-
Phải dùng yanpower để chống lại nạn ngoại tình thôi.
-
Gửi bởi
Yuuki Rito
Phải dùng yanpower để chống lại nạn ngoại tình thôi.
No thanks, mình là mình không thích kiểu tiêu cực đó chút nào, tại sao lại không thể hành xử như Kenshin Uesugi?
-
Là tiêu cực gặm nhấm nỗi buồn của bản thân để rồi chết vì suy nghĩ quá nhiều đó hả?
Mà thực ra bị NTR vốn dĩ cũng là chuyện bình thường nếu như chọn nhầm 1 partner có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ (tùy thời điểm mà việc này trở nên hiển nhiên vô cùng)
-
Gửi bởi
Yuuki Rito
Là tiêu cực gặm nhấm nỗi buồn của bản thân để rồi chết vì suy nghĩ quá nhiều đó hả?
Mà thực ra bị NTR vốn dĩ cũng là chuyện bình thường nếu như chọn nhầm 1 partner có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ (tùy thời điểm mà việc này trở nên hiển nhiên vô cùng)
Bậy nào, là việc chia sẻ hạnh phúc cho những cô gái khác
NTR thì nó muôn hình vạn trạng, nhưng điểm chung là vô cùng hồi hộp
btw: Ma thuật gì đây? Bây h đang là 2h45'
-
Gửi bởi
Yami
Bậy nào, là việc chia sẻ hạnh phúc cho những cô gái khác
NTR thì nó muôn hình vạn trạng, nhưng điểm chung là vô cùng hồi hộp
btw: Ma thuật gì đây? Bây h đang là 2h45'
Tình yêu trọn vẹn là không thể chia sẻ. Chia sẻ đồng nghĩa với việc đánh đổi một tình yêu tròn trịa lấy một tình yêu méo mó. Và kết cuộc cho những cuộc trao đổi không đồng giá này chỉ đem lại đau khổ cho người có tình yêu lớn hơn.
NTR chả qua cũng chỉ là thể hiện một trong những mặt rất xấu của con người, và như mọi sắc thái khác của con người, nó rất đa dạng.
Không hiểu câu cuối?
-
Gửi bởi
Yuuki Rito
Tình yêu trọn vẹn là không thể chia sẻ. Chia sẻ đồng nghĩa với việc đánh đổi một tình yêu tròn trịa lấy một tình yêu méo mó. Và kết cuộc cho những cuộc trao đổi không đồng giá này chỉ đem lại đau khổ cho người có tình yêu lớn hơn.
NTR chả qua cũng chỉ là thể hiện một trong những mặt rất xấu của con người, và như mọi sắc thái khác của con người, nó rất đa dạng.
Không hiểu câu cuối?
Cũng có câu "Lộc bất tận hưởng", như vậy đâu phải cứ chia sẻ là sẽ không trọn vẹn
Câu cuối tức là muộn như thế Je vẫn còn available
-
Dky trang nay để hỏi bác có link truyện bác nói ko. Mình ghiên ntr lắm
-
Gửi bởi
iloveu7600
truyện mấy bác nói chỉ là ntr dạng nhẹ đến siêu nhẹ.
ntr thật sự thì phải đọc từ cỡ này trở lên.
ngã thê như nô
truyện trung, ntr cực nặng, nên ngại không đưa tên.
bác nào muốn thử cảm giác ám ảnh thì đọc.
cái cảm giác đọc mấy truyện bt với truyện này k giống nhau đâu, cực độ ám ảnh đấy.
giờ mình vẫn đang tìm cách thoát khỏi ám ảnh sau khi đọc truyện này.'
Dky trang nay để hỏi bác có link truyện ma bác kể ko. Minh ghiền ntr lắm. Cám ơn nhé
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:34.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu