kiếm nó chỉ để phục vụ nó như chó. @ _ @ bỏ luôn các bác ạ, tạch tới giờ, ko bao h đụng vào ngôn tình nữa
-
-
dù ngôn tình hay đam mỹ thì cứ hay và ý nghĩa đều xem tất
-
Đọc tốt, nhất là thể loại hài bựa như Bùn loãng hay Phiếu cơm vẫn ngốn đc. Mà những bộ như đạo tình ấy hoặc tương tự như vậy chủ yếu để mình soi hint nam nam thôi.
-
Ban đầu thì cũng thích đọc ngôn tình lắm, hầu như ngày nào cũng đọc hết Rồi sau đó, có một bữa đọc một truyện đam mỹ rồi thì không biết từ lúc nào đã chuyển sang đọc đam mỹ không hề hay biết luôn Rồi thì từ đó chuyển hẳn sang thể loại đó đọc luôn, lâu lâu thì quay lại đọc mấy bộ ngôn tình lại thì tiêu chuẩn đọc truyện lại cao hơn nữa, lâu lâu gặp mấy con bánh bèo nữ chính thì thôi rồi, dẹp luôn sang một bên, chứ đọc ức chế sml rồi. Ngôn tình thì mình chỉ đọc truyện của Cố Mạn thôi và một tác giả nửa mà quên tên rồi. Flim thì ngôn tình thì nhiều đam mỹ thì ít ((((
-
Cho dù hiện giờ toàn đọc đam nhưng nếu chán thích đổi gió thì lại nhảy qua ngôn tình, dạo này khó tìm được bộ ngôn tình hợp ý quá
-
lúc xưa chơi cả hai, bội thực cái nào thì đổi món cho đỡ ngán, dạo này thì không lết nổi bộ ngôn tình nào tòan vớ fải bá đạo vs bánh bèo, không thì tóc vàng hoe mà ATSM, đùi vàng văng đầy đất còn nhìu hơn cả giá bánh xèo, ức chế quá nên chạy qua đam mỹ coi xuyên thư ngược nữ chính ngược bach liên hoa ngược não tàn... há há há
-
@ thao_sakura20: nhịn không được fải spam thêm cái, nắm tay gặp đồng minh. liên tục vớ fải mấy bộ kiểu ấy,làm như tác giả ATSM hay mơ ước bản thân cũng được thế hay sao ấy, nữ 9 toàn kiểu ta đẹp/hiền/thánh mẫu/tài giỏi hơn người/thông minh vượt bậc/nữ vương...... ta có quyền, toàn thế giới quay quanh ta, nam nhân là cẩu quỳ dưới chân ta, kêu đến gọi đi, wăng cho cục xương thì vẫy đuôi mừng rỡ, bệnh ứ chịu đc . lướt vài chương NC wá độ, bay đi không bao vờ trở lại
-
Hay thì quất hết ko quan tâm giới tính gì hết :v
-
Ngày xưa là ngán NT xong chuyển sang ĐM. Giờ thì ĐM là món chính còn NT là món phụ
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:09.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu