oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > Thông tấn xã VnSharing >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 74
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Kiếp trước toàn lên ăn bám xong post lên CSN, giờ chắc reg nick rồi đợi năm sau ăn bám tiếp

    2. #22
      Kiếp trước mình cũng nổi 1 phen (từng làm quan) sau đó lặn -_- , ấn tượng khá nhiều , quen nhiều người , h ấn tượng nhất chính là Smod Mr Tèo ấy , chậc .... Quen kha khá người chung sở thích bên box SA như cô Tinhvan ( nhớ mãi cái ava gs đẹp trai ngời ngời thèm dãi 3 thước cũng cái khả năng spoil hấp dấn của cô ) rồi Hantieunhi ( Hạ Nguyệt ) bla bla ....kiếp trước lông bông , trôi trôi dạt dạt ngẫm lại thật xót xa, nghèo tới mức muốn cưới cũng ko đủ tiền cưới
      Kiếp này quyết tâm làm lại từ đầu , cày cấy kiếm tiền vác vk về nhà , hức đời nghèo quá nên h nghe phong thanh về rep là nhảy dựng lên coi , thông cảm ....
      Tuyển người dịch/ edit truyện lương cao.
      Ai có hứng xin vm tại trang cá nhân


      --------------------
      Là ai cầm một chiếc ô giấy dầu, đi xuyên qua mùa mưa đa tình, tìm mộng cũ phồn hoa của Giang Nam?

      Là ai nhấp một chén trà trong, dựa lan can lặng lẽ dõi chốn xa, đợi một đóa sen nở trong cô độc?


      Kính Hoa Thủy Nguyệt
      Chúc bạn một ngày tốt lành .

    3. #23
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      1
      Kiếp trước cũng cày cày và làm đr mọi việcc
      Kiếp này muốn ăn bám và chém gió

    4. #24
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      kiếp trước ăn không ngồi rồi , đọc sách , dạy tiếng nhật ở topic tiếng nhật . Kiếp này cũng chỉ muốn ăn không ngồi rồi , còn dạy tiếng nhật thì tùy tâm .

    5. #25
      Kiếp trước là thành phần spam có số má của TWGOKFC, nổi danh pedo troll bear có thể thông cả trai lẫn nữ, trẻ không tha già không bỏ. Đến cả mod còn dám đè ra thông tới mức phòi ra cái thẻ đỏ. Thuở ấy spam hơn 1k post trong chưa đầy 1 tháng, khiến mod cứ thấy post là del mà không thèm đọc Sau vì tinh thần quật khởi, đầu đội sịp chân đạp rep, đứng lên trực tiếp đối đầu hoàng đế Ngôi Sao H trong vụ đánh bom sập TWGOKFC nên bị đích thân hoàng đế dùng AdminCP xử trảm, chết không kịp trăn trối. Sau tạo lại acc sống kiếp lương thiện, đi giả gái lừa trai và tá túc tại quận Minigame tới khi vuơng quốc cũ bị đốt.

      Kiếp này được đầu thai thành bố hụt của Đoàn Dự, cảm thấy post chả là cái vớ vẩn gì trừ việc biến mình thành chym nên chả có hứng spam. Giờ thì ngoài việc đóng đô ở 3F FC và Minigame thì bổn phu cũng chỉ đi trêu ghẹo con gái nhà lành và đi bơm đểu thiên hạ. Kiếp này nguyện đầu cơ tích trữ bỏng ngô, chờ có chiến sự nổ ra thì dẫn đầu đội quân trung lập, ngồi ăn bỏng ngô và bơm đểu cho xung đột tăng cao để có cái mà mua vui.

      Không liên quan nhưng cần nơi để đi tuyển vợ, ưu tiên là trap
      Bổn phu quy ẩn giang hồ rồi, khỏi tìm làm gì cho mất công

    6. #26
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      764
      Cấp độ
      44
      Reps
      2118
      Kiếp trước hay la liếm ở box torrent seed và seed, tham gia tích cực mọi event của box.
      Được 1 thời gian cảm thấy cần phải làm gì đó để kiếm rep thật nhiều nên mò sang CAV
      Cày rep cả đời chỉ mong có được em Madoka nhưng mùa WC 2014 đã cướp hết tất cả hy vọng mà ước mơ cày cuốc cả đời
      Chán nản, hụt hẫng đâm ra phỡn nên tài sản còn bao nhiêu đem đi lập harem hết, lấy việc nuôi gái làm thú vui lúc về già
      Bẵng một thời gian thấy rảnh rỗi quá nên tìm kiếm thú vui mới và box LoL là nơi cập bến
      Kiếp này chắc sống cho thanh thản, ngày ngày lấy việc bóp anh em làm thú vui thôi

    7. #27
      Kiếp trước tớ là một con dân lương thiện của box Horror. Với sở thích ẩn dật, tớ âm thầm lượn quanh box và sau đó là toàn thể các box của Vns. Sau n ngày bỏ acc, tớ quay lại và phát hiện ra box Wiki. Và ngay lúc tớ với vốn Tiếng Anh ít ỏi và tình yêu to lớn dành cho Natsume Yuujinchou đang chuẩn bị đi dịch một hai cái Wiki về ẻm thì VNS sập cái uỳnh.

      Kiếp này tớ quyết chí dấn thân sang tất cả các box để box nào cũng thấy cái mẹt của tớ. Ngoài ra tớ nung nấu ý định làm việc kiếm rep bên box TGDD và mua pet Judal hoặc cụ Madara béo ú. Tuy nhiên tớ sẽ bỏ nick lúc nào thì tớ hổng có biết.
      Sửa lần cuối bởi Shire; 19-11-2014 lúc 12:29.

    8. #28
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      2
      A.D 2014, hạ tuần tháng 11, Đế chế VnSharing sau một khoảng thời gian tồn tại trong huy hoàng đã sụp đổ. Kéo theo đó là sự ra đi của hàng vạn người dân cũng như quan chức và quân đội chính phủ.
      Tôi là một trong số đó.
      Tôi đến với đế chế vào năm 2009, cảm xúc với tôi lúc đó thật choáng ngợp, một quốc gia rộng lớn với nguồn tài nguyên dồi dào. Với tôi khi đó mọi thứ đều quá lạ lẫm và mới mẻ, SA là gì, Anime là gì, Manga là gì, rồi Raw, Toku, Fansub...... quá nhiều thứ.
      Sau một thời gian dài định cư, tôi đã đặt chân đến một nơi đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Box MechaFC, những người lính của MechaFC, ở họ có gì đó rất cuốn hút tâm hồn trai tráng ham dấn thân của tôi, và tôi đã đầu quân vào MFC , mặt trận Universal Century Gundam Online và SD Gundam Online.
      Nhớ những lần Craft mech điên đảo, những trận pvp đẫm máu, cảm giác cay mũi khi thua trận, và hương vị ngọt ngào sau những trận thắng, cảm giác bao muộn phiền thường nhật đều bị cuốn đi và nghiền nát trong những chiến dịch, chỉ còn lại là niềm đam mê, niềm vui, hạnh phúc khi được "tự tay" điều khiển cỗ máy mà mình mơ ước trong anime.
      Nhưng rồi, cuộc chiến nào cũng tới hồi kết, khi chiến tranh chỉ còn lại trong quá khứ, tiếng súng đạn đã rời xa và mùi khói thuốc chỉ còn trong dĩ vãng, tôi trở về với cuộc sống bình lặng. Sau đó không lâu, tôi tham gia viết hồi ký và dịch thuật tư liệu chiến tranh cho box wiki thuộc MFC, và có tham gia up film tư liệu chiến tranh ( bộ MS Zeta gundam ).
      Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, đến khi biến cố hạ tuần tháng 11 đột ngột xảy ra..........
      Với tôi giờ đây, nuối tiếc quá khứ huy hoàng thì nó cũng đã trôi qua, bây giờ tôi sẽ cố làm được những gì có thể để khôi phục đế chế ngày nào ( sơ sơ ra thì con lap lưu nhiều bộ gundam lắm, hờ hờ ).
      Các anh em MFC, các chiến hữu SDGO, UCGO , mọi người có thấy không ?
      Mười hai mắt xích đây. Heikichi đây, còn ai không ? Mọi người còn nhớ những tháng ngày nồng nặc khói súng trên chiến trường không ?

    9. Đã từng là một con bé suốt ngày ra vào TL Manga vì chẳng biết đi đâu khác, sau đó chạy theo Mon FC ra mặt tiền và bắt đầu đi lòng vòng forum. VnSharing Radio là địa điểm dừng chân đầu tiên, rồi cũng lết tới những box khác như Horror FC, English, Graphics, VnComic, Thư viện âm nhạc, TTGD, bla bla bla. Nói chung là đóng góp thì ít mà ăn hại thì nhiều, mỗi nơi dành tình cảm một chút vì đã dành gần hết tình yêu cho Mon FC rồi. Sau đó Mon FC đóng cửa, chả còn biết mỗi ngày bật máy tính lên để làm gì nữa nhưng vẫn đóng góp vài thứ cho forum. Cũng có tham gia game RR của OPFC nữa, và hình như là một trong những người trụ lại lâu nhất *cười*. Một ngày đẹp trời nọ, cái tin forum đóng cửa như giáng một cú vào đầu, ngay sau khi mình quyết định sẽ tạm đóng char RR để tập trung vào học vì đã là năm cuối cấp, và đã khóc suốt cả ngày khiến mắt sưng húp. Đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn biết làm gì nữa.

      Bây giờ tuy cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng đã có một nơi gần giống như vậy nhưng đúng như vậy đấy, chỉ gần giống thôi. Vẫn chưa thể đặt tình yêu vào, nhưng hy vọng là sẽ vào một ngày không xa. Không có ý định cố gắng hết sức đóng góp vào năm học này vì thời gian không cho phép, nhưng sẽ theo dõi hoạt động của forum để quyết định điều kế tiếp.
      Dreamer

    10. #30
      Tham gia ngày
      21-11-2014
      Bài viết
      62
      Cấp độ
      20
      Reps
      954
      Kiếp trước là ma, cả đời bay vòng vòng trong TLM, đặc biệt là khu vực Manga Character Fan-Clubs. Thường trú tại Hibari Kyouya FC và xây được một cái nhà nhỏ nhỏ là KFH-Kaito Kid Fan House dù để nó bụi mốc meo.
      Thời kì hoạt động hăng nhất là STour 2012, viết được 1 review mà chưa được rep. Vẫn còn lưu hàng nguyên bbcode ở máy nhà
      Có trên 1k rep và 3 pet, tất cả đều là hàng tặng. Dạng ma vô công rồi nghề nhưng vẫn có ăn
      Kiếp này sẽ tiếp tục làm ma, nhưng sẽ bay qua nhiều box khác chơi hơn :love2: Và cũng không ăn hại nữa

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.