Topic này có thể xem là topic thảo luận, cũng có thể nói nó là một text game.
Nếu nói một forum là một thế giới, những member sống trong đó là một kiếp người. Trong ‘thế giới’ có đủ mọi loại người, có người cần cù trồng trọt, có người một bước lên mây, có người xây dựng kỹ thuật hiện đại, có người chỉ huy một vùng trời. Trong ‘thế giới’ có hòa bình, có vui vẻ, có cãi lộn, có chiến tranh quy mô nhỏ. Và khi sự xích mích giữa ‘các nước’ lên đến quy mô lớn thì đưa nhau lên ‘tòa án quốc tế’ (box Kiện Tụng). Một forum thật sự là một thế giới, member là một kiếp người, vui buồn khóc cười, ai ghét ai, ai yêu ai, ai giận ai, ai mến ai, có đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Vnsharing biến mất như một kỷ nguyên hùng mạnh sụp đổ, và kỷ nguyên khác manh nha, nẩy mầm. Những member kỷ nguyên cũ ‘đã chết’, và giờ đây họ ‘đầu thai’, ‘thức tỉnh’ trong kỷ nguyên mới. Thật háo hức mong chờ thế giới mới này sẽ có điều gì xảy ra đây?
Bây giờ là câu hỏi.
Kiếp trước (Vns) bạn đã làm gì? Có ấn tượng nhất với điều gì? Có gì tiếc nuối hoặc muốn thú tội không?
-Kiếp trước mình từng oai phong một cõi trong vương quốc Sa Fanclub. Khởi điểm là một người bình dân, không ngừng cố gắng, trả giá bằng nhiệt huyết và đam mê, cuối cùng đã bước lên đỉnh vinh quang, không nói đứng nhất thiên hạ nhưng cũng là cao thủ người người đều biết. Từ khi làm cao thủ, mình bắt đầu ở ẩn trong núi, mặc dù lúc trẻ xông pha giang hồ cũng chỉ toàn tu luyện chứ không quan tâm tình hình thiên hạ. Từ khi ở ẩn trong núi, buồn buồn mình sẽ xuống núi, lâu lâu lòe một cái để thiên hạ không quên ‘cao nhân’ này. Những tưởng mình sẽ sống trong an nhàn cưỡi ngựa xem hoa đến lúc xuống lỗ. Ai ngờ ngày kia trời sụp đất nứt, thời cuộc rung chuyển, thiên tai đổ ập xuống. Tuy mình là cao thủ nhưng chỉ ở trong một vương quốc nhỏ nhoi trong một kỷ nguyên rộng lớn với bao nhiêu là vương quốc khác, sức người có hạn, không chống nổi thiên tai. Vì vậy mình uất hận nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Chỉ có tiếc nuối duy nhất là không kịp gặp lại những bạn bè để chia tay lần cuối, tiếc nuối số tài sản đổ mồ hôi nước mắt xây dựng mấy chục năm với tham vọng để đời, danh chấn thiên hạ nay bị vùi lấp trong đất đá.
Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, người già rồi luôn suy nghĩ cẩn thận, mình đã kịp sao chép lại một số bí kíp phát tán, chôn giấu ở ‘thế giới khác’. Chỉ hy vọng linh hồn này không tan biến mà kịp xuyên thời không đi thế giới khác tìm lại đồ đạc của mình, tiếp tục gầy dựng sự nghiệp. Còn nếu mà hồn phi phách tán, vậy đành gửi gắm hy vọng vào các thanh niên trai tráng có tình cờ thấy bí kíp, công pháp của mình thì hãy truyền lại cho thế nhân.
Kiếp này (Vn-sharing) bạn sẽ làm gì? Mong muốn làm điều gì? Dự định tương lai là?
-May mắn làm sao kỷ nguyên trước sụp đổ nhưng trái đất chưa vỡ, kỷ nguyên mới đến. Thật may mắn vì mình và một số người bạn đã chuyển kiếp luân hồi, hình dạng không thay đổi nên dễ dàng tìm thấy nhau. Mở mắt ra thấy thế giới hoang vu, tất cả vừa khóc vừa cười khích lệ nhau cùng tạo dựng lại thế giới mới. Bắt đầu bận rộn người thì đào đất đào hố kiếm hàng bị chôn vùi, kẻ thì xuyên việt thời không đi thế giới khác tìm lại bí kiếp, công pháp để mang về.
Kiếp trước vì mình chỉ lo tu luyện, giật mình nhìn lại đã tuổi xế chiều, quanh người bạn bè kết hôn sinh con đàn cháu đống. Mình từng tuyên bố nguyện gả cho đại za nào chỉ cần chịu rước mình, nhưng mãi đến khi nhắm mắt vẫn chỉ là gái ế (trấm nước mắt). Vì vậy kiếp này, mình muốn kết hôn ngay và luôn! Mình đã kịp đính hôn với một anh tài, chỉ chờ tòa án quốc tế ban luật kết hôn là sẽ đi đăng ký hôn thú ngay (tung bông).
Kiếp trước từng một thời là danh nhân, tung hoành thiên hạ. Giờ kiếp này mình chỉ muốn sống bình lặng, làm con người bình thường sống trong rừng rú, không có ước vọng gì cao xa
Còn bạn thì sao? Kiếp trước bạn là ai? Kiếp này bạn sẽ là ai?
Đánh dấu