oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > Thông tấn xã VnSharing >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 74
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Kiếp trước không có lấy 1 post
      Lí do: quá lười
      Sau một hồi vân vũ ms thấy VNS quan trọng nhường nào => hđ

    2. #12
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      36
      Cấp độ
      2
      Reps
      57
      Kiếp trước từng có một thời cặm cụi hì hục ngồi edit rồi clean cho cái Xó truyện nhà mình. Chị em có nhau, từng chat thâu đêm suốt sáng với cái mục tiêu biến cái nhà của mình có 1000 pages . Từng trải qua đợt training tàn khốc với chỉnh màu, tẩy bụi, cắt dán hoa lá cành của ss Su . Từng có cuộc tình lãng mạn và bất ngờ với chồng. Nhưng rồi những chị lớn dần bận công việc xã hội, nhóm tạm nghỉ. Mọi người vẫn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng í ới gọi đi ăn, đi xem phim .

      Mình thì lặng thầm hơn trên VNS, chỉ đáo qua đọc fanfic rồi down đam mỹ về, thỉnh thoảng lại để lại vài dòng spoil khi gặp truyện kích thích. Box Đam mỹ của VNS là nguồn cung cấp truyện dồi dào cho cái điện thoại của mình hồi cấp 3 . Ngày nào cũng phải lượn qua lượn lại, đọc văn án, xem comment rồi down về, có khi trong điện thoại có tận 35 truyện chờ được đọc. Cũng nhờ phải duyệt lượng truyện lớn thế mà có biệt tài nhìn văn án là biết mình có muốn đọc truyện đó không

      Kiếp này sẽ chăm chỉ spoil truyện để những bạn đọc được topic đó sau có thể có cái mà tham khảo. Sẽ cố gắng cho nghiệp cầm bút mà mình vẫn mơ ước từ lâu.

    3. #13
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      4
      Reps
      168
      Kiếp trước em là đọc mem dịch truyện có ít trách nhiệm, cứ làm rồi vứt đi. Nhưng tiếc nhất là kiếm rep đã rồi cứ giữ khư khư không xài. Giờ mât hết trơn
      Kiếp này, quyết phấn đấu kiếm lại số rep cũ và ăn xài cho đã. Đồng thời kết bạn thật nhiều

    4. #14
      Kiếp trước Reg nick được 3 năm được có mấy post , Hiện tại đang phấn đấu cùng xây dựng lại VnS

    5. #15
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      44
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Kiếp trước vì quá lười toàn sài nick mượn để down game với xem mấy bài cần post. Sau khi vnsharing bị sập thì quyết định đóng góp xây dựng VnS

    6. #16
      Kiếp trước mình thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Lặng lẽ reg nick, lặng lẽ lê qua lết lại, chẳng quen ai, chẳng muốn tham gia gì. Ba năm trước lượn qua lượn lại. Ba năm sau mò vào được vài ngày để tìm chút cảm giác với thời thế. Song, chưa tròn tháng thì đã đến cùng tận.
      Cuối cùng mọi thứ tan thành khói bụi, thời huy hoàng giờ chỉ là đống hoang tàn. Chả hiểu sao cũng thấy buồn, như cả một thế giới sụp đổ dưới chân mình. Trước giờ chả thiết tha, rốt cuộc chỉ trong một giây phút tự dưng cảm thấy nuối tiếc.
      Kiếp này, 'đầu thai' lại, vẫn lặng lẽ, nhưng có khi biết tự tìm hạnh phúc cho mình, thay vì âm thầm như lúc trước từng đã.
      Nothing lasts forever.

    7. #17
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      241
      Cấp độ
      18
      Reps
      885
      Kiếp trước, Hm... không biết diễn tả thế nào cho phải nhưng mình thực sự giống như một diễn viên hài bên lề đường nay đây mai đó, nhiều khuôn mặt, nhiều nhân dạng - không ai thực sự biết rõ. Mình, có lúc lang thang ở những nơi tám nhảm, làm quen với vài người, bàn vài chuyện phiếm rồi lẳng lặng biến mất đi làm người dân luơng thiện, xây dựng xóm làng )) Một thời gian sau lại lặn đi, lang thang vài nơi, dịch vài trang truyện. Nói chung là không ổn định, sự nghiệp của mình ở VnS, tóm gọn giống như là một tay ba lô đi phượt, lay lắt mỗi ngày mấy đồng lẻ. Nhưng dù sao, mình cũng đã có một khoảng thời gian rất vui ! Ai cũng có cách sống của riêng mình mà, đúng không nhỉ ?

    8. #18
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      kiếp trước ?.......10 lần vào vns 10 lần reg nick

    9. #19
      Kiếp trước em sinh ra từ rất lâu, nhưng gần 2 tháng trước khi chết mới bỏ tính chây lười đi xây nhà góp của, có nuôi một đứa con bụ bẫm trẳng xẻo mới 49 ngày, 1 ngày trước khi chết, em đang sửa mấy cái link mega thành link media cho mod khỏi sờ máy ăn đậu hủ mình ai ngờ ...ngày hôm sau em ngỏm luôn khi đang ngủ, ngỏm mà không biết tại sao mình chết.

      Giờ thì em được trọng sinh các bác ạ, tuy nghèo nhưng em quyết định từ nông dân phấn đấu thành địa chủ, đè đầu cưỡi cổ con dân trước khi ngỏm khi nào chả biết

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Ngắn thôi. Kiếp trước là Anonymous, kiếp này chắc cũng vậy.
      Pending...

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.