- "Nhiệm vụ đặc biệt mà anh nhắc là gì thế ạ?"
- "Tôi cũng muốn hỏi tương tự, nhiệm vụ đặc biệt là gì ? Và làm sao để được ra ngoài đó. Thực ra tôi cũng muốn lâu lâu được ra ngoài kia hít thở không khí trong lành."
Rin cười, có kì lạ không khi những cư dân mới tới của Valhaven chưa vào đã muốn ra? Có vẻ như dạo này sức hút của Valhaven bắt đầu đại giảm, cần phải cải tổ mất rồi.
- "Chúng tôi không hề hạn chế cư dân của căn cứ ra ngoài bức tường thăm thú, chỉ cần quẹt thẻ căn cước và các bạn hoàn toàn tự do. Tuy nhiên lực lượng quân sự của chúng tôi là hữu hạn, hơn nữa nhiệm vụ luôn được ưu tiên hàng đầu đó là bảo vệ Valhaven, vậy nên một khi các bạn ở bên ngoài kia, tất cả phải tự lực cánh sinh. Còn về nhiệm vụ đặc biệt, Valhaven không chỉ là một khu căn cứ quân sự đồ sộ, nó còn là nơi trung chuyển và sản xuất loại thuốc viên dinh dưỡng X-type mà các bạn vẫn thường sử dụng với số lượng lớn. Trong những chuyến hàng quan trọng cần nhiều nhân lực, chúng tôi vẫn luôn trân trọng sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong căn cứ."
- "Sau đợt triệu tập này, tất cả mọi người sẽ được tập hợp và đánh dấu như "Công dân" Valhaven? Cấp bậc, và công việc, của Valhaven là như thế nào? Môi trường sống của Valhaven có bất cứ điểm gì cần phải lưu ý thêm, trừ việc sẽ không được hỗ trợ nếu ra khỏi ranh giới Bức tường? Và thưa anh Rin Matsuoka, anh được sinh ra với tóc đỏ tự nhiên? Nếu câu hỏi đó quá riêng tư, tôi hi vọng sẽ được nghe câu trả lời vào một dịp khác. Xin hết."
Cô gái chào Rin bằng một động tác cứng nhắc, thiếu hẳn khí thế của dân nhà binh. Nhưng để lịch sự thì Rin vẫn gật đầu đáp trả:
- "Những ai nộp hồ sơ, được duyệt và nhận thẻ căn cước mới trở thành công dân chính thức của Valhaven." Và đống công việc bàn giấy mệt mỏi này đè hết lên đầu anh. "Trong Valhaven, chúng tôi không có quân đội, chỉ có lực lượng bảo an dưới sự quản lý của tập đoàn KEY. Các chức vị trong lực lượng bảo an thì chỉ có nhân viên, đội trưởng, phó giám đốc và tổng giám đốc, trong đó Tổng giám đốc Olivier Armstrong là người nắm trong tay mệnh lệnh tuyệt đối để điều động lực lượng bảo an trong căn cứ. Còn công việc, tùy theo khả năng của các bạn, không kiếm được gì thì đói, nó đơn giản vậy đó, ai cũng như nhau cả. Luật lệ trong Valhaven tôi đã từng nói qua, cá nhân tôi thành thực khuyên các bạn không nên cố ý gây rối trong Valhaven, kỉ luật ở đây nổi tiếng thiết huyết, đằng sau những bức tường của Valhaven là số phận của hàng chục nghìn người, chúng tôi không mong đợi có bất kì yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn nào xuất hiện trong nội bộ. Còn về màu tóc của tôi thì phải, sinh ra nó đã thế."
Rin dứt lời, quét mắt một lượt qua những gương mặt mới mẻ. Anh không muốn làm không khí quá trầm trọng, nhưng nói rõ với họ từ đầu thì tốt hơn. Một cậu nhóc tóc vàng óng bỗng chạy lại chỗ anh, giọng hỏi lộ rõ vẻ bối rối:
- "Hồ sơ ..gì vậy..ạ?"
đôi mắt Rin nhu hòa đi nhiều, toát ra ý cười, hơi cúi người, giơ tay xoa đầu cậu nhóc:
- "Là một tập giấy rất dày và nhiều chữ, lúc nãy ở chỗ tập kết người ta có đưa cho em chứ? Nếu không có thì ra hỏi chú đằng kia, chú ấy sẽ đưa cho em bộ mới."
- “Cho em hỏi là đêm nay mọi người sẽ ngủ ở đâu ạ?”
- "Oya, xin chào. Anh có thể cho biết việc chúng tôi phải làm tiếp theo chính xác là gì không?"
Những người khác tiếp tục đặt câu hỏi, Rin đứng thẳng dậy, hơi chỉnh lại áo khoác cho đỡ xộc xệch rồi tiếp lời:
- "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các bạn, các bạn sẽ sống cùng chung cư với các cư dân trong thành phố. Sau khi tất cả nộp hồ sơ xong, các bạn sẽ được đưa đến đó gặp người phụ trách, cô ấy tên Ada."
- "Em chỉ muốn hỏi là... Anh có người yêu chưa?"
- "Xin lỗi, câu hỏi này quá riêng tư, tôi không thể cho bạn câu trả lời."
- "Chỗ tụi em ở có trồng cây không ạ?"
- "Xung quanh khu chung cư có một vài khu vực rất nhiều cây cối, còn bên trong thì tôi không biết. Tôi sống cùng các thành viên của lực lượng bảo an ở địa điểm khác."
- "Anou, có thể ăn chiều được chưa vậy? Và có chỗ nào bán kính không?"
- "Hiện tại thì bạn chưa thể rời đi để ăn chiều hay mua kính, nhưng chắc việc nộp hồ sơ cũng xong sớm thôi."
- "Valhaven có thư viện không, thưa anh?"
- "Thư viện thì có, nhưng sách là đồ vật rất quý giá, không phải ai cũng có quyền tiếp cận."
- “Trong căn cứ có những thứ như bể bơi cỡ lớn hay chỗ nào có thể bơi được không ạ? Và cả những loại sách về thế giới dưới nước nữa.”
- "Nước còn không đủ uống, làm sao có bể bơi? Sông ở gần đây có, nhưng bơi trong đó cẩn thận trúng độc."
Cá nhân Rin cũng là người thích bơi lội, nhưng thực tế cuộc sống nó không ủng hộ sở thích cá nhân cho lắm.
- "Nơi đây cuộc sống sinh hoạt kiếm tiền chi tiêu đi học nó ra làm sao vậy?"
- "Xin việc, được nhận thì đi làm kiếm tiền mua đồ, không được nhận thì lại đi xin việc khác. Tiền bạn kiếm được thì bạn dùng, Valhaven chỉ chu cấp nơi trú ngụ cho các cư dân, còn cuộc sống của mỗi người thì chúng tôi không thể quản hết được."
Sau khi trả lời một loạt nghi vấn, Rin thật muốn thở dài một hơi, nhưng chung quy vẫn kiên nhẫn đợi những câu hỏi tiếp theo.
Player đặt câu hỏi cho Rin, tuy nhiên Rin chỉ còn 1 post trả lời, sau đó sẽ di chuyển sang địa điểm khác
Đánh dấu